QUÁN VÔ TƯ
Đỏ như con cá thờn bờn
Bắt về làm chả ngon hơn tức thì
Mắc công phải tới quán chi
Nhân tài đều xỉn có đi không về
Mắc công phải trổ tài dê..
Trích đoạn: Triky
Thế thì Mai nhỏ nhầm to
Kỷ có quán trống để cho gió vào
Vốn hết chẳng còn đồng nào
Bạn vô nhậu ồn ào làm vui.
rỏ là khổ cái thân tui
giàu đâu chẳng thấy lại xui thế này
vốn hết mai sẽ đi vay
chỉ mong bà chủ đừng say suốt ngày
tương lai mai sẽ dưng xây
chỉ mong bà chủ nhận đây làm chồng



Mai con dở thói đèo bồng
Cứ đòi làm chồng có tức cười không
Gặp anh người đả sang sông
Em mà đèo bồng anh nhận sông bây giờ...
Trích đoạn: Triky
Thấy khen chín cả má hồng
Nếu được lấy chồng chắc sẽ đỏ hơn
má đào anh trông thật duyên
đem em vô thuyền xem xét thực hư
nếu như má vẫn ửng hồng
cho em lấy chồng cho nó đỏ luôn
còn anh thì anh phải chuồn
không bố em luồn ra đuổi đánh anh
Trích đoạn: maiyeuem
Mai con dở thói đèo bồng
Cứ đòi làm chồng có tức cười không
Gặp anh người đả sang sông
Em mà đèo bồng anh nhận sông bây giờ...
mai huynh hãy tỉnh cơn mơ
kỉ cô nào đã sang sông đâu trời
nếu có chu quán đã mời
mọi người xúm lại để xơi bánh hồng
kỉ thấy tui nói đúng không
đúng thì kỉ nhân làm chồng luôn nha !
ha ha ha lại ha ha
ha rồi ha lại ha ha hà hà
Chưa nhận đã cười khà khà
Coi chừng kỷ nhận em thành ma không hồn
Người gì ăn nói thật khôn
Coi chừng em biến thành âm hồn chơi vơi
Bớ người tri Kỷ đó ơi
Gặp em anh cũng la trời trốn luôn
Nhường cho mai con đến cầu hồn
Đâu nào tri kỷ hãy hôn mau nào...
Cha chả nói dại không nào
Xúi nhau chết hết ai vào quán tôi
Chủ quán chỉ có một thôi
Em thì nhiều lắm mối cho người được không?
Trích đoạn: Triky
Cha chả nói dại không nào
Xúi nhau chết hết ai vào quán tôi
Chủ quán chỉ có một thôi
Em thì nhiều lắm mối cho người được không?
không không nhất định là ko
tui đây quyết lòng với kỉ mà thôi
mai huynh cũng đã nhường rồi
chỉ còn đợi kỉ trả lời được ko
được thì tui dắt sang sông
ko thì ở lại quyết ko chiệu về
có người đợi kỉ sang sông
còn không thu xếp áo quần đi ngay
lâu quá mà họ không về
mà quán ế khách lấy gì nuôi quân
nghe nói mà đúng quá chừng
mai mốt mời uống rượu mừng nha huynh
kỉ ơi giờ chỉ còn mình
hai ta cùng lái thuyền tình sang sông
nói đi như thế được ko
sao kỉ im vậy cho lòng tương tư
Trời đất sao xui người hữu ý
Vô tình lạc bước quán vô tư
Mây kia bay mãi về đâu nhỉ
Dõi khắp nhân gian mấy kiếp người
TRI ÂM
Mây kia bay mãi trên trời
Ở đây quán nhỏ đợi người tri âm
Bộn bề vất vả quanh năm,
Thảnh thơi Quán gửi mỗi lần người qua.
Tri Kỷ
Trích đoạn: Triky
TRI ÂM
Mây kia bay mãi trên trời
Ở đây quán nhỏ đợi người tri âm
Bộn bề vất vả quanh năm,
Thảnh thơi Quán gửi mỗi lần người qua.
Tri Kỷ
Mây kia bay mãi về xa
Ở đây quán nhỏ có ta đợi tình
Bộn bề vất vả quanh mình
Thảnh thơi người cứ lặng thinh sao người.
Dừng chân nơi quán vô tư
Đừng quên gửi lại cho sư chút lòng
Ngày nào sư cũng ngồi mong
Mong tìm tri kỷ thỏa lòng của sư
sư đang gõ mõ tụng kinh
sao vô quán nhậu thế này hả sư
ông thầy này thật là hư
tương tư đến cả nữ quán chủ này ư
SƯ ƠI GÕ MÕ NHIỀU NỮA ĐI
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: