Nhìn Hình Sinh ...Thơ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:11:48

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Quán mới mở lại hôm qua
Bà con nhớ món kêu la quá trời
Tui bưng, tui chạy rã rời
Nhưng mà vui thiệt đã đời cưng nha
NPN
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D1C261489F12453E82B0A1F44EC311C9.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:14:11
Em ơi thằng út đâu em?
Đếm đi, đếm lại mới năm đứa hà
Bỏ quên thằng út rồi cà
Lại thêm con mót, ôi chà mệt ghê
NPN
Attached Image(s)

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:14:21

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Quán đắt nên phải thế nầy
Bà ơi bà ráng nắm tay tui nè
Lỡ té bà...lọi bánh chè
Mắc công bà....tức lại...đè tui ra...quánh đòn [sm=khoc.gif]
NPN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6EE370A0019D4667A10E5AA661BF330D.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:16:30

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Em ơi thằng út đâu em?
Đếm đi, đếm lại mới năm đứa hà
Bỏ quên thằng út rồi cà
Lại thêm con mót, ôi chà mệt ghê
NPN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/84039DEC40824308A41C796B43B2F25B.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:17:40
Quán mình hết thịt hả em
Anh ra ngoài chợ chở thêm trâu về
Đem luộc với sả khách... mê
Ăn vô một miếng, đi...dê khắp làng 
NPN
Attached Image(s)

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:19:44
Đây là hình bác xe ôm
Sáng chiều đưa đón con chòm xóm thôi
Chớ mà con một mẹ rồi...
Lấy đâu lúc đẻ (?) lúc ngồi có bâu? (bầu)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/099B87B220CD4B7DAB670E65FF866D61.jpg[/image]
Attached Image(s)

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:21:01

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Quán mình hết thịt hả em
Anh ra ngoài chợ chở thêm trâu về
Đem luộc với sả khách... mê
Ăn vô một miếng, đi...dê khắp làng 
NPN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/F0A9BE2B16064A6090D3B8DD2D8EC27C.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:23:58


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/124AF2E0E7294DA38AF0D4E31ACA08D0.gif[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:28:31

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/124AF2E0E7294DA38AF0D4E31ACA08D0.gif[/image]

 
"Mồ côi cha, ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm"
Trời già đổ trận mưa dầm
Mẹ con chịu khổ, cha..."nằm" sao yên  [sm=crying.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 12:33:41 bởi Nam Phuong Nhan >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:39:12
Gánh chè ra chợ ban trưa
Mồ hôi em đổ như mưa tháng...mười
Xe đây em hãy lên ngồi
Chở em ra tới chợ...trời...Dân Sinh
NPN
Attached Image(s)

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:41:14

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/124AF2E0E7294DA38AF0D4E31ACA08D0.gif[/image]

Trời già trút trận mưa sa
Địu con đi kiếm...thèng cha nó về
Giờ này mà chả còn mê...
Làm thơ ngoài quán cà phê chớ giề


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:42:08
Quán mình mở thêm món...cầy
Anh đi gom hết chổ nầy, được chưa?
Món nầy khách rất là ưa
Lá mơ, mắm...ruốc (hổng có mắm tôm ) xỉn chưa chịu về
NPN
Attached Image(s)

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:51:35

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Gánh chè ra chợ ban trưa
Mồ hôi em đổ như mưa tháng...mười
Xe đây em hãy lên ngồi
Chở em ra tới chợ...trời...Dân Sinh
NPN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/118CD0214EA2403AB96CAC50F5CCF144.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 12:58:32

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Quán mình mở thêm món...cầy
Anh đi gom hết chổ nầy, được chưa?
Món nầy khách rất là ưa
Lá mơ, mắm...ruốc (hổng có mắm tôm ) xỉn chưa chịu về
NPN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5C0C331F4BEA4F08A5985F9197A34879.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 23.03.2008 13:33:11
Hình hình sinh mấy vần thơ
Nhìn em anh thấy... mộng mơ như là...
Như là cái thuở học trò
Thơ thơ, thẩn thẩn lò dò theo...em
NPN

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 08:19:57
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/124AF2E0E7294DA38AF0D4E31ACA08D0.gif[/image]

Trời Mưa

Cầm tàu lá chuối che mưa
Mẹ còn bận chợ, cha chưa trở về
Leo lưng chị cõng em nè
Cơn mưa gió lạnh não nề chiều quê

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 08:25:28 bởi Nguyên Đỗ >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 08:31:12

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/124AF2E0E7294DA38AF0D4E31ACA08D0.gif[/image]

Trời Mưa

Cầm tàu lá chuối che mưa
Mẹ còn bận chợ, cha chưa trở về
Leo lưng chị cõng em nè
Cơn mưa gió lạnh não nề chiều quê

Nguyên Đỗ
 
Giọt  rơi  từng  giọt  não  nề
Chị  che  tàu  lá  đi  về  trong  mưa
Cách  vời  giọt  đẫm  giọt  thưa
Ôi ! sao  nhớ  quá  chiều  xưa  nhạt  nhòa...
 
-Hồng Sang-


http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 09:51:09
Noel quà gởi xong rồi
Toòng teng trên võng mình...ngồi (lộn: nằm) thảnh thơi
Tưởng tượng mấy nhóc đang chơi
Tay cầm ly rượu, một hơi cạn liền 
NPN
Attached Image(s)

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 10:27:32

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 12:07:24

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan




Mỗi bước nở một bông sen (*)
Tây Thi cũng phải gọi em bằng... bà.
Bước đỏng đảnh, bước kiêu sa
Nở ra rực rỡ toàn là... cưa cong.


(*): Bộ bộ sinh liên hoa



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 12:09:52
 
Từ vua cho đến các quan
Ông nào cũng muốn mang hàng ra khoe
Thói đời hàng xấu thì che...
Hàng này xấu quắc mà khoe nỗi gì!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/83A49C6DE51B4D5BB8B742F78B977BDD.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 22:23:42
Nhìn kỹ thấy cũng...kỳ kỳ
Mà Lyenson nói hàng gì vậy ta?
Mấy nàng vũ nữ silva
Uốn qua, ẹo lại giống...bà...nhà...tui
NPN

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 22:42:17
Phải phu nhân Nhạn đây hôn?
Mà sao cắm cúi hôn...bụng vậy ta
Vui chơi sao hết cả nhà
Xà nùi một đống ai bà ai ông?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/DCE81E086FEE494E8A546B4AAC56C3ED.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 24.03.2008 23:12:56
Sơn nầy cũng thiệt chơi ngông
Đem cả tượng của vợ chồng post lên
Hình nầy coi bộ hổng...hên
Nhạn nhờ Sơn rảnh mau lên lấy về
NPN

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 25.03.2008 08:47:53
Nhìn hình hồn bổng tái tê
Bước ra khỏi quán ta về nhà thôi

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 25.03.2008 21:00:25

 
 
 
Con...lạy ông đó, ông ơi!!!
Sao ông cứ bắt con xơi...chay hoài
Tướng con nhỏ xíu như vầy
Ăn chay nhiều quá có ngày con...tiu
 
NPN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 25.03.2008 21:05:26
 
 
 
 
 

 
 
Quần anh hôm bữa giặt rồi
Sao giờ vẫn thấy nó...hôi quá nè
Hay là mắc quá anh...tè
Khổ thân em quá lại nhè gió...xuôi
NPN
 
 
 
 
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 25.03.2008 21:10:26
 

 
 
Sang ơi con về đủ rồi
Em mau xuống bếp bưng nồi cơm lên
Nảy giờ tụi nó cứ rên
Cơm, rau, mắm, muối đem lên một lần
 
NPN
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 25.03.2008 21:15:57
 

 
 
Hôm nay trời nắng cháy da
Sang sai đi chợ, quên... cha nón rồi
Thôi thì đội đở thau đồ
.......
NPN

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhìn Hình Sinh ...Thơ - 25.03.2008 21:19:18

 
Ba ơi cấm gác má nha
Người ta cắm bảng trước nhà rồi kia
NPN
 
 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 281 bài trong đề mục