GHEN------------------THAI ANH

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 17.09.2007 00:17:21
0

Trích đoạn: thaianh49

   MỰỢN MÔI..!
 
       Hôn thì hôn lẹ đi anh
       Kẻo chồng em thấy thì anh toạc đầu
       Cái môi anh để ở đâu
       Em mà mượn nó anh mau dâng liền
 
      Thai Anh
 
      Sương ANH ơi !  chị sẵn sàng đây rồi., chuyến này có ngừời sẽ mất...môi  !hihihi... 

Em Hôn

Hôn lẹ em ngại tình không đủ
Hôn dài đắm đuối miết si mê
Nghẹn hơi chưa dứt còn hôn tiếp
Đất trời trộm ngó cũng quay phê

Hobac


           EM SỢ
    Em ngại hôn dài....miết si mê
      Đang say sưa thế chồng lại về
      Môi em cùng với môi anh nữa
      Chông sẽ cho thành mỏ vịt toe..!
        
                      Thai ANH
 
 HB ơi...Còn sức nữa thôi?    hihihi...


Tỷ của em ơi, văn hóa mới hôn nhau là bình thường mà, với lại trời đất còn phê kia kìa, chứ ông chồng nhìn thấy chắc cũng lăn quay luôn à...hì

Muốn hôn thì phải trốn chồng
Chứ ai mà dại đeo bòng giữa nha(nhà)
Chẳng may nếu gập chồng qua
Cứ bảo đây nhé bạn mà kể xưa

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 01:05:23 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 17.09.2007 00:59:01
0
  

         EM SỢ
    Em ngại hôn dài....miết si mê
      Đang say sưa thế chồng lại về
      Môi em cùng với môi anh nữa
      Chông sẽ cho thành mỏ vịt toe..!
        
                      Thai ANH
 
 HB ơi...Còn sức nữa thôi?    hihihi...


Tỷ của em ơi, văn hóa mới hôn nhau là bình thường mà, với lại trời đất còn phê kia kìa, chứ ông chồng nhìn thấy chắc cũng lăn quay luôn à...hì

Muốn hôn thì phải trốn chồng
Chứ ai mà dại đeo bòng giữa nha(nhà)
Chẳng may nếu gập chồng qua
Cứ bảo đây nhé bạn lâu gập mà

Hobac

 
           HỔNG ĐƯỢC ĐÂU 
 
           Chồng em tinh lắm anh ơi
           Em mà hôn trộm chồng thời biết ngay
           Cái mùi thơm lạ đâu đây
           Dấu kín trong tủ cũng biết ngay là bồ..!
 
                    THAI ANH
 






THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 17.09.2007 01:16:46
0

Trích đoạn: thaianh49

     EM SỢ
    Em ngại hôn dài....miết si mê
      Đang say sưa thế chồng lại về
      Môi em cùng với môi anh nữa
      Chông sẽ cho thành mỏ vịt toe..!
        
                      Thai ANH
 
 HB ơi...Còn sức nữa thôi?    hihihi...


Tỷ của em ơi, văn hóa mới hôn nhau là bình thường mà, với lại trời đất còn phê kia kìa, chứ ông chồng nhìn thấy chắc cũng lăn quay luôn à...hì

Muốn hôn thì phải trốn chồng
Chứ ai mà dại đeo bòng giữa nha(nhà)
Chẳng may nếu gập chồng qua
Cứ bảo đây nhé bạn lâu gập mà

Hobac


          HỔNG ĐƯỢC ĐÂU 
 
           Chồng em tinh lắm anh ơi
           Em mà hôn trộm chồng thời biết ngay
           Cái mùi thơm lạ đâu đây
           Dấu kín trong tủ cũng biết ngay là bồ..!
 
                    THAI ANH
 


Chồng dữ léng phéng làm chi
Cho chồng hờn mát chồng ri đó dì
Hay là dì muốn vu quy
Thêm một lần nữa được đi kiệu hồng

Hobac

Ngộ quá rồi nè tỷ ơi...hihi
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 17.09.2007 04:41:08
0

Chồng dữ léng phéng làm chi
Cho chồng hờn mát chồng ri đó dì
Hay là dì muốn vu quy
Thêm một lần nữa được đi kiệu hồng

Hobac

Ngộ quá rồi nè tỷ ơi...hihi


             DÌ nay đã tám mươi tư
               Ngồi trong cửa sổ viết thư tỏ lòng
               Cháu ơi dì muốn lấy chồng
               Lấy ông sáu tấm kiệu hồng quy tiên.

                      Thai ANH
hehehe....HỒ BÁC  đâu rồi? có bà dì vui tính hè..
cẩn thận kẻo dì cho ăn đòn nghen !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 20:20:02 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 17.09.2007 22:17:38
0
              XIN TRĂNG ĐỪNG KHUẤT
 
     TRăng ơi đừng khuất nhé trăng
       Để ta tâm sự với chị Hằng
       Đời người con gái bao lần đẹp
       Duyên dáng như Hằng trên cung trăng
 
       Trăng ơi đừng khuất nhé trăng
       Bên sông ta đang ngắm chị Hằng
       Chim kia , cá nọ đừng xao động
       Để nước không làm tan ánh trăng
 
       Đêm nay ta chỉ có chị Hằng
       Buồn cô đơn lẻ dưới ánh trăng
       Người đi biền biệt chân trời nắng
       Để góc riêng mình chỉ có trăng
 
                   THAI ANH




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 18.09.2007 20:22:43
0

Tình

Biết trăng từ thủa một hai
Nay đà tám chục vẫn hoài mơ trăng
Niềm riêng to nhỏ chị Hằng
Cầm bằng duyên sắt tình khăng khít nồng

Hobac

chúc tỷ vui vẻ nhe!
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.09.2007 02:08:06
0
                   ĐỜI NGỪỜI DỨỚI VẦNG TRĂNG
 
          Tuổi một hai mẹ bế bé nhìn trăng
           Nghe mênh mang tiếng à ơi mẹ dỗ
           Khi biết chạy vui đùa rong phố
           Ánh trăng xuyên con phố nhỏ nô đùa
 
           Tuổi học trò trăng trở thành thơ
           Trong mộng đẹp mối tình đầu yêu nhớ
            Quãng đời yêu trăng là muôn thưở
            Vui theo trăng và giận dỗi cùng trăng
 
           Tuổi già nua đầu bạc trắng thêm nhiều
            Trăng vẫn đẹp nhiều đêm rằm cầu nguyện
            Đêm trung thu lòng già vui xao xuyến
            Con cháu đầy đàn...đèn rước đỏ trời sao..
 
                           THAI ANH
 
         HỒ BẮC ơi,   một cuộc đời thật là chóng vánh
         Chị cũng sắp thành bà cụ rồi ,  hi..nhưng trong mắt cụ...trăng còn quá đẹp...!
       
           




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 21.09.2007 02:17:01
0

Trích đoạn: thaianh49

                   ĐỜI NGỪỜI DỨỚI VẦNG TRĂNG
 
          Tuổi một hai mẹ bế bé nhìn trăng
           Nghe mênh mang tiếng à ơi mẹ dỗ
           Khi biết chạy vui đùa rong phố
           Ánh trăng xuyên con phố nhỏ nô đùa
 
           Tuổi học trò trăng trở thành thơ
           Trong mộng đẹp mối tình đầu yêu nhớ
            Quãng đời yêu trăng là muôn thưở
            Vui theo trăng và giận dỗi cùng trăng
 
           Tuổi già nua đầu bạc trắng thêm nhiều
            Trăng vẫn đẹp nhiều đêm rằm cầu nguyện
            Đêm trung thu lòng già vui xao xuyến
            Con cháu đầy đàn...đèn rước đỏ trời sao..
 
                           THAI ANH
 
         HỒ BẮC ơi,   một cuộc đời thật là chóng vánh
         Chị cũng sắp thành bà cụ rồi ,  hi..nhưng trong mắt cụ...trăng còn quá đẹp...!
       
           


Thế là tỷ diễm hạnh trọn đời rồi còn gì, đệ chúc tỷ luôn vui vẻ như thế nhé!

đệ phải chia tay tỷ một thời gian rồi, tặng tỷ mấy vần chán ngắt nè!

Tiễn

Bến ảo ảnh trông nhìn bóng khuất
Tiễn đưa nhau phơ phất lau cồn
Đời đặc quánh còn
đâu rớt lệ
Chỉ hơi say quanh quất ru hồn

Hobac


 
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 21.09.2007 23:55:16
0
quote*   TIỄN
 
         Bến ảo ảnh trông nhìn bóng khuất
         Tiễn đưa nhau phơ phất lau cồn
         Đời đặc quánh còn đâu rớt lệ
         Chỉ hơi say quanh quất ru hồn
 
               HÔ BẮC
             *************
 
                 CHIA TAY
 
         Sao buồn thế kẻ đi người ở
        Chuyện đang vui sao nỡ nói ra về
        Chia tay nhau dẫu là ảo ảnh
        Cũng chạnh lòng kẻ ở người đi
 
        THU QUÁN vắng em đến bao lâu
        Chị buồn không hiểu em đi đâu
        Chúc bình yên mọi điều tốt đẹp
     Để sớm về hầu thơ chị nghe em...!
 
      THAI ANH  chúc HB vui khỏe để sớm trở lại vườn thơ !
 
                                   THAI ANH
                             
 
        
 
           
 
 
 
 
       
         




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 23.09.2007 05:00:09
0
               ANH LÀ AI..?
 
          Anh là ai khi có được em rồi
          Khi tim em đã bồi hồi yêu nhớ
          Thì anh lại không yêu em nữa
          Không vấn vương ,không thương nhớ vì sao
 
         Anh là ai khi em ở trên cao
         Anh lo sợ trèo cao rồi sẽ ngã
         Những năm tháng theo em dù vất vả
         Anh vẫn tôn thờ không ngại chút phong ba
 
         Anh là ai khi em hết kiêu sa
         Đã cho anh tình yêu và nhung nhớ
         Thì anh lại bước thêm bước nữa
         Phụ tình em ở lứa tuổi xuân thì
 
        Có phải những gì không thuộc về anh
        nó sẽ là kiêu sa và thần tượng
        Khi đã có để trong nhà chiêm ngưỡng
        Thì những gì thần tượng cũng phôi pha..!
 
                             THAI ANH
      
 
 
 
 
 
        




THÁI ANH

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 25.09.2007 01:05:59
0
Hoài niệm
 
Gío sao không nhặt phố chiều
Để ta chao chát cánh diều…ngày xưa
Vậy mà sau một buổi trưa
Gío lên chẳng kịp đo vừa nhớ thương
Biết làm sao giử mùi hương
Làm sao thả hết tóc tương tư chiều
Bất ngờ đi nửa thương yêu
Vấp con mắt ghẹo cả chiều bổng trôi
Đứt dây diều biếc bay rồi
Tôi ngồi như thể ai người…cõi không


  Chào THAI ANH nha !  Vào nhà chủ mà không gỏ cửa coi hơi kỳ nhỉ !  Hihihi....Thơ THAI ANH phóng khoáng, chân tình và hình như cũng có một chút gì đó xót xa...Thuyền tôi xin mạn phép có vài câu đồng cảm với THAI ANH nha, xin hẹn lần sau sẽ góp vui với làn điệu vui vẻ, phóng khoáng trong thơ của THAI ANH...Thân..



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/A8452F739A5E40C6B83C63977FBE0936.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 25.09.2007 02:13:14
0

Hoài niệm
 
Gío sao không nhặt phố chiều
Để ta chao chát cánh diều…ngày xưa
Vậy mà sau một buổi trưa
Gío lên chẳng kịp đo vừa nhớ thương
Biết làm sao giử mùi hương
Làm sao thả hết tóc tương tư chiều
Bất ngờ đi nửa thương yêu
Vấp con mắt ghẹo cả chiều bổng trôi
Đứt dây diều biếc bay rồi
Tôi ngồi như thể ai người…cõi không


  Chào THAI ANH nha !  Vào nhà chủ mà không gỏ cửa coi hơi kỳ nhỉ !  Hihihi....Thơ THAI ANH phóng khoáng, chân tình và hình như cũng có một chút gì đó xót xa...Thuyền tôi xin mạn phép có vài câu đồng cảm với THAI ANH nha, xin hẹn lần sau sẽ góp vui với làn điệu vui vẻ, phóng khoáng trong thơ của THAI ANH...Thân..

 
               *********
       MẮT HUYỀN TRÊU ANH
 
     Còn thích mắt ghẹo hay thôi
     Để tôi làm mãi cái đôi mắt huyền
     Ghẹo cho mũi lái con thuyền
     Không xuôi được mãi phải xuyên lên bờ..!
 
Hihihii.Hãy về mà canh nhà..trộm đang vào nhà bên đó...
 Hãy thả tâm hồn bay bổng theo không gian..đời sẽ vui mà.
 Chúc bạn cũng vui như Thái anh..Nỗi buồn của mình hãy để lắng đọng vào trong ..!
    THai ANH
 
 
 
 




THÁI ANH

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 26.09.2007 05:15:20
0

Trích đoạn: thaianh49


Trích đoạn: Hobac

         TIỄN
 
         Bến ảo ảnh trông nhìn bóng khuất
         Tiễn đưa nhau phơ phất lau cồn
         Đời đặc quánh còn đâu rớt lệ
         Chỉ hơi say quanh quất ru hồn
 
               HÔ BẮC
             *************

 
                 CHIA TAY
 
         Sao buồn thế kẻ đi người ở
        Chuyện đang vui sao nỡ nói ra về
        Chia tay nhau dẫu là ảo ảnh
        Cũng chạnh lòng kẻ ở người đi
 
        THU QUÁN vắng em đến bao lâu
        Chị buồn không hiểu em đi đâu
        Chúc bình yên mọi điều tốt đẹp
     Để sớm về hầu thơ chị nghe em...!
 
      THAI ANH  chúc HB vui khỏe để sớm trở lại vườn thơ !
 
                                   THAI ANH
                              

        

 

Tiễn Biệt
 
 
Dầu bến ảo khi người khuất dạng
Vẫn thấy lòng nhoi nhói đáu đau
Hôm nay tiễn biệt đến bao lâu
Ta sẽ gặp nhau, anh có biết?!

 
Đừng buồn và cũng đừng da diết
Anh bảo rằng bận việc rất nhiều
Một thời gian vắng bóng thơ...yêu
Chị em mình...sớm chiều bầu bạn...!

 
Sương Anh
 
Chị Thái Anh ơi... Anh Hobac bảo với SA là từ nay anh có lẽ sẽ ko rảnh vào post thơ nưã, vì đang bôn ba con đường công danh sự nghiệp đó ; vậy là từ nay chị em mình hổng còn người theo...ghẹo phá như dzị cũng khoẻ mà cũng buồn chị ha...vì hổng có ai để....tức

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 27.09.2007 10:27:07
0
Tỷ à! lâu lâu ghé về thấy tỷ thơ buồn không nha!
Mà tỷ ơi đệ chỉ thích chị Hằng thôi, hổng có thích rước đèn đâu nhe...
Thích kiểu thế này này (bài này trước đệ làm vui trong quán huynh GCTS)
Chúc tỷ và nhỏ Sương Anh vui nhiều nhe, mà hồi hôm Trung thu tỷ có được nhiều quà không vậy?

Mỹ Tửu

Khà...mỹ tửu mỹ tửu hoàng mỹ tửu
Kìa huynh thêm bát nữa cho tươi
Hằng Nga say rồi hay sao ấy 
Trộm phút này ôm, huynh chớ cười

Hobac 090807

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 06:11:35 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GHEN------------------THAI ANH - 27.09.2007 16:39:30
0

Anh là ai khi có được em rồi
Khi tim em đã bồi hồi yêu nhớ
Thì anh lại không yêu em nữa
Không vấn vương ,không thương nhớ vì sao

 
Đàn ông thanh niên là zị đó hả chị TA.....
 
