KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 58 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Thạch
  • Số bài : 1151
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.06.2007 22:20:42
0
Hai màu áo.


Ngày xưa.
Còn bé.
Áo hồng.
Bây giờ.
Áo trắng.
Theo chồng về bên.

Mân mê.
Áo lụa.
Buồn tênh.
Anh len chỉ tím.
Viền trên lụa vàng.

Năm xưa.
Ngơ ngẫn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi.
Ngút ngàn thương yêu.

Cảm linh.
Tình sẽ cô liêu.
Hồn Anh tràn ngập.
Bão chiều tuyết đông.

Thu sang.
Em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới.
Bềnh bồng tóc mây.

Về bên ấy.
Em có hay ?.
Người bên góc phố.
Trên tay lụa vàng.

Áo .
Anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo.
Ngút ngàn thương đau.

Ước mơ.
Đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ.
Duyên thắm.
Dạt dào bể yêu.

Nhẫn buồn.
Lụa héo.
Cô liêu.
Tình theo con nước.
Tiêu điều đợi trông.

Người tôi mơ.
Đã có chồng.

Vàng phai.
Lụa úa.
Tình hồng chân mây.


Nguyên Thạch.

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.06.2007 00:56:03
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Hai màu áo.


Ngày xưa.
Còn bé.
Áo hồng.
Bây giờ.
Áo trắng.
Theo chồng về bên.

Mân mê.
Áo lụa.
Buồn tênh.
Anh len chỉ tím.
Viền trên lụa vàng.

Năm xưa.
Ngơ ngẫn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi.
Ngút ngàn thương yêu.

Cảm linh.
Tình sẽ cô liêu.
Hồn Anh tràn ngập.
Bão chiều tuyết đông.

Thu sang.
Em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới.
Bềnh bồng tóc mây.

Về bên ấy.
Em có hay ?.
Người bên góc phố.
Trên tay lụa vàng.

Áo .
Anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo.
Ngút ngàn thương đau.

Ước mơ.
Đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ.
Duyên thắm.
Dạt dào bể yêu.

Nhẫn buồn.
Lụa héo.
Cô liêu.
Tình theo con nước.
Tiêu điều đợi trông.

Người tôi mơ.
Đã có chồng.

Vàng phai.
Lụa úa.
Tình hồng chân mây.


Nguyên Thạch. 

Em  về  mơ  một  vòng  tay.
Mơ  lại  màu  áo  mang  đầy  nhớ  nhung.
Người  con  gái , lần  sang  sông.
Vẫn  còn  ngoảnh  lại...mà  trông  một  người...
 
Mây  trôi  trôi  mãi  trên  trời.
Chiều  sương  thu  đọng  bồi  hồi  trong  em.
Ta  xa  nhau , thấy  buồn  thêm.
Ngẫn  ngơ  nuối  tiếc  bên  thềm  dấu  xưa...
 
Nhớ  anh  biết  mấy  cho  vừa.
Trông  anh  vào  những  chiều  mưa  lạnh  buồn.
Bụi  hồng  lấm  áo  lưng  thon.
Anh  ơi !  Anh  hỡi !  Anh  còn  nhớ  chăng?
 
Trả  lại  em...nửa  vầng  trăng.
Xóa  cho  em  nỗi  cách  ngăn  đi  mà.
Con  sông  sóng  cuộn  về  xa.
Đừng  chia  thêm  nữa...ngã  ba  cuộc  đời.
 
Hồng Sang 

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1151
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.06.2007 03:05:37
0
Điệp khúc- Hai màu áo.


Ngày xưa, còn bé áo hồng.
Bây giờ, áo trắng theo chồng về bên.
 
Mân mê áo lụa buồn tênh.
Anh len chỉ tím viền trên lụa vàng.


Năm xưa ngơ ngẫn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi ngút ngàn thương yêu.

 
Cảm linh tình sẽ cô liêu.

Hồn Anh tràn ngập bão chiều tuyết đông.
 
Thu sang em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới, bềnh bồng tóc mây.


Về bên ấy, em có hay ?.
Người bên góc phố trên tay lụa vàng.


Áo, anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo ngút ngàn thương đau.


Ước mơ đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ duyên thắm dạt dào bể yêu.

Nhẫn buồn lụa héo cô liêu.
Tình theo con nước tiêu điều đợi trông.

 
Người tôi mơ, đã có chồng.
Vàng phai lụa úa, tình hồng chân mây.

 
Em  về  mơ  một  vòng  tay.
Mơ  lại  màu  áo  mang  đầy  nhớ  nhung.

 
Người  con  gái , lần  sang  sông.
Vẫn  còn  ngoảnh  lại...mà  trông  một  người...

Mây  trôi  trôi  mãi  trên  trời.
Chiều  sương  thu  đọng  bồi  hồi  trong  em.


Ta  xa  nhau , thấy  buồn  thêm.
Ngẫn  ngơ  nuối  tiếc  bên  thềm  dấu  xưa...

Nhớ  anh  biết  mấy  cho  vừa.
Trông  anh  vào  những  chiều  mưa  lạnh  buồn.

 
Bụi  hồng  lấm  áo  lưng  thon.
Anh  ơi !  Anh  hỡi !  Anh  còn  nhớ  chăng?

Trả  lại  em...nửa  vầng  trăng.
Xóa  cho  em  nỗi  cách  ngăn  đi  mà.


Con  sông  sóng  cuộn  về  xa.
Đừng  chia  thêm  nữa...ngã  ba  cuộc  đời.

 
...
 
Nguyên Thạch-Hồng Sang.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 08:51:20 bởi Viet duong nhan >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.06.2007 09:44:54
0
 
Trích đoạn: Nguyên Thạch

Hai màu áo.


Ngày xưa.
Còn bé.
Áo hồng.
Bây giờ.
Áo trắng.
Theo chồng về bên.

Mân mê.
Áo lụa.
Buồn tênh.
Anh len chỉ tím.
Viền trên lụa vàng.

Năm xưa.
Ngơ ngẫn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi.
Ngút ngàn thương yêu.

Cảm linh.
Tình sẽ cô liêu.
Hồn Anh tràn ngập.
Bão chiều tuyết đông.

Thu sang.
Em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới.
Bềnh bồng tóc mây.

Về bên ấy.
Em có hay ?.
Người bên góc phố.
Trên tay lụa vàng.

Áo .
Anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo.
Ngút ngàn thương đau.

Ước mơ.
Đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ.
Duyên thắm.
Dạt dào bể yêu.

Nhẫn buồn.
Lụa héo.
Cô liêu.
Tình theo con nước.
Tiêu điều đợi trông.

Người tôi mơ.
Đã có chồng.

Vàng phai.
Lụa úa.
Tình hồng chân mây.


Nguyên Thạch.

 
 
Thu xin mến chào NT anh khỏe ;
 
Dạ thơ anh thật là hay, Thu xin gởi lời mến chúc anh khỏe và bình an, thơ anh và chị HongSang thật hay lắm, làm Thu em chạy theo muốn khờ luôn, có gì em phải xin bắt đền anh và chị hở :) , và  xin cho phép Thu lưu lại đôi dòng thơ mộc mạc này, hy vọng anh và chị HD hông chê bai mấy con cóc nhái của Thu :),  Thu xin cám ơn anh thật nhiều cho bài thơ thật hay, và xin mến chúc anh một đêm/ngày dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.06.2007 10:38:15
0

Em  về  mơ  một  vòng  tay.
Mơ  lại  màu  áo  mang  đầy  nhớ  nhung.
Người  con  gái , lần  sang  sông.
Vẫn  còn  ngoảnh  lại...mà  trông  một  người...

Mây  trôi  trôi  mãi  trên  trời.
Chiều  sương  thu  đọng  bồi  hồi  trong  em.
Ta  xa  nhau , thấy  buồn  thêm.
Ngẫn  ngơ  nuối  tiếc  bên  thềm  dấu  xưa...

Nhớ  anh  biết  mấy  cho  vừa.
Trông  anh  vào  những  chiều  mưa  lạnh  buồn.
Bụi  hồng  lấm  áo  lưng  thon.
Anh  ơi !  Anh  hỡi !  Anh  còn  nhớ  chăng?

Trả  lại  em...nửa  vầng  trăng.
Xóa  cho  em  nỗi  cách  ngăn  đi  mà.
Con  sông  sóng  cuộn  về  xa.
Đừng  chia  thêm  nữa...ngã  ba  cuộc  đời.

