Tôi nhặt lại tôi...

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 237 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 04.03.2008 06:29:38
0
Trích đoạn: cu_rảnh

Tình sầu
 
Gởi hết cho tôi trọn chén sầu
Người đem thương nhớ thả nơi đâu
Bao giờ gặp lại bờ môi cũ
Mấy thuở tìm ra ánh mắt đầu
Cách biệt trăm đường buồn phận lệ
Chia ly vạn nẻo tủi duyên châu
Tình rời một sớm rồi xa mãi
Nắng khuất phương nao cỏ úa mầu
 
Nguyên Thoại
 
Thân hoạ
 
Ngắm trăng
 
Nguyệt rớt thang mây nguyệt đợm sầu
Gian trần bách chiết dạt về đâu
Trăm bề ánh bạc ôm hàn khí
Một dải đêm đen lấp đỉnh đầu
Hồn náu bào phòng hồn hoá máu
Rượu vô đáy dạ rượu ra châu
Bất tường bạch đạo vân du mãi
Đáp cõi âm nhai ắt nhiệm mầu
Cu Rảnh
 

 
ĐÀN TÔI
 
Ðàn tôi réo rắt vạn thương sầu
Dạ khúc bay hoài mãi tận đâu
Dĩ vãng nồng nàn bờ bến cũ
Môi tươi ấp ủ nụ hôn đầu
Hoa xinh chớ héo khơi nguồn lệ
Trái đắng rèn mình hoá ngọc châu
Sát cánh bên nhau bền vững mãi
Cung thương phím nhớ tải muôn mầu
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 06:46:42 bởi vũkimThanh >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 04.03.2008 19:10:19
0
.



Tình sầu 

Gởi hết cho tôi trọn chén sầu
Người đem thương nhớ thả nơi đâu
Bao giờ gặp lại bờ môi cũ
Mấy thuở tìm ra ánh mắt đầu
Cách biệt trăm đường buồn phận lệ
Chia ly vạn nẻo tủi duyên châu
Tình rời một sớm rồi xa mãi
Nắng khuất phương nao cỏ úa mầu
 
Nguyên Thoại
 
Thân hoạ
 
Ngắm trăng
 
Nguyệt rớt thang mây nguyệt đợm sầu
Gian trần bách chiết dạt về đâu
Trăm bề ánh bạc ôm hàn khí
Một dải đêm đen lấp đỉnh đầu
Hồn náu bào phòng hồn hoá máu
Rượu vô đáy dạ rượu ra châu
Bất tường bạch đạo vân du mãi
Đáp cõi âm nhai ắt nhiệm mầu
 
Cu Rảnh
 

ĐÀN TÔI
 
Ðàn tôi réo rắt vạn thương sầu
Dạ khúc bay hoài mãi tận đâu
Dĩ vãng nồng nàn bờ bến cũ
Môi tươi ấp ủ nụ hôn đầu
Hoa xinh chớ héo khơi nguồn lệ
Trái đắng rèn mình hoá ngọc châu
Sát cánh bên nhau bền vững mãi
Cung thương phím nhớ tải muôn mầu
 
Vũ kim Thanh
 

Sầu tình
 
Người đi để lại một cung sầu
Hỡi ánh trăng thề lạc lối đâu?
Góp lại niềm thương lần gặp cuối
Khơi thêm nỗi nhớ lúc quen đầu
Bơ vơ đối bóng sa dòng lệ
Lạc lõng soi mình nhỏ giọt châu
Mắt biếc, môi hồng phai sắc thắm
Tình ơi xin hãy sớm tươi màu
 
Mộc Lan
 
 
Vị sầu
 
Một sớm tình đi nếm vị sầu
Mà nào có biết bởi vì đâu
Thiên An gởi mắt chiều Thu cuối
Bạch Mã chia tay tháng Hạ đầu
Chẳng vẹn duyên thề rưng rức lệ
Không tròn mộng ước chực chờ châu
Bâng khuâng giở lại trang lưu bút
Cánh phượng ngày xưa bỗng nhạt màu
 
Nguyên Thoại
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 19:28:20 bởi Viet duong nhan >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 05.03.2008 07:57:29
0
.
 
 

Thoát
 
Nạn gởi anh vào kiếp phế nhân
Lăn xe ruổi bánh nẻo đường trần
Người quen ngó bộ thôi gần gũi
Bạn hữu coi chừng hết cận thân
Chán sống trời ơi kêu lắm bận
Bưa đời đất hỡi gọi bao lần
Lê ngày lết tháng theo năm hạn
Chẳng biết khi nào thoát oán ân
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 06.03.2008 08:17:08
0
.
 
Thương tặng Hoa mặt trời
 

Gấu ui !
 
Huế đã nắng lên rùi
Đừng lo nữa Gấu ui
Cành hoa thôi thổn thức
Ngọn cỏ hết bùi ngùi
Chiếc kéo vờn qua lại
Đường kim múa tới lui
Con yên tâm dạy dỗ*
Giữ vững chí đừng lùi
 
Nguyên Thoại

 
* Giáo viên cấp I chắc "dỗ" nhiều hơn "dạy" con hí.... 8/3 này, học trò tặng bài thơ ngộ nghĩnh nào, gởi cho ba đọc với... Hì
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 07.03.2008 08:01:57
0
.
 

Rơi nhặt...
 
Thơ rơi con chữ lênh đênh
Tình rơi nỗi nhớ bỏ quên tháng ngày
Người rơi hụt hẩng vòng tay
Đời rơi biết nếm đọa đày nhân gian
 
Mắt rơi xa vắng ngút ngàn
Môi rơi câu hát lỡ làng lời ru
Ngõ rơi thăm thẳm lối mù
Vườn rơi xác lá thiên thu đợi chờ
 
Nhặt thơ một phút bất ngờ
Nhặt tình từ những bến bờ vấn vương
Nhặt người nguồn cội yêu thương
Nhặt đời ngan ngát thiên đường cỏ hoa
 
Nhặt mắt đêm bớt mù lòa
Nhặt môi ngày đỡ nhạt nhòa ái ân
Nhặt ngõ xa nối lại gần
Nhặt vườn mộng thuở trong ngần như mơ
 
Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 07.03.2008 08:08:01
0
.
 

Tạ ơn trăng
 
Sóng dạt bờ, bọt tan mau
Thuyền trôi lơ lững thêm đau lòng tình
Chỉ còn trăng đứng một mình
Gom trong nỗi nhớ câu kinh đợi chờ
 
Sóng ơi sao mãi xô bờ
Bỏ thuyền xa bến mịt mờ mưa giăng
Giữa trời vòi vọi ánh trăng
Như thầm nối cả cách ngăn nghìn trùng
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 07.03.2008 09:37:32
0

.
 
Tiếng mưa
 
Người ơi chớ trách tủi hồn sầu
Ðể cõi lòng này nặng giọt Ngâu
Kỷ niệm muôn trùng lưu luyến nhớ
Ru tình cách trở chốn trời Âu
Thuyền thương bến đợi mùa mưa Tím
Nước khát Trăng chờ mộng ước đầu
Mỗi độ mưa về run mái tóc
Vương ngàn tiếng khóc đến mai sau
 
Vũ kim Thanh
 
 
Ơi nắng ơi mưa !
 
Người đi kẻ ở bỏ dòng sầu
Nỗi nhớ giăng trời xám xịt Ngâu
Ánh mắt chờ mong nơi bến Á
Bờ môi ngóng đợi ở bờ Âu
Mơ hoài sánh bước ngày thơ ấy
Mộng mãi kề vai buổi hẹn đầu
Cách biệt vài năm xin trở lại
Đừng mang nuối tiếc tới ngàn sau
 
Nguyên Thoại
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 07.03.2008 11:20:17
0
.
 
 
 
Quá ngon !!!

Mới thấy mà trông quá tuyệt rồi
Ăn vào chắc phải thít thà thôi
Nâng ly nhấp nháp từng hơi rượu
Gác đũa lai rai mấy lát mồi
Vất vả quanh năm trao gió thổi
Gian lao suốt tháng tặng mây trôi
Mong sao có được người tri kỷ
Sớm tối bên nhau thắm thiết ngồi

Nguyên Thoại


Quá ngon !!!

Vừa nhìn bụng đói muốn ăn rồi
Chắc hẳn phen này phải xỉn thôi
Giải khát tay bưng ly cối rượu
Đưa cay đũa gắp miếng nem mồi
Qua hồi ổi cóc nhai nào nổi
Hết lúc me xoài nuốt khó trôi
Chỉ thiếu giai nhân cùng đối ẩm
Nhìn đi ngó lại một mình ngồi

Thứ Lang



Say !!!

Rượu đắng nem chua hợp khẩu rồi
Tìm người đối ẩm nữa mà thôi
Nhâm nhi phút chốc tìm thêm rượu
Nhắm nháp đôi giây kiếm tiếp mồi
Bốn cốc lâng lâng nghe gió thoảng
Năm chung sỉn sỉn thấy đời trôi
Nhìn đi ngoảnh lại người đâu đủ
Lặng lẽ mình ta một chỗ ngồi

Hải Đường


Quá đói !!!

Quá đói nhưng nem đã hết rồi
Cam đành tưởng tượng nhịn thèm thôi
Trông hoài cũng chẳng người châm rượu
Đợi mãi mà không kẻ dọn mồi
Lẵng lặng nhìn cây rung lá đổ
Im lìm ngắm bóng ngã chiều trôi
Âm thầm nhỏ rải nào ai biết
Xách chén mon men kéo ghế ngồi

Thứ Lang

 
Độc ẩm

Vào đây đũa chén đã bày rồi
Chỉ sợ tì tì chẳng chịu thôi
Lúc xỉn nhìn hai thành bốn món
Đang say ngắm một hóa năm mồi
Nhằm khi khoái chí nào buông bỏ
Gặp dịp vui vầy há để trôi
Đợi mãi mà sao không "chiến hữu"
Thôi đành giả bộ tỉnh bơ ngồi

bachvan


Vui!!!

Vui chơi thoáng chốc đã say rồi
Dốc cạn tâm tình mấy phút thôi
Lướt khướt mời nhau nâng cốc rượu
Khề khà đá chén gắp con mồi
Mai này kỷ niệm còn vang vọng
Mốt nọ thời gian cứ lãng trôi
Thì nhớ hôm nào bên quán nhỏ
Nem ngon tửu quý ngã nghiêng ngồi

Lan Anh
 
 
Thủ thỉ

Đừng hờn trách nữa chuyện vừa rồi
Đắt quá đành mua một ít thôi
Thiếu bạc tay quờ non xị rượu
Khô tiền bụng bợ chút đồ mồi
Khề khà mấy ngụm sầu liền thoát
Thủ thỉ đôi điều chán phải trôi
Ý hợp tâm đầu mô dễ kiếm
Làm răng chẳng có chỗ mà ngồi

Nguyên Thoại


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 08.03.2008 10:37:29
0
.
 
Hoài Mong
 
Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông
 
Hải Đường
 
 
Hoài Mong
 
Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông
 
Lan Anh
 
 
Đợi Mong
 
Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông
 
Bachvan
 
 
Trông mong
 
Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông
 
Nguyên Thoại
 

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 08.03.2008 13:45:47
0
 
Hứng Mưa Chiều …!

Đưa tay

em hứng mưa chiều
Gịot mưa màu tím rơi đầy
bên hiên
Đường đời
đã mõi bước chân
Cho cơn mưa tím

rơi đều

bên em

Chiều nay
tay nhặt hạt mưa
Nổi sầu đang đến

cô liêu
trong lòng
Hôm qua
ta đã ngó nhau
Mà giờ mắt đói
nổi niềm

nhớ nhau

Anh ơi
gởi nhau âu yếm
Mưa chiều
em hứng đã đầy tim em .

Chân Trời Tím.
 
Xin được gởi bài thơ "múa rìu qua mắt thợ" Anh nhé...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 13:48:40 bởi Chân Trời Tím >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 08.03.2008 21:15:52
0
 
Hứng Mưa Chiều …!

Đưa tay

em hứng mưa chiều
Gịot mưa màu tím rơi đầy
bên hiên
Đường đời
đã mõi bước chân
Cho cơn mưa tím

rơi đều

bên em

Chiều nay
tay nhặt hạt mưa
Nổi sầu đang đến

cô liêu
trong lòng
Hôm qua
ta đã ngó nhau
Mà giờ mắt đói
nổi niềm

nhớ nhau

Anh ơi
gởi nhau âu yếm
Mưa chiều
em hứng đã đầy tim em .

Chân Trời Tím.
 
 

Mưa chiều
 
Mưa chiều ai thả giữa trời
Mà nghe nỗi nhớ rối bời tim nhau
Ngày xưa giờ đã qua mau
Dầm dề năm tháng nhạt màu hương xưa
 
Người đi từ độ sang mùa
Câu thơ gởi lại cho vừa nhớ nhung
Mưa rơi từng hạt ngập ngừng
Chạm vào kỷ niệm rưng rưng nỗi niềm
 
Rả rich từng giọt bên hiên
Mà như lay cả nỗi niềm… Mưa ơi !
 
Nguyên Thoại
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 19:51:59 bởi Huyền Băng >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.03.2008 15:09:57
0
Trích đoạn: nguyenthoai

.
 
Hoài Mong
 
Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông
 
Hải Đường
 
 
Hoài Mong
 
Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông
 
Lan Anh
 
 
Đợi Mong
 
Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông
 
Bachvan
 
 
Trông mong
 
Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông
 
Nguyên Thoại
 
 
THƯƠNG MONG
 
Làm sao tả hết nỗi thương mong
Biển héo hon thêm chuyện của lòng
Lệ đắng bâng khuâng bờ bến cũ
Trăng thề ủ rũ giá băng không ?
Thương nhau sớm tối hồn đơn chiếc
Nhớ thuở hương yêu biếc khắp phòng
Dấu ấn tình hồng còn sống động
Hoàng hôn tuổi mộng mãi còn trông
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 15:11:22 bởi vũkimThanh >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.03.2008 15:26:09
0
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Hoài Mong

Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông

Hải Đường


Hoài Mong

Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông

Lan Anh


Đợi Mong

Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông

Bachvan


Trông mong

Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông

Nguyên Thoại
 
 
THƯƠNG MONG
 
Làm sao tả hết nỗi thương mong
Biển héo hon thêm chuyện của lòng
Lệ đắng bâng khuâng bờ bến cũ
Trăng thề ủ rũ giá băng không ?
Thương nhau sớm tối hồn đơn chiếc
Nhớ thuở hương yêu biếc khắp phòng
Dấu ấn tình hồng còn sống động
Hoàng hôn tuổi mộng mãi còn trông
 
Vũ kim Thanh 
 
VẪN NHỚ MONG
 
Chớ trách rằng quên chng nhớ mong
Ngày thêm lửa đốt cháy trong lòng
Trăng mây bến nước thành hư ảnh
Giấc mộng đêm huyền có hoá không
Dõi cánh chim trời bay khuất nẻo
Tầm hương thảo mộc ướp quanh phòng
Quay sa dệt lụa thêu Loan Phụng
Hợp Phố Châu Trần mãi ngóng trông
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 16:23:42 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

cu_rảnh
  • Số bài : 32
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2008
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 10.03.2008 09:47:47
0
Hoài Mong

Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông

Hải Đường


Hoài Mong

Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông

Lan Anh


Đợi Mong

Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông

Bachvan


Trông mong

Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông

Nguyên Thoại
 
 
THƯƠNG MONG
 
Làm sao tả hết nỗi thương mong
Biển héo hon thêm chuyện của lòng
Lệ đắng bâng khuâng bờ bến cũ
Trăng thề ủ rũ giá băng không ?
Thương nhau sớm tối hồn đơn chiếc
Nhớ thuở hương yêu biếc khắp phòng
Dấu ấn tình hồng còn sống động
Hoàng hôn tuổi mộng mãi còn trông
 
Vũ kim Thanh 
 
VẪN NHỚ MONG
 
Chớ trách rằng quên chng nhớ mong
Ngày thêm lửa đốt cháy trong lòng
Trăng mây bến nước thành hư ảnh
Giấc mộng đêm huyền có hoá không
Dõi cánh chim trời bay khuất nẻo
Tầm hương thảo mộc ướp quanh phòng
Quay sa dệt lụa thêu Loan Phụng
Hợp Phố Châu Trần mãi ngóng trông
 
Kim Giang
 
Suy thoái
Rã gối phong trần thảo dã mong
Dấn thân thế luỵ chỉ đau lòng
Không tài rót bạc không thành có
Có tội ra vàng có hoá không
Phố thị hay là nơi sở thú
Phồn hoa chẳng khác chốn bào phòng
Nhân luân nhiễu động dần suy thoái
Cam vũ chưa về ngán ngẫm trông
Cu Rảnh
 

 
 
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 10.03.2008 12:24:36
0
.
.
Hoài Mong

Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông
Hải Đường


Hoài Mong

Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông
Lan Anh


Đợi Mong

Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông
Bachvan


Trông mong

Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông
Nguyên Thoại
 
 
THƯƠNG MONG
 
Làm sao tả hết nỗi thương mong
Biển héo hon thêm chuyện của lòng
Lệ đắng bâng khuâng bờ bến cũ
Trăng thề ủ rũ giá băng không ?
Thương nhau sớm tối hồn đơn chiếc
Nhớ thuở hương yêu biếc khắp phòng
Dấu ấn tình hồng còn sống động
Hoàng hôn tuổi mộng mãi còn trông 
Vũ kim Thanh 

 
VẪN NHỚ MONG
 
Chớ trách rằng quên chng nhớ mong
Ngày thêm lửa đốt cháy trong lòng
Trăng mây bến nước thành hư ảnh
Giấc mộng đêm huyền có hoá không
Dõi cánh chim trời bay khuất nẻo
Tầm hương thảo mộc ướp quanh phòng
Quay sa dệt lụa thêu Loan Phụng
Hợp Phố Châu Trần mãi ngóng trông
Kim Giang
 
 

Suy thoái
 
Rã gối phong trần thảo dã mong
Dấn thân thế luỵ chỉ đau lòng
Không tài rót bạc không thành có
Có tội ra vàng có hoá không
Phố thị hay là nơi sở thú
Phồn hoa chẳng khác chốn bào phòng
Nhân luân nhiễu động dần suy thoái
Cam vũ chưa về ngán ngẫm trông
Cu Rảnh
 
Mỏi trông
 
Sáng đợi trưa chờ xế tối mong
Ai đem da diết bủa giăng lòng
Thiên An buổi ấy chưa quên chứ
Bến Ngự chiều nao có nhớ không
Tưởng sẽ chung hình trên khung ảnh
Ngờ đâu lẻ bóng giữa căn phòng
Duyên chưa gặp số tình rong ruổi
Chẳng biết khi nào hết mỏi trông 
Nguyên Thoại


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 10.03.2008 12:31:45
0
.
 