Khi anh có được em rồi
Thì yêu thương đó chắc phôi pha nhiều
Lỡ rồi một chuyến đò chiều
Đưa anh về chốn có nhiều nắng hoa
 
Lặng im thơ vỡ vụn òa
Ngắt cành trinh nữ trao hòa ý thơ
Ngày mai em vẫn hững hờ
Thì ai có giữ giấc mơ đã tàn...
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 30.09.2007 04:25:01
0
 ...Thái Anh cảm ơn Băng Nguyệt , HỒ BẮC, Sương Anh...Đã vào thăm nhà của chị giề nhé...nhà tui nghèo quá cứ mất điện hoài nên tui chưa kịp đáp thơ cùng các bạn..sẽ có hậu tạ sau nhé.Chúc các bạn vui.
         
                THai ANH




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 01.10.2007 06:49:38
0
     

Khà...mỹ tửu mỹ tửu hoàng mỹ tửu
      kìa huynh thêm bát nữa cho tươi
      Hằng Nga say rồi hay sao ấy
      Chọn phút này ôm,huynh chớ cười
 
              HỒ BÁC




                MỸ TỬU
 
     Suốt ngày mỹ tửu lại mỹ tưu
      Buồn như thu xám gió đìu hiu
      Vậy ai mà chịu ôm hôn cậu
      Cứ việc hôn đi...huynh chả cười
 
            Hồ Bắc nè....chị quay mặt rồi...hổng nhìn đâu.! cứ tự nhiên nhé
                       Hi...!         
               
                    THAI ANH
      
 
 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 01.10.2007 07:29:27
0

Tiễn Biệt
 
 
Dầu bến ảo khi người khuất dạng
Vẫn thấy lòng nhoi nhói đáu đau
Hôm nay tiễn biệt đến bao lâu
Ta sẽ gặp nhau, anh có biết?!

 
Đừng buồn và cũng đừng da diết
Anh bảo rằng bận việc rất nhiều
Một thời gian vắng bóng thơ...yêu
Chị em mình...sớm chiều bầu bạn...!

 
Sương Anh
 
Chị Thái Anh ơi... Anh Hobac bảo với SA là từ nay anh có lẽ sẽ ko rảnh vào post thơ nưã, vì đang bôn ba con đường công danh sự nghiệp đó ; vậy là từ nay chị em mình hổng còn người theo...ghẹo phá như dzị cũng khoẻ mà cũng buồn chị ha...vì hổng có ai để....tức





              
 
            YÊU VÀ GHÉT
 
        Mỗi lần chị mở cửa ra
        Thấy Hồ Bắc đó thế là chị vui
        Vắng Bắc chị cũng bùi ngùi
        Nhưng khi gặp lại...ui thui..muốn cho đòn
 

SƯƠNG ANH ơi..!Hồ Bắc chỉ thích có rượu nên chị ghét lắm.,có lẽ chị em mình mở quán bán rượu cho...hắn. Chắc sẽ có rất nhiều lãi đây...hê hê..
                             THAI ANH




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 02.10.2007 02:29:06
0

Đàn ông thanh niên là zị đó hả chị TA.....

Khi anh có được em rồi
Thì yêu thương đó chắc phôi pha nhiều
Lỡ rồi một chuyến đò chiều
Đưa anh về chốn có nhiều nắng hoa
 
Lặng im thơ vỡ vụn òa
Ngắt cành trinh nữ trao hòa ý thơ
Ngày mai em vẫn hững hờ
Thì ai có giữ giấc mơ đã tàn

 
         BĂNG NGUYỆT
   

 






          
 
                     SAU MỘT LẦN TÌNH VỠ
 
        Người phụ ta...Ta buồn như muốn chết
                    Nhưng..
        Với nghị lực phi thường ta vượt đứng lên
        Lại vững vàng trước cuộc tình chao đảo
        Và kiêu sa như cái thưở hôm nào..!
 
     Cảm ơn Băng NGuyệt đã chia sẻ với bài thơ <ANH LÀ AI > của Thái Anh nha
          Chúc vui vẻ
                 Thái ANH
      
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 03:20:39 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 02.10.2007 06:33:50
0
Tỷ ơi, tỷ mà cho ăn đòn đệ hổng dám vào nữa đâu, đệ chuồn đấy...
 
Ngã Tâm
 
Lên chùa đánh rớt cái tâm
Thánh buồn thánh bắt lầm rầm gõ kinh
Thân trần khoác áo u linh
Hương tan mấy bận... tâm thinh chửa về
 
Hobac
 
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 04.10.2007 14:22:42
0
                  BIẾN DẠNG
 
    Có khoảnh khắc tôi biến mình rất trẻ
    Và xem bạn thơ cũng trẻ thế để đùa
    Vui một chút kẻo già nua ập đến
    Xin mọi người đừng chấp , giận tui nghe
         
            THAI ANH
 




THÁI ANH

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: GHEN------------------THAI ANH - 04.10.2007 14:49:22
0

Trích đoạn: thaianh49

                  BIẾN DẠNG
 
    Có khoảnh khắc tôi biến mình rất trẻ
    Và xem bạn thơ cũng trẻ thế để đùa
    Vui một chút kẻo già nua ập đến
    Xin mọi người đừng chấp , giận tui nghe
         
            THAI ANH


 

 VUI ĐUÀ
 
 
Đứng giưã dòng đời bao điều tất bật
Ta đã cuồng quay quên mất tâm hồn
Chốn vườn thơ cho ta nhẹ nhàng hơn
Tâm thanh thản vui đuà quên thực tại

 
Cứ mong như thế...mong vui mãi mãi
Trẻ hay già đều chung một hồn thơ
Vào nơi đây xây mộng dệt tình mơ
Lòng rung động... nào phân già hay trẻ

 
Sương Anh
 
 
Em nói thế đúng hông chi Thái Anh, em cũng hay nghịch với những bạn thơ, lúc mới vào Thư Quán hổng biết tuổi tác thế nào, cứ theo tình thơ mà...anh với em, chị với em...nhưng đến khi vô tình biết...eo ui...cũng sờ sợ...Nhưng mà có chú nói nếu SA quá lễ phép e rằng tình thơ sẽ không còn tự nhiên và từ đó...

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 06.10.2007 02:28:17
0
             

  VUI ĐUÀ
 
 
Đứng giưã dòng đời bao điều tất bật
Ta đã cuồng quay quên mất tâm hồn
Chốn vườn thơ cho ta nhẹ nhàng hơn
Tâm thanh thản vui đuà quên thực tại

 
Cứ mong như thế...mong vui mãi mãi
Trẻ hay già đều chung một hồn thơ
Vào nơi đây xây mộng dệt tình mơ
Lòng rung động... nào phân già hay trẻ

 
Sương Anh
 
 
Em nói thế đúng hông chi Thái Anh, em cũng hay nghịch với những bạn thơ, lúc mới vào Thư Quán hổng biết tuổi tác thế nào, cứ theo tình thơ mà...anh với em, chị với em...nhưng đến khi vô tình biết...eo ui...cũng sờ sợ...Nhưng mà có nói nếu SA quá lễ phép e rằng tình thơ sẽ không còn tự nhiên và từ đó... chú




 
               TA CƯỜI TA...!
 
      Sáng tinh mơ dạo Thư Quán một vòng
      Thăm bà con thơ có nhiều không
      Tìm nhà ai có thơ quấy nhiễu
      Cười cho đã rồi...Đi làm thôi  !
 
      Tiếng cười sảng khoái buổi sớm mai
      Phấn chấn vui tươi cả ngày dài
      Ví mà không có thơ Thư Quán
      Tôi chẳng biết mình cười với ai..?
 
      Các bạn muôn nơi tụ lại nhà
      Trái tim rung động khắp gần xa
      Vào đây hỡi bạn, vào đây nhá
      THả mộng thơ rồi...! Ta cười ta.!
 
              THÁI ANH
(SƯƠNG ANH ơi..bài thơ chia sẻ của SA hay quá. Chị họa vào để cùng vui nhé.  Ồ mà nếu SA biết tuổi chị thì ui thui....chắc cũng sẽ giựt mình đó nghen..hi !
 
