Mừng Xuân Con Wấu Wấu
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 366 trên tổng số 366 bài trong đề mục
Viet duong nhan 31.03.2011 19:49:38 (permalink)
Ối dzời ! HK vào đây nhậu một từ lâu mừ 7 hổng hay .
A lê dzô dzô HK !

Viet duong nhan 31.03.2011 20:01:33 (permalink)
Cái đời ...!!

Tử tế, họ tưởng mình "mê"
Nên phải 'chặt chặt' cho tê tái hồn

Cái đời ráng học chút khôn
Có đâu ngu ngốc mãi tồn tại trong
(óc hoài) !

bọn đì nè

[sm=drunk.gif]
Baxịđế

Viet duong nhan 31.03.2011 21:24:21 (permalink)


Loanh Quanh "Quán Say"

Loanh quanh dạo Phố gặp "Quán Say"

Tề liền lảo đảo bước vào ngay
Gặp baxiđế cùng bè bạn
Ly đầy, chén cạn... "nhẩm" lai rai.
............... !!
< Tề Thiên >

Tề hỡi, Trư tìm kiếm anh đây

Nào ngờ anh vào "nhậu" trong này
Bây giờ anh cứ lai rai nhé !
Lát đến đàng kia cạn chén đầy.
< Trư Bát Giới >
[sm=drunk.gif]
Viet duong nhan 31.03.2011 21:34:49 (permalink)
Lại Muốn Say

Hễ buồn buồn, Đế lại muốn say

Bạn bè đâu mất chẳng còn ai
Chỉ hình đối bóng 'nhậu' cho quắc
Ngủ vùi một giấc thẳng tới mai.
= baxiđế =

Đế ui ! Đế hỡi Đế chớ ai !

Đế để cho tui, lệ ngắn dài
Nhớ Đế tui sầu tui áo não.
Thui đành hẹn lại ở kiếp mai.
(Hồng Sang)

Xin được cùng đời một chén say

Chân cao chân thấp chẳng nhìn ai
Mặt xanh mặt đỏ say cho quắc
Không đất không trời không nắng mai.
(Mỹ Trinh)

Rượu đã cạn chai, Đế quá say

Chào hai cô gái, con nhà ai
Một nàng khóc lóc, nàng cụng chén
Làm Đế sửng sờ, đành hẹn mai !

*


Mai này Đế sẽ tỉnh say

Mời hai người đẹp ra ngay Shopping
Áo, quần, giày, giép cứ rinh
Bi nhiêu Đế cũng nhiệt tình ký mua.

Điệu như thế, có được chưa

Hỡi hai người đẹp yêu ưa (của) Đế nì .
= baxiđế =

Câu nì Đế nói khi say

Đến khi tỉnh giấc mới hay mình lầm
< Út Nhứt >

Níu mừ Đế lỡ nói lầm

Đế đây năn nỉ em cầm vài trăm
Shopping đang đợi em thăm
Viếng vài Boutique ăn nhầm cái chi

Xong rồi đến Góc Phố kia

Honda Đế sẽ đưa dìa đừng lo.
nghe emmmmmmmmmmmmm
= baxiđế =

Bốn xị


Một xị mình cụng lia chia

Hai xị mình lại bỏ hia bò về
Ba xị chả sợ ai chê
Bốn xị trời đất hề hề cùng say
< Cò NU >

Năm xị té ngửa lăn quay

Sáu xị Cò sè suốt ngày ngay đơ
Bảy xị Cò lại làm thơ
Tám xị thôi nhé nằm chờ roi mây...
(Lida)

Mừng Cò, Lida vào đây

Ly đầy, chén cạn đủ say chưa nào ?
Tới xị thứ chín chửa sao
Mần luôn mười xị thơ trào, văn tuôn.
Mười một xị, hồn thấm buồn
Mười hai xị, xác ngả buông xuống giường.
= baxiđế =

Ba Đế này cũng gan lì

Sao nghe giông giống bà dì của tui...
< Út Nhứt >

Mười ba xị thấy hết cương

Mười bốn xị bỗng thương thương má đào
Mười lăm xị mắt lao đao
Li Da lấp ló bên rào hỏi thăm
Cò say Cò xỉn Cò nằm
Mặc ai ai hỏi ăn nhằm gì đâu
Dù cho chục cái roi mây
Cũng theo BaXị ngất ngây với trời ...
< Cò NU >

Dẫu sao cũng đả cái đời

Có lúc thấy được đất trời cùng quay
Sá chi chục cái rôi mây
Dù cho gươm giáo phanh thây cũng... khì !!!
(Cỏ cháy)


Đế ui ! em nhắn câu này.

Đế ra bàn nhậu Đế ngồi dứ em.
Dĩa , "lòng sầu" em gọi thêm.
Thêm "Lẫu Thương Nhớ " , đi kèm "Đắng Cay"...

Em cùng Đế nhậu lai rai.

Sương sương buổi sáng dzài chai thui mà. :beerchug:
Rùi đến chiều buông bóng tà.
Hai ta cùng nhậu men ngà ngà say....

Dĩa "Lòng Sầu"....mình "Đưa cay"

Cái Lẩu "Thương Nhớ" ...cứ hoài bốc hơi...
Rụ cạn , mà sầu hổng vơi.
Như cơn nước lũ cuốn trôi theo dòng...

Cũng má phấn , cũng môi hồng.

Mà sao Trầu lại thấy lòng buồn hiu.
Đâu đây chim dzịt kiu chiều....
(5_Trầu)

______________________________________

" Say lắm vẻ: say mệt, say mê, say nhừ, say tít,
Trong làng say, ai biết nhất ai say ?"
("Say" Tản Đà)
[sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=z_scooter.gif]
Hiền Văn Trần 06.05.2011 19:27:54 (permalink)
Ai say mà biết mình say
Ai điên mà biết tháng ngày vu vơ
Ngồi buồn xép chử thành thơ
Nhắn tìm bạn cũ bây giờ ở đâu?!
 
Lỡ say mượn cớ... quên sầu
Lỡ điên mượn cớ...rớt cầu rớt sông
Lỡ thương ai, nhớ ngập lòng
Thôi thì mượn cớ.... tơ lòng vấn vương!
 
 
Viet duong nhan 05.09.2011 21:06:44 (permalink)

Hello bạn HVT ghé chia vui...
Chúc bình an
vdn

Nhớ Một Người


Bỗng nhiên thấy nhớ một người
Biết rằng người ấy chẳng thời biết hay
Thôi thì ta "nhậu" thiệt say
Cho con tim khỏi rức ray cấu cào

Tay nâng ly rượu hồng đào
Hớp vô một ngụm, hồn xao xuyến buồn !
Phải chăng sóng nổi, gió cuồng !
Mạch tình trỗi dậy dưới 'Nguồn Suối Yêu' !

.........!!
việt dương nhân
(Paris, bên bờ sông Seine, cuối hạ, 5.9.2011)
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 366 trên tổng số 366 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9