Hồng Sang 
 
 
 
 
 
Dạ Thu xin mến chào Hồng Sang chị;
 
Dạ đôi dòng Thu xin gởi mến chúc chị và gia đinh bình an, và sẵn dịp xin cám ơn chị và anh NT đã dừng chân vào thăm trang thơ Thu em và đã lưu lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, nên em cũng xin phép chị gái xin gởi lại đôi dòng thơ mộc mạc này làm lưu niệm đón chào chị gái đã ghé vào thăm góc nhỏ này của em, Thu em xin mến chúc chị và gia đình những chuỗi ngày bình an và chúc chị cưng hồn thơ luôn đẹp mãi, thơ chị, anh NT và các bạn hay quá, làm em chạy bộ theo xém đứt hơi nì chị cưng ơi :)
 
Thương;
 
Thu em

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.06.2007 11:34:07
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.06.2007 21:58:48
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.06.2007 22:04:32
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 17.06.2007 10:28:13
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 17.06.2007 11:03:32
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.06.2007 01:06:24
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.06.2007 07:35:58
0
 
 
 
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 04:14:19 bởi NuocMatMuaThu >

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.06.2007 16:25:06
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


Kiếp người có mấy đêm trường
Nửa thương nửa nhớ nặng vương mất rồi
Cuộc đời nước chảy mây trôi
Thời gian càng nhạt hỡi ôi...học trò!
 
Ghép chi những chuyện tẽn tò
Ghép chi trăng vỡ con đò sang ngang
Thời gian khắc dạ bàng hoàng
Nhặt chi mảnh vụn vỡ tan duyên thừa
 
Phai rồi màu mực cơn mưa
Nhòa trong màu áo giao thừa tuổi xanh
Qua rồi tuổi ngọc tan tành
Ai ơi mượn tiếng mát lành làm chi
 
Kí ức là chuỗi sầu bi
Cũng như màu áo trắng ghi chữ sầu
Thôi đành từ tạ đôi câu
Để cho lòng đỡ nẫu sầu duyên xa....
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.06.2007 11:42:46
0
 
 
Trích đoạn: huongtuyet274
 
Kiếp người có mấy đêm trường
Nửa thương nửa nhớ nặng vương mất rồi
Cuộc đời nước chảy mây trôi
Thời gian càng nhạt hỡi ôi...học trò!

Ghép chi những chuyện tẽn tò
Ghép chi trăng vỡ con đò sang ngang
Thời gian khắc dạ bàng hoàng
Nhặt chi mảnh vụn vỡ tan duyên thừa

Phai rồi màu mực cơn mưa
Nhòa trong màu áo giao thừa tuổi xanh
Qua rồi tuổi ngọc tan tành
Ai ơi mượn tiếng mát lành làm chi

Kí ức là chuỗi sầu bi
Cũng như màu áo trắng ghi chữ sầu
Thôi đành từ tạ đôi câu
Để cho lòng đỡ nẫu sầu duyên xa....
 
 
 
 
 
 
HuongTuyet mến;
 
Dạ Thu xin rất cám ơn HT đã dừng chân lại lần thứ nhì ghé vào thăm trang thơ của Thu và đã mến tặng một bài thơ thật hay, sẵn đây, Thu xin được lưu lại đôi dòng phúc đáp và xin mến chúc HuongTuyet bình an và vạn sự được tốt đẹp như ý, trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, Thu rất cám ơn HT nhiều cho bài thơ thật hay đã mến lưu  :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.06.2007 11:50:49
0
 
Trích đoạn: co don


Cho Cô Đơn hoạ tiếp một bài cho vui nha , thân chúc NMMT và HT274 vui vẻ


 
 
 
 
Anh Cô Đơn mến;
 
Dạ thêm lần nữa, Thu xin mến chào anh khỏe và bình an, và xin dán lại bài thơ này mà Thu đã phúc đáp lại cùng anh trong trang thơ của anh vừa qua, và Thu xin mến chúc anh những chuỗi ngày lành, và mời anh không chê bai, lâu lâu rãnh, xin ghé lại dừng chân viếng thăm trang thơ của Thu,Thu rất hân hạnh đón chào anh và các bạn ghé vào thăm :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.06.2007 12:05:21
0
 
 
 
 
 
Buồn, như một dòng sông
 
Dòng sông xanh nước chảy
Cuốn mình trôi về đâu
Bỏ sau lưng còn lại
Nơi đây một nhịp cầu
 
Buồn như ai ngày đó
Vừa mới sinh chào đời
Từ đâu giông bão tới
Đời trở thành mồ côi
 
Buồn như giọt nước mắt
Ta còn chảy trong lòng
Mỗi khi nhìn nắng tắt
Rơi dài trên dòng sông
 
Buồn như ta kẻ ở
Tiễn người cuối chân cầu
Trở về nơi chốn cũ
Chôn vùi cuộc tình ngâu
 
NuocMatMuaThu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 10:20:02 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.06.2007 09:25:19
0
 
 
 
 
 
 
Sầu Thu
 
Chiều thu thay sắc lá
Nhặt lại ta hồn mình
Giữa một dòng nghiệt ngã
Ru đời kiếp ba sinh
 
Từ anh đi nắng vỡ
Nơi đây khung trời sầu
Tương tư cành hoa nhớ
Héo chết cùng thương đau
 
Đành chi anh lỗi hẹn
Hay là bởi vô tình
Để rồi chờ không đến
Bỏ em buồn lặng thinh
 
Tình buồn như chiếc lá
Rớt mà giữa sân nhà
Đành thôi xin giờ trả
Cho anh lại tình ta
 
Từ nay không gặp lại
Và tất cả xa rồi
Sao lòng còn nhớ mãi
Bóng hình ai không thôi
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.06.2007 11:30:02
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.06.2007 11:47:00
0
____________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 12:09:00 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 22.06.2007 22:36:49
0
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.06.2007 05:35:45
0
 
 
 
 
 
Có   một
vầng   trăng   vỡ
Đêm nay rơi trên  sông
Gợi  buồn  em hồn    nhớ
Anh   nghe  tan  nát     lòng
Có   bao    giờ   anh   hỏi
Tình mình mai còn không
Hay   như  bèo  trôi nổi
Chết  chiều   nay
 giữa  dòng
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.06.2007 13:11:40
0
 
 
 
 
 
Đỉnh sầu
 
Làm sao ta leo tới
Lên chót vót đỉnh sầu
Nhặt một cành hoa vỡ
Bên dòng đời vì đâu
 
Cao như là thăm thẳm
Đưa tay chẳng đụng trời
Nhớ ai mà hoa nắng
Từng ánh chiều vừa rơi
 
Làm sao ta ngỏ hết
Bao là tái tê lòng
Khi hay mùa thu chết
Trời sắp chuyển sang đông
 
Để chiều bông tuyết trắng
Bao phủ ngập đường mòn
Mình ta trong thầm lặng
Khóc tình ai buồn hơn
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.06.2007 13:13:43
0
 
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.06.2007 13:29:07
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
ĐỂ LẠI
 
Người xa tôi mãi mãi
Để lại chữ phôi phai
Từ nay hồn tôi phải
Nhớ em để khóc hoài

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.06.2007 14:28:48
0
 
 
 
 
Lạc loài em nhân thế
Giữa chốn đây bụi hồng

Đôi lần nghe giọt lệ
Rơi buồn, anh hay không
 
NuocMatMuaThu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Đời buồn như chiếc lá - 23.06.2007 21:16:45
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Lạc loài em nhân thế
Giữa chốn đây bụi hồng

Đôi lần nghe giọt lệ
Rơi buồn, anh hay không
 
NuocMatMuaThu


 
Đời anh kiếp phong trần
Giữa nhân gian mờ mịt
Đời anh là cô tịch
Tĩnh mịch với ngàn thu
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 24.06.2007 20:24:56
0
 
 
 
 
 
Vòng tay ai tha thiết
Đưa em nhẹ vào đời
Cũng là ánh mắt biếc
Sao giờ quá xa xôi

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 02:58:57 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 24.06.2007 20:29:43
0
 
 
 
 
Một chút gì như nhớ
Đôi lúc quá ngậm ngùi
Bỏ buồn đêm trăn trở
Khi người lìa xa tôi
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 02:59:44 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 24.06.2007 20:34:27
0
 
 
 
 
Liệm chết
 
Nghe mình như gục ngã
Giữa muôn cảnh điêu tàn
Khóc thương tình là lá
Thu vàng bay đi hoang
 
Người đi rồi kẻ ở
Biết bao giờ tao phùng
Phải yêu là thế đó
Mai đường có cùng chung
 
Này xin cho em hỏi
Gặp nhau để làm gì
Xa rồi nghe lòng nhớ
Bỏ buồn cả hồn thi
 
Đành thôi mang tất cả
Kỷ niệm của một thời
Chôn cùng em với lá
Dưới mồ chiều mưa rơi
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 03:01:28 bởi NuocMatMuaThu >

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Đời buồn như chiếc lá - 24.06.2007 20:38:22
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
Một chút gì như nhớ
Đôi lúc quá ngậm ngùi
Bỏ buồn đêm trăn trở
Khi người lìa xa tôi
 
NuocMatMuaThu


 
 
Một giọt nước lăn rơi
Âm thầm và lặng lẽ
Đêm sâu buồn tóc rối
Nước mắt thuơng cho đời
 
 
Sương Anh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 58 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 1723 bài trong đề mục