Dáng em ( quái vật )
phuocdanang 07.12.2005 04:02:10 (permalink)
Dáng em nhìn tựa cây cổ thụ
Đôi mắt em trắng như bạch cốt tinh
Khi tiếng cười của em vang lên
Cả miền nam chìm trong ác mộng
Khi em rơi những dòng lệ đắng cay
Bẩy tỉnh miền trung chìm trong lũ lụt
Khi em cất giọng ca vàng
Cả châu á như vừa trải qua trận động đất
Khi em ngủ , làm cả miền bắc.
Ngập trong vũng lầy thế kỉ
Em đến bên anh giữa mùa đông giá lạnh
Em sửi ấm trái tim anh như lò vi sóng nướng con mực khô.
#1
    Khánh Quỳnh 09.12.2005 07:19:01 (permalink)
    Dáng anh u ú dễ xương
    Mới vừa trông thấy xuống mương trốn nè
    Sao mà bụng bự to bè
    Ăn bao nhiêu chén đậu mè dị hen
    Da anh lại giống Mỹ đen
    Bộ chui vào trúng lò đèn hả anh?
    Mặt anh y hệt trái banh
    Miệng to như cái bát canh cá ngừ
    Mắt lờ đờ của lão Trư
    Mũi ngang bằng mặt tựa như bánh bèo
    Tiếng cười ngeo ngéo như meo
    Nghe xong bỏ chạy cái vèo mất tiêu...
    hihi...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2005 07:20:24 bởi Khánh Quỳnh >
    #2
      Viet duong nhan 09.12.2005 11:27:09 (permalink)
      Chào PĐN & KQ !

      [sm=lol.gif][sm=lol.gif]
      Vào đọc thơ vui quá xá - Tả em... tả chân dung anh như thé nì thì trông xeo xứng đôi quá à khà khà...
      7 cảm ơn PDN & KQ nhiều nhiều ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2005 11:28:58 bởi Viet duong nhan >
      #3
        phuocdanang 09.12.2005 16:37:27 (permalink)
        Khánh Quỳnh ơi Khánh Quỳnh
        Khánh Quỳnh ác quá đi thôi
        Mình tả con gái bạn nhái con trai
        Cả hai hợp lại chăng là vừa đôi
        Cùng méo vùng vênh thế này mừng thay


        #4
          Khánh Quỳnh 09.12.2005 20:51:27 (permalink)
          Khánh Quỳnh đâu có ác nà
          Sao Phước lại nói vậy cà hả you?
          Tại bạn tả gái tú lu
          Quỳnh buồn thấy vậy mới bù ( cho ) xứng đôi
          Kẻo không tủi phận ỉ ôi
          Phước mà chê nữa thì coi chừng à...hihihi...
          #5
            maiyeuem 10.12.2005 00:19:53 (permalink)


            Dáng em y hệt dáng anh
            Miệng thì tác hoác răng nanh thì dài
            Một con nhìn hệt mắt nai
            Cái con còn lại nhìn hoài không ra
            Ô kìa quái vật hay ma
            Một con xanh đét như là chuối khô
            Một con nhìn y vịt cô
            Hai con nhập lại ô hô...quỷ à...
            #6
              phuocdanang 11.01.2006 04:43:49 (permalink)
              Mai nói vậy Phước bó tay
              Dù sao cũng còn con mắt tưa lưa
              Mắt kia còn là mắt nai
              Lai rai cuộc đời phơi phơi tâm hồn.
              Người thì sồn sồn ti di
              Chim di chẳng giống ngỗng thì cũng không
              Vậ thì là gì hì hì............ôi maaa.
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9