QUÁN VÔ TƯ
Chí này nào có linh tinh
Ko xiên ko xỏ ko rình chuyện riêng
Được nhời như chả nướng riềng
Như khấn như vái linh thiêng thấu trời
Suốt ngày cứ hát cứ cười
Cứ như diều giấy lên mười tầng mây
Cảm ơn anh Chí qua đây
Hẹn làng Vũ Đại đợi ngày trả ơn.
Được nhời như chả nướng riềng
Như khấn như vái linh thiêng thấu trời
Suốt ngày cứ hát cứ cười
Cứ như diều giấy lên mười tầng mây
Cảm ơn anh Chí qua đây
Hẹn làng Vũ Đại đợi ngày trả ơn.
Tình người ko biết chữ ơn
Thời nay Chí cũng hết nhờn hết chơi
Ở đâu cũng biết sự đời
Ngàn zăm tệ nạn xa vời nó luôn
Bây giờ là thích đi buôn
Thuyền vàng đầy ắp nỗi buồn tương tư
Tương tư giao bán bây chừ
Chấm rau muống luộc ngọt lừ, Quán mua
Quán còn đặt nữa nem chua
Ai qua Quán Quán bỏ bùa cho ăn
Cho lòng ai có băn khoăn
Có trăm lối rẽ vẫn lăn chốn này.
Trích đoạn: Triky
Tương tư giao bán bây chừ
Chấm rau muống luộc ngọt lừ, Quán mua
Quán còn đặt nữa nem chua
Ai qua Quán Quán bỏ bùa cho ăn
Cho lòng ai có băn khoăn
Có trăm lối rẽ vẫn lăn chốn này.
Tương tư đem rao bán
Trên rao vặt tháng nay
Rất nhiều người mua hỏi
Đã trả giá thẳng tay
Tương tư TÌNH đắm say
Nhớ em TÌNH ngất ngây
Bao mối TÌNH tuyệt vọng
Còn mối TÌNH đắng cay.
Rao bán nỗi tương tư
Tình nhồi sóng lắc lư
Còn mối tình bán nốt.
Tình trêu ngươi mệt nhừ
Ai mua , ta bán cho.
Mua một tặng cả lò
Không mua ta cũng tặng
Nhớ mang vể phơi khô.
Tình ta tình dẫy chết
Vì người yêu lấy chồng
Tình tương tư tuyệt vọng
Không bán cũng quẳng sông
Giữ làm gì bận lòng
Đau lòng rồi lại khóc
Nước mắt, mũi chạy ròng
Trần Mạnh Hùng
Chờ ta bứt búi tơ hồng
Buộc Hùng với gái chưa chồng lầu tây
Hết tương tư đến ngất ngây
Băng sương vẫn quyết cắm cây si tình.
Trích đoạn: Triky
Chờ ta bứt búi tơ hồng
Buộc Hùng với gái chưa chồng lầu tây
Hết tương tư đến ngất ngây
Băng sương vẫn quyết cắm cây si tình.
Chờ em nối mối tơ hồng
Thì ta cũng đã nằm trong quan tài.
Ao ước cầm được đôi tay
Hôn lên đôi mắt, lên vai nồng nàn
Cùng em sóng bước đường trần
Tẻ vui sát cánh chung thân với mình.
Ta yêu nhau đắm đuối tình
Tơ hồng em nối điêu linh trăm chiều
Giòng đời gian dối đủ điều
Trong ta em vẫn người yêu suốt đời
Trần Mạnh Hùng
Dạo này bận bịu quá thôi
Vào quán thấy Kỷ đang ngồi tía lia
Thôi thì tiếp chuyện, rượu chè
Anh nào không nhậu đố về được ngay
Kỷ ơi cẩn thận lại say
Anh Hùng ảnh vác Kỷ quay vào buồng…
HoaTiNa
Nhờ Nga bạn nhớ rung chuông
Mà Quán không buồng chẳng sợ gì đâu
Ảnh mà kiếm chuyện lâu lâu
Dây thép ta gọi nhà thầu Huyền Băng
Bên B kia có lằng nhằng
Cắt nguồn vốn cấp khó khăn... biến liền.
Hì hì

Trích đoạn: Hoatina_hn
Dạo này bận bịu quá thôi
Vào quán thấy Kỷ đang ngồi tía lia
Thôi thì tiếp chuyện, rượu chè
Anh nào không nhậu đố về được ngay
Kỷ ơi cẩn thận lại say
Anh Hùng ảnh vác Kỷ quay vào buồng…
HoaTiNa
Anh Hùng ảnh vác Kỷ quay vào buồng
Bởi vì nhậu quá buồn nôn
Đầu như búa bổ quay cuồng chán ghê
Lúc uống rượu bốc đê mê
Bây giờ quá xỉn lại chê rượu tồi
Em chóng mặt dạ bồi hồi.
Vén áo cạo gió nừa giờ khỏi ngay
Tấm lưng trắng mịn hồn say
Xoa dầu anh cạo ngấy ngây vì tình
Tim anh tiếng đập thùng thình
Lựa chiều bắt gió điểm xinh lưng trần
Em nằm tươi mát mùa xuân
Trần Mạnh Hùng
Trích đoạn: Triky
Tương tư giao bán bây chừ
Chấm rau muống luộc ngọt lừ, Quán mua
Quán còn đặt nữa nem chua
Ai qua Quán Quán bỏ bùa cho ăn
Cho lòng ai có băn khoăn
Có trăm lối rẽ vẫn lăn chốn này.
Quán này rượu ngọt thơ hay
Tình riêng trăm ngả tỏ bày nơi đây
Ngồi buồn cùng gió cùng mây
Tâm tình cô chủ ngất ngây cõi lòng
Chí này chốn ký hiệp đồng
Mà loanh quanh lại muốn thòng người ta.
quán này hay thật đó nha
vào thì cửa trước lối ra sau nhà
khi vào quần áo mượt mà
khi ra chỉ thấy thật là đáng thương
chủ quán cũng thật biết đường
vào quán không uống, xin đừng có vô
Trích đoạn: Hoatina_hn
Em nằm tươi mát mùa xuân
Em nằm tươi mát mùa xuân
Ngẩn ngơ cạo gió chiều tàn không hay
Hương thơm mùi tóc ngất ngây.
Quyện cùng men rượu tràn đầy trên môi
Lim dim ánh mắt nửa vời
Nửa như lạc mộng, nửa mời gọi anh
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 04:02:19 bởi Tran Manh hung >
Em nằm tươi mát mùa xuân
Em nằm tươi mát mùa xuân
Ngẩn ngơ cạo gió chiều tàn không hay
Hương thơm mùi tóc ngất ngây.
Quyện cùng men rượu tràn đầy trên môi
Lim dim ánh mắt nửa vời
Nửa như lạc mộng, nửa mời gọi anh
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 04:00:10 bởi Tran Manh hung >
Vơ vào được cái tính lanh
Xuân xanh há dễ vác nhanh vô buồng
Người ta thôi chớ kịch tuồng
Hiểu dành tơ tóc đừng buồn chớ lo
Nào ai đã hẹn đã hò
Ai mời ai gọi khéo co thế mình
Mới hay cái giống đa tình
Tán trăm cô chết điêu linh MỘT NGƯỜI
Là ai ai cũng biết rồi
Mèo ơi chùi mép lôi thôi ăn đòn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 08:26:08 bởi Triky >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: