Thi hứng bất chợt

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 51 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 06.02.2007 16:47:44
0
Một chút



Lạ quá từ đâu một chút thôi
Nhớ nhung len nhẹ trái tim tôi
Bất chợt tan chảy theo dòng nước
Hình bóng một người hư ảo trôi




Nguyễn Cúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:40:06 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 21.03.2007 19:48:24
0
Có chị




Tuyệt vời quá em có thêm người chị
Hiền thật hiền mà lại rất dễ thương
Mảnh mai nhưng tài trí hổng tầm thường
Thông kinh sách giỏi đủ đường tài lẻ


Em và chị không cùng chung thầy mẹ
Mà chị thương như thân thích ruột rà
Khi vấp ngã chị rối rít xót xa
Xoa dịu nhẹ vết trầy da rớm máu


Tính tình em vốn thì hay láu táu
Lúc thì quên lúc thì nhớ việc đời
Những khi ấy chị lại chính là người
Khơi gợi lại nhắc cho em ý nghĩ


Từ có chị em biết yêu thương quý
Những con người bất hạnh nghèo niềm vui
Giúp đỡ họ em thấy đời thêm vui
Cảm ơn chị người em yêu thương quý




Nguyễn Cúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:40:40 bởi cô bé chăn vịt >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Thi hứng bất chợt - 21.03.2007 20:20:53
0
Đã lâu nay mới ghé thăm. Không biết CÔ BÉ CHĂN VỊT có được vui khoẻ và có còn giận nữa không?

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 22.03.2007 19:56:36
0

Trích đoạn: NGYEU

Đã lâu nay mới ghé thăm. Không biết CÔ BÉ CHĂN VỊT có được vui khoẻ và có còn giận nữa không?



Chào chú Nghiêu ạ.

Lâu rồi mới gặp chú , chú vẫn vui khoẻ và làm những bài thơ mộc mạc giản dị đều đặn trên d d TQ chứ chú ơi ?...


Cháu : CBCV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 13:32:33 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 22.03.2007 20:12:31
0
Sân ga chiều mưa




Chiều nay mưa chợt đổ
Nặng hạt trên sân ga
Anh ơi em nhớ nhà
Mẹ tiễn em chiều đó


Chiều sân ga lọ mọ
Một bóng dáng người thân
Nhạt nhòa mưa lệ rỏ
Đi tiễn con bần thần


Chiều sân ga có mưa
Cảnh vật buồn hiu hắt
Vĩ cầm ai réo rắt
Đâu đó thoảng gần xa


Chiều sân ga có mưa
Tấp nập người đưa tiễn
Giơ tay vẫy vẫy chào
Bao bóng hình di chuyển


Chiều nay mưa chợt đổ
Nặng hạt trên sân ga
Tiễn anh em khóc òa
Níu bóng hình ai đó




Nguyễn Cúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:42:16 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 25.03.2007 19:13:18
0
Giáng sinh tình yêu



Noel năm trước anh còn nhớ
Đôi chúng mình vui sóng bước bên nhau
Tay trong tay anh đã nói thì thầm
Yêu em mãi trọn đời yêu mãi mãi


Rồi trước Chúa linh thiêng anh quỳ lạy
Thề sẽ một lời son sắt tình em
Và không bao giờ để nước mắt em
Rơi nhạt nhoà hoà trong hoàng hôn tím


Em nhìn anh với nụ cười chúm chím
Nở trên môi hồng con gái trinh nguyên
Lòng thầm cảm ơn các đấng Ơn Trên
Đã ban cho em một người yêu chung thủy


Thế rồi Noel qua trong yên bình hạnh phúc
Thời gian lại trôi mùa nối mùa đi
Nhưng anh của em đã chẳng nhớ gì
Lời thề cũ linh thiêng trước Chúa nữa


Giờ bên anh đã có bóng hình khác
Họ giàu sang xinh đẹp hơn em
Tất cả vật chất họ đều hơn em
Anh chọn họ chắc không lầm anh nhỉ


Anh nhìn em như một người biết lỗi
Tha thứ cho anh và hãy quên anh
Xin em coi chuyện của chúng mình
Như cơn gió thoảng qua hồn em nhé


Rồi anh đi lệ em rơi lặng lẽ
Tiễn bước anh về với hạnh phúc cao sang
Em lại lang thang giẫm lá chiều tàn
Xoa dịu con tim đón mùa Noel mới





Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:38:19 bởi cô bé chăn vịt >

DuHoangTienSinh
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2007
RE: Thi hứng bất chợt - 26.03.2007 00:17:34
0
xin chao co be chan vit
Nua thang troi wa ma van chua bit
Nay da cuoi thang de lam wen
Duoc co be chan vit nua van ten
 
doi tra loi.see u

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 26.03.2007 20:56:38
0

Trích đoạn: DuHoangTienSinh

xin chao co be chan vit
Nua thang troi wa ma van chua bit
Nay da cuoi thang de lam wen
Duoc co be chan vit nua van ten

doi tra loi.see u

 
chào bạn mới !
 
CBCV rất vui vì được một người bạn mới ghé thăm tệ xá nhà CBCV.
 
Chúc bạn dạo d d TQ thật vui vẻ nhé
 
 
CBCV

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 26.03.2007 21:08:34
0
Mùa xuân duy nhất




Những cánh én chao nghiêng
Sao trông thật vồn vã
Như dấu hiệu rất riêng
Xuân chuẩn bị từ giã

Lá trên cành đong đưa
Giữa trưa ngày rực rỡ
Nắng xuân như ngừng thở
Dồn dập đón gió lành

Có còn nhớ không anh
Cũng một mùa xuân ấy

Tình cờ hai ta thấy
Tình yêu nơi mắt nhau
Giữa thoang thoảng hương cau
Ngợp trời xuân xanh biếc
Hoà quyện lời da diết
Thi sĩ tỏ tình nồng

Giá ngày ấy nói không
Cho tình yêu chôn kín
Thì giờ đây bóng hồng
Đâu nhìn xuân xao xuyến

Mùa xuân nữa đang qua
Hạ nữa lại sắp về

Thi tứ ai tràn trề
Cảm xúc tình say mê

Chỉ có ta bước lẻ
Nhớ một mùa xuân xa
Một mùa xuân duy nhất




Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:40:38 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 31.03.2007 19:41:00
0
Độc thoại


Đêm hôm qua trong cơn mơ thoang thoảng
Mùi hương hoa ngan ngát vườn cây
Có ai gọi ta
Nghe thật thầm thì nhẹ tựa gió mây
Nhắn ta trở về nơi xưa
Thả hồn mơ mộng cùng nắng
Ồ hư không sáng nay thật vắng lặng
Chỉ mình ta nào có thấy ai đâu
Chắc có lẽ ngủ mơ nên cứ ngỡ có người mong ngóng
Hay tại vì trước khi ngủ
Ta đã ngồi đọc thơ
Và thẫn thờ hàng tiếng nhỉ
Ôi giấc mơ kia hay chính là thi sĩ
Hay là người đang cho ta thi vị
Nắn nót bút nghiên vẽ lên cảnh hùng vĩ
Đất nước con người giản dị những miền quê
Ơi sự thật hay chỉ là cơn mê
Ta cũng cảm ơn
Cảm ơn nhiều lắm
Bởi nhờ đó mà tâm hồn ta được tắm
Giữa biển trời
Lãng mạn những vần thơ
Cho ta lại đợi chờ và mong ngóng




Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 23:22:56 bởi cô bé chăn vịt >

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: Thi hứng bất chợt - 31.03.2007 21:32:57
0

Thi hứng bất chợt



Chỉ cần một nỗi buồn không tên
Cũng giúp em đề thơ anh ạ
Bài thơ ấy chắc buồn nhiều vui ít
Bởi nỗi buồn mà sao nói chỉ niềm vui...

 
 
 
NỖI BUỒN TUYÊN NGÔN
 
Sầu thường không tuổi chẳng tên ,
Len qua nỗi chết lềnh bềnh nghĩa trang ,
Hôm xưa đứng bóng địa đàng ,
Nay mặt trời chiếu ngã choàng sang Tây,
Tôi đề trên áng mây bay ,
Bài thơ tha thiết cuộc chơi dương trần.
Nhưng mây ủ rủ tan dần ,
Tử sinh trong gió toả lan doạ hồn.
Hay thì cứ bắt tôi đi ,
Tử thần ơi bắt tôi đi tháng ngày ,
Tàn hơi còn một chút này ,
Thì tôi vẫn sống ,vẫn bày vẽ thơ.
 
