Vô thường

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 186 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Vô thường - 10.09.2007 00:37:18
0
Bóng mưa
 
Nhẹ thôi những sợi nước mềm
Đủ giam tôi lại ướt nhem trong phòng
Điện rơi.  Thơ viết dở dòng
Cô đơn ngồi với sạch không bóng mình
 
Mưa xóa hình tôi trên vách
Vẽ vào đó dáng một ai
Nhớ buổi hẹn đầu-nắng ngọt
Bóng nghiêng đổ bóng nghiêng dài
 
Em đi ngang phố một mình
Chiếc dù thắm quá,nhạt hình dáng mưa
Vội chi?   Cứ bước chậm vừa
Tranh chưa kịp vẽ, thơ chưa kịp vần



* con thuyền không bến *


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/702D42A74701483E94BAD24FE8D16C49.jpg[/image]


MƯA   SUÔNG


Chắc tại hôm qua trời lủng đó!
Thổn thức mưa dầm suốt cả đêm.
Ướt hiên, ướt mái, ướt hoa mềm...
Ướt cả dòng thơ viết dở dang...

Chắc tại hôm qua trời hận tủi,
Nên sấm rền vang tận chân đồi.
Và sét xé toang màn đêm tối.
Giật mình, sửng sốt... bút mực rơi!

Chắc tại hôm qua trời giận lắm.
Phong ba, bão táp... gió loạn cuồng!
Tốc bay lớp lá mùa thu rối...
Tốc cả hồn thơ, câu chưa buông...

Và tại hôm qua lỡ vấn vương,
Cuối Hạ, vào Thu... giữa đoạn đường,
Dậy lên biển nhớ và sông tủi...
Nên trời gieo rắc trận mưa suông...


Tóc nâu





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 00:39:33 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
RE: Vô thường - 10.09.2007 11:54:13
0

Trích đoạn: Tóc nâu

NẾU


Nếu anh là cây nến nhỏ.
Lụn dần chất sáp thiết tha.
Em xin lửa hồng vẫn sáng...
Rọi hồn cô lẽ đôi ta!

Giữa miền đồng hoang lạnh giá.
Màn đêm bao phủ ngày tàn...
Trăng buồn nằm ngang đủ sáng...
Ta nhìn nhau... giấc mộng đan.

Đất thầm ru buồn khô cạn.
Em chừng là những hạt mưa...
Rơi từ tình trong cõi vắng...
Ươm mềm đất bụi lưa thưa!

Anh buồn gửi thơ lên gió...
Em cười gửi nhớ lên mây...
Theo anh suốt đời êm ã...
Dẫu bao mưa nắng đoạ đày!

Nến không lửa... buồn hiu hắt.
Đêm sầu... tiếc ánh trăng thanh!
Đất cằn khô ran... thiếu nước.
Hoang tàn khi em vắng anh...


Tóc nâu

 
Cho em
 
Một chút nắng ấm nồng ngày mới
Cho bình minh khỏa lấp đêm đông
Một chút gió đùa làn tóc rối
Để hồn ai bối rối bâng khuâng.
 
Giữa mênh mang vũ trụ huyền không
Đến rồi đi vô cùng vô tận
Ta biết mình chỉ là hạt cát
Quá nhỏ nhoi trong cõi vô thường.
 
Cháy trong ta khát vọng yêu thương
Cống hiến đến khi tàn hơi thở
Toại nguyện cười vì không mắc nợ
Ngẩng cao đầu về với hư vô.
 
Còn lại đây... tình chẳng bến bờ
Ta tặng cho em làm sính lễ
Dẫu cuộc đời trăm ngàn ngả rẽ
Nguyện một lòng chung bước bên em.
 
Dù trần ai dông bão đảo điên
Yên lòng nhé... có ta bên cạnh
Chớ sợ hãi hoang tàn giá lạnh
Bởi có ta ru khúc tình chung.
____________
 
ONLY
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 11.09.2007 17:09:01
0

Trích đoạn: Tóc nâu




MƯA   SUÔNG


Chắc tại hôm qua trời lủng đó!
Thổn thức mưa dầm suốt cả đêm.
Ướt hiên, ướt mái, ướt hoa mềm...
Ướt cả dòng thơ viết dở dang...

Chắc tại hôm qua trời hận tủi,
Nên sấm rền vang tận chân đồi.
Và sét xé toang màn đêm tối.
Giật mình, sửng sốt... bút mực rơi!

Chắc tại hôm qua trời giận lắm.
Phong ba, bão táp... gió loạn cuồng!
Tốc bay lớp lá mùa thu rối...
Tốc cả hồn thơ, câu chưa buông...

Và tại hôm qua lỡ vấn vương,
Cuối Hạ, vào Thu... giữa đoạn đường,
Dậy lên biển nhớ và sông tủi...
Nên trời gieo rắc trận mưa suông...


Tóc nâu





 
                                                                    Mưa đầu mùa
 
                                                            Bất chợt cơn mưa đầu mùa
                                                           Giửa chiều tháng Tư oi bức
                                                          Phố phường như thiêu ,như đốt
                                                          Sài Gòn ào ào đổ mưa.
 
                                                         Mưa dày rồi lại mưa thưa.
                                                   Sợi mưa nghiêng nghiêng trong nắng
                                                       Bất chợt …trời quang mây tạnh
                                                  Chưa kịp mát người,giận chưa !
 
                                                        Từ khi nói lời hò hẹn
                                                  Lòng em sáng nắng,chiều mưa.
                                                    Đang vui bổng rưng nước mắt
                                                 Lúc buồn lại cười vu vơ.
 
                                                        Đôi ta như mưa bóng mây
                                                       Gặp nhau mát lòng đôi chút
                                                      Trách chi tình trong nghĩa đục
                                                       Chỉ là mây gió phút giây
 
                                           Con thuyền không bến
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 12.09.2007 22:57:56
0
                                                                 Dòng Sông Quê
 
                                                                                             Một bờ đá nhảy loi thoi
                                                            Một bờ lau trắng bồi hồi tiếng chim
                                                                  Tôi như ngọn gió đi tìm
                                                            Nửa mình hoang lạnh nửa mình bâng khuâng
                                                                   
                                                                  Nghe từ xa vắng tháng năm
                                                             Lãng du qua những dòng sông quê người
                                                                  Chiều nay chợt khóc chợt cười
                                                             Sông quê vẫn cứ một đời sông xưa
                                                                 
                                                                  Ước gì trời nắng chợt mưa
                                                              Ước gì tôi chợt mình vừa thơ ngây
                                                                  Bàn chân giẫm ngọn cỏ may
                                                             Tôi-con thuyền lá chở ngày sang đêm
 
                                                                  Lạy sông rửa hộ ưu phiền
                                                              Tôi xưa nào biết kim tiền là chi
                                                                 Tóc xanh nay đã quá thì
                                                             Ngày sau tóc bạc cũng vì sông quê


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/B07F8ED5AB8E4D55A6D0D8CAD9FB9B62.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 23:00:00 bởi con thuyền không bến >
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 13.09.2007 21:19:14
0
Đêm
 
Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa  cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên tóc Mẹ…
 
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dể ai chia
Con lặng thầm ngẫng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng…
 
r

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/64E50F0E3B7A44FBBD26A6560DCA21F8.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 12:14:29 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Vô thường - 13.09.2007 22:15:51
0

Trích đoạn: con thuyền không bến

Đêm
 
Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa  cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên tóc Mẹ…
 
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dể ai chia
Con lặng thầm ngẫng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng…
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/64E50F0E3B7A44FBBD26A6560DCA21F8.gif[/image]


Bài thơ ngắn gọn nhưng cảm xúc dâng tràn trong lòng người đọc ...
 
 
Công đức cao dày


Con biết chiều nay Mẹ rất buồn
Quê người, xứ lạnh... giọt mưa tuôn
Lũ cháu xa đàn đi vạn nẻo
Nước chảy vào sông có lại nguồn...

