Mong ước
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt gà vặt chụi lông
Đĩa sào đĩa luộc anh đem cúng
Anh cúng , anh cúng ngày mai em lấy anh.
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Coi chừng vặt trụi chẳng còn lông
Lông gà lông ngỗng anh vặt hết
Giết chết thằng chồng dám chơi ngông
Làm vậy há ác quá chăng
Có vặt thì chừa cái đuôi
Để em còn vẫy còn vung với trời
Vặt sạch em còn cái chi
Nếu thương sin hãy cho vừa
Đừng thương quá chớn em đau tấm lòng
Em còn chồng mới còn rin
Anh làm như vậy có rin cũng thừa
vặt cho nó rụng từa lưa
Cả ngan ngỗng vịt không chừa cộng chi...
anh mai vặt hết cả lông
có mà ngỗng cũng hóa thành thiên nga
Thiên nga có đẹp hay chăng
Đẹp da há chẳng đẹp lòng thuỷ chung
"Thiên " tuy đẹp như mây như gió
Đổi lại "nga" này có đẹp hay chăng?
thiên nga sà xuống trần gian
tắm ngoài khe suối cả ngày hôm nay
chẳng may gặp phải gió may(gió rét)
trụi cả lông cánh hóa thành ngỗng quay
trụi lũi mà đẹp vậy cà
Con ngỗng trụi hoắc thiên nga đâu Bình
ngỗng ở đầu suối anh ơi
anh ra bắt ngỗng em ở nhà chơi
mang về anh em mình xơi
một mâm ngỗng đầy rượu cứ đầy chai
Ô hô nhậu hòai không say
Thiên nga trụi lũi sao giống ai như Bình
anh MAI nhậu mãi không say
vì đâu được nhậu ngỗng quay rượu đào
anh nhậu toàn là nước ao
với lông ngỗng hỏi bao giờ cho say
Thấy ai tắm anh bỗng say
Còn khi Bình tắm anh ngoắc ngoay chết liền
anh mai mà đang ngắm ai
em gọi ngay điện cho người bắt anh
Bình mai tuy đẹp phong phanh
Không nhanh chóp lấy mới hay ra trò,
Con cò con quạ chẳng hơn
Thợ xăn nó vớ đến lông chẳng còn.
Nào là rựu ngọt thịt thơm
Ăn vào vớ vẩn lăn quay ra nhà.
phước ơi xin chớ nặng lời
có mời uống rượu xin đừng thịt ngon
chẳng còn một chút con con
thì thôi thịt phước cũng dòn đó nghe
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: