Lưu luyến
Mỗi bước xa nhau mỗi bước sầu
Gần nhau không nói giờ hai nơi
Lưu luyến thêm kéo dài đau khổ
Cho lòng đau khổ thêm sầu đau
Hãy nói đi em nói thật nhiều
Suốt đời gắn chọn một con tim
Xa nhau mình vẫn tìm trong mộng
Trên mỗi cành hoa mỗi buổi chiều
Hãy vơi đi cơn sầu lụy
Ta ru tình đi khắp cả thế gian
Xua tan ngang trái bẻ bàng
Đa năng chàng hỡi trái ngang xin đừng
Sầu lụy chẵng vơi thẹn lắm thay
Nhớ tình tình lại hành thân
Vì bao cay đắng đã vương trong lòng
Càng nghĩ càng đau trong lòng
thơ thẫn tình ý long đong
Nỗi trôi xuôi ngược lạc dòng bơ vơ
Bỗng dưng tâm sự thẩn thờ
Tìm vui chút chút xíu ơ hơ lạc lòai
Đang đông tây bỗng sang đoài
Tìm vui lòng bỗng lạc loài vì thơ
Bỗng dưng trong dạ hững hờ
Xuôi dòng đi nhé ơ hơ lạ lùng
Yêu đó không yêu đó đẻ rồi
Lạc mất dòng sông sang nẻo khác
Bận lòng chi kỉ sầu u uất
Để dành làm chi vương ngõ cụt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 04:54:54 bởi phuocdanang >
Lưu luyến thêm sầu sầu thêm khổ
Phân bầy ai đây bận tấm lòng
Chia đôi nỗi sầu cùng sông gió
Âm thầm mà thôi bạc mái đầu
Tóc xanh phai mầu vì chữ yêu
Thân gầy sơ xác bởi thuỷ chung
Còn lại nơi đây bóng đơn côi
U sầu e ấp mộng mai này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 04:56:13 bởi phuocdanang >
Những muộn phiền đã qua
Niềm đau kia đã tàn
Chỉ còn lại chút gió
giữa mùa đông lạnh lùng
Bởi khung cửu ngày xưa
Tuyết rơi đã phủ đầy
Nhạt mờ sắc thuỷ tinh
Hoen úa lòng tinh khiết
Tình yêu như chiếc lá
giữa mùa thu sắp tàn
Trong những màu đẹp tươi
Cho ta những tháng ngày
Chợt cho mùa đông đến
Cuốn theo gió lạnh bay
Thổi mờ vết chân xưa
Lấp đầy dấu chân này
Giáng sinh vui vẻ kẻ cô đơn
Lang thang giữa phố đèn êm ấm
Với cõi lòng đau sót vì tình chia
Qua ngõ vắng tênh một ánh đèn
Dần mờ với màn đêm lạnh lẽo
Giữa lòng bâng khuâng ngóng ai kia
Vô vọng vô cùng sin đừng buồn
Hãy xem noel như hôm qua ấy
Chờ gì mong gì khi đôi ngã
Lang thang internet vui quanh đời
Một mình cô quạnh bước lang thang
Noel lạnh hóa tuyết trong lòng
Người bước bên nhau vui cười nói
Mình ta đơn chiếc nghĩ thương ta
Chúa ơi Chúa ở tít nơi xa
Có thấu cho con một nỗi sầu
Noel mang đến bao hạnh phúc
Cớ sao con mãi chẳng được vui?
Thuyền đi thuận gió suôi chèo
Rời bến nhè nhẹ lướt bay theo dòng
Mờ dần bến cũ nơi đây(^_*),
Thuyền đi xa nhé bến đây mong chờ
Bao giờ thuyền nhớ bến xưa
Thì sin thuyền hãy chớ quên câu thề.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:38:10 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: