Yêu thơ yêu nhạc
phuocdanang 09.12.2005 04:43:13 (permalink)
0
Yêu thơ là người đa sầu.
Vì thơ chứa đựng nhiều tâm tư
Với bao khát vọng của mọi người

Yêu nhạc là người bắt đầu mộng mơ
Bởi nhạc đem lại quá nhiều niềm vui
Với bao lý tưởng của mọi người nghe

#1
    phuocdanang 12.12.2005 04:07:28 (permalink)
    0
    Tôi biết em không còng yêu tôi nữa
    Bởi rằng trên đời lắm kẻ hơn tôi
    Hơn tiền tài hơn địa vị tương lai
    Hơn tất cả vẫn là hơn tất cả
    Nhưng tôi không buồn vì thua kém họ
    Tôi chỉ buồn vì chọn nhầm em
    #2
      phuocdanang 12.12.2005 04:37:39 (permalink)
      0
      Đêm tàn trong gác lạnh tình xưa cũ
      Trăng đêm soi bóng bước lẻ loi
      Mỗi bước vương vấn nhớ thương sầu lụy
      Đêm dài vấn bước người cô đơn

      Trăng xưa còn đó người giờ nơi đâu
      Sao đêm tỏ mờ khuất mây mù
      Nhưng tình xưa đọng vùng xa mây
      Mong chờ ơ thờ mỏi mòn tâm tư.
      #3
        phuocdanang 13.12.2005 04:28:35 (permalink)
        0
        Mỗi bước xa nhau mỗi bước sầu
        Hai nơi không nói chẳng gần nhau
        Luyến lưu chi kéo dài đau khổ
        Ðau khổ thêm sầu thêm đớn đau.

        Hãy nói đi em nói thật nhiều
        Tim lòng gắn chọn đã bao lâu
        Xa nhau mình vẫn tìm trong mộng
        Trên mỗi cành hoa mỗi buổi chiều

        Sầu lụy chẵng vơi thẹn lắm thay
        Nhớ tình tình có nhớ thân này
        Vương lòng chi xiết bao cay đắng
        Càng nghĩ càng chua xót đắng cay

        Yêu đó không yêu đó để rồi
        Dòng sông lạc nẻo khác đành thôi
        Bận lòng tri kỉ sầu u uất
        Ðể lại làm chi ngõ cụt này.

        Lưu luyến thêm sầu sầu luyến khổ
        Phân bầy ai đấy bận lòng nhau
        Chia đôi nỗi nhớ cùng sông gió
        Lặng lẽ mà thôi bạc mái đầu

        Vì yêu mà mớ tóc xanh phai
        Thủy chung xơ xác mảnh thân gầy
        Ðơn côi một bóng đây còn lại
        E ấp u sầu giữa mộng mai.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 15:29:03 bởi Huyền Băng >
        #4
          phuocdanang 13.12.2005 05:04:37 (permalink)
          0
          Hoa kia xin chớ vội tàn
          Tình này xin chớ vội vàng qua mau
          Vì tôi chưa thấy chân tình
          Rồi bay theo gió đến miền đất xa

          Hương yêu đỏ thắm nhụy vàng
          Muôn màu muôn sắc như ngàn ái ân
          Xuân về hoa ngát hương thơm
          Bao nhiêu ân ái phai mầu lá xanh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 14:54:21 bởi Huyền Băng >
          #5
            phuocdanang 15.12.2005 03:03:06 (permalink)
            0
            Giữa phố đông người trời giá đông
            Muôn ánh sao vàng chảy về đâu
            Cho mây theo gió suôi ngược dòng
            Dòng ngược dòng trôi giữa sương trời

            Bởi đâu mây trời thay xắc áo
            Vì đâu cơn gió thổi ngược dòng
            Há chi nỗi buồn thoát trời mây
            Giữa sương muôn vàn đợi chờ ai
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9