Mẹ ơi!...
Ngày xưa Mẹ ẵm Mẹ bồng
Mẹ nuôi con lớn với dòng sữa thơm 
Hòa lòng chung với cá, cơm

Mớm con mật ngọt, tình đơm tháng ngày

khi trời chớm ngọn gió tây 
Mẹ lo giấc ngủ con hay trở mình
Mẹ là hiện bóng tiên xinh
Mênh mông, sâu, rộng ví tình biển Đông

Với con, với cháu, với chồng
Một tay của Mẹ vun trồng cội xanh
Mẹ ơi tâm Mẹ rất lành
Khác chi Bồ Tát sánh tình núi cao

Thu về lá cũng hư hao
Huống chi là mẹ tuổi vào chín mươi
Khói sương cho tắt nụ cười
Để con dế lạc đau bời ruột gan

Mẹ ơi tấm áo cơ hàn

Năm xưa Mẹ mặc ngàn vàng hôm nay
Nếu không ban đức cao dày
Có đâu con được những ngày ấm no
 
Lạy trời mưa, gió đừng to
Đá mềm, chân cứng nắng tơ rải đều
Lạy trời cho Mẹ thương yêu
Thân tâm an lạc dắt dìu cháu con
 
Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi ....

 Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi ...

 
Phục Linh

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 12:13:39 bởi Huyền Băng >

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Vô thường - 14.09.2007 13:27:56
0
  Mưa đầu mùa
 
Bất chợt cơn mưa đầu
Giửa chiều tháng Tư oi bức
Phố phường như thiêu ,như đốt
   Sài Gòn ào ào đổ mưa.
 
Mưa dày rồi lại mưa thưa.
Sợi mưa nghiêng nghiêng trong nắng
    Bất chợt …trời quang mây tạnh
     Chưa kịp mát người,giận chưa !
 
Từ khi nói lời hò hẹn
Lòng em sáng nắng,chiều mưa.
  Đang vui bổng rưng nước mắt
     Lúc buồn lại cười vu vơ.
 
     Đôi ta như mưa bóng mây
    Gặp nhau mát lòng đôi chút
    Trách chi tình trong nghĩa đục
    Chỉ là mây gió phút giây
 
     Con thuyền không bến





MƯA   THU


Mưa thu đâu là ướt áo.
Chỉ là những lá vàng bay,
Tả tơi kiếp sống ngắn ngày.
Rời cành mang theo tiếc nuối.

Mưa thu bao giờ có tuổi?
Nghìn năm vẫn mãi thu sang,
Viếng thăm đây cõi địa đàng.
Dấu hài nào đâu lạc mất!

Mưa thu thuỷ chung chân thật.
Như hàng cúc vàng ngoài sân,
Mỗi khi cúc nở , thu gần.
Miên trường tình chung vẫn vậy.

Mưa thu buồn vui ai thấy?
Chỉ là cảm giác phù du...
Nửa xa, nửa gần... hư ảo.
Tình vương chi giọt sương mù...


Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FC1C7C2504AC493BB1164822F92FF15D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:02:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 14.09.2007 21:20:54
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: con thuyền không bến

Đêm
 
Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa  cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên tóc Mẹ…
 
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dể ai chia
Con lặng thầm ngẫng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng…
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/64E50F0E3B7A44FBBD26A6560DCA21F8.gif[/image]


Bài thơ ngắn gọn nhưng cảm xúc dâng tràn trong lòng người đọc ...
 
 
Công đức cao dày


Con biết chiều nay Mẹ rất buồn
Quê người, xứ lạnh... giọt mưa tuôn
Lũ cháu xa đàn đi vạn nẻo
Nước chảy vào sông có lại nguồn...

Mẹ ơi!...
Ngày xưa Mẹ ẵm Mẹ bồng
Mẹ nuôi con lớn với dòng sữa thơm 
Hòa lòng chung với cá, cơm

Mớm con mật ngọt, tình đơm tháng ngày

khi trời chớm ngọn gió tây 
Mẹ lo giấc ngủ con hay trở mình
Mẹ là hiện bóng tiên xinh
Mênh mông, sâu, rộng ví tình biển Đông

Với con, với cháu, với chồng
Một tay của Mẹ vun trồng cội xanh
Mẹ ơi tâm Mẹ rất lành
Khác chi Bồ Tát sánh tình núi cao

Thu về lá cũng hư hao
Huống chi là mẹ tuổi vào chín mươi
Khói sương cho tắt nụ cười
Để con dế lạc đau bời ruột gan

Mẹ ơi tấm áo cơ hàn

Năm xưa Mẹ mặc ngàn vàng hôm nay
Nếu không ban đức cao dày
Có đâu con được những ngày ấm no
 
Lạy trời mưa, gió đừng to
Đá mềm, chân cứng nắng tơ rải đều
Lạy trời cho Mẹ thương yêu
Thân tâm an lạc dắt dìu cháu con
 
Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi ....

 Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi ...

 
Phục Linh

  r

 
Xin cám ơn Phuc Linh một lần nửa ghé vào nhà của Thuyền và bài tỏ cảm xúc.  Chúc bạn ngày càng có thêm nhiều bài thơ hay nha.  Cũng xin có vài dòng nối tiếp về Mẹ của bạn và của tôi, một đề tài mà cả đời mọi người không thể nào có bài thơ kết...Thân.
 
Lời mẹ
 
Con yêu ơi bao chiều nắng tắt
Ngõ nhà buồn hiu hắt ngóng chờ con
Sân gạch mòn mỏi  chờ gót chân son
Mẹ hiu quạnh thương mong gài bậc cửa…
 
Mẹ mĩm cười mà mắt thoáng âm u
Mi chớp nhẹ mà tròng đoanh giọt đọng
Mẹ mãn nguyện bởi vẹn tròn ước vọng
Con lớn khôn xuân sắc Mẹ phai tàn
Con lớn khôn giờ khắc của ly tan…

 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/AE449477E8594D929EC2767D2497575E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 14.09.2007 21:28:19
0
Đêm thiền đường
 
Ngỡ đâu lạc lối đến Đào Nguyên
Đũng đỉnh túi thơ ngắm hạ huyền
Cành trúc treo trăng, mao điểm điểm
Ngọn tùng cợt gió, liễu nghiêng nghiêng
 
Tâm tư vẫn hướng Lăng Gìa nguyệt
Tình chấp còn ngăn Bát nhã thuyền
Một vẫy tay tiên, ai khéo tạo
Thiền đường Liễu Quán góc trời riêng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/11888629A95C469D9D7670DAE7A8D56A.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Vô thường - 14.09.2007 23:32:02
0

Trích đoạn: con thuyền không bến

Đêm thiền đường
 
Ngỡ đâu lạc lối đến Đào Nguyên
Đũng đỉnh túi thơ ngắm hạ huyền
Cành trúc treo trăng, mao điểm điểm
Ngọn tùng cợt gió, liễu nghiêng nghiêng
 
Tâm tư vẫn hướng Lăng Gìa nguyệt
Tình chấp còn ngăn Bát nhã thuyền
Một vẫy tay tiên, ai khéo tạo
Thiền đường Liễu Quán góc trời riêng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/11888629A95C469D9D7670DAE7A8D56A.gif[/image]

 
Bài thơ hay quá Huynh ơi!.... Phuc Linh họa quấy quá cho vui nha.
 
Đêm Trăng Nghe Chuông Liễu Quán
 
Trăng rằm rạng tỏ, nét tròn nguyên
Đưa chốn trần gian thoát cõi huyền
Điểm điểm sao xa, xa mây điểm
Nghiêng nghiêng liễu thấp, thấp bờ nghiêng
Lăng Già ai giấu nơi Cung Nguyệt
Bát Nhã mình nương chửa cặp thuyền
Vương vấn tình trần, vương... vấn vấn...
Hồi chuông Liễu Quán dịu niềm riêng
 
Phuc Linh

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 15.09.2007 15:34:30
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: con thuyền không bến

Đêm thiền đường
 
Ngỡ đâu lạc lối đến Đào Nguyên
Đũng đỉnh túi thơ ngắm hạ huyền
Cành trúc treo trăng, mao điểm điểm
Ngọn tùng cợt gió, liễu nghiêng nghiêng
 
Tâm tư vẫn hướng Lăng Gìa nguyệt
Tình chấp còn ngăn Bát nhã thuyền
Một vẫy tay tiên, ai khéo tạo
Thiền đường Liễu Quán góc trời riêng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/11888629A95C469D9D7670DAE7A8D56A.gif[/image]


Bài thơ hay quá Huynh ơi!.... Phuc Linh họa quấy quá cho vui nha.
 
