LẠNH
LẠNH
Chốn cũ năm xưa sao lạnh quá,
Căn phòng trống trải mỗi mình ta,
Lặng lẽ ngồi co buồn da diết,
Nhớ mẹ nhớ cha nhớ quê nhà.....
Đêm nay Houston sao lạnh quá,
Nhưng lửa rạo rực cháy trong ta,
Có phải vì nay ôm hạnh phúc?
Bốn người sum họp, lạnh dần xa!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 22:19:44 bởi ct.ly >
Mùa Đông Mùa đông lại đến đem băng giá
Lá rơi phủ lấp nẽo chân ta
Xao xuyến tâm hồn người viễn xứ
Nhìn lá lìa cành ! Ôi xót xa
Sương mù bao phủ gốc trời xa
Đâu đây cơn gió nổi phong ba
Muốn là mây bay đến chân trời đó
Tâm hồn vương vấn vẫn còn xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 12:50:33 bởi ct.ly >
ĐÔNG XA
Đông đến làm chi cho buồn bã
Cây khô héo hắt chẳng lá hoa
Trời kia u ám rơi tuyết trắng
Khóc người ở lại khóc người xa
Đời chi sao lắm nỗi xót xa
Chia đôi hai kẻ yêu thiết tha
Em ở phương này anh phương ấy
Cho đông lạnh về rét tim ta
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: