QUÁN VÔ TƯ
NHỚ BẠN
Những ngày nghỉ tết tạm xa
Nhớ bạn như nhớ hàng quà gần trưa
Bạn đâu? Quán vắng Đường thưa
Hỏi cô chủ quán sao chưa mở hàng?
Kim Giang
GIÓ
Gió đưa tiếng sáo tình tang
Làm Tri Kỷ nhớ khách hàng quán thơ
Xem ngày hoàng đạo chọn giờ
Vô Tư lại mở đợi chờ gió bay.
Tri Kỷ
Anh cơn gió ngất ngưởng say
Vào quán em để giãi bày tâm tư
Cô hàng đôi mắt hiền từ
Anh muốn xuống tóc làm sư suốt đời
ĐỪNG TU
Làm sư khổ đấy người ơi
Kiêng khem mọi thứ mùi đời tươi ngon
Người còn nặng nghiệp tình non
Làm sao gọt tóc cho tròn kiếp sư
Chùa đâu??? Đây Quán Vô Tư
Gió say Quán đổ rượu Từ cũng say...!
* Đổ rượu cho ông Từ.
Tri Kỷ
anh thanh lại thích làm sư
tri kỷ cắt tóc gọt đầu hộ anh
để quán có một người canh
suốt ngày gõ mõ, lắm anh vô nè
GỬI RƯỢU
Thanh Bình chơi tết đã về
Gửi hai Thanh chén rượu quê đương nồng*
Rượu này uống gái quên chồng
Trai say quên vợ gió lồng lên mây!
* Thanh Bình và Kim Thanh
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 18:19:24 bởi Triky >
chén rượu kỉ chúc thanh bình
chỉ xin nhận nửa để tình thêm xanh
anh thanh là bậc đàn anh
xin anh uống hết,xuân xanh thêm hồng
Trích đoạn: Triky
GỬI RƯỢU
Thanh Bình chơi tết đã về
Gửi hai Thanh chén rượu quê đương nồng*
Rượu này uống gái quên chồng
Trai say quên vợ gió lồng lên mây!
* Thanh Bình và Kim Thanh
Tri Kỷ
Kim Thanh nhận chén rượu nồng
Cho tình Tri kỷ thêm hồng thêm xuân
Cho Thanh Bình bớt trầm luân
Giai nhân quân tử quây quần bên nhau
Một dòng thơ một nhịp cầu
Một ly rượu một sắc mầu tình chung
Chủ quán ơi …chớ ngại ngùng
Vui Xuân em nhé uống chung ly này .
Uống đi cho tóc em bay
Mắt môi mơ mộng mừng ngày gặp nhau
Vũ kim Thanh
cụm ly hết chén rượu nồng
chúc anh chén nữa thắm tình anh em
chúc cho kỉ quán quen quen
bước sang năm mới thêm phần tốt tươi
lúc nào cũng nở nụ cười
người người vào quán, ăn mười trả trăm
chúc cho anh vũ kim thanh
bước sang năm mới an lành vui xuân
chúc anh hái được lộc xuân
ở trong quán rượu vô tư này về
Quán trống hóng gió đầu đê
Gặp Bình áo giáp trận Tề đi qua
Rượu say, hay nắng chói lòa
Thấy gió cắt đuôi từ xa
Đang mùa xuân lại thành ra mùa hè
Mồ hôi hột đổ tứ bề
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 09:48:20 bởi Triky >
Rót giùm sư chén rượu cay
Để sư vịn cớ đang say sư cười
Cái đầu sư hết tóc rồi
Mà sao mưa nỡ rơi bồi tháng năm
Biết rằng quán gió hương bay
Tri âm xa cách anh đày đọa anh
Làm sư cho quán yên lành
Cho em êm ấm mái tranh rộn người
Anh đành nuốt lệ mỉm cười
Rửa tay gác kiếm trăng mười thêm xinh
Số anh xiêu quán đổ đình
Âm thầm khép cửa hiển vinh góc chùa
Nếu em thương cảnh te tua
Hôm rằm mồng một lên chùa gặp nhau …
Vũ kim Thanh
THỊ MẦU
Người ta ước quan ước vua
Sao em ước các thầy chùa hỡi em
Làm cho thấy táo đã thèm
Cho lệ ai thấm ướt thềm Tam quan
Tình ngay Nô hóa thành gian
Mẹ Đốp thỏa chí phá ngang sân đình
Làng ơi thế mới là tình
Cớ chi ai phải giam mình hỡi ai!
Tri Kỷ
Kính tâm cũng chỉ vì tình
mà nuôi con bạn, còn mình chịu oan
tri kỷ xin chớ phàn nàn
tình oan sẽ được dân làng hiểu ra
làm sư nhiều kẻ thiết tha
ăn chả* độ vạ ai mà biết đây
* ông ăn chả bà ăn nem ấy mà
Thôi thì nấu món giả cầy
Người ăn chẳng biết dai gầy non tơ
Đêm nằm thỏa sức mộng mơ
Tình yêu vẫn cứ tôn thờ tình yêu.
Muốn làm quán đổ quán xiêu
Mà ai cũng kéo, quán kiêu đứng mình.
Motyphu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: