HẠ NỒNG
Hạ nồng gió góp bờ đê Cho ai say rượu đi về ngả lưng Vần thơ gieo mới nửa chừng Cơn mơ đã ập kéo lưng sát bờ... Vầng Trăng ai bảo bơ vơ Đêm nay đã có...ỠM Ờ...cùng Trăng... dạo nì -hổng bít...người say chốn nào mà lặn mất têu vậy....chắc tại là Trăng...?
-----------------------------------------------------
Đêm nay ta rất băng khoăn
Người xa quá đổi mần răng được chừ
Oằn lưng cõng gánh tương tư
Mà người ta mãi...cứ như hững hờ
Người ta gởi mấy vần thơ
Chử câu cũng lắm dật dờ mua vui
Thông củm đi...dạo nì bận bịu buồn bả quá nên ít ghé lên mạng....