Thơ... Dzui

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 24.07.2007 00:38:09

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nữ nhi bộ sướng sao bì?
Phải sinh phải đẻ bầu bì khổ thay.
Hầu chồng cực nhọc đêm ngày,
Nấu ăn, dọn dẹp luôn tay chẳng màng.
Hết hơi hết sức thở than,
Ông chồng thì lại rãnh rang kêu trời.
TSBT


 
Cám ơn Thi Sĩ Ba Trợn đã ghé qua và lưu lại bài thơ vui. Mong sẽ có dịp thưởng thức thêm những bài thơ khác của bạn.
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 24.07.2007 01:11:49
Trời ui đừng có chọc tui.
Gặp toàn cao thủ Trợn lui chạy liền.
Người ta múa bút phi thiên
Còn mình cụt ngủn zô dziên cũng bày.
Trợn làm thơ mới dăm ngày,
Đía qua đía lại thày lay..bị mắng hoài.[sm=ex8.gif]
 
TSBT

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 24.07.2007 01:12:38

Trích đoạn: SuongAnh

Em Muốn Có Chồng

Em đây rất muốn có ông chồng
Sáng sáng chiều chiều dắt chó rong
Ra ngoài thư thả bầu tâm sự
Để nằm trong nhà xả dơ phòng

 
Em luôn muốn được có ông chồng
Đi đâu cũng có người bên hông
Cơm nước, áo quần, xe hư hỏng
Và được chiều cưng...mới lấy chồng!

 
Rằng em rất thích có ông chồng
Dáng người thanh mảnh, beau garçon!*
Nhà giàu, chăm chỉ và thương vợ
Dẫu anh tình nguyện cũng - dis non!*

 
Ai biểu ngày xưa tính lông bông
Ngắt hoa bẻ nhụy bao cánh hồng
Giờ đây chồng chất hàng chục tuổi
Chờ mãi chưa ai kết vợ chồng

 
 
Sương Anh
 
* beau gerçon = Đẹp trai
* Dis non = nói không


Vẫn Ở Không
 
Đâu biết rằng em mới muốn chồng
Bây giờ mắt kém, trí không thông
Nhìn không rõ được chồng hay chó
Chắc đã muộn màng lắm phải không?
 
Có thực là em muốn lấy chồng
Hay tìm người phục dịch không công?
Chìu em, anh chỉ chìu ngoài phố
Cơm nước, giặt đồ, chắc chắn không!
 
Có thực là em muốn lấy chồng
Hay tìm tài tử phim Hồng Kông?
Anh vừa nghèo túng lại vừa xấu
Chắc chắn rằng em sẽ nói "non"
 
Cũng tại ngày xưa em kén chồng
Cho nên anh chẳng dám đèo bồng
Chờ em đổi ý vài năm nữa
Chờ đến già rồi vẫn ở không !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 01:14:59 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 24.07.2007 22:47:56
Rượu Vào...
 
Ly đầu ta uống tui cùng chú
Ly kế uống đi tui với anh
Ly nữa dzô thêm tui với bạn
Ly này tao uống kẻo mày giành


Ngồi trong bàn rượu ai như nấy
Chẳng chú, chẳng anh, chẳng ngọn ngành
Xưng tớ, gọi mày cho nó gọn
Nào ta cùng uống, mấy thằng ranh!

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 24.07.2007 23:04:41
Lời Ra...
 
Này đây tui nói cùng mấy anh
Có chuyện này đây tính để dành
Ngẫm nghĩ bưã giờ chưa muốn nói
Vì rằng mang tiếng là lanh chanh

 
Nhưng mà thú thật tui biết rành
Hôm qua nhà cuả vợ chồng Danh
Hai người lớn tiếng ồn ào lắm
Woánh nhau chén bát vỡ tan tành...

 
Sương anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 24.07.2007 23:39:42

Trích đoạn: SuongAnh

Lời Ra...
 
Này đây tui nói cùng mấy anh
Có chuyện này đây tính để dành
Ngẫm nghĩ bưã giờ chưa muốn nói
Vì rằng mang tiếng là lanh chanh

 
Nhưng mà thú thật tui biết rành
Hôm qua nhà cuả vợ chồng Danh
Hai người lớn tiếng ồn ào lắm
Woánh nhau chén bát vỡ tan tành...

 
Sương anh

 
Say Đi
 
Vợ chồng anh ấy đã làm lành
Thôi thế mình quên nhé mấy anh
Nâng chén, à quên, ly thiếu rượu 
Rót đi rồi uống cạn, Sương Anh  
 
Rượu vào sao chẳng làm thơ họa
Lại lắm lời ra chuyện nói hành
Tri kỷ mấy khi vui hạnh ngộ
Say đi đừng nói chuyện loanh quanh!
 
 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 25.07.2007 21:58:50
Tô Phở
 
Trong tô phở có nước người hiền hậu
Có vườn rau xanh ngát của mẹ tôi
Có bò con đang nhai cỏ trên đồi
Có thiếu phụ nửa chừng xuân tái giá
Có bột xay hoài trắng đêm vất vả
Có ớt cay nồng thắm chuyện tình ta
Có tương nâu cho đời sống mặn mà
Bên tô phở nghe quốc hồn, quốc túy
Chợt thấy ấm thêm tình người tri kỷ
Tô phở đầy thơm mùi vị yêu thương
Khói phở bay từng sợi nhỏ vấn vương
Ta ăn phở tìm quê hương trong đó
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 25.07.2007 22:09:10
Heo Giả Cầy
 
Món cầy tơ mà em vừa kể
Lâu lắm rồi anh đã không xơi
Kể từ ngày bỏ quê đi Mỹ
Hương cầy tơ anh chẳng muốn rời

Heo giả cầy tạm thời thay thế
Ngon thật tình nhờ có tay em
Rót đi em tình vơi rồi đấy
Dzô miếng mồi tình sẽ no thêm

Mùi riềng thơm làm sao quên được
Lỡ ra đi ngàn bước cũng về
Còn mắm tôm mùi hương dân tộc
Cách nghìn trùng anh vẫn còn mê

Heo giả cầy nhậu xong chưa xỉn
Tình yêu này làm xỉn hồn nhau
Phút chia tay anh còn bịn rịn
Món thịt cầy giờ có còn đâu

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.07.2007 19:43:05
Ranh Ngôn
 
Đời không ăn nhậu là đời chán ngắt
Tình chẳng mê say là tình buồn thiu
Thơ không có rượu thành thơ tiêu đìu
Rượu không có bạn rượu thành nhạt nhẽo

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.07.2007 22:36:24
Tiền Và Gái
 
Nếu phải chọn ra giữa tiền và gái
Thì xin người đừng chọn kiểu tham lam
Chọn cả hai ai lại chẳng muốn làm
Nhưng giả sử chỉ được quyền chọn một
Giữa tiền gái mình chọn sao cho tốt?
Đã đành tiền không phải có vạn năng
Nhưng dù sao mua được cái ta cần
Còn con gái chỉ cho đời thêm đẹp
Có khi gái không tiền mua đôi dép
Thì làm sao mua được cả giang sơn
Trong khi tiền có đầy túi vẫn hơn
Ta mua cả gái sồn và trinh nữ
Cho nên chẳng phải cần thêm lý sự
Ta chọn tiền rồi mua gái về chơi
Gái dẫu xinh không thể tậu cuộc đời
Là chưa kể gái sẽ già một sớm
Tiền càng cũ ta xài càng thêm sướng
Tiền cũng xinh chẳng thua gái xuân xanh
Tiền có khi mang hình ảnh nữ hoàng
Nên ta chọn tiền là khôn hơn cả
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 27.07.2007 02:53:57
Lời Rao Tìm Chồng

Gái một con chắc trông mòn con mắt
Tìm bạn đời để trao tấm hồng nhan
Dù ai kia đường tình ái dở dang
Cũng chấp nhận về nâng khăn... móc túi

Đời con gái đã nhiều phen buồn tủi
Lấy chồng về, chồng bị... thượng mã phong
Nên bao năm em vẫn mãi cô phòng
Ôm con nhỏ chờ ngày sang thuyền mới

Thấy cô đơn nên mẹ em bèn hỏi
"Sao không tìm người... hốt ổ giùm con?"
Biết nói sao cho tình được vẹn tròn
Thôi em phải rao tìm chồng trên "nét"

Em năm nay tuổi vừa tròn con... rết
Xấu đẹp tùy người đối diện ai ơi
Cũng đã đi mỹ viện để bơm môi
Và bơm lại một vài nơi đã... xẹp

Em vững chắc chuyện mần ăn nghề nghệp
Vành ngoài em học bảy chữ thật rành
Vành trong nghề tám món cũng khá nhanh
Em bảo đảm không làm ai thất vọng

Về sở thích thì em mê chiếu bóng
Bóng hai người nam nữ giữa phòng the
Lại còn thêm tính mê rượu, chê chè
Cờ không thích, em chỉ mê lấy bạc

Em hiền dịu như nai vàng ngơ ngác
Nấu cơm em giao nồi điện Tiger
Về thêu thùa em mượn máy Brother
Nên công hạnh em chắc là cũng đỡ

Về ăn nói, em ít khi mắc cỡ
Ôm cell phone, em nói mãi không ngừng
Giọng lúc trầm khi bổng thật du dương
Toàn nói xấu đám người dưng khác họ

Trong cầm thú, em yêu thương loài chó
Nhất là khi thịt chó ướp dừa khô
Và em yêu chim dữ thuộc hạng cồ
Ngần ấy đủ tỏ lòng em nhân ái

Về tín ngưỡng thì em theo bên ngoại
"Tu đạo" nhà cho chắc khỏi lôi thôi
Chẳng ăn chay vì ngả mặn quen rồi
Không tụng niệm vì bận xem phim chưởng

Em chỉ muốn tìm người làm đối tượng
Đẹp không cần, nhưng phải có nhiều đô
Tính tình ngoan như cỡ... bọn côn đồ
Và trước hết phải cam tâm hốt ổ

Nếu ai hiểu những lời em thố lộ
Xin thư về địa chỉ của Ông Tơ
Hứa hồi âm dù thư có hững hờ
Cô gái gọi chờ quen trai tứ chiến!
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Thơ... Dzui - 27.07.2007 17:21:52

Nếu phải chọn ra giữa tiền và gái
Thì xin người đừng chọn kiểu tham lam

Trích đoạn: dohuhong

Tiền Và Gái
 
Nếu phải chọn ra giữa tiền và gái
Thì xin người đừng chọn kiểu tham lam
Chọn cả hai ai lại chẳng muốn làm
Nhưng giả sử chỉ được quyền chọn một
Giữa tiền gái mình chọn sao cho tốt?
Đã đành tiền không phải có vạn năng
Nhưng dù sao mua được cái ta cần
Còn con gái chỉ cho đời thêm đẹp
Có khi gái không tiền mua đôi dép
Thì làm sao mua được cả giang sơn
Trong khi tiền có đầy túi vẫn hơn
Ta mua cả gái sồn và trinh nữ
Cho nên chẳng phải cần thêm lý sự
Ta chọn tiền rồi mua gái về chơi
Gái dẫu xinh không thể tậu cuộc đời
Là chưa kể gái sẽ già một sớm
Tiền càng cũ ta xài càng thêm sướng
Tiền cũng xinh chẳng thua gái xuân xanh
Tiền có khi mang hình ảnh nữ hoàng
Nên ta chọn tiền là khôn hơn cả


 
Nếu phải chọn
 

Nếu phải chọn ra giữa tiền và gái
Thì xin nguời đừng chọn kiểu tham lam

Tiền- mới nghe thì chắc ai cũng ham
Vì có tiền có thể mua mọi thứ.
 
Như
ng ai ơi, đó chỉ là ...lí sự.
Có nhiều tiền chư
a chắc đã sướng đâu
Ngày nơ
m nớp lo sợ bọn cô đầu
Bọn g
ăng-xtơ, bọn ma cô trấn lột.
 

Đ
êm nào cũng luôn mình giật thột
ởng đâu như có kẻ lẻn khoắng đồ.
Người
lúc nào cũng hốt hoảng âu lo
Mải giữ tiền còn
đâu mà vui thú.
 
Chiến hữu bên anh luôn quây quần
đầy đ
Vì anh bao tiền nhậu, tiền chơi
.
Như
ng thử xem chỉ một tháng thôi
Không "xì" nữa, xem ai còn, ai mất.
 
Gái
đẹp ư? Anh cứ bao đầy ắp
Như
ng khi buồn hỏi có ai xẻ chia?
Khi ốm
đau, lạnh lẽo những đêm khuya
Ai kề cận, an ủi anh bên gối?
 
Thế mới hay
đồng tiền mua chẳng nổi
Một chữ "tình"
đằm thắm đâu anh.
Nếu có
được một cô gái chân thành
Thì anh sẽ hạnh phúc hơ
n "tiền" nhiều lắm.

Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 30.07.2007 21:43:59

Trích đoạn: NganGiang

Nếu phải chọn
 

Nếu phải chọn ra giữa tiền và gái
Thì xin nguời đừng chọn kiểu tham lam

Tiền- mới nghe thì chắc ai cũng ham
Vì có tiền có thể mua mọi thứ.
 
Như
ng ai ơi, đó chỉ là ...lí sự.
Có nhiều tiền chư
a chắc đã sướng đâu
Ngày nơ
m nớp lo sợ bọn cô đầu
Bọn g
ăng-xtơ, bọn ma cô trấn lột.
 

Đ
êm nào cũng luôn mình giật thột
ởng đâu như có kẻ lẻn khoắng đồ.
Người
lúc nào cũng hốt hoảng âu lo
Mải giữ tiền còn
đâu mà vui thú.
 
Chiến hữu bên anh luôn quây quần
đầy đ
Vì anh bao tiền nhậu, tiền chơi
.
Như
ng thử xem chỉ một tháng thôi
Không "xì" nữa, xem ai còn, ai mất.
 
Gái
đẹp ư? Anh cứ bao đầy ắp
Như
ng khi buồn hỏi có ai xẻ chia?
Khi ốm
đau, lạnh lẽo những đêm khuya
Ai kề cận, an ủi anh bên gối?
 
Thế mới hay
đồng tiền mua chẳng nổi
Một chữ "tình"
đằm thắm đâu anh.
Nếu có
được một cô gái chân thành
Thì anh sẽ hạnh phúc hơ
n "tiền" nhiều lắm.



 
 
Nên Chọn Cho Đúng
 
Người xưa bảo: tiền mua Tiên cũng được
Ngân Giang rằng: tình chẳng thể mua đâu
Còn tui mua con gái để được hầu
Lòng đâu dám mua tình... Ngân Giang nhỉ?
 
Tiền đã chọn thì tui xin cất kỷ
Gửi ngân hàng cho chắc, khỏi còn lo
Lại mua thêm bảo hiểm số tiền to
Cho kẻ cướp phải... về nhà giải nghệ
 
Tui vẫn biết chữ nhân tình thái thế
Hết tiền thì hết bạn, hết anh em
Nhưng cứ vui cho khỏi phải chết thèm
Đời có được bao lâu mà lo lắng!
 
Tui cũng biết đời thay đen đổi trắng
Nhưng cần gì, ta hãy cứ vui chơi
Có tiền rồi, tình cảm kiếm dễ thôi
Vì tình cảm cho không mà chẳng bán
 
Ta không thể yêu nhau khi túi cạn
Và nhìn nhau uống nước lã thay cơm
Cho nên rằng: tiền đầy túi vẫn hơn
Đã chọn lựa thì ta nên chọn đúng! 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

khenuoctrong
  • Số bài : 48
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2007
  • Nơi: ngọn núi cao
RE: Thơ... Dzui - 31.07.2007 12:18:39
Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

foolish_boy
  • Số bài : 163
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2007
RE: Thơ... Dzui - 31.07.2007 13:23:17

Trích đoạn: khenuoctrong

Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

 
Nghèo nằm xó chợ ai nhìn
Giàu trên đỉnh núi kẻ tìm người mong
Tự nhiên nói thế hả Trong
Cho tôi hỏi ở trong lòng nghĩ chi?
 
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 31.07.2007 21:39:10

Trích đoạn: khenuoctrong

Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

 
Nghèo nơi phố chợ không ai hỏi
Giàu ở núi sâu có khách tìm
 
Xin chào bạn đến chung dzui!
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 31.07.2007 21:41:23

Trích đoạn: foolish_boy


Trích đoạn: khenuoctrong

Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.


Nghèo nằm xó chợ ai nhìn
Giàu trên đỉnh núi kẻ tìm người mong
Tự nhiên nói thế hả Trong
Cho tôi hỏi ở trong lòng nghĩ chi?
 

 
Xin hoan nghênh bạn ghé lại chung dzui!
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ... Dzui - 01.08.2007 00:20:38
Mổi ngày bạn viết một bài thơ,
ta đọc xong nghe luống chạnh lòng...
Không biết bạn này trai hay gái?
đã có vợ, chồng hay ở không?

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 01.08.2007 02:01:24

Trích đoạn: lyenson

Mổi ngày bạn viết một bài thơ,
ta đọc xong nghe luống chạnh lòng...
Không biết bạn này trai hay gái?
đã có vợ, chồng hay ở không?



Tình "Gay"
 
Bạn hỏi tui rồi, tui hỏi ai?
Phận tui chẳng biết gái hay trai
Hỏi chi cắc cớ nè, kỳ lắm
Chồng vợ làm chi cứ hỏi hoài!
 
Muốn họa thơ dzui thì cứ họa
Tui chờ mỗi bữa nhé anh hai!
Bài thơ giao hữu tình không phái
Đừng để cho tui nhớ quắt quay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 02:21:21 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 03.08.2007 00:10:27
Chai Thuốc... Lác!
 
Anh đến tìm tôi một buổi chiều
Trả chai thuốc lác, thứ đồ yêu
Nói rằng anh xức sao không khỏi
Nên biết rằng anh đã xức nhiều

Anh hỏi "sao em lại tặng anh
Cái chai thuốc dỏm xức không lành
Yêu nhau mà tặng nhau đồ dỏm
Rồi có một ngày .. em bỏ anh"

Ngứa quá anh than thở mấy câu
Tôi bèn từ dưới gải lên đầu
Anh nghe đã ngứa cùng mình mẩy
Nên chẳng biết giờ thuốc để đâu !

Bệnh lác anh mang từ bé thơ
Bao năm kiếm thuốc mãi mong chờ
Ai ngờ thuốc ấy thiệt là dỏm
Xức mãi nhưng mà bệnh cứ trơ

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 08.08.2007 23:39:01
Rượu Tiễn
 
Đi xa thèm rượu cứ dzô đi
Mới tới thì xơi cạn bốn ly
Uống cạn mới xưng mày với tớ
Rượu vào chưa hết nói làm gì


Uống đi rồi nói tui tin hết
Không uống, lèm bèm chúng bạn khi
Đừng nhớ, đừng quên gì cuộc sống
Bởi đời còn lắm chuyện sầu bi

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

khenuoctrong
  • Số bài : 48
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2007
  • Nơi: ngọn núi cao
RE: Thơ... Dzui - 09.08.2007 18:46:02
Lòng dặn lòng không mong thiên hạ
Người với Người sống để thương nhau
Cuộc đời chất ngất nỗi đau
Foolish_boy đừng hỏi kẻo lau không kịp giờ![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

Em là con sâu
Cuộn trong kén nhỏ
Em là con sâu
Chân thon gót đỏ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 09.08.2007 21:35:48

Trích đoạn: khenuoctrong

Lòng dặn lòng không mong thiên hạ
Người với Người sống để thương nhau
Cuộc đời chất ngất nỗi đau
Foolish_boy đừng hỏi kẻo lau không kịp giờ![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


Cảm tạ bạn vàng "khe nước trong"
Ghé qua rồi để lại đôi dòng
Nếu là tri kỷ thì xin cạn
Rượu giúp cho ta khỏi bận lòng
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 10.08.2007 01:59:42
Cám ơn!...Ai chế cell phone,
Cho anh nghe rõ một mồn tiếng ai.
Đôi ta xa cách…hơi nai.
Đêm nằm bên vợ, nhớ hoài người xa.
Vợ anh đã cũ, đã già,
Ăn to nói lớn thật là ác ôn.
Cũng may anh có cell phone
Nhỏ to tâm sự gởi hồn cho ai.
Vừa làm vừa nối đường dài,
Thương người bên ấy, bên tai thì thầm.
Còn hơn là bạn trăm năm.
Anh ôm, anh ấp, phone nằm bên tai.
TSBT

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 10.08.2007 02:22:21

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cám ơn!...Ai chế cell phone,
Cho anh nghe rõ một mồn tiếng ai.
Đôi ta xa cách…hơi nai.
Đêm nằm bên vợ, nhớ hoài người xa.
Vợ anh đã cũ, đã già,
Ăn to nói lớn thật là ác ôn.
Cũng may anh có cell phone
Nhỏ to tâm sự gởi hồn cho ai.
Vừa làm vừa nối đường dài,
Thương người bên ấy, bên tai thì thầm.
Còn hơn là bạn trăm năm.
Anh ôm, anh ấp, phone nằm bên tai.
TSBT


Chỉ Tại Cái Cell Phone
 
Khổ ơi là khổ cái cell phone
Kêu réo làm chi giữa tối om
Bà xã giật mình lên tiếng hỏi:
Con nào gọi lại quá om sòm?
 
Dối rằng thằng bạn mắc kinh phong
Tối tối nhậu rồi lại chổng mông
Mở cái cell phone kêu tứ hướng
Nói cho vơi bớt chuyện buồn lòng
 
Không tin, bà xã bấm redial
Người đẹp đầu kia mới nói "hi" 
Lập tức bà chằng lên tiếng chửi
Còn tui bị nhéo... rách đôi tai
 
Từ nay bị cấm giữ cell phone
Thôi hết tâm tình lúc sớm hôm
Người đẹp gần xa đành giã biệt
Đêm đêm nhìn vợ muốn... buồn nôn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 02:34:40 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

khenuoctrong
  • Số bài : 48
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2007
  • Nơi: ngọn núi cao
RE: Thơ... Dzui - 10.08.2007 18:03:23
Chén tình chén nghĩa chén tương lân
Ba chén tình ta kết nợ gần

Rượu Cúc, Gò Đen hay Bàu Đá  
Uống đi tình lạ với tình xa

Em là con sâu
Cuộn trong kén nhỏ
Em là con sâu
Chân thon gót đỏ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 11.08.2007 02:49:45

Trích đoạn: khenuoctrong

Chén tình chén nghĩa chén tương lân
Ba chén tình ta kết nợ gần
[sm=drunk.gif]
Rượu Cúc, Gò Đen hay Bàu Đá [sm=z_drunk.gif] 
Uống đi tình lạ với tình xa[sm=n_beer.gif][sm=looney.gif][sm=laugh3.gif]


 
Cẩn Thận Đừng Quên
 
Uống thì cứ uống chớ lăng nhăng
Cẩn thận đừng quên mụ vợ chằng
Bả check cell phone đều mỗi tối
Lỡ nhầm số lạ, chết... nhăn răng
 
Bảo em hãy gặp mà tâm sự
Chớ có gọi phone kẻo thiệt thân
Bà xã to con và có võ
Mà anh chỉ nặng có trăm cân!  
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Spring07
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2007
RE: Thơ... Dzui - 11.08.2007 23:45:30

Trích đoạn: khenuoctrong

Chén tình chén nghĩa chén tương lân
Ba chén tình ta kết nợ gần
[sm=drunk.gif]
Rượu Cúc, Gò Đen hay Bàu Đá [sm=z_drunk.gif] 
Uống đi tình lạ với tình xa[sm=n_beer.gif][sm=looney.gif][sm=laugh3.gif]


 
Cho chung vui với chén thâu đêm
Vì ở trong tôi chén nỗi niềm
Những tưởng ngả nghiêng quên phố chợ
Đâu ngờ hình bóng ngả trong tim

Spring07
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2007
RE: Thơ... Dzui - 11.08.2007 23:52:07

Trích đoạn: khenuoctrong

Lòng dặn lòng không mong thiên hạ
Người với Người sống để thương nhau
Cuộc đời chất ngất nỗi đau
Foolish_boy đừng hỏi kẻo lau không kịp giờ![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

 
Phải giấc mơ hồng xa bấy lâu?
Người nay sao vướng nỗi u sầu
Tôi vui mây gió chân trời lạ
Nhưng nhớ nhung nhiều những nỗi đau
 

khenuoctrong
  • Số bài : 48
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2007
  • Nơi: ngọn núi cao
RE: Thơ... Dzui - 12.08.2007 11:31:54
Mây gió phương nào lạc chốn đây?
Phải chăng tình gió vướn tình mây!
Tha phương mây gió đời phiêu lãng,
Có nhớ nhung gì nợ gió mây?



Em là con sâu
Cuộn trong kén nhỏ
Em là con sâu
Chân thon gót đỏ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 190 bài trong đề mục