QUÁN VÔ TƯ
*Maicon và mọi người cùng vui nha:
TIÊU CHÍ NHÌN NHẬN
Chồng mâm chồng bát là chồng hay xô sát
Chồng tát là chồng vũ phu
Chồng ngu là chồng dễ bảo
Chồng báo là chồng tin nhanh
Chồng lanh là chồng chốn việc
Chồng hay đi tiệc là chồng quan
Chồng than là chồng đen đủi
Chồng chửi là chồng rất yêu
Chồng chiều là chồng nô lệ
Chồng mặc kệ là chồng thờ ơ
Chồng thơ là chồng hay tán gái
Chồng ngại là chồng thua
Chồng bán chồng mua là chồng dễ bạc
Chồng nhác là chồng bỏ đi
Chồng tự ti là chồng kém vợ
Chồng nể sợ là chồng thủy chung
....
Kim Giang
TIÊU CHÍ NHÌN NHẬN
Chồng mâm chồng bát là chồng hay xô sát
Chồng tát là chồng vũ phu
Chồng ngu là chồng dễ bảo
Chồng báo là chồng tin nhanh
Chồng lanh là chồng chốn việc
Chồng hay đi tiệc là chồng quan
Chồng than là chồng đen đủi
Chồng chửi là chồng rất yêu
Chồng chiều là chồng nô lệ
Chồng mặc kệ là chồng thờ ơ
Chồng thơ là chồng hay tán gái
Chồng ngại là chồng thua
Chồng bán chồng mua là chồng dễ bạc
Chồng nhác là chồng bỏ đi
Chồng tự ti là chồng kém vợ
Chồng nể sợ là chồng thủy chung
....
Kim Giang
Hay hay quá...
Hình như ba chấm vẫn còn
Kim Giang Sư Tỷ... hãy bòn thêm đi
hì hì...
Nguyên Thoại
Hay hay quá...
Hình như ba chấm vẫn còn
Kim Giang Sư Tỷ... hãy bòn thêm đi
hì hì...
Nguyên Thoại
Hết rồi...
Sợ nói lôi thôi
Đàn ông khởi kiện Giang tôi chống ề
Hề hề
MoTyPhu
Cánh cò bay lả bay la
Bày chiêu kén vợ làm qua hãi hùng
Tặng người chiêu nữa:
ĐÀN ÔNG
Đàn ông ra dáng đàn ông
Ô tô tự động, túi phồng đô la
Đàn ông bóng mượt hào hoa
Tay nuôi một vợ với ba bốn bồ
Sài Gòn biệt thự một cô
Vi la sắp nhỏ ngoại ô mấy nàng
Đàn ông lắm bạc nhiều vàng
Nhìn đời nửa mắt vơ quàng vơ xiên.
Thà yêu anh túi ít xiền
Không bồ không bịch rất hiền rất thơ...
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 23:15:06 bởi KimGiang >
Thơ thẩn mãi, xen tí toán đổi không khí:
CÂN
Có một bài toán vui
Thử tài cô dâu mới
Ông chủ tiệm vàng cười
Cha nhập vàng 4 túi
Mỗi túi 100 thỏi
Lẽ ra tất vàng 10
Ai dè lẫn một túi
Chỉ toàn vàng 9 thôi
Đĩa cân treo một cái
Chỉ được cân một lần:
Lựa túi vàng kém phân
Nhờ các bạn xa gần
Giúp cô nàng ấy với.
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2006 08:41:19 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
Thơ thẩn mãi, xen tí toán đổi không khí:
CÂN
Có một bài toán vui
Thử tài cô dâu mới
Ông chủ tiệm vàng cười
Cha nhập vàng 4 túi
Mỗi túi 100 thỏi
Lẽ ra tất vàng 10
Ai dè lẫn một túi
Chỉ toàn vàng 9 thôi
Đĩa cân treo một cái
Chỉ được cân một lần:
Lựa túi vàng kém phân
Nhờ các bạn xa gần
Giúp cô nàng ấy với.
Kim Giang
Túi một ta lấy một đồng
Túi hai một cặp … ba gồng ba luôn
Túi bốn … chơi chẵn bốn luôn
Thả lên cân sẽ … thấy buồn túi mô
Phải không Kim Giang sư cô ???
Quán vắng vô tư cũng hết thời
Ta về mượn vốn của trời đi buôn
Ai qua mua giúp chút buồn
Chút vui gửi khuyến mại luôn cho người
Mong sao gom được chút lời
Mua son tô biển, treo, cười vô tư
Tri Kỷ
Mấy lâu Tri Kỷ vắng nhà
Bạn bè cũng hết mặn mà quán thơ
Mỗi người một chút thờ ơ
Cho nên ai cũng bơ vơ nhận sầu
Hỡi người giờ ở nơi đâu
Về đây nối lại nhịp cầu duyên xưa
Quán chủ bán hết buồn chưa
Tôi mua một chút cho vừa nhớ thương
Thừa tiền mua chút tơ vương
Trói hồn chủ lại quên đường về luôn
Nối vần theo ý thơ tuôn
Vô Tư ghé lại vui buồn có nhau
Mấy lâu Tri Kỷ vắng nhà
Bạn bè cũng hết mặn mà quán thơ
Mỗi người một chút thờ ơ
Cho nên ai cũng bơ vơ nhận sầu
Hỡi người giờ ở nơi đâu
Về đây nối lại nhịp cầu duyên xưa
Quán chủ bán hết buồn chưa
Tôi mua một chút cho vừa nhớ thương
Thừa tiền mua chút tơ vương
Trói hồn chủ lại quên đường về luôn
Nối vần theo ý thơ tuôn
Vô Tư ghé lại vui buồn có nhau
lời thơ tựa cửa đếm sầu chủ nhà đi vắng bỏ câu thơ buồn cũng may cho chốn mộng tuôn phút giây tránh được nỗi buồn tình trao. trời xanh còn ghét má đào chỉ lo mưa rụng đỉnh cao hoang tàn. đời ơi trong chốn miên man biết ai vàng đá...cho nàng vướng tơ. MUỘI HỌA VỚI HUYNH NHA -CHÚC HUYNH VUI -CHẮC ĐẠI TỶ CỦA MUỘI ĐI DU LỊCH MẤT ROÀI...
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
lời thơ tựa cửa đếm sầu
chủ nhà đi vắng bỏ câu thơ buồn
cũng may cho chốn mộng tuôn
phút giây tránh được nỗi buồn tình trao.
trời xanh còn ghét má đào
chỉ lo mưa rụng đỉnh cao hoang tàn.
đời ơi trong chốn miên man
biết ai vàng đá...cho nàng vướng tơ.
MUỘI HỌA VỚI HUYNH NHA -CHÚC HUYNH VUI -CHẮC ĐẠI TỶ CỦA MUỘI ĐI DU LỊCH MẤT ROÀI...
Buồn tìm tri kỷ trong thơ
xép vần con chử dệt mơ mộng tình
mà người ta cứ lặng thinh
ừ thôi tôi đứng một mình ngẩn ngơ
thuyền ơi còn đợi còn chờ
biết người ta có hững hờ hay không
đời ơi sao lắm mênh mông
biết ai vừa ý... nụ hồng trao yêu
Đệ họa lại với tỉ vậy , chúc tỉ vui

chắc TK bận rộn thật....
Buồn tìm tri kỷ trong thơ
xép vần con chử dệt mơ mộng tình
mà người ta cứ lặng thinh
ừ thôi tôi đứng một mình ngẩn ngơ
thuyền ơi còn đợi còn chờ
biết người ta có hững hờ hay không
đời ơi sao lắm mênh mông
biết ai vừa ý... nụ hồng trao yêu
Đệ họa lại với tỉ vậy , chúc tỉ vui chắc TK bận rộn thật.... buồn ai đáy mắt trời chiều sương còn rơi rụng phiêu diêu nỗi lòng vần thơ ai ,mực còn trông chữ nghiêng nỗi nhớ xếp dòng tâm tư thật không cái nghĩa câu từ con tim thoáng động -khúc ru tiếng lòng... trời ơi sao quá mênh mông để thơ ai thả giữa dòng quán thơ... ai hay thuyền mộng lững lờ để cho con nước bâng quơ...mái chèo... YeuDieuLongNu thì ra huynh làm thơ hay Đáo để..xin nhận cho một lễ cảm tạ...chúc vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: