QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 3435 > | Trang 34 của 35 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 521 bài trong đề mục
maiyeuem 29.02.2008 01:14:23 (permalink)
Kỷ ơi đang có kẻ chờ
Ngồi ngòai quán đợi mờ không dám vào
Năn ngóai chưa trả đồng nào
Nhậu xong Trần quỵt biết bao là tiền
Xưng danh là Hiền ăn Trần
Đã nhâu trăm lần chẳng trả tiền ai
Có tiếng là thiều nợ dai
Đòi mà không trả lại hay giựt đồ...
 
 
 
Hiền Văn Trần 01.03.2008 21:47:12 (permalink)
Chào anh Mai hiệu tầm phào
Xa xa nghe tiếng anh rao dễ cười
Tuổi đời cũng trạc sáu mươi
Mà Mai tìm mãi không người hồng nhan
Buồn đời nhậu nhẹt lang thang
Quẩn quanh bà 8 trong làng thơ vui
Tui thương anh cũng ngậm ngùi
Trách chi lời nói kẻ cùi tính ngông
Bắt ra đồng phải ra đồng
Cho vô tư , mới được vòng vô tư ...
maiyeuem 01.03.2008 23:06:43 (permalink)
Cái đầu ai lắc mà bư
như con ốc bưu bám từ trong mương
Nhìn Trần mai Mai muốn Nhai xương
Tưởng đâu con ốc giữa vườn vô tư
Người ta còn trẻ bỏ xừ
Vậy mà Trần tưởng y như ông già
cũng nhiều người thương lắm nà
Vẫn biết rằng chỉ vui ca rồi cười
Đầu tay đếm cũng trăm người
Mà đếm ở chợ...còn người thương chưa
Thấy Trần tính hợp mai ưa
Yêu Mai đi nhé..duyên vừa xứng đui...
 
lyenson 02.03.2008 08:47:51 (permalink)
Đằng kia có một cô...cùi
Nên không sợ lỡ nghe mùi...dễ "cua"
CTT 02.03.2008 10:16:26 (permalink)
Rượi ơi thương lấy  bia nè
Cũng chung một thứ thì đừng ghét nhau
Nhắn Mai yêu với Trần Hiền
Thơ vui thư quán cũng chung một giàn
Bạn ơi thương lấy Tím dùm
Tuy rằng khác giới nhưng chung diễn đàn.
CTT
Triky 02.03.2008 10:45:26 (permalink)
 
 
Cùng khui lên giấc mộng tàn
Xua đi mưa gió cho tràn cơn mơ
Vô Tư Bạn khách đương chờ
Mai Hiền Son Tím...Ta thơ đón chào
Này đây là chén rựi đào
Này đây Mực nướng Bog xào Tôm chiền
Mấy khi xuân gặp bạn hiền
Đêm nay Tím nhớ ta nghiền tới Mai
LuyenSon bật nhạc lên thôi
Vị Thánh Bất Tử gọi mời Snow
Chủ quán thết Sa Mạc Đêm
Màn sương vũ điệu môi mềm mắt say
Nào cụng ly...Nào xiết tay
Cho người thăm quán ngất ngây quên về
 
 
Hiền Văn Trần 08.03.2008 10:35:55 (permalink)
Thơ vui nên cứ mãi mê
Chế thơ độ chử quên nghề thanh tao
Khiến cho chị Tím lao đao
Lại làm Tri Kỷ phần nào kém vui

Mấy lâu tất bật ngược xui
Không 'mài" con chử không "dùi " vần thơ
Áo cơm che hết mộng mơ
Nắng mưa gió bụi phủ mờ tim yêu

Cho tui nán lại sớm chiều
Họa thơ , đố chử cho tiêu bớt sầu
Chân tình biết gởi về đâu
Bước chân tìm kiếm tình nhau mỏi mòn.



maiyeuem 20.03.2008 03:10:47 (permalink)
Còn người còn nước còn non
quán còn bán rượu Mai còn vô đây
Say đi ngất ngưỡng trời mây
Sỉn rồi ta quậy quán này banh luôn..
 
Triky 31.05.2008 23:23:02 (permalink)
 
Thơ vui nên cứ mãi mê
Chế thơ độ chử quên nghề thanh tao
Khiến cho chị Tím lao đao
Lại làm Tri Kỷ phần nào kém vui

Mấy lâu tất bật ngược xui
Không 'mài" con chử không "dùi " vần thơ
Áo cơm che hết mộng mơ
Nắng mưa gió bụi phủ mờ tim yêu

Cho tui nán lại sớm chiều
Họa thơ , đố chử cho tiêu bớt sầu
Chân tình biết gởi về đâu
Bước chân tìm kiếm tình nhau mỏi mòn.

 
Hiền Văn Trần
----
 
Tôi theo mây đứng đầu non
Theo dòng suối vắng tới con sông dài
Tìm Hiền Văn Trụi đẹp trai
Bấy nay kinh sử dùi mài quên thơ
 
Triky 31.05.2008 23:42:55 (permalink)

Còn người còn nước còn non
quán còn bán rượu Mai còn vô đây
Say đi ngất ngưỡng trời mây
Sỉn rồi ta quậy quán này banh luôn..
 
Maiyeuem
 
Đố mỳ tôm đô my son
Nôn nao bản nhạc Mai còn yêu em
Cạn môi mềm lại rót thêm
Sỉn say mời tựa bên thềm ngắm trăng
Triky 01.06.2008 00:05:53 (permalink)
VUI VỚI DÂN CA
 
Đêm qua tát nước ao đình
Anh khao khát múc cô mình có chum
Sìtin ơi hỡi sì tum
Lúc thấy lùm lùm anh chốn đi đâu
...
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Đam mê cá độ, gán Trâu ghi đề
Trong mơ trúng số em về
Giật mình tỉnh giấc mượn đê làm nhà
...
Râu Tôm nấu với ruột Bầu
Lấy anh cám hấp nhà giầu vẫn hơn
...
Ngỏ lời thệ hải minh sơn
Cô cả đi vắng anh vờn cô hai
...
Làm trai cho đáng mặt chai
Một ngày không rượu ngỡ dài trăm năm
...
Làm trai cho trí nên trai
Lấy vợ già có tiền sài bồ đeo
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Cưới xong chỉ mỗi việc leo lên giường
Một rằng thương hai rằng thương
Đến khi tiền hết lộ phường Sở Khanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 00:08:41 bởi Triky >
Hiền Văn Trần 21.06.2008 15:17:31 (permalink)

Trích đoạn: Triky

 
Thơ vui nên cứ mãi mê
Chế thơ độ chử quên nghề thanh tao
Khiến cho chị Tím lao đao
Lại làm Tri Kỷ phần nào kém vui

Mấy lâu tất bật ngược xui
Không 'mài" con chử không "dùi " vần thơ
Áo cơm che hết mộng mơ
Nắng mưa gió bụi phủ mờ tim yêu

Cho tui nán lại sớm chiều
Họa thơ , đố chử cho tiêu bớt sầu
Chân tình biết gởi về đâu
Bước chân tìm kiếm tình nhau mỏi mòn.

 
Hiền Văn Trần
----
 
Tôi theo mây đứng đầu non
Theo dòng suối vắng tới con sông dài
Tìm Hiền Văn Trụi đẹp trai
Bấy nay kinh sử dùi mài quên thơ


 
Người đâu mà khéo vẫn vơ
Tình đâu mà khéo ngẫn ngơ hả tình
Thương ai rồi lại trách mình
Mình sao nên nổi rối tinh tơ lòng
 
Đời ơi mấy nổi long đong
Vơ vào đây hết cho xong một lần
Để lòng tôi khỏi phân vân
Không tơ tưởng đến tình nhân...hững hờ
 
CTT 22.06.2008 15:46:10 (permalink)


Vào đây thì phải vẩn vơ
Nếu không như thế ,nhởn nhơ chi nà
Chưa chi mà đã thấy già
Chắc giống Hiền Trân ,vơ vào đó thôi
.....
CTT

maimai12p2 01.07.2008 00:17:22 (permalink)
Vào quán vô tư kiếm món thơ
Đang nhai bỗng nó đưa ra 1 tờ
Đó là giấy biên lai tính tiền
Nhìn vô sao thấy mắt ta lờ mờ
Tưởng quán vô tư vô miễn phí
Ai dè nó chém gấp 10 ngòai kia
Ko tiền thì đi rữa chén dĩa
Lời nó phán ra thật vô tình
 
motyphu 24.07.2008 00:20:11 (permalink)
Khách vào thăm Quán vội ra
Giá gì mà rượt như nà giá Xăng
Bún Phở hồi tết có 5
Bây chừ ăn tạm nhì nhằng 20
Không đè của lạ cá tươi
Giá toàn è cổ những người bình dân
Quan tham vỗ gối cóc cần
Lên bao nhiêu mặc, cứ tính phần mà xơi
 
 
Thay đổi trang: << < 3435 > | Trang 34 của 35 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9