Đêm Trăng Nghe Chuông Liễu Quán
 
Trăng rằm rạng tỏ, nét tròn nguyên
Đưa chốn trần gian thoát cõi huyền
Điểm điểm sao xa, xa mây điểm
Nghiêng nghiêng liễu thấp, thấp bờ nghiêng
Lăng Già ai giấu nơi Cung Nguyệt
Bát Nhã mình nương chửa cặp thuyền
Vương vấn tình trần, vương... vấn vấn...
Hồi chuông Liễu Quán dịu niềm riêng
 
Phuc Linh

 
Tuyệt không thể nào tả, PL làm thơ rất hay.  Thuyền tôi xin bái phục....Chúc PL luôn vui và làm thơ thêm hay nha.  Tặng cho PL một bài thơ nè...
 
Đêm nguyên tiêu trên núi Nhạn
 
Em về núi Nhạn Nguyên tiêu
Bỏ quên áo lụa trong chiều vàng phơi
Sông Ba ánh bạc đầy vơi
Thuyền trăng lờ lững-sao vời vợi xa
 
Ai về núi Nhạn cùng ta
Nhặt dùm áo lụa gởi tà gió bay
Rượu bầu, thơ túi, hoa lay
Thuyền trăng đậu bến ươm say môi mềm
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/D4EA522CB3C2423ABE4F0C09325E9E1F.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 16.09.2007 16:28:38
0
Mùa đông quê tôi
 
Sáng nay lạnh gió chuyển mùa Đông Bắc
Nắng mai hồng tràn ngập cánh đồng xanh
Sương bay bay, từng giọt đọng trên cành
Nghe đâu đó chim Hoàng Anh đang hót
 
Trời phương nam vào Đông mà vẫn ấm
Đồng lúa vàng rộ nở mùa bội thu
Lá rụng rơi, chồi non vừa nãy lộc
Nhộn nhịp gái trai vào mùa cưới cuối năm
 
Dòng phù sa bồi đắp những con sông
Cho cây vườn mùa sau thêm trĩu quả
Đất phương Nam mùa Đông êm à
Đã đến rồi ngàn thuở dể nào quên…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F978DDE3584347B4879711EB87BDFE22.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Vô thường - 17.09.2007 01:09:38
0

Trích đoạn: con thuyền không bến


Tuyệt không thể nào tả, PL làm thơ rất hay.  Thuyền tôi xin bái phục....Chúc PL luôn vui và làm thơ thêm hay nha.  Tặng cho PL một bài thơ nè...

Đêm nguyên tiêu trên núi Nhạn
 
Em về núi Nhạn Nguyên tiêu
Bỏ quên áo lụa trong chiều vàng phơi
Sông Ba ánh bạc đầy vơi
Thuyền trăng lờ lững-sao vời vợi xa
 
Ai về núi Nhạn cùng ta
Nhặt dùm áo lụa gởi tà gió bay
Rượu bầu, thơ túi, hoa lay
Thuyền trăng đậu bến ươm say môi mềm
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/D4EA522CB3C2423ABE4F0C09325E9E1F.gif[/image]

 
Thuyền Trăng Cập Bến
 
Xem kià... dưới bầu trời đêm
Ánh huyền sáng toả...êm đềm làm sao
Thuyền trăng, nhã nhạc, rượu đào
Say sưa sóng nước dạt dào hồn thơ

 
Thuyền ơi...sắp đến bến mơ
Xin mời ghé lại cập bờ...vui trăng
Áo luạ...phải người nhặt chăng?
Cho em xin lại...khăn nâng đáp đền

 
Sương Anh
 
Cám ơn Con Thuyền Không Bến đã ghé bước đến thăm nhà SA nha... Xin chúc anh một cuối tuần thật vui vẻ

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Vô thường - 18.09.2007 03:08:59
0
Đêm nguyên tiêu trên núi Nhạn
 
Em về núi Nhạn Nguyên tiêu
Bỏ quên áo lụa trong chiều vàng phơi
Sông Ba ánh bạc đầy vơi
Thuyền trăng lờ lững-sao vời vợi xa
 
Ai về núi Nhạn cùng ta
Nhặt dùm áo lụa gởi tà gió bay
Rượu bầu, thơ túi, hoa lay
Thuyền trăng đậu bến ươm say môi mềm 
 
Con Thuyền Không Bến
 
 
Người về núi Nhạn đêm qua
Bỏ quên áo lụa để ta vướng tà

Vấp chân té xuống sông Ba
Hóa cá vảy bạc la cà thuyền ai....
Ước chi cô Tấm lỏng hài...
 
Phục Linh

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Vô thường - 18.09.2007 05:00:45
0

Trích đoạn: Phuc Linh

Đêm nguyên tiêu trên núi Nhạn
 
Em về núi Nhạn Nguyên tiêu
Bỏ quên áo lụa trong chiều vàng phơi
Sông Ba ánh bạc đầy vơi
Thuyền trăng lờ lững-sao vời vợi xa
 
Ai về núi Nhạn cùng ta
Nhặt dùm áo lụa gởi tà gió bay
Rượu bầu, thơ túi, hoa lay
Thuyền trăng đậu bến ươm say môi mềm 
 
Con Thuyền Không Bến


Người về núi Nhạn đêm qua
Bỏ quên áo lụa để ta vướng tà

Vấp chân té xuống sông Ba
Hóa cá vảy bạc la cà thuyền ai....
Ước chi cô Tấm lỏng hài...
 
Phục Linh

 

 
Về Qua Sông Đà Rằng
Đà Rằng xao sóng xa xa
Yêu  em ngọt mía ngàn hoa ta về
Bao năm vẫn giữ câu thề
Bến đò Ngọc Lãng làm tê tiếng lòng
Cau già vẫn đợi bên song
Nghiêng cành rớt nụ hỏi lòng ra sao
Này em Đông Phước hoa đào
Có còn hứng nước bên rào đợi nhau
Minh Đông
 

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Vô thường - 19.09.2007 04:51:16
0
Cõi luân hồi
 
Dư hương còn đọng dài lâu
Dòng đời... con nước qua cầu cứ trôi...
Tóc xanh... thoảng chốc bạc rồi
Phím tơ còn lướt ngậm ngùi khẽ ngâm
Biết ai tri kỷ thì thầm
Chuyện ngàn năm, chuyện trăm năm...bây giờ
Nỗi niềm một gánh bơ vơ
Đâu người san sẻ, đâu bờ bến xưa
Quê người sớm nắng, chiều mưa
kẻ cho hoan lạc, người thưa vực sầu
Chong đèn chiết ảnh đêm thâu
Tưởng người kiếp trước cùng nhau tương phùng
Bỡi xưa cháo lú không dùng
Cõi trần nay mới nhớ nhung thế này...

Lá còn một chiếc trên cây
Gió thu khéo ghẹo thổi bay vào phòng...
 
A Lô! .... Anh ơi!.... Em mong!....
 
Phuc Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 04:56:19 bởi Phuc Linh >

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 19.09.2007 20:12:17
0
Rất vui khi được SA ghé thăm nhà Thuyền tôi nha!  Thơ SA rất hay và đôi lúc da diết quá, làm Thuyền tôi muốn rã rời tay chèo và cập bến nhưng...hihihi, đã trót mang nợ kiếp hải hồ nên đành nhổ neo thôi...Chúc SA dồi dào sức khỏe và ngày càng có thêm những sáng tác thật hay.  Xin tặng cho SA một bài thơ viết vội nhé!  Thân.
 
Biển
 
Đêm nghe sóng biển rì rào
Buồn thương con nước khi cao khi ròng
Làm sao ai hiểu được lòng
Khoan dung biển cả mênh mông vô cùng
Tưởng chừng như biển thung dung
Nào hay sóng vỗ nghìn trùng ưu tư
Mây về tận bến vô dư
Thuyền côi một chiếc vô tư xuôi dòng
Miệt mài thương biển chiều giông
Đau lòng con nước đục trong hai màu
Sóng trào mặt biển xôn xao
Thuyền đi không tới làm sao hiểu nhiều
Tấm lòng biển có bao nhiêu
Chắt chiu ngày tháng nâng niu theo thuyền
Khi nào biển sóng bình yên
Thầm thì cát trắng đưa thuyền nhẹ trôi
Mênh mông trời đất xa vời
Nắng mưa sương trắng một đời biển thương
Thuyền về tìm chổ náu nương
Thênh thang biển mãi là quê hương thuyền
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/7F58CF83A17C42E4879C4E8B32D07DCD.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 19.09.2007 20:20:02
0

Trích đoạn: Phuc Linh

Cõi luân hồi
 
Dư hương còn đọng dài lâu
Dòng đời... con nước qua cầu cứ trôi...
Tóc xanh... thoảng chốc bạc rồi
Phím tơ còn lướt ngậm ngùi khẽ ngâm
Biết ai tri kỷ thì thầm
Chuyện ngàn năm, chuyện trăm năm...bây giờ
Nỗi niềm một gánh bơ vơ
Đâu người san sẻ, đâu bờ bến xưa
Quê người sớm nắng, chiều mưa
kẻ cho hoan lạc, người thưa vực sầu
Chong đèn chiết ảnh đêm thâu
Tưởng người kiếp trước cùng nhau tương phùng
Bỡi xưa cháo lú không dùng
Cõi trần nay mới nhớ nhung thế này...

Lá còn một chiếc trên cây
Gió thu khéo ghẹo thổi bay vào phòng...
 
A Lô! .... Anh ơi!.... Em mong!....
 
Phuc Linh

 
Vô thường
 
Hà sa kiếp trước ta không có
Muôn kiếp sau này vẫn có không
Ta đến như đi.Còn,mất đó!
Giữa lòng cát bui cõi mông lung…
 
Duyên khởi trùng trùng chọn cuộc chơi
Thủy chung , ta quán cả niềm vui
Trong em, một cõi vô thường ấy
Tự tại tâm ta chuỗi khóc cười…
 
Vô tận thời gian một sát na
Vô cùng trời đất đủ trong ta
Nên, hư, cuộc hí trường điên đảo
Sinh, tử, luân hồi một thoáng qua!
 
Ta vẫn an nhiên với tháng ngày
Như tình sóng biển với trời mây
Như trăng tròn khuyết, hoa tàn nở
Như cỏi chân không vũ trụ này…
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/315C85B1A0BD4F18B12F2E89302BAEE6.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 19.09.2007 20:24:30
0
Hè xanh
 
Hoa điên điển rợp vàng con mương nhỏ
Mượt mà xanh cọng rau muống khoe màu
Trăng mười lăm thì thào nghe chẳng rỏ
Em mơ màng mộng hái một vì sao
 
Hạ tràn về trong những chiếc áo xanh
Chim hót mừng đuổi nhau qua khe lá
Những bước chân chưa lần quen sỏi đá
Vững tin vào tiếp sức bước cha anh
 
Tiếng em thơ đọc bài vang sân vắng
Dế giật mình nép vội đám cỏ non
Bàn tay em chai sần qua mưa nắng
Sớm ruộng đồng, nổi cơm áo lo toan
 
Bàn tay anh chưa một lần quen cuốc
Mới một đêm đã đau rát, chai phồng
Thương áo chị vết bùn loang lem luốc
Vẫn cười đùa, trong vắt một dòng sông
 
Cánh chuồn bay giửa bầu trời cao rộng
Chở mùa hè rong ruổi ước mơ xanh
Chở trong gío bao nhiêu niềm hy vọng
Trên quê em bao cây trái ngọt lành
       (Xin tặng cho các chiến sỹ mùa hè xanh...)
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/D3B3B5661B3849E78B7CCBE1719A2F5D.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 20.09.2007 17:50:06
0
Gọi chiều
 
Mát lòng dìu dịu nắng ơi
Mẹ ta cháy tóc một đời gieo neo
Ngày vui trôi dạt cánh bèo
Ngõ xưa chiều quạnh buồn đeo đẳng buồn
Một mình ngồi đếm hoàng hôn
Sợi vương cỏ rối sợi luồn kim đau
Gọi chiều đợi giọt mưa mau
Gội xanh tóc Mẹ xanh màu mắt xưa!
    (Kính tặng Người đã một đời hy sinh tuổi thanh xuân cho cuộc đời tôi..)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/C8F920914F4246F28468654EEE08561F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Vô thường - 20.09.2007 22:16:35
0