 
 
 
 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 07.10.2007 02:47:14
0
            BÊN TÌNH BÊN HIẾU
 
       (viết tặng người con gái có thực thời nay )
 
       Người buồn có nhớ ta không?
       Ta ngồi tựa cửa nỗi lòng lặng câm
       Miệng cười mà dạ âm thầm
       Nằm trong nhung lụa mà đầm lệ rơi
 
       Biết người xa chốn phương trời
       Yêu ta mà chẳng trọn đời cùng ta
       Vì sao người hỡi vì sao
       Hãy cho ta biết lẽ nào người đi
 
       Phải chăng mình phải chia li
       Bởi hai gia thất phân bì thấp cao
       Người đi trong nỗi nghẹn ngào
       Ta đây ở lại sầu hao gầy mòn
 
       Mẹ cha sao chẳng thương con
       Ép nơi quyền quý gả con làm gì
       Không yêu lấy để làm chi
       Hồn con luôn gửi , tình thì cho ai ?
 
      Giàu sang phú quý , đất đai
      Con xin đổi lấy một vài cọng rau
      Miễn rằng tình sẽ có nhau
      Còn hơn nằm cạnh kẻ giàu chẳng yêu
 
      Người ơi người có thương nhiều
      Có thương cô gái chiều chiều đợi mong
      Vì cha , vì mẹ đành lòng
      Dứt tình yêu để đền công sinh thành
 
               THÁI ANH
 
       
 
 
r
Bài đã đưa vào thư viện 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 05:43:22 bởi Nguyên Đỗ >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 08.10.2007 00:20:52
0
              ĐIỀU THIÊNG LIÊNG ĐÃ MẤT
 
         Anh bảo em chiều nay bận họp
         Anh sẽ về không kịp bữa cơm
         Em ở nhà thức ăn tỏa mùi thơm
         Hấp dẫn quá mà em thì cứ đợi
 
        Mười hai giờ khuya các lối về đã vợi
        Người lưa thưa...Mưa bắt đầu rơi
        Gió ngoài hiên từng chập rã rời
        Buồn kéo đến. Nỗi hờn ghen đổ xuống
 
       Linh cảm tình yêu đến ngày đổ vỡ
       Mất anh rồi...! gian dối để làm chi
       Đường thênh thang anh cứ việc mà đi
       Đừng dối trá làm gì em thêm khổ
 
      Bữa cơm chiều thơm ngon cho ai nữa
      Bữa cơm chứng minh cho cuộc giận hờn
      Em thật buồn và tim đập nhanh hơn
      Bởi tinh đó...! Điều thiêng liêng đã mất
 
                     THÁI ANH
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 13.10.2007 01:39:27
0
         THÁI ANH rất hân hạnh được các anh chị  NGuyên Đỗ và nhóm điều hành cũng như BQT nói chung đã đưa bài thơ <,BÊN TÌNH BÊN HIẾU > của TA vào TV.ĐÚNg ra TA phải cảm ơn ngay hôm nọ ,khi TA viết xong thư cảm ơn thì mất mang..và mấy hôm sau điện thành phố mất liên tục.,nên đành bị chậm trễ này ,,xin mọi người thông cảm. Quê hương TA đang nghèo  nên họ đang xây dựng kiến thiết thủ đô mà 
     Một lần nữa TA cảm ơn đến tất cả mọi người ,chúc mọi người vui vẻ
                 THAI ANH




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 13.10.2007 04:23:59
0
                 TÌNH CỦA BIỂN
 
     Em không dám mơ làm chị Hằng
     Để muôn người nhòm ngó cung trăng
     Em chẳng muốn làm hoa hồng thắm
     Anh hết vun trồng hoa sẽ chóng phai
 
     Em chỉ muốn em là giải cát
     Sống kề liền bát ngát biển anh
     Để ngàn năm sóng vỗ yên lành
     Dâng cho cát những lớp trào cuồn cuộn
 
     Những đêm hè dưới vầng trăng yên tĩnh
    Anh òa vào tắm mát bờ em
    Ngoài xa kia anh vui vẻ sóng dồn
    Em dịu ngọt chờ anh về dâng trọn
 
    Nếu anh giận tung vào em bọt trắng
    Em trải mình nâng sóng vỗ dịu êm
    Cho anh ca mãi bài hát êm đềm
    Tình của biển dâng bờ em vĩnh cửu
 
                     Thái Anh
 
 
 
 
 
 
   




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 14.10.2007 16:22:19
0
              BUỒN..!
 
