thơ Nhật vũ
lucquaipsnt 05.12.2005 19:13:11 (permalink)
lang thang trên net thấy nhìu bài thơ hay quá lượm về đây bà con cùng đọc chơi nhé

BỐ TÔI

Bố ơi bố, ngày nay con mới biết
Thế nào là tình thắm thiết cha con
Ðến khi biết thì bố đã chẳng còn
Biết thì bố đã âm dương cách biệt

Khi bố còn, con trẻ dại đâu biết
Bố suốt đời khổ cực để nuôi con
Tình của bố như biển rộng như núi non
Con không cha ví như nhà không nóc

Bố vì con đã sống đời cực nhọc
Lưng đã còng, tay chai sạn vì con
Lại hai vai mang nặng tình nước non
Vẫn hiên ngang chưa một lần than cực

Ngưỡng mộ bố suốt một đời chính trực
Cam phận nghèo mong đổi lấy chính tâm
Vì tha nhân vui vẻ sống hy sinh
Nêu gương sáng lë cương thường dũng cảm

Nay nhớ bố, con viết giòng hoài cảm
Ðể tỏ lòng con hiếu thảo biết ơn
Công Thái sơn, công dưỡng dục sinh thành
Tấm gương bố soi đời con sáng lạn

Nhật Vũ

ƠN MẸ

Từ lâu con chẳng nhận ra
Công ơn bú mớm bao la biển trờì
Công mẹ nuôi nấng nên người
Dù xa con vẫn nhớ lời mẹ khuyên
Mai này nếu có làm nên
Ðó là công mẹ lời khuyên bạc vàng
Công mẹ chín tháng cưu mang
Ơn mẹ xin tạc bia vàng mai sau.

Nhật Vũ

ĐẤT TRỜI XA LẠ


Ta đứng đây ngóng trông về xứ mẹ
Khuất muôn trùng sóng bạc Thái Bình Dương,
Nghe sóng vỗ dào dạt nỗi nhớ thương,
Nhớ quê xa, cha mẹ già , em dại

Có ra đi chưa biết ngày trở lại
Buổi đăng trình bịn rịn kéo lê thê
Sao chưa đi ta đã muốn quay về
Đi là biết sẽ muôn trùng cách trở

Ta thường ngắm lũ chim bay về tổ
Nhìn dòng suối uốn khúc đổ về sông
Nghe men đắng dâng uất nghẹn cõi lòng
Đời viễn xứ tháng với ngày cô quạnh

Ta đã muốn như loài chim chắp cánh
Vượt sông hồ thăm đất tổ quê cha
Thăm mẹ già, thân thiết gần xa
Cho lệ nhỏ với châu sa mừng tủi

Giấc mơ đến với ta thật ngắn ngủi
Thuyền chưa cập bến bỗng lại ra khơi
Thế nên đất với trời đành ...xa lạ.

Nhật Vũ

BẮT ĐOM ĐÓM VIẾT THƯ TÌNH

Viết thư tình
Bắt đàn đom đóm viết thư tình
Gửi về em nhỏ lá thư xinh
Hỏi rằng em có còn nhớ chút
Chuyện xửa, chuyện xưa, chuyện chúng mình

Viết thư tình
Bắt đàn đom đóm viết thư tình
Một đêm vào Hạ nhớ môi xinh
Nhớ em ánh mắt ngời sao sáng
Nhớ cả bờ vai xinh qua' xinh

Hỡi người xưa yêu dấu
Em còn giữa lá thư xinh
Viết từ ánh sáng lung linh
Của đàn đom đóm bắt sau hè

Biết giờ này bên ấy
Em về ướt áo ai đưa
Nhớ sao cho vừa
Chiều xưa em đến ướt vai gầy

Viết thư tình
Bắt đàn đom đóm viết. thư tình
Hỏi người em nhỏ vẫn trung trinh
Vẫn còn giữ mãi lời hẹn ước
Ôm ấp tương lai chuyện chúng mình

Nhật Vũ

HỒN QUÊ


Ra đi hồn vẫn ở quê
Nhớ ơi là nhớ, nhớ về chốn xưa
Nhớ thôn xanh ngát bóng dừa
Nhớ con sông nhỏ, nhớ trưa sau hè
Nhớ trâu ăn cỏ ven đê
Nhớ diều vi vút đê mê lưng trời
Nhớ câu hò hụi buông lơi
Nhớ cô thôn nữ nụ cười trao duyên


Nhật Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 19:15:26 bởi lucquaipsnt >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9