                      Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 19.04.2007 13:19:53
0

Trích đoạn: Vũ Nguyên



NỖI BUỒN TUYÊN NGÔN

Sầu thường không tuổi chẳng tên ,
Len qua nỗi chết lềnh bềnh nghĩa trang ,
Hôm xưa đứng bóng địa đàng ,
Nay mặt trời chiếu ngã choàng sang Tây,
Tôi đề trên áng mây bay ,
Bài thơ tha thiết cuộc chơi dương trần.
Nhưng mây ủ rủ tan dần ,
Tử sinh trong gió toả lan doạ hồn.
Hay thì cứ bắt tôi đi ,
Tử thần ơi bắt tôi đi tháng ngày ,
Tàn hơi còn một chút này ,
Thì tôi vẫn sống ,vẫn bày vẽ thơ.

                     Vũ Nguyên

 
 
Rất cảm ơn bạn Vũ Nguyên đã ghé chơi và hoạ những dòng thơ thật hay

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 19.04.2007 13:22:42
0
Có đôi lúc




Có đôi lúc tôi bỗng chợt giật mình
Sao mình lại đề thơ buồn thế nhỉ
Gì thì gì ngoài đời vẫn nhảnh nhí
Yêu đâu nào sao thất vọng linh tinh


Có đôi lúc đêm về không ngủ được
Bên trang giấy lòng trải khúc nhạc thơ
Chẳng hiểu sao cứ khi sắp ngủ mơ
Thơ lại đến cảm hứng thơ lại đến


Có đôi lúc bản thân luôn tự hỏi
Bởi điều gì mình lại thích làm thơ
Rồi chống cằm ngồi nghĩ những vu vơ
Chân phiêu lãng tự bao giờ chẳng biết


Có đôi lúc ước mình là cây thước
Coi lòng người xem sâu đậm bao nhiêu
Song thiên nhiên đã bất chợt ghé liều
Đánh thức dậy tâm hồn thơ cất tiếng




Nguyễn Cúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:42:52 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 01.05.2007 19:12:13
0
Em chưa nói tiếng yêu anh



Anh biết không
sẽ có một ngày
em nói tiếng yêu anh
trong gió sớm mai lành
chim trên cành đang hót
trái xanh trên cây đang vào thời chín ngọt
và đặc biệt ban ngày
bầu trời rất trong xanh

Ngày ấy
khi màn đêm buông xuống
muôn vì sao tinh tú tỏ mặt người
ánh trăng khuya đang vui đùa cùng Cuội
cây cối im lìm
động vật im lìm
tất cả ngủ yên
chỉ còn chúng ta nói chuyện
thì thầm
thì thầm
trong đêm

Ngày ấy đến
cũng là lúc anh trở nên mạnh mẽ
em dịu hiền như một chú mèo con
cả hai ta vai kề vai
ngắm trăng tròn
bày kế hoạch dựng xây tương lai mới

Tất cả xa vời vợi
và như đang chấp chới
bởi cái ngày ấy chưa đến
Và cũng bởi vì...
em chưa nói tiếng yêu anh



Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 23:43:20 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 19.05.2007 13:03:29
0
Điều ước nhỏ



Phải chi ngày mai có nắng vàng
Nàng xuân vui vẻ tiễn đông tan
Hoa đào khoe sắc rung trong gió
Người ấy của con đến nhỉ trời




Nguyễn Cúc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:39:13 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 19.05.2007 13:08:22
0

Ngắm cảnh đêm




Ôi bầu trời đêm
Nhiều sao sáng quá
Em nhìn em ngắm
Thả hồn gió trăng


Chị Hằng đêm nay
Vừa tròn mười sáu
Đẹp hơn cô gái
Sức tràn tuổi xuân


Chợt mộng mơ thầm
Cùng vì tinh tú
Mong trời đêm ấm
Gió mãi hát ru


Thức cố đêm thâu
Dẫu trời gió lạnh
Bởi ngày mai nắng
Còn sao trăng đâu




Nguyễn Cúc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:31:17 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 09.06.2007 22:09:57
0
Bao giờ




Bao giờ ta gặp lại nhau
Để nghe ai nói cười nhỉ
Để nghe tim mình òa vỡ
Bất chợt thấy bóng người xưa


Bao giờ trời hạ thôi mưa
Cho tiếng ve kêu inh ỏi
Cho hoa phượng nở đỏ rực
Chang chang giữa nắng mùa hè


Bao giờ ta mới lại về
Bước trên con đường làng cũ
Hái trộm bằng lăng vừa nhú
Vài nụ trước ngõ nhà anh


Bao giờ cho tóc hương chanh
Lại ngan ngát quyện gió lành
Long lanh mắt huyền chơm chớp
Ngợp giữa biển tình yêu anh




Nguyễn Cúc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 22:32:58 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 09.06.2007 22:12:57
0
Gấu bông của chị