    Buồn là lúc trái tim mình băng giá
      Mất người yêu mà chả nói được gì
      Trên con đường người ấy đã đi
      Sẽ mãi mãi không vì mình trở lại
 
      Buồn là lúc gặp tình duyên ngang trái
      Xa lìa rồi để lại những niềm đau
      Một chặng đường dài mãi về sau
      Luôn ghi nhận tình đau vào vĩnh cửu
 
      Buồn khi thấy cuộc đời gian dối
      Lừa đảo nhau để đổi lấy sang giàu
      Chà đạp lên lẽ phải niềm đau
      Quên tất cả về luân thường đạo lý
 
      Buồn là lúc thấy anh thấy chị
      Ra ngoài đường biểu thị dương oai
      Chỉ ham lo cho bề dáng bên ngoài
      Mà rút cục...! Con nhà mình cai nghiện
 
     Buồn như vậy.! Còn gì buồn hơn thế
     Khi thời gian không thể ngừng quay
     Mình bao giờ mới tỉnh cơn say.??
     Để cái buồn không chạy vào kiếp khác
 
                    THÁI ANH
    
   




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 17.10.2007 19:16:21
0
                 AI CŨNG CÓ MỘT LÀNG QUÊ
 
          Ai cũng có một quê hương để nhớ
           Nơi chôn rau..cái thưở mới lọt lòng
           Quả đất này.! Thế giới rộng mênh mông
           Quê hương đó vẫn nặng lòng thương nhớ
 
           Sân đình làng nâng chân em thưở nhỏ
           Trong ký ức em không phút xa lìa
           Nó gắn liền với tuổi trẻ ngây thơ
           Và mênh mang tiếng ầu ơ mẹ dỗ
 
           Quê hương em những đêm hè nắng đổ
           Gió Lào sang xào xạc dẫy tre làng
           Đêm trăng vàng..tiếng hò vọng ngân vang
           Câu ví dặm trải dài theo dòng Lam xuôi chảy
 
           Người đi biển quê em da nắng cháy
           Giọt mồ hôi đổi lấy mẻ lưới vàng
           Người vạm vỡ có giọng nói oang oang
           Họ vất vả nhưng tâm hồn sảng khoái
 
           Quê hương em giải phù sa cát thải
           Để mênh mông đòng mía bát ngát dài
           Xanh bốn mùa có ngô, lúa, đỗ, khoai
           Cuộc sống người dân đã ấm no hạnh phúc
 
           Em đi xa em vẫn thầm nguyện chúc
           Cho quê mình luôn hạnh phúc , phồn vinh
 
                              THÁI ANH
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GHEN------------------THAI ANH - 20.10.2007 20:04:03
0
          TÌNH YÊU VÀ NGHĨA HIẾU
 
            Ngày ấy anh đã đi
            Về phương mặt trời mọc
            Mang theo cả niềm tin khát vọng
            Sự no lành cho cuộc sống ngày mai
    
           Em ở nhà ngày tháng thật dài
           Nhớ thương anh nén hoài con tim nhỏ
           Cuộc sống mình còn gặp nhiều cực khổ
           Anh phải đi tìm lẽ sống cho đời
 
           Anh xa em muôn hải lý trùng khơi
           Tìm mưu sinh nơi chân trời đất khách
           Nơi đó anh cũng nhiều tất bật
           Thương trường là chiến sự thật gian nguy
 
           Anh vất vả chẳng than vãn điều gì
           Nỗi nhớ  ,niềm thương..Anh ghì trong sâu thẳm
           Em hiểu anh yêu và thương em nhiều lắm
           Nên dấu buồn vào sâu thẳm con tim
 
           Anh xa em vì đi tìm sự sống
           Em ở nhà sẽ chăm sóc mẹ cha
           Thay mặt anh nuôi nấng các cụ già
           Cho trọn nghĩa tình yêu và nghĩa hiếu
 
           Nơi đất khách những chiều buồn anh hiểu
           Em ở nhà nhớ anh lắm .Anh yêu..!
           Mong cho anh ngày một khỏe thêm nhiều
           Ngày trở lại...Trao tình yêu trọn vẹn !
 
                    Thái ANh
 
 
 
 
 
 
 
 




THÁI ANH

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 630 bài trong đề mục