QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 3435 | Trang 35 của 35 trang, bài viết từ 511 đến 521 trên tổng số 521 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 31.07.2008 23:50:04 (permalink)
quán này bận lắm anh ơi...
giá lên è cổ cắt đòi người ta...
bia lon, lăn lóc đầy nhà...
mấy tay say xin cứ đà lăn quay
hỏi rằng ai dám đến đây...
hôn mê rồi lại có ngày thành ma
 
motyphu 01.08.2008 22:18:52 (permalink)
Mùa thu Giọt Nắng đi qua
Ước gì em xỉn bên ta mỗi chiều
Uống từng Giọt ngấm men yêu
Lâng lâng ta hóa cánh Diều vi vu
giotnangmuathu2007 02.08.2008 08:39:46 (permalink)
vin cành hái quả mù u...
quả xanh em để chu du mỗi miền
mải mê ngắm cảnh thần tiên...
bỏ quên tỷ phú lắm tiền nhiều cô...
venus4t.vns_hnu 02.08.2008 16:24:11 (permalink)
Hôm nay ghé quán vô tư
Nhìn trên ngó dưới từ từ ngồi chơi
Mà đâu chủ quán có chơi
Còn đang mải tiếp lả lơi.... mấy chàng
Ta đành ngồi với cái bàn
Nhâm nhi điếu thuốc. lạc rang, rượu Bùng
Dùng xong nhấc.... đến chung
Hỏi qua chủ quán có cho... chung cùng!?

Triky 06.08.2008 22:31:55 (permalink)

Hôm nay ghé quán vô tư
Nhìn trên ngó dưới từ từ ngồi chơi
Mà đâu chủ quán có chơi
Còn đang mải tiếp lả lơi.... mấy chàng
Ta đành ngồi với cái bàn
Nhâm nhi điếu thuốc. lạc rang, rượu Bùng
Dùng xong nhấc.... đến chung
Hỏi qua chủ quán có cho... chung cùng!?
 
NgocDiep87
 
Siêu Thị Vàng ghé Quán chơi
Mừng vui ta rót rượu mời người đây
Vô Tư Quán phát tài lây
Khách vô nườm nợp đêm ngày đông vui
Vào rùi chẳng có đường lui
Muốn chung....Đắng chát ngọt bùi...Cũng chung
Chỉ riêng một cái...là không
Đố người ta có nghĩa mông...mênh gì
venus4t.vns_hnu 11.08.2008 18:57:10 (permalink)

Trích đoạn: Triky

Siêu Thị Vàng ghé Quán chơi
Mừng vui ta rót rượu mời người đây
Vô Tư Quán phát tài lây
Khách vô nườm nợp đêm ngày đông vui
Vào rùi chẳng có đường lui
Muốn chung....Đắng chát ngọt bùi...Cũng chung
Chỉ riêng một cái...là không
Đố người ta có nghĩa mông...mênh gì


Mênh mông chỉ có chút tình
Người say ta lả...chúng mình cùng viêu
Rượu vào người cứ liêu siêu
Chân múa...miệng hát mấy câu dzô hò
Khách đông đứng thụt đứng thò
Ngó xem tri kỷ nên...trò chi đây!
Bao nhiêu khách tám sum vầy
Mong cho bổn quán tiền đầy...chẳng vơi!
ND87
Kính chúc chủ Quán Vô Tư...cứ vô tư nghen! ND khi mô rảnh rang là lại chạy...vô tư lự cùng!

venus4t.vns_hnu 13.08.2008 13:34:19 (permalink)
Ngỡ rằng vô Quán Vô Tư
Vui tươi cùng khách... mà giừ ngồi không
Rượu trà...khách khứa có đông?
Sao không có thấy....một ông nào vào!
Diệp buồn Diệp mới ngồi gào
Ai vô đây chứ...(cứ) lao nhao ở ngoài!
Trách thay chủ quán viêu hoài
Để cho Quán bụi bám...woài....bẩn ghê!
Bàn thì cái đổ, cái xê
Ghế còn vài chiếc mốc mê thế này!
Vô Tư mà sầu thảm thay
Hay là...sang nhượng...Diệp này nhận luôn!


Chủ quán @: ND87
nhắm nhe quán rùi đó! Chủ quán mà cứ đi là ND ẵm đó nghen!


Hiền Văn Trần 20.03.2009 11:12:06 (permalink)
Chu choa , tìm mỏi cả cổ mới thấy cái quán này. Dạo này người ta xây dựng nhiều ,đường sá mở ra như mạng nhện thiệt là khó tìm quá.
 
Cố nhân đâu hỡi ,cố nhân ơi
Ghé thăm quán cũ nhắn đôi lời
Từ dạo xa xôi lòng trống vắng
Muốn về chốn cũ mấy lả lơi
Người ở phương nao lòng có nhớ
Hay còn mãi miết khúc rong chơi
Quán cũ vẫn đây ,người chả thấy
"Nâng chén tiêu sầu" dạ chơi vơi 
 
 
 
nguyenthuy_qs 17.03.2010 23:23:12 (permalink)
Bây giờ gà xé, gà hon
Quán nào cũng có những con gà giò
Gà choi mắc dịch chẳng lo
Cứ thế mà nấu chín cho vài đùi
Hai chân nhìn cũng mập cui
Vài ba li đế đã vùi trong chăn
Sáng ra mặt vẫn còn nhăn
Lủng ca, lủng củng vợ rằn chết toi.
Vô tư mấy quán không mùa
Đem về chờ sẵn vẫn chưa trở mình...
nguyenthuy_qs 17.03.2010 23:33:05 (permalink)
Hôm nay ta ghé quán chơi
Thấy nàng đi vắng ngồi xơi một mình
Chàng thì với một she xinh
Xơi xong mấy chén ta rình ta xem
Thấy anh trong góc lem nhem
Mặt mày xám xịt nhọ lem cùng mình.

NT.

Chuyện có thật ở một quán gần nhà.
Post bằng lời cho vui nha.
tieuvansinh 21.03.2010 15:41:24 (permalink)
Cuối tuần ghé quán vô tư
Tưởng rằng quên được tâm tư trong lòng
Nào ngờ vừa ghé quán xong
Tâm tư thêm rối mà lòng thêm đau
Chủ quán thì chẳng thấy đâu
Gọi mãi chẳng thấy 1 câu trả lời
Ngước mắt thấy vạn sao trời
Ngó quanh chẳng thấy ai ngồi nơi đây
Nỗi buồn biết sẻ cùng ai
Rượu ngon ai cạn? Lòng này hiểu chăng
Một mình ngồi dưới ánh trăng
Tâm tư tan tác...hỡi nàng nơi đâu?
Thay đổi trang: << < 3435 | Trang 35 của 35 trang, bài viết từ 511 đến 521 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9