 

Tặng nhau
 
Thắp nhau trọn cả bình minh
Sưởi nhau bằng ánh mắt nhìn thân thương
Giữ nhau bằng vấn bằng vương
Dìu nhau trên lối thiên đường ban sơ
 
Trao nhau giây phút tình cờ
Chia nhau cả những bất ngờ buồn vui
Đừng để nhau phải tối thui
Giữa đời đơn độc ngậm ngùi riêng mang
 
Nguyên Thoại

 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 10.03.2008 18:44:04
0
 
 
 
Chiều về trên Sông Hương - Đào Hoa Nữ
 
 
Chơi vơi
 
Mau sang kẻo lỡ một phiên đò
Trả hết cho đời những líu lo
Kẻ ở nơi này  buông tiếng hát
Người đi chốn ấy nhặt câu hò
Đành trao ánh mắt dầu nghi ngại
Cố gởi vòng tay dẫu đắn đo
Nghĩa cũ tình xưa xin bỏ lại
Cô dâu chới với cuộc mày mò
 
Nguyên Thoại
 
Thân họa :
 

TRỌN KIẾP NHỚ
 
Qua sông trọn kiếp nhớ con đò
Bến đục chìm sương lệ khổ lo
Bão tố tim côi ngời khúc hát
Ðêm mơ bát ngát tiếng ai hò
Ngàn trùng buốt giá không ngần ngại
Vạn lý chờ mong thử thách đo
Dẫu biết thời gian không trở lại
Tìm kim đáy biển quyết tâm mò
 
Vũ kim Thanh
 
Qua sông
 
Bây giờ mấy ai còn đi đò

Cầu rộng thênh thang hết lỗi lo

Phởn chí nghêu ngao vài điệu hát

Buồn tình thảng thốt mấy câu hò

Dại gì phó thác cho dòng xiết

Bởi thế qua sông khỏi thước đo

Phút chốc sang bờ thân đủng đỉnh

Tội gì ghềnh thác phải lần mò./.

 
Trương Sỏi
 

SÔNG TÌNH
 
Sông tình trắc trở chẳng cầu đò
Giận trước hờn sau vạn mối lo
Thuận gió mênh mang cao giọng hát
Ngang dòng méo mặt chẳng hú hò
Trăng tròn ưỡn ẹo nom mà ngại
Bến lở hồn đau nước mắt đo
Chẳng biết khi nào an phận nhỉ
Sang sông đắm đuối biết đâu mò
 
Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 03:40:18 bởi vũkimThanh >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.03.2008 07:18:20
0


 
 
 
Chiều về trên Sông Hương - Đào Hoa Nữ
 
 
Chơi vơi
 
Mau sang kẻo lỡ một phiên đò
Trả hết cho đời những líu lo
Kẻ ở nơi này  buông tiếng hát
Người đi chốn ấy nhặt câu hò
Đành trao ánh mắt dầu nghi ngại
Cố gởi vòng tay dẫu đắn đo
Nghĩa cũ tình xưa xin bỏ lại
Cô dâu chới với cuộc mày mò
 
Nguyên Thoại
 
Thân họa :
 

TRỌN KIẾP NHỚ
 
Qua sông trọn kiếp nhớ con đò
Bến đục chìm sương lệ khổ lo
Bão tố tim côi ngời khúc hát
Ðêm mơ bát ngát tiếng ai hò
Ngàn trùng buốt giá không ngần ngại
Vạn lý chờ mong thử thách đo
Dẫu biết thời gian không trở lại
Tìm kim đáy biển quyết tâm mò
 
Vũ kim Thanh
 
Qua sông

Bây giờ mấy ai còn đi đò

Cầu rộng thênh thang hết lỗi lo

Phởn chí nghêu ngao vài điệu hát

Buồn tình thảng thốt mấy câu hò

Dại gì phó thác cho dòng xiết

Bởi thế qua sông khỏi thước đo

Phút chốc sang bờ thân đủng đỉnh

Tội gì ghềnh thác phải lần mò./.

Trương Sỏi
 

SÔNG TÌNH
 
Sông tình trắc trở chẳng cầu đò
Giận trước hờn sau vạn mối lo
Thuận gió mênh mang cao giọng hát
Ngang dòng méo mặt chẳng hú hò
Trăng tròn ưỡn ẹo nom mà ngại
Bến lở hồn đau nước mắt đo
Chẳng biết khi nào an phận nhỉ
Sang sông đắm đuối biết đâu mò
 
Vũ kim Thanh
 
 

Xóm vạn đò
 
Nắng đã vơi trên xóm vạn đò
Về thôi cô bé mẹ đang lo
Chòng chành một bóng chao con nước
Chập chững đôi câu vẳng giọng hò
Bến đục lâu qua ngơ ngẩn đếm
Bờ vui chậm tới ngại ngùng đo
Chưa lần đến lớp cùng bè bạn
Chỉ biết quanh năm học chữ mò
 
Nguyên Thoại




nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.03.2008 11:04:35
0
.
 

Khép ngõ lòng
 
Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong
 
Phamthicucvang
 
 
Níu cả đời
 
Sấp ngửa bàn tay có với không
Trò chơi thuở ấy mãi nao lòng
Hồn nhiên ánh mắt ngây ngô đợi
Lúng túng bờ môi bỡ ngỡ trông
Lửa khói lan tràn từ xóm vắng
Binh đao chất ngất biệt vườn hồng
Lời ai thủ thỉ giờ đưa tiễn
Níu cả đời tôi nỗi nhớ mong
 
Nguyên Thoại
 

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.03.2008 11:28:26
0
 
Anh là gì …tt…!
 
Anh là gì sao phải nhớ?
Phải thao thức trằn trọc bơ vơ hòai
Anh là gì sao len lỏi
Cả giấc mơ,giấc mộng với em nè !
 
Anh là gì sao ray rức
Trong giấc ngủ em vẫn thức gọi tên
Anh là gì là gì vậy ?
Đọa đầy tim em ,sao vậy à ơi ..!
Chân Trời Tím .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 11:32:29 bởi Chân Trời Tím >

cu_rảnh
  • Số bài : 32
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2008
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 12.03.2008 15:24:16
0
Khép ngõ lòng
 

Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong
 
Phamthicucvang
 
 
Níu cả đời
 
Sấp ngửa bàn tay có với không
Trò chơi thuở ấy mãi nao lòng
Hồn nhiên ánh mắt ngây ngô đợi
Lúng túng bờ môi bỡ ngỡ trông
Lửa khói lan tràn từ xóm vắng
Binh đao chất ngất biệt vườn hồng
Lời ai thủ thỉ giờ đưa tiễn
Níu cả đời tôi nỗi nhớ mong
 
Nguyên Thoại
 
Thân hoạ
Đợi
Vừng trăng đêm nguyện nhớ gì không
Em vẫn chờ anh kẻ bạc lòng
Mấy đợt xuân về con ngõ ngóng
Từng mùa nước lụt bến đò trông
Ngày ngày bóng đổ ôm niềm nhớ
Tháng tháng thoi đưa luống tuổi hồng
Phố thị bao giờ chân mỏi bước
Đừng quên xóm nhỏ có người mong
Ba Rảnh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 02.04.2008 08:14:49
0

.




Một cõi đi về
(tưởng nhớ Trịnh Công Sơn)

Rồi anh lặng lẽ bước chân về
Rũ sạch phong trần ghé bến quê
Bỏ lại nơi này bao tiếng hát
Vùi theo chốn ấy những câu thề
Đường xưa cánh phượng còn ngơ ngẩn
Lối cũ cành hồng vẫn mải mê
Góp lá mùa xuân vừa kịp hội
Vàng phai trước ngõ rụng bên lề

01/04/2008
Nguyên Thoại

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 11:39:11 bởi nguyenthoai >

Tóc mai
  • Số bài : 284
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2007
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 28.07.2008 09:56:20
0
Một cõi đi về
(tưởng nhớ Trịnh Công Sơn)

Rồi anh lặng lẽ bước chân về
Rũ sạch phong trần ghé bến quê
Bỏ lại nơi này bao tiếng hát
Vùi theo chốn ấy những câu thề
Đường xưa cánh phượng còn ngơ ngẩn
Lối cũ cành hồng vẫn mải mê
Góp lá mùa xuân vừa kịp hội
Vàng phai trước ngõ rụng bên lề

01/04/2008
Nguyên Thoại





Một cõi đi về
 
Nhẹ hẫng hôm nao đất mẹ về
Phiêu bồng lượn giữa cánh đồng quê
Làn hương đụn cỏ như hò hẹn
Sợi khói lều tranh tựa ước thề
Nguyệt tỏ vườn xưa xanh giấc mộng
Sương mờ bến cũ trắng cơn mê
Hoa vàng mấy độ đời ai biết
Chiếc lá thu phai rụng xuống lề

 
Tóc mai
(28/07/2008)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 16:03:02 bởi Tóc mai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 29.08.2008 22:43:40
0


 
 
Về đâu mẹ hỡi !
 
Thôi đừng mót nữa mẹ già ơi
Lũ nhóc nhanh chân lượm cả rồi
Mắt cứ mày mò trong bẩn thối
Tay hoài lục lọi giữa tanh hôi
Cô ba phố rộng chồng không đón
Cậu bảy nhà cao vợ chẳng mời
Bị gậy thân còng lê bước mãi
Về đâu chiếc lá chực chờ rơi !?
 
Nguyên Thoại
 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 30.08.2008 02:00:44
0
Mến chào anh NT, lâu wá mới về thăm VNTQ nha, cô nào dám bắt cóc anh vậy nà hihi chúc vui và thường xuyên về thăm nhà nha anh.
 

Về đâu mẹ hỡi !

Thôi đừng mót nữa mẹ già ơi
Lũ nhóc nhanh chân lượm cả rồi
Mắt cứ mày mò trong bẩn thối
Tay hoài lục lọi giữa tanh hôi
Cô ba phố rộng chồng không đón
Cậu bảy nhà cao vợ chẳng mời
Bị gậy thân còng lê bước mãi
Về đâu chiếc lá chực chờ rơi !?

Nguyên Thoại

 
Bao đứa con thơ đi vào đời,
Bên mái ấm nhỏ mặc con vui,
Bỏ quên người Mẹ già cơ cực.
Đói khát đi tìm những mảnh rơi.
Tuổi già nóng lạnh bên lòng phố,
Tổ ấm ngày xưa Mẹ chút chăm
Bây giờ trẻ nhỏ trong đầm ấm.
Bà Mẹ một mình, ai buồn coi?!
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 04.03.2009 06:47:30
0
.
Khói sương
 
Trả hết cho đời những vấn vương
Chân men lối thẳng ghé thiên đường
Không gian thoáng đãng dìu cây cỏ
Cảnh vật êm đềm níu khói sương
Thánh thót hồi chuông tan ảo vọng
Râm ran tiếng mõ thức đêm trường
Thanh tâm quả dục hồn ngơi nghỉ
Trả hết cho đời những vấn vương

 
27/02/2009
Nguyên Thoại


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tôi nhặt lại tôi... - 04.03.2009 07:01:26
0
Mừng NT trở dìa Vườn Thơ VNTQ.[sm=clap.gif]
Chúc NT vui khỏe và hồn thơ lai láng.
Thân mến
7_vdn
 

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 237 trên tổng số 237 bài trong đề mục