 
    
  
    
    
    
        
        
     QUÁN VÔ TƯ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                       Nghe người đầm ấm vấn vương 
  Dừng chân nán lại mật đường cùng nhau 
  Dịu dàng chia sớt thương đau 
  Khối tình non biển thắm sâu cõi lòng 
  Men rượu người đẫm ước mong 
  Men tình muôn giọt trắng trong vào đời 
  Xa xôi cách mấy phương trời 
  Giang vòng tay rộng yêu người yêu thơ 
  Trăng Sao dẫu có ngẩn ngơ 
  Ngàn nụ hôn ấm trên bờ môi em  
  Em ơi buông lẹ cánh rèm  
  Kẻo sương gió đứng lặng xem chúng mình ....
 
 
   
  Vũ kim Thanh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thanh làm cho Phú thất tình 
  Một đêm chậm bước bạn mình theo ai 
  Mà thôi sinh phận làm trai 
  Mất cô này có thêm vài cô kia 
  Gạt cô chủ quán ra rìa 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  motyphu 
   
  Thanh làm cho Phú thất tình 
  Một đêm chậm bước bạn mình theo ai 
  Mà thôi sinh phận làm trai 
  Mất cô này có thêm vài cô kia 
  Gạt cô chủ quán ra rìa 
  
      Tiếp nhé Phú ơi....       
  (
Gạt cô chủ quán ra rìa ) 
  Phú tính như thế đầm đìa lòng đau 
  Hay ta chung sống cùng nhau  
  Mình lấy một vợ đời sau họ nhìn 
  Nay Phú ôm tỉn tìn tìn 
  Thanh đi xuống phố mẹ mìn mua vui 
  Mai Thanh ôm vợ ngủ vuì 
  Phú lén ra cửa tìm vui chốn nào 
  Ðôi ta chung một cội đào 
  Nhường cơm sẻ cháo đi vào mộng mơ 
  Người ấy sung sướng chẳng ngờ 
  Một quán rượu nhỏ lại vơ hai chồng ….

 
 
   
  VKT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Không không, Kỷ chắc là không 
  Chồng một thì lấy, hai chung khó chiều 
  Dù đó ba bảy cũng liều 
  Đây sợ xoong chảo nồi niêu chẳng còn 
  Hết luôn cái nét tươi giòn 
  Quán như gọng vó quán buồn gió bay 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Phú còn đang dở cơn say 
  Kỷ ơi gọng vó quán này ở đâu 
  Phú muốn cất một mẻ câu 
  Bắt con cá mộng nguyệt lầu vô tư 
  Mặc ai còn ứ ừ ư 
  Thách cùng ai nữa,Phú dư sức mồi. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 11:59:17 bởi motyphu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              lâu lâu không ghé vườn thơ 
  còn bận chút việc xin chờ ít hôm 
  chúc cho tất cả thi nhân 
  chữ nghĩa rôm rả quán ta phát tài
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Quán vô từ ai cũng vơ tư 
  Mà sao lãng khách không từ một chiêu 
  Mở miệng là nói đến nhiều 
  Đập nồi xong chảo, còn yêu quá chừng 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đông vui nhộn nhịp tưng bừng 
  Cho quán bớt chống cho gừng bớt cay 
  Hỡi quán chủ của ta nay 
  Đang vui Phú lại muốn say cùng người 
  Vườn thơ đang nở tốt tươi 
  Về đây rót rượu anh mời thi nhân. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Rượu đầy thịt đó nửa cân 
  Xin mời lữ khách cứ mần mà xơi 
  Quán đang bận chút xíu thôi 
  Việc xong quán rảnh sẽ ngồi tiếp nhau 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Phú mần cũng đã lâu lâu 
  Sao không thấy quán ra hầu rượu ai 
  Khách còn nấn ná lai rai 
  Nhớ cô chủ quán phải mai cũng chờ. 
  Rượu ơi buồn ngủ không nờ?? 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mấy ngày qua bận không ngờ 
  Mây trôi nước dạt bạn thơ đợi chờ 
  Chủ quán bận bịu vu vơ 
  Thanh ngồi với Phú vài giờ tìm Trăng 
  Đàn buông từng tiếng giá băng 
  Rượu nghiêng từng chén nhì nhằng... đắng cay  
  Uống nữa đi để đời say  
  Thả trôi trên sóng tháng ngày cô đơn    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Người yêu lắm cớ sao buồn 
  Câu thơ như cánh chuồn chuồn đón mưa 
  Đâu rồi nốt nhạc say sưa 
  Thanh vui, Kỷ hát, Phú thừa cơ may 
  Chủ vắng còn hai ta nay 
  Cốc thơ lại rót không say không về 
  Ra về thêm túi đê mê 
  Hề hề...    
  MTP 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  motyphu 
   
  Người yêu lắm cớ sao buồn 
  Câu thơ như cánh chuồn chuồn đón mưa 
  Đâu rồi nốt nhạc say sưa 
  Thanh vui, Kỷ hát, Phú thừa cơ may 
  Chủ vắng còn hai ta nay 
  Cốc thơ lại rót không say không về 
  Ra về thêm túi đê mê 
  Hề hề... 
   
  MTP 
  
      Cho dù say cũng chẳng về 
  Chúng ta còn phải lê thê với đời 
  Tri kỷ như ánh sao khơi 
  Nay đây mai đó rạng ngời …mất tăm … 
  Ngồi không vững ,ngả lưng nằm  
  Ngày mai uống tiếp trăm năm mới về  … 
   
  VKT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngàn trùng cách trở sơn khê 
  Vòng vo Tam quốc Sở Tề đợi ai 
  Thanh còn bà cả bà hai 
  Hay Phú cũng kiếm lấy vài giai nhân 
  Quán Kỷ ta cứ xí phần 
  Có nàng ta lại thêm lần nữa vui.    
  MTP 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cao kiến Phú thật ngọt bùi 
  Hữu duyên Tri kỷ càng vui đêm dài 
  Thích không ? Thanh sẽ làm mai 
  Dạo luôn nhạc cưới trên đài hợp hôn  
   
  VKT 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: