QUÁN VÔ TƯ
NGÓNG THƠ.
Thu về nắng ngập sơn khê Mưa rơi nước lớn rộng bề biển sông Trách con thuyền mãi xuôi dòng Ước sông chảy ngược...Tìm mong thuở nào Bàn tay níu giữ chiêm bao Tỉnh ra mới biết vừa vào hư không Vẫn thơ ai trải nỗi lòng Hay như ảo ảnh nằm trong điện từ. Con người nước mắt đâu dư Sao ta cứ khóc...Đếm từ vần thơ Hết mong rồi lại trách hờ Thơ gieo trong cõi...Vô bờ...Tìm đâu....?
YeuDieuLongNu Tôi về gói mấy nổi đau
Thả vào thơ để vơi sầu được không?!
Đời tôi có mấy bão giông
Cho tôi trút xuống dòng sông hững hờ
Tôi về gói nửa trời mơ
Gởi người cho bớt bơ vơ lạc loài
Nhưng người đừng mở ra coi
Kẻo mà bay mất tìm hoài ngẩn ngơ
Tôi nào đâu biết làm thơ
Tại vì buồn quá vẩn vơ đôi dòng
Nhắn người bên ấy đợi mong
Tình tôi gởi cả vào trong thơ này
"Thơ vui" mà cứ mang sầu
Người xa biết có nhớ nhau tìm về
Dãi dầu biết mấy sơn khê
Cho thơ tôi chảy tràn về hư vô
Vô tư thi quán dừng chân...
Rập rìu bao khách hồng quần vào ra..
Ngước trông lầu gác đằng xa...
Dường như thấp thoáng vài ba dáng kiều...
Bạo gan thi sĩ bước liều...
Hỏi thăm mấy ả đôi điều mà thôi...
Vô tư quán...lập lâu rồi...
Thi nhân muôn nẻo trăm nơi đổ về...
Mà sao không thấy hội hè......
Mà sao không thấy rượu chè liên hoan...?
Trích đoạn: Hiền Văn Trần
"Thơ vui" mà cứ mang sầu
Người xa biết có nhớ nhau tìm về
Dãi dầu biết mấy sơn khê
Cho thơ tôi chảy tràn về hư vô
Coi chừng ngập lụt thấy mồ
Lệ sầu bạn chảy đầy tô canh buồn
Tớ thì cứ mãi vui luôn
Miệng cười sằng sặc thơ tuôn ào ào
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Hiền Văn Trần
"Thơ vui" mà cứ mang sầu
Người xa biết có nhớ nhau tìm về
Dãi dầu biết mấy sơn khê
Cho thơ tôi chảy tràn về hư vô
HVT
Coi chừng ngập lụt thấy mồ
Lệ sầu bạn chảy đầy tô canh buồn
Tớ thì cứ mãi vui luôn
Miệng cười sằng sặc thơ tuôn ào ào
lyenson
Chờ Xuân ươm nụ hoa Đào
Đón mừng Thi khách ghé vào trang thơ
Này người bạn cố tri xưa
Này người bạn mới ta vừa được quen
Rượu thơm nồng ấp hơi men
Say sưa mắt biếc nắng len má hồng
Tri Kỷ
Trích đoạn: thi_si_buon
Vô tư thi quán dừng chân...
Rập rìu bao khách hồng quần vào ra..
Ngước trông lầu gác đằng xa...
Dường như thấp thoáng vài ba dáng kiều...
Bạo gan thi sĩ bước liều...
Hỏi thăm mấy ả đôi điều mà thôi...
Vô tư quán...lập lâu rồi...
Thi nhân muôn nẻo trăm nơi đổ về...
Mà sao không thấy hội hè......
Mà sao không thấy rượu chè liên hoan...?
*
**
*[sm=drunk.gif]Nào cùng cạn nhé người ơi
Cho say để thấy đất trời ngả nghiêng
Quán Vô Tư chẳng của riêng
Xin mời bè bạn mọi miền chung vui
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Ngắm Trăng Thư Quán, ngắm người trong mơ
Tri Kỷ
Trích đoạn: Triky
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Hiền Văn Trần
"Thơ vui" mà cứ mang sầu
Người xa biết có nhớ nhau tìm về
Dãi dầu biết mấy sơn khê
Cho thơ tôi chảy tràn về hư vô
HVT
Coi chừng ngập lụt thấy mồ
Lệ sầu bạn chảy đầy tô canh buồn
Tớ thì cứ mãi vui luôn
Miệng cười sằng sặc thơ tuôn ào ào
lyenson
Chờ Xuân ươm nụ hoa Đào
Đón mừng Thi khách ghé vào trang thơ
Này người bạn cố tri xưa
Này người bạn mới ta vừa được quen
Rượu thơm nồng ấp hơi men
Say sưa mắt biếc nắng len má hồng
Tri Kỷ
Được lời ấm áp tấc lòng
Say men bằng hửu bụng không muốn về
Ở hoài họ gọi rằng mê...(?)
Ra về thiên hạ lại chê...nhạt tình (!)
Phải chăng có nợ ba sinh?
Kết duyên bè bạn chung tình quán vô.....(tư)
Lyên Sơn
Hi hi cớ chi lại dối lòng mình
Đi về cửa trước rồi rình vô cửa sau...
Vô rồi bụng chẳng có đau
Rượu thì uống tiếp rồi tình sau...hihi
rượu tình thi uống hềt mình
uống cho cạn chén hửu tình thì thôi
Uống rồi thấy bạn hóa đôi
Uống rồi cụng bạn đôi môi...thâm sì.
Uống rồi chẳng thấy thứ chi
Con gái xấu hoắc cũng ghì vô hôn...
Sáng ra tỉnh mới hết hồn
Trùi ui tui xỉnh đã hôn...bà già..
Hôm qua tui tưởng em ba
Trùi ui..bà tám cạnh nhà của..em
Kính nè! Tặng Mãi Yêu Em
Để khi trời tối nhá nhem hông nhầm
Hun giữ zậy...Trái môi thâm
Khiến Thánh Bất Tử lầm bầm xuýt xoa:
Nhẹ nhàng thui...Chớ wóa ta
Đứt môi rớt chạm quả cà làm dưa
Luyến Sơn đỏ má: Xin thưa
Đừng...Yêu em mãi...Hun vừa vưa thôi

Sao mà nhậu nhẹt lung tung
Lại còn có cả màng hun nữa àh
Nhậu say...gặp người hay ma
Bà già, con trẻ, chẳng tha người nào
Sáng ra...ước chi chiêm bao
Nào ngờ sự thật chẳng sao chối từ
Ta nhậu thì cứ từ từ
Lỡ mà say xỉn...là nhừ như tương (với vợ)
Chổi chà, bả chẳng sót thương
Từ trên bổ xuống...có tương ăn liền
có phải đây không quán vô tư
bấy lâu tìm kiếm đến bây chừ
giờ đây đã đến nhưng còn ngại
Phải gặp ai chủ hỏi thực hư!
Hỏi thăm chủ quán vô tư
làm chi mắc nợ trốn xừ nơi nao
Khách khứa chẳng có đứa nào
Chỉ có chủ nợ tranh nhau tìm kìa....
kỉ ơi ăn tết vui không
Nhanh ra coi quán kẻ trông ngươi chờ
Sa Mạc coi bộ ngẩn ngơ
Mai yêu coi bộ ởm ờ cũng mong..he he
Đầu năm bận bịu ngoài trong
Mấy khi rảnh rổi thong dong rượu trà
Biết người xưa có nhớ ta
Để còn giử chút mặn mà duyên thơ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: