QUÁN VÔ TƯ
Tri Kỷ cũng có câu đố:
Chữ gì chàng nhớ thờ ê
Yêu nhau gắn với huyền mê chữ bồi
Anh hùng vì sắc trước thời
Anh em kết nghĩa nặng lời sau tuyên
Tri Kỷ cũng có câu đố:
Chữ gì chàng nhớ thờ ê
Yêu nhau gắn với huyền mê chữ bồi
Anh hùng vì sắc trước thời
Anh em kết nghĩa nặng lời sau tuyên
Chữ
thê chàng nhớ nằm lòng
Yêu nhau
thề thốt rằng không đổi dời
Anh hùng gặp
thế tả tơi
Cùng nhau tuyên
thệ ngàn đời chẳng phai
NT
Trao thưởng cho Phú và Thoại đã giải đúng đáp án nè:
Trao thưởng
MỸ NHÂN RƯỢU tặng một chai
Tặng chiều HÔM với mờ hai chân này...(hì hì đùa chút nha)
MỸ NHÂN RƯỢU tặng một chai
Tặng chiều HÔM với mờ hai chân này
RƯỢU HÔM chỉ uống tới mai
MỸ NHÂN tôi nhậu lai rai một đời
ĐƯA QUA đưa lại vài hơi
HẾT RỒI lại nhớ bùi ngùi... RƯỢU HÔM
Nguyên Thoại
Trao thưởng cho Phú và Thoại đã giải đúng đáp án nè:
Trao thưởng
MỸ NHÂN RƯỢU tặng một chai
Tặng chiều HÔM với mờ hai chân này...(hì hì đùa chút nha)
(m) hai chân phải chữ (n)
Chiều Hôn em vẫn còn ngờ chiêm bao...!!!
Em ơi đố nữa đi nào
Anh giải câu đố , được nhào vào em...
Quán bao ngày tịnh vắng
Xao lòng mưa trút nặng
Tình rơi vào khoảng lặng
Bạn có còn tới...Trăng???
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
Quán bao ngày tịnh vắng
Xao lòng mưa trút nặng
Tình rơi vào khoảng lặng
Bạn có còn tới...Trăng???
Kim Giang
Lên rừng không có net
Ôi nghe buồn phải biết
Đu theo xe kẻo chết
Về còn gặp bạn... Hết ???
Nguyên Thoại
Lên rừng không có net
Ôi nghe buồn phải biết
Đu theo xe kẻo chết
Về còn gặp bạn... Hết ???
Nguyên Thoại
Ồ bạn vẫn nguyên mà
Chắc là Thoại đi xa
Lòng vương trên đường nét
Giờ mình ta với ta.
Trích đoạn: Triky
Lên rừng không có net
Ôi nghe buồn phải biết
Đu theo xe kẻo chết
Về còn gặp bạn... Hết ???
Nguyên Thoại
Ồ bạn vẫn Nguyên mà
Chắc là Thoại đi xa
Lòng vương trên đường nét
Giờ mình ta với ta.
Kim bằng hội ngộ
Giang hồ trao thơ
Tri âm xin tỏ
Kỷ niệm không mờ
Nguyên Thoại
Một chút lời mọn xin gởi đến
Một tỷ phú... NT
Trích đoạn: KimGiang
Được mấy chữ bác tặng Tỷ Phú lơ mơ rùi hổng nghĩ ra thơ nè:
Bác cho mấy chữ muốn đem khoe
Thư pháp mà hay chẳng phải dè
Nay đành khắc dạ câu mới mẻ
Đón bác hâm trà dở nho nhe...

Kim Giang
Đọc xong mà khóc oe oe
Có chi nói nhỏ Thoại nghe được rồi
Làm chi mà lại trêu ngươi
Sung rụng chẳng có... nho... trời !!!... dám mơ
Nguyên Thoại
Đọc xong mà khóc oe oe
Có chi nói nhỏ Thoại nghe được rồi
Làm chi mà lại trêu ngươi
Sung rụng chẳng có... nho... trời !!!... dám mơ
Nguyên Thoại
MƠ
Khó gì đâu bác làm thơ
Không những đêm, cả ngày mơ nữa kìa
Mơ tìm bắt cá Thia lia
Mơ Nho chín đợi Cáo khuya chẳng về.... *
*Ngụ ngôn - Con Cáo và Chùm Nho
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 13:45:36 bởi motyphu >
Trích đoạn: motyphu
Đọc xong mà khóc oe oe
Có chi nói nhỏ Thoại nghe được rồi
Làm chi mà lại trêu ngươi
Sung rụng chẳng có... nho... trời !!!... dám mơ
Nguyên Thoại
MƠ
Khó gì đâu bác làm thơ
Không những đêm, cả ngày mơ nữa kìa
Mơ tìm bắt cá Thia lia
Mơ Nho chín đợi Cáo khuya chẳng về.... *
*Ngụ ngôn - Con Cáo và Chùm Nho
Kim Giang
Ngụ ngôn Con Cáo
Và chuyện Chùm Nho
Mong người kể cho
Rõ ràng người nhé
Tôi đây từ bé
Dốt học đến chừ
Chữ u chữ ừ
Còn nhầm cả dấu
Mong người hiểu thấu
Dạy bảo đôi điều
Sư Mẫu kính yêu
Xin người chỉ giáo
Nguyên Thoại
Đây này chuyện cáo và nho
Có con cáo nhỏ thấy nho trên cành
Thèm ăn nên cáo lanh chanh
Nhẩy cao nhằm với tới cành cây nho
Nhưng cây nho ấy hơi to
Cành cao chót vót khiến cho cáo buồn
Tức mình cáo bỏ đi luôn
Vừa đi vừa bảo: "nho xanh ý mà"
Chuyện này ý nghĩa thật ra
Làm chẳng nổi chê là nho xanh
Giống như mấy chị, mấy anh
Tài kém rành rành: chê là không xinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2006 17:26:52 bởi hoaphonglan1911 >
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Đây này chuyện cáo và nho
Có con cáo nhỏ thấy nho trên cành
Thèm ăn nên cáo lanh chanh
Nhẩy cao nhằm với tới cành cây nho
Nhưng cây nho ấy hơi to
Cành cao chót vót khiến cho cáo buồn
Tức mình cáo bỏ đi luôn
Vừa đi vừa bảo: "nho xanh ý mà"
Chuyện này ý nghĩa thật ra
Làm chẳng nổi chê là nho xanh
Giống như mấy chị, mấy anh
Tài kém rành rành: chê là không xinh.
Xin cám ơn ơn bác Phong minh*
Nghe xong đã kể tận tình trước sau
Thì ra chú Cáo lau chau
Ngắn chân mà cứ tưởng đâu cao giò
Ra sức mà hét mà hò
Nhảy lên nhảy xuống như trò múa lân
Từ đây tôi hết phân vân
Chỗ thấp tôi vói... chỗ gần tôi sang
Nguyên Thoại
*
Phong minh : Bác Phong thông minh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: