tập thơ - gói mây trong áo - nhiều tác giả
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
diên vỹ 16.09.2012 20:15:19 (permalink)
lời giới thiệu


Tuyển tập thơ văn Áo Trắng của Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành số đầu tiên vào tháng 9 -1990, đến tháng 9 - 2003 đã phát hành được 167 số. Trong mỗi tuyển tập chúng tôi chọn đăng khoảng 40 bài thơ. Vậy đã có hơn 6.500 bài thơ được giới thiệu trên Áo Trắng .

Áo Trắng chuẩn bị bước vào năm thứ 14, chúng tôi chọn 414 bài thơ của 414 tác giả in thành tuyển thơ Gói Mây Trong Áo . Tựa này chúng tôi mượn từ 4 câu thơ tả áo dài trắng hay nhất của Nguyên Sa:

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay


Tuyển thơ này có thơ của các bạn học sinh, sinh viên, thơ của quí thầy cô và các nhà thơ nổi tiếng. Cách thể hiện thơ của người này có thể điêu luyện hơn người khác, nhưng tất cả đều viết với cảm xúc chân thật về một thời áo trắng của mình. Thời đó không chỉ có tình yêu lứa đôi mà còn có tình yêu quê hương và lòng kính yêu cha me, thầy cô ...

Bất cứ tuyển thơ nào cũng có sự thiếu sót, chúng tôi dự định sẽ bổ sung sự thiếu sót đó bằng các tuyển thơ sẽ xuất bản sau này : Tứ Tuyệt Áo Trắng, Lục Bát Áo Trắng ...

Chúng tôi xin cảm ơn các tác giả đã góp thơ trong tuyển thơ này. Và chúng tôi hy vọng sẽ nhận sự ủng hộ của bạn đọc yêu mến một thời áo trắng - thời đẹp nhất của đời người .

Đoàn Thạch Biền


Mục Lục

tóc bay sương trắng - Trần Xuân An
thơm môi tình cờ - Đào Duy Anh
cúc - Hoài Anh
mong manh ơi - Lê Hoàng Anh
người quen - Ngô Hoàng Anh
em về - Phạm Kim Anh
buổi về quảng ngãi - Lâm Anh
quê xa - Nguyễn Duy Anh
dốc nhớ - Đoàn Tú Anh
giận mẹ - Vân Anh
tuyển - Nguyễn Nhật Ánh
cỏ bồng - Trần Huiền Ân
chuồn kim - Phi Tuyết Ba
qua đò kẻ vạn - Trần Thương Bá


thư cuối năm - Kim Bằng
chiều - Thiên Bảo
gọi - Uông Thái Biểu
bay theo cánh én - Lệ Bình
hoa buớm trên vai - Hồ Thi Ca
mùa xuân thứ nhất - Phạm Quốc Ca
em mang mùa xuân đi - Vương Sĩ Ca
vườn nhớ - Đynh Trầm Ca
lâu chẳng gặp Oanh - Phạm Vinh Ca
giữa đường phố rộng dài - Hoàng Nhuận
trả lại hôm nay - Trịnh Thị
mắt em - Ngô Cang
chạm tay vào huế - Hạt Cát
nhánh cỏ hương - Nguyễn Quốc Chánh
ấm áp - Nguyễn Liên Châu



tháng tư mưa về - Tô Nhược Châu
thầm trách - Trần Quang Châu
sự tích một loài chim - Cao Thoại Châu
chiều mưa - Nguyễn Thụy Diễm Chi
búp bê - Khánh Chi
nhớ - Tống Chi
kỷ niệm hồng - Trinh Chí
hát ru - Phan Chín
trong trẻo - Cù Mai Công
nỗi lòng - Nguyễn Trí Công
ngày trở lại con đường mưa - Nguyễn Hàn Chung
dâng mẹ - Nguyễn Hữu Chung
gởi em chút nắng quê nhà - Phạm Thanh Chương
đêm - Ninh Giang Thu Cúc
lối mưa cũ - Lâm Tẻn Cuôi



tiễn ở sân ga - Nguyễn Tấn Cứ
về với dòng sông cũ - Phạm Hữu Cường
xuân phai - Phạm Hồng Danh
tháng năm lỗi hẹn - Vô Ca Dao
bóng núi - Bùi Diệp
tháng giêng xanh - Trầm Thụy Du
tình đầu - Lê Đức Dục
em có bao giờ hát dân ca - Hạ Dung
mãi mãi lòng tôi - Tôn Nữ Thu Dung
hoa mua tím - Nguyễn Thị Thùy Dung
xuân xanh - Huỳnh Văn Dung
thiếu nữ - Trần Hữu Dũng
với hoa dành dành - Phạm Minh Dũng
đôi cánh ca dao - Hà Nguyên Dũng
quà tặng mùa thu - Trần Viết Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2012 20:06:06 bởi diên vỹ >
#1
    diên vỹ 16.09.2012 20:22:03 (permalink)
    .








    bây giờ ngoài mình mưa chưa
    con nghe lành lạnh ngày thưa chân người
    nhìn sông nước lã trôi xuôi
    con như lạc giữa dòng đời đã lâu
    bỗng dưng không biết từ đâu
    bay ngang trời đất một màu tóc sương
    con úp mặt nhớ quê hương
    thương sao quán mẹ bên đường mưa bay


    T.X.A






    r





    .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:06:17 bởi diên vỹ >
    #2
      diên vỹ 16.09.2012 20:22:14 (permalink)
      .









      em tóc chiều nhạt nắng
      xoã ngang trời bâng quơ
      nụ chiều lơ ngơ gió
      thoáng môi thơm tình cờ

      bóng thời gian ngập ngừng
      đêm về trôi lẩn thẩn
      cơn mê nào lóng ngóng
      dạt vào lòng mênh mông

      em thánh thiện trong ngần
      (sợ nói điều lầm lỡ)
      nao nao miền tưởng nhớ
      hanh hao đường trăm năm

      dáng xưa xiêu bờ nắng
      dắt tình vào chiêm bao
      mềm ngọn sương chếnh choáng
      hạnh phúc cười trong veo

      Đặng Xuân An










      r




      .
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:06:30 bởi diên vỹ >
      #3
        diên vỹ 17.09.2012 06:38:33 (permalink)
        .














        thấy Hồng ra, Cúc cũng định ra theo
        mùa thu bảo: Gượm chờ nhau chút đã
        xuân nhiều hoa thiếu em không đáng lạ
        khi anh về nhiều kẻ ngại phong sương
        em vì anh hãy cố ngậm mùi hương
        và nén chịu mượn sắc vàng của lá.

        Hoài Anh









        r





        .
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:06:43 bởi diên vỹ >
        #4
          diên vỹ 17.09.2012 06:44:47 (permalink)
          mong manh ơi- Lê Hoàng Anh

          tất cả đều mong manh như thế sao
          tơ nhện vương trên cánh chuồn rất mỏng
          mây trắng se dài như sợi khói
          bọt sóng tan biến giữa hư không

          tất cả đều mong manh thế sao
          lá lúa uốn cong hình lưỡi hái
          câu nói tình yêu vụng dại
          vẫn dễ dàng tan biến giữa hư vô

          ta mong gì hơn những vẻ đẹp mong manh
          ừ một chút vàng hoa của nắng
          một chút gió hiu hiu trong thầm lặng
          và thời gian hiệu hữu vẫn vô hình

          ta mong gì hơn những vẻ đẹp mong manh
          sợi tóc nhỏ mà vững bền kỳ lạ
          cánh hoa thơm dịu dàng như lụa
          sợi tơ tầm vàng óng giữa ban mai

          mà đắng cay ơi cũng mỏng đi
          và hãy vượt thời gian
          cho ta tìm hạnh phúc

          L.H.A


          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:07:14 bởi diên vỹ >
          #5
            diên vỹ 18.09.2012 20:04:35 (permalink)
            người quen - Ngô Hoàng Anh

            nhói lòng nhìn một người quen
            đi ngang qua ngõ không thèm nhìn nhau
            thời gian thấm thoát qua mau
            mùa tôm mùa cá mùa rau mùa cà
            cộng thêm cả một mùa hoa
            em ra phố thị xa nhà xa quê
            em đi quên cả lời thề
            nên hoa may rụng chân đê - một mình

            N.H.A

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:07:29 bởi diên vỹ >
            #6
              diên vỹ 18.09.2012 20:16:19 (permalink)
              em về - Phan Kim Anh

              em phải về thôi mùa đã hết thu rồi
              cái nắng đầu đông sẽ sàng như lá cỏ
              đừng để bàn tay lại chạm vào nỗi nhớ
              em phải về thôi, mùa lại hết thu rồi

              ơi dòng sông bên lở bên bồi
              ơi sợi tóc nửa đen nửa trắng
              ký ức ấy lăn vào miền xa vắng
              rồi sẽ thành nửa nhớ nửa quên

              em phải về thôi, để năm tháng ngủ yên
              cái nắng đầu đông sẽ sàng như lá cỏ
              câu hát thương nhau theo mùa câu hát cũ
              con nhệnh theo mùa con nhện cũng hết giăng tơ

              cứ mặc em về, lặng lẽ một miền thơ
              nơi đáy sâu mùa đông giấu cồn cào hơi thở
              đừng để bàn tay lại chạm vào nỗi nhớ
              em phải về thôi, mùa đã hết thu rồi

              P.K.A

              bài đã mang vào thư viện
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:08:00 bởi diên vỹ >
              #7
                diên vỹ 19.09.2012 21:44:07 (permalink)
                buổi về quảng ngãi - Lâm Anh

                về không kêu ... ai dạ sau lưng
                ngoảnh lại buồn thiu ráng nắng
                dựa ngõ gió nghe đời đứng thẳng
                mà mẹ còng hơn lưng đòn gánh cong

                tay bỗng què khi đụng cửa song
                nhúm tuổi rớt ra hiên giọt giọt
                vẫn ai dạ trầm đầm sau ót
                ta với hái điều gì mà quê nhón chân

                vậy là mây cao trắng vẫn gần
                xuôi theo khói em vào gan ruột
                thôi thì cầm nỗi nhớ ...châm thuốc
                phà hơi khắp xóm đỡ thèm ...

                như giọt đường phèn thuở trước
                cho buổi ta về thơm lựng tuốt vào trăng .

                L.A



                bài đã mang vào thư viện
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:08:44 bởi diên vỹ >
                #8
                  diên vỹ 19.09.2012 21:48:35 (permalink)
                  quê xa - Nguyễn Nguy Anh

                  chông chênh nắng - chông chênh mưa
                  con đi bươn chảy chát chua vị đời
                  năm tháng đất khách quê người
                  tuổi tên con dấu khoảng trời nhớ thương
                  quê nhà một nắng hai sương
                  đất cày lên sỏi đá buồn lòng đau
                  xa quê con nhớ hương cau
                  chích choè đón gió bông lau làm cờ
                  chợ Gò xưa còn ngẩn ngơ
                  con đi câu thực câu tơ đượm buồn

                  N.N.A

                  bài đã mang vào thư viện
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:09:07 bởi diên vỹ >
                  #9
                    diên vỹ 19.09.2012 22:03:01 (permalink)
                    dốc nhớ - Đoàn Tú Anh

                    ta chờ nhau nơi đầu dốc làm chi
                    để thắc thỏm trông con đường thăm thẳm
                    dốc sâu hút một mình qua dài lắm
                    đợi mấy mùa mà chẳng thấy ngắn hơn

                    ta chờ nhau mỗi sớm mỗi trưa
                    con dốc giờ những giận hờn mưa nắng
                    ngày cứ qua và mùa đi rất lặng
                    ta lớn rồi rắc rối cứ đầy thêm

                    con dốc dài và sâu quá là sâu
                    chờ đợi mãi mênh mông thêm cờ đợi
                    những rắc rối bỏ ta đi rất vội
                    mười tám xa rồi, khờ ngốc cũng xa

                    ta chờ nhau nơi đầu dốc làm chi
                    xa ngút mắt vẫn nhớ hoài không dứt
                    chỗ đợi nau giờ phượng rơi nhưng nhức
                    hoa phủ mờ nhoà nhạt dấu yêu xưa

                    Đ.T.A


                    bài đã mang vào thư viện
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:09:21 bởi diên vỹ >
                    #10
                      diên vỹ 19.09.2012 22:03:04 (permalink)
                      giận mẹ - Vân Anh

                      ngược xuôi nhà mẹ mấy lần
                      nửa đi nửa đứng ngại ngần làm sao !
                      nhà dượng mái ngói tường cao
                      con mẹ nghèo khó nên vào hay chăng ?
                      trời chiều tím ngắt bằng lăng
                      dẫu màu tím ấy đâu bằng lòng con
                      về thôi, về lại lối mòn
                      bước đi hụt hẫng, mặc con bướm vàng
                      thèm bàn tay mẹ đông sang
                      nhưng nay mẹ chỉ là hàng xóm thui !

                      V.A



                      bài đã mang vào thư viện
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:09:34 bởi diên vỹ >
                      #11
                        diên vỹ 19.09.2012 22:03:08 (permalink)
                        tuyển - Nguyễn Nhật Ánh

                        tuyển văn xuôi, tôi lấy thơ
                        tuyển thơ tôi lấy những bờ cỏ non
                        những là khe lạch con con
                        bãi xa nắng nhuộm, đầu nguồn sương phơi

                        tuyển đời, tôi lấy em thôi
                        tuyển em, tôi lấy những lời ngày xưa
                        còn như cay đắng bây giờ
                        cầm bằng gió thổi hửng hờ bên tai ....

                        N.N.A



                        bài đã mang vào thư viện
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:09:47 bởi diên vỹ >
                        #12
                          diên vỹ 19.09.2012 22:03:10 (permalink)
                          cỏ bồng - Trần Huiền Ân


                          nắng thì nhẹ ngày trong màu cổ tích
                          người lang thang đi tìm ngọn cỏ bồng
                          lòng đã quyết từ nửa đêm truyền hịch
                          này cây cung - kìa nam bắc tây đông

                          chiền chiện bay ....bay là là đây đó
                          con chìa vôi chót vót ngọn tre non
                          đôi chim nghệ say sưa lời gởi gió
                          lũ chào mào đỏm dáng chiếc đuôi son

                          và đàn bướm chập chờn trên thác suối
                          bầy cà - tong, ẩn hiện giữa hoa lau
                          cặp sóc đỏ mải mê trò rượt đuổi ...
                          trăm năm rồi - Hư ảo lướt qua mau

                          trăm năm rồi - từ nửa đêm truyền hịch
                          bóng cò bay xa tít ráng chân mây
                          chân sỏi đá nát mưa nguồn đất trích
                          một ngọn cỏ bồng: nam bắc đông tây ?

                          T.H.A



                          bài đã mang vào thư viện
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 19:10:00 bởi diên vỹ >
                          #13
                            diên vỹ 19.09.2012 22:03:12 (permalink)
                            chuồn kim - Phi Tuyết Ba


                            cái kim mượn cánh giấc mơ
                            mượn thêm đôi mắt ... bây giờ biết say ...

                            chuồn kim thấp thoáng đâu đây
                            chỉ xanh khâu vội lá cây sắp rời
                            chỉ vàng thêu nắng xiêm trời
                            vá lành ngọn gió tả tơi cuối chiều
                            ngang lưng thắt sợi chỉ điều
                            đính hoàng hôn với cánh diều chuồn kim

                            P.T.B

                            bài đã mang vào thư viện
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 22:25:21 bởi diên vỹ >
                            #14
                              diên vỹ 19.09.2012 22:03:15 (permalink)
                              qua đò kẻ vạn - Trần Thương Bá


                              chiều qua đò Kẻ Vạn
                              sao nhớ quá quá vườn măng
                              tiếng chuông nhà thờ đổ
                              nhà thờ họ Kim Xuân

                              vườn cau đu đưa gió
                              hoa rụng trắng gốc cây
                              hàng rào hoa dâm bụt
                              thoang thoang mùi rơm bay

                              ông tỉa hoa đầu ngõ
                              mẹ đốt lá sau vườn
                              cuộc tình gần trăm tuổi
                              mà có thấy dài đâu

                              xa xôi ngày tháng cũ
                              mất rồi mới thấy thương
                              tình dâng như thác lũ
                              ôi Kim Luông, Kim Luông

                              T.T.B



                              bài đã mang vào thư viện
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 22:25:38 bởi diên vỹ >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9