Lỡ hẹn - Thơ mới Bảo Lâm

Tác giả Bài
Bảo Lâm
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2005
Lỡ hẹn - Thơ mới Bảo Lâm - 08.12.2005 09:05:44
0
LỠ HẸN

Thôi hẹn hò chi nữa phải không em
Con thuyền tình đã nhổ neo, rời bến
Dẫu ngoái lại và ngàn lần lưu luyến
Con sóng trào dòng nước vẫn chao nghiêng

Anh mang theo mình một nỗi niềm riêng
Đầy tiếc nuối lời ước thề vội vã
Anh đâu biết đường trần mênh mông quá
Lối gặp em là ngõ hẹp chông chênh

Còn hẹn hò chi nữa phải không em
Có thương nhau, thương cho đời trói buộc
Như dòng sông chỉ trôi về phía trước
Quá nặng lòng thành tù hãm, oan khiên

Em cầu mong anh năm tháng bình yên
Anh chúc em gắng làm tròn bổn phận
Chuyện đôi ta – nốt nhạc tròn câm nín
Chỉ để mình khi nào đó – tương tư…

20/09/05

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Lỡ hẹn - Thơ mới Bảo Lâm - 11.12.2005 19:42:56
0
Chào Bảo Lâm, rất vui đựợc đón bạn đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui!

Kiếp này ta lỡ hẹn nhau !

Anh lỡ hẹn rồi.....em đợi ai
Nhìn tuyết hoa rơi trắng bên ngoài
Góc căn phòng tối trân mình chịu
Hiểu nghĩa cô đơn.....như lá bay

Cánh én lạc loài tìm nơi trú
Cho hết mùa đông , đón nắng say
Cổ thụ giữa bão , chưa trụ nỗi
Nói gì cây bé...phải lắc lay

Anh lỡ hẹn rồi..em đợi chi
Nhìn nhau mà chẳng biết nói gì
Bóng vẫng trăng ảo..le lói rọi
Mấy ngừơi vác bút...vịnh nên thi

Nước con sông nhỏ..tìm về biển
Những kiếp sống buồn...sẽ về đâu
Ta lỡ hẹn nhau...ngày hạnh phúc
Ta lỡ hẹn nhau..chữ bạc đầu

Sông tương hai phía bao xa nhỉ
Đi hoài chẳng giáp...chỗ nối nhau!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu