QUÁN VÔ TƯ
Thơ vui:
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Đây này chuyện cáo và nho
Có con cáo nhỏ thấy nho trên cành
Thèm ăn nên cáo lanh chanh
Nhẩy cao nhằm với tới cành cây nho
Nhưng cây nho ấy hơi to
Cành cao chót vót khiến cho cáo buồn
Tức mình cáo bỏ đi luôn
Vừa đi vừa bảo: "nho xanh ý mà"
Chuyện này ý nghĩa thật ra
Làm chẳng nổi chê là nho xanh
Giống như mấy chị, mấy anh
Tài kém rành rành: chê là không xinh.
........
Xin cám ơn ơn bác Phong minh*
Nghe xong đã kể tận tình trước sau
Thì ra chú Cáo lau chau
Ngắn chân mà cứ tưởng đâu cao giò
Ra sức mà hét mà hò
Nhảy lên nhảy xuống như trò múa lân
Từ đây tôi hết phân vân
Chỗ thấp tôi vói... chỗ gần tôi sang
Nguyên Thoại
* Phong minh : Bác Phong thông minh
CON CÁO - CHÙM NHO- Chuyện kể
Hai bác nói tới Cáo Nho
Chuyện chưa kể hết đừng so lòng người
Nhà em xin được tiếp lời
Ngụ ngôn ấy có tự thời xa xưa:
Chùm Nho dưới nắng đong đưa
Cáo thương nhỏ dãi nắng mưa ngỏ nhời
- Cáo thèm Nho quá mất thôi
Gió nghe thấy vuốt bụng cười lả lơi
Cành cao Nho cứ thanh thơi
-Cáo ơi Nho vẫn đương thời còn xanh
Bao lần lượn gốc loanh quanh
Một trưa nắng hạ Cáo đành bỏ đi
Héo buồn trước cảnh chia ly
Với theo Cáo gọi: - Nho ni chín rồi
-Chín rồi Nho chín! Cáo ơi!
- Cáo ơi Nho chín! Chín rồi Cáo ơi...
Tiếng Nho chìm giữa chơi vơi
Rụng rơi đầy gốc... ngóng người! Người xa...!
Ai như Nho chín í mà...
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2006 12:31:41 bởi KimGiang >
Vô tư...những tưởng sẽ vui
Nào ngờ lại phải ngậm ngùi Cáo, Nho
Kỷ này kể cũng khéo lo
Rượu trà ế ẩm , pha trò chuyện thơ
Lâu nay khách cũ hững hờ
Để cho Quán Chủ ngẩn ngơ...chắc buồn
Nay về say... để lời tuôn
Vào ra có bạn khơi nguồn suối mơ
Từ khi biệt tích tới giờ
Quán giữ chỗ đợi chờ Mái con
Mới hay rằng quả đất tròn
Lạc rừng thơ rẽ lối mòn về thăm
Hầm rượu ủ ngót ngàn năm
Nhâm nhi, lướt khướt ngắm trăng chờ người...
MTP
Ghé qua thăm hỏi vài câu
Người đâu chẳng thấy quán rầu như ta
Trích đoạn: motyphu
Từ khi biệt tích tới giờ
Quán giữ chỗ đợi chờ Mái con
Mới hay rằng quả đất tròn
Lạc rừng thơ rẽ lối mòn về thăm
Hầm rượu ủ ngót ngàn năm
Nhâm nhi, lướt khướt ngắm trăng chờ người...
MTP
Cố nhân...lâu quá còn gì
Ừ à ngồi xuống nhâm nhi chuyện trò
Mấy lâu có chút âu lo
Nên không lui tới hẹn hò với ai
Bây giờ rảnh rổi lai rai
Tri âm gặp lại nâng chai... chúc mừng
Ghé qua thăm hỏi vài câu
Người đâu chẳng thấy quán rầu như ta
*Chào bạn Thanhkim_Tran!
KHÁCH LẠ
Ôi mừng người khách lạ!
Bước chân buồn ghé qua
Bốn biển chẳng còn xa
Chung một nhà Thư quán
Vội vàng chi... hãy nán
Chén thơ nâng vui tràn!
Kim Giang
Cố nhân...lâu quá còn gì
Ừ à ngồi xuống nhâm nhi chuyện trò
Mấy lâu có chút âu lo
Nên không lui tới hẹn hò với ai
Bây giờ rảnh rổi lai rai
Tri âm gặp lại nâng chai... chúc mừng
Trần Văn Hiền
MỪNG BẠN
Vui vì gặp lại cố nhân
Vui vì bạn lại nối vần thơ ai
Rập dìu ngõ trúc sân mai
Bước chân Thơ vẫn trông hoài ngó theo...!
*Chúc Hiền vui vẻ nha!
Trích đoạn: Triky
MỪNG BẠN
Vui vì gặp lại cố nhân
Vui vì bạn lại nối vần thơ ai
Rập dìu ngõ trúc sân mai
Bước chân Thơ vẫn trông hoài ngó theo...!
*Chúc Hiền vui vẻ nha!
"Lắng nghe nước chảy lên đèo..."
Nghịch đời nghịch cảnh trớ treo cõi lòng
Có thơ bỗng thấy thong dong
Thả hồn chảy nhẹ theo dòng thời gian
Cuộc đời có mấy gian nan
Là bao nhiêu tiếng khẽ khàng giọng thơ
Người ơi...có lẽ tôi mơ...!
Chào TriKy lâu quá ko gặp...nay lại có bạn gieo vần thơ vui rồi...
"Lắng nghe nước chảy lên đèo..."
Nghịch đời nghịch cảnh trớ treo cõi lòng
Có thơ bỗng thấy thong dong
Thả hồn chảy nhẹ theo dòng thời gian
Cuộc đời có mấy gian nan
Là bao nhiêu tiếng khẽ khàng giọng thơ
Người ơi...có lẽ tôi mơ...!
Chào TriKy lâu quá ko gặp...nay lại có bạn gieo vần thơ vui rồi...
Maicon
Bạn tôi cõng nước vượt đèo
Tưới cây si nhớ người yêu xanh rì
Đung đưa tiếng gió thầm thì
Vì tình yêu chẳng xá gì đèo cao
Ước gì trên núi có ao
Mai mời người ngọc má đào rửa chân
Kỷ mong sớm tới mùa xuân
Mừng uyên ương viết tặng vần thơ vui..!
Kim Giang
Hết đông thì lại sang xuân
Nhưng tình tui cứ gian truân vậy a`
Mong chi ai đó ngọc ngà
Chỉ mơ hai đứa thật thà yêu nhau
Vậy mà lòng vẫn cứ đau
Yêu là mang mối tơ sầu nặng vai
Hỏi trong trời đất rộng dài
Ai người thấu hiểu đời trai phong trần
Thương người rồi lại thương thân
Cứ chờ con tạo xoay vân ra sao
Duyên người gặp những lao đao
Còn ta chờ bạn, bạn nào thấy đâu
Những phong trần những bể dâu
Can qua, gặp lại nối câu ân tình
Thơ buồn quán vắng chông chênh
Theo mây tư lự lênh đênh giữa trời
Ơi ngày xưa xửa xưa ơi
Cho cho gặp đủ bạn ngồi chiếu thơ
Cùng đàn cùng rượu cùng mơ cùng cười
Kim Giang
Chẳng thấy người đâu, tiếng ở đâu
Câu thơ cười dở, đắm dòng sâu
Cứ theo chân bước tìm vết dấu
Ghềnh đá còn ai...sóng giang đầu
Hãy về cười với...Dẫu một câu...
MTP
Vô tư xanh biếc ngàn dâu
Sông sâu yếm lụa bắc cầu cho xang
Hết duyên xuân cũng bẽ bàng
Thơ buông lưới vớt cá vàng thả chơi.
Kim Giang
Trích đoạn: Triky
THĂM QUÁN THƠ VUI
Quán chủ trau mày: - Lỗ chổng phao
Thực khách thơ thi hổng có hào
Chắc phải xoay nghề thành bán cháo
Đổi chữ ninh vần được giá cao.
Mơ màng TU tỉnh mồm mếu máo:
- Phẻ phế phày phăn pháo phịu phàm phao...
Tri Kỷ
Ái chà, tới trễ quá chừng trễ. Vừa thò mặt vào quán đã thấy quá trời thi nhân thi sỹ, chóng hết cả mặt đứng không vững nữa rồi. Quán chủ mau kiu mọi người xích cái ghế ra cho tớ chen một chỗ đặt bàn tọa với hi hi...
Cho tớ chơi với Kĩu cà kĩu kịt một gánh thơ
Tớ đi khắp chốn như ngẫn ngờ
Cứ thấy quán vui là ghé lại
Xin thẳng ly rượu chẳng bâng quơ.
Quán xá đông vui người vẫn mộng
Thơ say thần xuất tớ thường mơ.
Quán chủ chớ nên hà tiện rượu
Lỗ bạc nhưng mà lời khẳm... thơ.
Trích đoạn: KimGiang
Thương người rồi lại thương thân
Cứ chờ con tạo xoay vân ra sao
Duyên người gặp những lao đao
Còn ta chờ bạn, bạn nào thấy đâu
Những phong trần những bể dâu
Can qua, gặp lại nối câu ân tình
Thơ buồn quán vắng chông chênh
Theo mây tư lự lênh đênh giữa trời
Ơi ngày xưa xửa xưa ơi
Cho cho gặp đủ bạn ngồi chiếu thơ
Cùng đàn cùng rượu cùng mơ cùng cười
Kim Giang
Tuổi vừa mới chớm đôi mươi
Chớm yêu mà đã gặp người dối gian
Ừ thì người cứ sang ngang
Tơ duyên gãy gánh phủ phàng mặc tôi
Tôi không mơ nửa xa xôi
Trái tim hóa đá mồ côi lạnh đồng
Thơ buồn , khách vắng , quán không
Tìm hoài chẳng thấy bóng hồng giai nhân
Hỡi ơi ai đó xa gần
Nhớ vào đây nhé nối vần thơ vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: