Mừng Xuân Con Wấu Wấu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 25 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 366 bài trong đề mục
Viet duong nhan 09.12.2005 11:16:18 (permalink)

Mừng Xuân Năm Wấu Wấu
Bính Tuất
Riêng "Xóm Thơ Vui" lúc nào thơ cũng dzui thiệt dzui... Cười chít bỏ á...
[sm=lol.gif][sm=lol.gif][sm=lol.gif][sm=lol.gif][sm=lol.gif][sm=Cow Boy 1.gif][sm=Cow Boy 1.gif]





Năm Wấu Wấu

Năm "Wấu Wấu" là năm của tui
Đường nào tui cũng thấy tối thui
Văn-thơ hổng có bài nào ráo
Tặng cho "Wấu Wấu" chút niềm vui !


Chúc tất cả dzui dzẻ phẻ mạnh .

7_Hũ_Chìm
...............

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2006 09:36:54 bởi Viet duong nhan >
#1
    maiyeuem 10.12.2005 00:34:52 (permalink)

    Ô hô năm cẫu thiệt vui
    Sáng ra chưa tỉnh ngủ rùi kêu gâu...
    #2
      Viet duong nhan 10.12.2005 14:34:57 (permalink)
      Con cẩu, gấu gấu, gầu gầu
      Đi đâu cũng có nó hầu kế bên
      ...........
      hi hi...
      #3
        Triky 10.12.2005 17:11:52 (permalink)
        Năm cẩu Người thật là hên
        Noel vừa sướng vừa rên gầu gầu
        #4
          maiyeuem 10.12.2005 22:42:54 (permalink)

          Noel vui sướng muôn màu
          Sao lại rên vậy gâu gâu..hihi
          #5
            Viet duong nhan 11.12.2005 03:33:17 (permalink)
            Nô Ên bánh, thịt đầy nhà
            Cẩu phải quấu quấu gầu gầu dành ăn
            #6
              thanhbinh_20885 11.12.2005 03:51:53 (permalink)
              năm nay con cẩu được mùa
              nhưng mà thịt cẩu thì thừa đầy mâm
              rượu mận là nhất món chân
              thầy tu cũng thích bàn dân ăn đầy
              #7
                Viet duong nhan 11.12.2005 06:10:40 (permalink)
                Điệu này chít cẩu nhà tui
                Cờ Tây* cũng khổ, ui thui tiêu tùng
                Cây còn** tuôn chạy vào rừng
                Mượn da sư tử ra mừng pà con.


                ___________________
                (*) Cầy tơ (**) con cầy
                #8
                  maiyeuem 12.12.2005 01:32:45 (permalink)

                  Thịt chi ngon thiệt là ngon
                  Sư tử nhà Bảy ,Mai vẫn còn chưa mâm
                  Bảy ơi sư tử bảy hầm
                  Mai mốt Mai có vợ bảy hâm luôn dùm
                  Để thành sư tử tùm lum
                  Mai sợ sư tử lắm Bảy mần thịt dùm Bảy nghen



                  #9
                    Viet duong nhan 12.12.2005 04:07:45 (permalink)
                    Lấy wợ sư tử thì hên
                    Sao Mai lại nỡ đòi hầm Mai xơi
                    Sư tử hiền lắm Mai ơi !
                    Đừng chọc nó giận... thì đời đi đon

                    #10
                      maiyeuem 13.12.2005 01:25:57 (permalink)

                      Chưa chết mà Bảy nói đi đon
                      Mai kia gặp phải vợ sư tử chắc còn đi mau hơn
                      Bảy ơi Bảy là quế nhơn
                      Cách nào được vợ hiền hơn sư tử Bảy chỉ dùm Mai nè...
                      Được vợ hiền Mai sẽ tặng Bảy trăm bữa chè
                      Và vạn bữa nhậu xỉn re không biết đường dìa..
                      #11
                        Viet duong nhan 18.12.2005 16:33:37 (permalink)
                        Vợ hiền là tiên
                        Vợ dữ là phiền
                        Vợ xấu nó hiền
                        Vợ đẹp làm biếng.

                        Muốn wợ nào Mai ui !
                        Thui chắc ở giá hén !
                        #12
                          thanhbinh_20885 18.12.2005 17:22:07 (permalink)
                          vợ tiên mà thêm dấu huyền
                          thì ai trả muốn đem vô nhà mình
                          vợ phiền bỏ huyền thêm nặng
                          trời ơi vợ ấy chẳng ai dám phiền
                          đã xấu sao lại còn lười
                          thì ôi vợ đẹp chẳng lười biếng đâu
                          #13
                            maiyeuem 18.12.2005 23:47:26 (permalink)

                            Không muốn vợ Bình lại muốn tiền
                            Mai kia không vợ không tiền cho coi
                            Em ơi chớ nên đua đòi
                            Theo anh anh chỉ em coi nha Bình
                            Vừa có tiền có vợ mình
                            Nếu Bình không thích anh rinh hết à
                            #14
                              Viet duong nhan 19.12.2005 06:44:47 (permalink)
                              Chẻn ui, Mai tham quá hà
                              Rinh hết con gái Bình mà bỏ ra
                              Sao Bình kén chọn quá ta
                              Thế là ở giá làm ma không "wợ" đó à.

                              [sm=lol.gif][sm=lol.gif]
                              [sm=blow.gif]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 06:45:47 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 25 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 366 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9