Gấu bông của chị lông dài mịn
Những ngón chân xòe ngộ thật a
Đôi mắt mở tròn nhìn chị hả
Hai tay dang rộng vẫy chào ai


Cả ngày ôm gối thương em quá
Chị cứ đi hoài thật tệ ghê
Cho chị mở lời xin lỗi nhé
Đừng buồn rơi lệ chị Hai quê


Tuần này chị hứa đắp bù lại
Công việc chất chồng chị xếp thu
Ngủ sớm nựng em gấu quý mến
Kẻo thời gấu giận lẫy mùa thu




Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 21:51:36 bởi cô bé chăn vịt >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 29.06.2007 10:24:01
0
Hoa sống đời




Cây hoa nhỏ nở giữa nắng xuân sớm
Trước sân nhà bố ơi có thấy không
Ngày xưa mẹ trồng
Tặng bố đấy
Giờ trổ bông
Rực rỡ trên cây


Hoa sống đời hoa vẫn còn đây
Kìa sao mắt bố lại cay cay
Bố ơi đừng khóc
Bố đừng khóc
Mẹ nơi xa thấy
Lại buồn lây..


Hoa sống đời ngửa mặt ngắm trời mây
Mà người trồng cấy đâu chẳng hay
Hoa đang trổ bông sống đời đấy
Hương hoa thoang thoảng
Bay... hoài bay!




Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 21:58:49 bởi cô bé chăn vịt >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thi hứng bất chợt - 22.03.2012 09:59:14
0
Cho Anh Gởi Chút Lòng Thành Cho Chiến Sĩ

Cho anh gởi chút lòng thành cho chiến sĩ
Ngoài đảo xa giữ phần đất quê hương
Mịt mù xa giữa sóng gió đại dương
Như liệt sĩ Nguỵ Văn Thà thưở trước

Không khiếp sợ trước hùng binh trung quốc
Cứ xông pha đạp sóng chỉ huy binh
Thuyền đắm chìm, anh dũng đứng hy sinh
Làm gương mẫu đúng oai nghi hạm trưởng

Anh thiếu tá tinh thần như danh tướng
Được vinh danh với Bảo quốc huân chương
Ghi ân anh, cả nước ngậm ngùi thương
Nhớ Sát Thát, nhớ Bạch Đằng, Nhật Tảo


Gởi em nhé bài thơ mùa gió bão
Biển Đông còn quần đảo Hoàng Trường Sa
Dầu khí thiêng biển sông núi của ta
Cả thế giới sử sách xưa còn đó



Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2012 20:08:25 bởi Nguyên Đỗ >

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: Thi hứng bất chợt - 16.02.2013 20:42:50
0
cảm ơn anh NĐ đã ghé họa thơ ạ

---------------------------------------------------------------------------------------



Tự sự cùng mẹ



Lâu lắm rồi con chưa về thăm mẹ
Dắt trâu đồng chăn phụ các em thơ
Đội nón lá tay chị hàng xóm kết
Thêu thảm ren giúp các bác láng giềng


Quê hương mình chắc có nhiều thay đổi
Mái nhà tranh đã thay hết ngói chăng
Đôi quang gánh sớm chiều trên vai mẹ
Nhẹ nhàng hơn hay vẫn kĩu kịt hoài


Mái tóc mẹ chắc bạc nhiều hơn trước
Áo mẹ sờn chắp vá những mảnh vuông
Mẹ thương con nên dốc toàn tâm huyết
Nuôi nấng con khôn lớn trưởng thành người


Tình của mẹ như núi cao vời vợi
Bóng mẹ hiền rọi sáng đường con tới


Mẹ đừng khóc khi con chưa về nhé
Nỗi nhớ nhung con xin cất trong tâm
Mai mốt kia con làm lên việc lớn
Con sẽ về cho thỏa những niềm mong


Vườn nhà mình hoa hồng mẹ trồng đỏ
Cau sau nhà chắc nở trắng hoa bay
Trái hồng đất để bày mâm ngũ quả
Tết này còn sai trĩu nặng trên cây


Thấm thoắt con đi đã mấy mùa lúa
Không biết Người còn thức sớm chợ xa
Lưng mẹ ơi xin đừng còng thêm nữa
Hứa mùa sau con sẽ có ở nhà


Hân hoan được bá cổ cha
Ngả vòng tay mẹ chim ca rộn ràng



Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 22:15:11 bởi cô bé chăn vịt >

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 51 trên tổng số 51 bài trong đề mục