Thành viên mới bày tỏ chút nỗi lòng!!!
darkhero 06.12.2005 06:07:43 (permalink)
0
Chào các anh chị và các bạn. Mình là 1 thành viên mới ỏ đây có gì sai sót xin các anh chị và các bạn chỉ giúp.


KHÔNG ĐỀ

Em về, phố nhỏ thênh thang
Trải lòng ta giữa miên man nỗi buồn
Từ em đi, nỗi nhớ thương...
Từ em đi, ướt cách chuồn chuồn bay.
Từ em đi, gió lắt lay
Thổi hồn ta rụng, tháng ngày hư hao
Đêm buồn phố nhỏ lao xao
Ta về với những chất cao ngậm ngùi
Em đi, mang cả niềm vui
Để mình ta với chuỗi ngày..., buồn ơi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 06:09:06 bởi darkhero >
#1
    darkhero 06.12.2005 06:26:59 (permalink)
    0
    MUỘN MÀNG


    Một tia nắng
    Xuyên qua làn mây xám
    Chiếu xuống
    Rọi sáng khắp thế gian.

    Chẳng bao lâu
    Đám mây đen ùa lại,
    Hè nhau
    Cắt đi tia nắng ấm.

    Một lúc sau
    Mưa rơi như trút nước
    Xóa tan
    Bao kỷ niệm vui buồn.

    Nhưng tia nắng
    Vẫn còn rơi đâu đó
    Trốn đâu,
    Ngoài tầm mắt tôi tìm?

    Tôi đang cầm trên tay
    Những giọt mưa
    Như những giọt nước mắt em
    Đêm qua...
    Nhỏ xuống!
    Làm chảy tan trái tim tôi.

    Và tôi đang đi tìm
    Những tia nắng
    Để xóa tan đám mây đen u uất kia
    Cũng như những lời xin lỗi dù rất muộn màng
    Để xóa tan nỗi hờn trong em.

    Nhưng tìm đâu, tôi biết tìm đâu?
    Trời mưa tầm tã quá!
    Trái tim em lại quá bé bỏng
    Mong manh
    Dễ vỡ
    Tôi sợ mình chưa tìm được tia nắng ấy
    Cũng như chưa tìm được lời nào để an ủi em
    Nước lũ đã cuốn em tôi đi mất hút
    Tôi nghe tiếng lòng mình
    Thét lên.....
    .....gọi em...
    Nhưng như lạc hẳn vào làn mưa
    Không tới được tai em
    Những lời xin lỗi....
    ..............ăn năn.........
    ......................và thú tội.............


    Em ơi.......................
    #2
      darkhero 06.12.2005 07:04:58 (permalink)
      0
      BIỆT LY

      Em ơi, xa mặt cách lòng
      Đã biết trước thế, còn trông mong gì.
      Từ ngày anh bước chân đi
      Là biết trước cuộc biệt ly não nùng
      Anh đi, nỗi nhớ mông lung
      Mà anh chưa mỏi cánh chim tung trời.
      Từ ngày thuyền - bến xa rời
      Là anh biết chắc… em vời vợi xa
      Những lời chót lưỡi chua ngoa
      Sao em không giữ, thốt ra làm gì?
      Từ ngày anh bước chân đi
      Là biết chắc, không mong gì … …


      Mỗi người 1 suy nghĩ va 1 cảm giác khác nhau, nên tự mọi người sẽ có 2 từ cuối cùng theo tâm trạng của mình vậy.
      #3
        Believe 06.12.2005 21:28:26 (permalink)
        0


        Trích đoạn: darkhero

        BIỆT LY

        Em ơi, xa mặt cách lòng
        Đã biết trước thế, còn trông mong gì.
        Từ ngày anh bước chân đi
        Là biết trước cuộc biệt ly não nùng
        Anh đi, nỗi nhớ mông lung
        Mà anh chưa mỏi cánh chim tung trời.
        Từ ngày thuyền - bến xa rời
        Là anh biết chắc… em vời vợi xa
        Những lời chót lưỡi chua ngoa
        Sao em không giữ, thốt ra làm gì?
        Từ ngày anh bước chân đi
        Là biết chắc, không mong gì … …Đoàn Viên


        Mỗi người 1 suy nghĩ va 1 cảm giác khác nhau, nên tự mọi người sẽ có 2 từ cuối cùng theo tâm trạng của mình vậy.


        Thơ bạn hay quá là hay
        Đọc mà mê mẩn ngất ngây luôn mèn
        Thơ bạn bỏ ngỏ , ngộ hen
        Tôi đây viết tiếp " đoàn viên " cùng người


        Hehe , Ngọc fá chút , dzọt. Ở lại sợ bị bùm chéo [sm=Cow Boy 1.gif][sm=clap.gif]
        #4
          tulipdenus 06.12.2005 23:30:05 (permalink)
          0
          Vườn thơ thuquan lại thêm một hương hoa mới nữa, chúc bạn luôn vui, thơ bạn ấn tượng lắm
          #5
            Vangdanhthienha 12.12.2005 20:11:14 (permalink)
            0
            Choài tỉu sư phụ nè nhanh chân dzậy bao giờ cũng đến trước VDTH một bước.
            Chào anh hùng đen...thui hân hạnh được làm quen nha!
            #6
              darkhero 12.12.2005 20:20:36 (permalink)
              0
              Xín chào các bạn.

              Rất cảm ơn các bạn đã đọc thơ của mình và có lời động viên. Dark tui sẽ cố gắng ôm thiệt nhiều chữ vào đây để anh em cùng vui nha.

              to VDTH: Dark tui không phải tại da đem đâu, chỉ vì đứng trong bóng tối thôi đó. hân hạnh được có thêm những người bạn mới.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 05:11:55 bởi Huyền Băng >
              #7
                Trường Phi Bảo 12.12.2005 23:54:55 (permalink)
                0


                Trích đoạn: darkhero

                Chào các anh chị và các bạn. Mình là 1 thành viên mới ỏ đây có gì sai sót xin các anh chị và các bạn chỉ giúp.


                KHÔNG ĐỀ

                Em về, phố nhỏ thênh thang
                Trải lòng ta giữa miên man nỗi buồn
                Từ em đi, nỗi nhớ thương...
                Từ em đi, ướt cách chuồn chuồn bay.
                Từ em đi, gió lắt lay
                Thổi hồn ta rụng, tháng ngày hư hao
                Đêm buồn phố nhỏ lao xao
                Ta về với những chất cao ngậm ngùi
                Em đi, mang cả niềm vui
                Để mình ta với chuỗi ngày..., buồn ơi...!


                Xa Rời Củ Chi
                -Trường Phi Bảo-

                Tạm biệt đất đỏ mùa đông
                Tạm biệt anh em về trong Sài Gòn
                Từ xa anh, em dỗi hờn
                Từ xa anh, em hết còn ngây thơ
                Từ xa anh, em ngu ngơ
                Nhớ Củ Chi, nhớ những giờ bên nhau
                Buổi cơm cà pháo, dưa, rau...
                Ăn lạ miệng lòng xuyến xao tâm tình
                Tạm biệt anh, về một mình
                Bước lên xe bỏ bóng hình người yêu
                Em ngồi gỡ tóc bao chiều
                Biết đâu có kẻ thương nhiều lên thăm
                Sài Gòn đẹp lắm đó anh
                Nhớ thưa mẹ chọn ngày lành cưới em
                Củ chi rồi sẽ có thêm
                Nàng dâu thảo với trái tim vợ hiền


                #8
                  Trường Phi Bảo 13.12.2005 00:35:32 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: darkhero

                  BIỆT LY

                  Em ơi, xa mặt cách lòng
                  Đã biết trước thế, còn trông mong gì.
                  Từ ngày anh bước chân đi
                  Là biết trước cuộc biệt ly não nùng
                  Anh đi, nỗi nhớ mông lung
                  Mà anh chưa mỏi cánh chim tung trời.
                  Từ ngày thuyền - bến xa rời
                  Là anh biết chắc… em vời vợi xa
                  Những lời chót lưỡi chua ngoa
                  Sao em không giữ, thốt ra làm gì?
                  Từ ngày anh bước chân đi
                  Là biết chắc, không mong gì … …


                  Mỗi người 1 suy nghĩ va 1 cảm giác khác nhau, nên tự mọi người sẽ có 2 từ cuối cùng theo tâm trạng của mình vậy.

                  Khi Xa Thì Nhớ
                  -Trường Phi Bảo-

                  Anh ơi khi xa thì nhớ
                  Mong như thế mới chờ trông ngày về
                  Từ ngày đôi lứa hẹn thề
                  Tin như thế mới vẹn bề thủy chung
                  Dẫu xa, xa tới nghìn trùng
                  Thuyền không đổ bến cũng đừng phụ nhau
                  Đừng làm trầu héo khô cau
                  Em- anh chia cách khổ đau một đời
                  Sao không nói lấy một lời
                  Từ ngày hai đứa phương trời biệt ly
                  Lời dấu yêu, lời tình si
                  Bao kỷ niệm vẫn khắc ghi bóng người

                  12-12-2005
                  #9
                    darkhero 14.12.2005 07:55:31 (permalink)
                    0
                    Em đi rồi, em đã đi rồi như cánh chim trời...................

                    MƯA VÀ NỖI NHỚ


                    Ngày xưa mưa nhạc, mưa thơ...
                    Bây giờ mưa xuống làm nhơ gót hồng.
                    Bay theo cơn gió phiêu bồng
                    Em đi xa mãi, quên dòng thời gian
                    Em đi, nỗi nhớ miên man
                    Em đi, nỗi nhớ còn vang một đời.
                    Lời thề xưa ấy với tôi
                    Giờ còn đâu nữa mãi trôi theo dòng
                    Phiêu bồng, ôi kiếp phiêu bồng...
                    Đời tôi đã thế còn trông mong gì,
                    Tiếc ngày xưa ấy tình si
                    Đề giờ nghe lắng nhiều khi... nỗi buồn.


                    Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi...
                    #10
                      Huyền Băng 14.12.2005 17:13:11 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: darkhero

                      Em đi rồi, em đã đi rồi như cánh chim trời...................

                      MƯA VÀ NỖI NHỚ


                      Ngày xưa mưa nhạc, mưa thơ...
                      Bây giờ mưa xuống làm nhơ gót hồng.
                      Bay theo cơn gió phiêu bồng
                      Em đi xa mãi, quên dòng thời gian
                      Em đi, nỗi nhớ miên man
                      Em đi, nỗi nhớ còn vang một đời.
                      Lời thề xưa ấy với tôi
                      Giờ còn đâu nữa mãi trôi theo dòng
                      Phiêu bồng, ôi kiếp phiêu bồng...
                      Đời tôi đã thế còn trông mong gì,
                      Tiếc ngày xưa ấy tình si
                      Đề giờ nghe lắng nhiều khi... nỗi buồn.


                      Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi...


                      Nỗi buồn cứ mãi vấn vương,
                      Mỗi khi chiều xuống ai buồn ngẩn ngơ.
                      Em đi ai ngóng bơ vơ,
                      Mỏi mòn mắt ấy dùng thơ tỏ lòng.

                      Chào Darkhero đến với Vntq, chúc Darkhero luôn vui.
                      HB
                      #11
                        darkhero 14.12.2005 20:03:40 (permalink)
                        0
                        NỖI BUỒN BỜ CÁT

                        ***

                        Tặng người em gái ngồi bên.


                        Đứng trước biển, ta thấy mình dại quá!
                        Sóng xô bờ nhưng sóng lại chia xa
                        Cũng như em, vẫn thường hay ùa đến,
                        Rất vui đùa rồi chắc cũng quên ta.

                        Từng con sóng vỗ về bên bờ cát,
                        Rồi vui đùa với hòn sỏi ngu ngơ.
                        Cũng như em bên ta lần gặp gỡ
                        Nhưng cũng rồi như sóng lại ra đi.

                        Bờ cát biết không giữ được con sóng.
                        Vẫn vui cười mỗi lần sóng ghé qua
                        Nhưng sâu thẳm trong mỗi niềm vui ấy
                        Là nỗi buồn quằng nặng lúc chia xa.

                        Không biết sóng có buồn hay có nhớ?
                        Khi xa bờ, sóng rong ruỗi đi đâu?
                        Có vui đùa bên những bờ đá nhỏ?
                        Để lúc buồn, sóng có nhớ bờ xa...?

                        Bình An kỷ niệm - 23/05/2004
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2005 06:11:42 bởi darkhero >
                        #12
                          darkhero 23.02.2006 00:41:25 (permalink)
                          0
                          MỘT NGƯỜI ĐI

                          Một người lặng lẽ quay lưng
                          Một người đứng lại lòng rưng rưng sầu
                          Một người đi mất từ lâu
                          Một người vẫn đứng tàn câu ân tình
                          Một người đi, một người nhìn
                          Chỉ còn lại mỗi riêng mình với mưa
                          Nói sao cho hết ngày xưa?
                          Nói sao cho hết, cho vừa lòng nhau
                          Một người đi dạ thắt đau
                          Một người ở lại nhặt bao ân tình
                          Bao nhiêu năm, chuyện chúng mình
                          Nói sao hết kỷ niệm tình đôi ta
                          Nhưng giờ vẫn mãi chia xa
                          Em quay lưng bước, lòng ta ngậm ngùi
                          Trách cao xanh? bởi tại trời?
                          Hay do duyên số, thế thời đổi thay?
                          Yêu em, giờ vẫn đắm say
                          Nhưng còn đâu nữa, mây bay cuối trời
                          Em đi, nỗi nhớ tơi bời
                          Em đi, nỗi nhớ cả đời ta mang
                          Nhớ ngày xưa, nhớ tình tan
                          Nhớ sao là nhớ, lòng đang chết dần
                          Bước đi, dạ có bâng khuâng?
                          Hay lòng vẫn cứ lâng lâng ...... ......
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 23:04:36 bởi darkhero >
                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 02.05.2011 02:59:25 (permalink)
                            0
                            MAI EM VỀ BIỂN SẼ GẶP ANH
                             
                             
                            Anh chưa hứa sẽ đợi em bên biển
                            Nhưng em mong mỗi lúc có em về
                            Anh ngồi đợi như lần anh đã tiển
                            Vòng tay nào lay chuyển số phận nhau.
                             
                            Ánh mắt nồng nàn - thương biết là bao
                            Biển dạt dào gửi trao từng âm điệu
                            Bờ đá nhỏ chắc rằng cũng hiểu
                            Sóng xa bờ rồi sóng lại vào thôi,
                             
                            Trái tim em dành hết tặng anh rồi
                            Cho ngày mai chắc là cũng mới
                            Anh dìu em đôi mình đi tới
                            Cuối đường chân trời - có chắc bình yên..
                             
                            Mai em về biển.. sẽ huyên thuyên
                            Kể anh nghe bao nhiêu là nhung nhớ
                            Kết tựu vào nhau trong từng nhịp thở
                            Mai em về biển.. có anh chờ?!
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 03:15:14 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #14
                              LITTLE STAR 02.05.2011 03:47:59 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: darkhero

                              MỘT NGƯỜI ĐI

                              Một người lặng lẽ quay lưng
                              Một người đứng lại lòng rưng rưng sầu
                              Một người đi mất từ lâu
                              Một người vẫn đứng tàn câu ân tình
                              Một người đi, một người nhìn
                              Chỉ còn lại mỗi riêng mình với mưa
                              Nói sao cho hết ngày xưa?
                              Nói sao cho hết, cho vừa lòng nhau
                              Một người đi dạ thắt đau
                              Một người ở lại nhặt bao ân tình
                              Bao nhiêu năm, chuyện chúng mình
                              Nói sao hết kỷ niệm tình đôi ta
                              Nhưng giờ vẫn mãi chia xa
                              Em quay lưng bước, lòng ta ngậm ngùi
                              Trách cao xanh? bởi tại trời?
                              Hay do duyên số, thế thời đổi thay?
                              Yêu em, giờ vẫn đắm say
                              Nhưng còn đâu nữa, mây bay cuối trời
                              Em đi, nỗi nhớ tơi bời
                              Em đi, nỗi nhớ cả đời ta mang
                              Nhớ ngày xưa, nhớ tình tan
                              Nhớ sao là nhớ, lòng đang chết dần
                              Bước đi, dạ có bâng khuâng?
                              Hay lòng vẫn cứ lâng lâng ...... ......




                              Thơ gì hay quá vậy trời
                              Đọc rồi đọc nữa vẫn lời thơ hay
                              Thơ hay đọc lại ngất ngây
                              Đi rồi đọc nữa thơ hay quá trời
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9