Trích đoạn: con thuyền không bến

Rất vui khi được SA ghé thăm nhà Thuyền tôi nha!  Thơ SA rất hay và đôi lúc da diết quá, làm Thuyền tôi muốn rã rời tay chèo và cập bến nhưng...hihihi, đã trót mang nợ kiếp hải hồ nên đành nhổ neo thôi...Chúc SA dồi dào sức khỏe và ngày càng có thêm những sáng tác thật hay.  Xin tặng cho SA một bài thơ viết vội nhé!  Thân.

Biển

Đêm nghe sóng biển rì rào
Buồn thương con nước khi cao khi ròng
Làm sao ai hiểu được lòng
Khoan dung biển cả mênh mông vô cùng
Tưởng chừng như biển thung dung
Nào hay sóng vỗ nghìn trùng ưu tư
Mây về tận bến vô dư
Thuyền côi một chiếc vô tư xuôi dòng
Miệt mài thương biển chiều giông
Đau lòng con nước đục trong hai màu
Sóng trào mặt biển xôn xao
Thuyền đi không tới làm sao hiểu nhiều
Tấm lòng biển có bao nhiêu
Chắt chiu ngày tháng nâng niu theo thuyền
Khi nào biển sóng bình yên
Thầm thì cát trắng đưa thuyền nhẹ trôi
Mênh mông trời đất xa vời
Nắng mưa sương trắng một đời biển thương
Thuyền về tìm chổ náu nương
Thênh thang biển mãi là quê hương thuyền
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/7F58CF83A17C42E4879C4E8B32D07DCD.gif[/image]
 
 
TÌNH BIỂN
 
 
Tình biển sâu, rộng ai ơi
Một lòng chung thủy ngàn đời không thôi
Đẩy đưa thuyền nhẹ vượt khơi
Miên man sóng vỗ hát lời yêu thương

Biển thì một dạ vấn vương
Còn thuyền cứ mãi tìm đường vui chơi
Đêm đêm sóng vỗ chuyển lời
Rằng đây nhớ đó...thuyền ơi có tường?
Thuyền đi khuất bóng cuối đường
Dạt dào tình biển hong sương đợi hoài
Mong câu xum họp cùng ai
Biển bao la thế...tầm tay chẳng gần
Khô khan một trái tim cằn
Kêu la gào thét...ai cần mình đâu
Nhớ thương con sóng bạc đầu
Vỗ hôn bờ cát dịu câu ưu phiền
Xuôi dòng thuyền mãi du miên
Vô tư đi tới...nỗi niềm biển mang...
 
Sương Anh
 
Cám ơn Vô Thường nha... thật là dễ thương mà cũng thật là dễ...ghét  Ai biểu tặng thơ cho SA mà anh hổng chịu đem qua nhà...nên đâu hay biết gì đâu...vô tình sang thăm SA mới đọc thấy nè. Chúc anh vui và thêm nhiều sáng tác mới để tặng.....nưã ha....hihihihi....

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Vô thường - 21.09.2007 15:29:54
0


Vô thường

 
Hà sa kiếp trước ta không có
Muôn kiếp sau này vẫn có không
Ta đến như đi.Còn,mất đó!
Giữa lòng cát bui cõi mông lung…
 
Duyên khởi trùng trùng chọn cuộc chơi
Thủy chung , ta quán cả niềm vui
Trong em, một cõi vô thường ấy
Tự tại tâm ta chuỗi khóc cười…
 
Vô tận thời gian một sát na
Vô cùng trời đất đủ trong ta
Nên, hư, cuộc hí trường điên đảo
Sinh, tử, luân hồi một thoáng qua!
 
Ta vẫn an nhiên với tháng ngày
Như tình sóng biển với trời mây
Như trăng tròn khuyết, hoa tàn nở
Như cỏi chân không vũ trụ này…
 
con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F55606CD8A02450BA62BBAB1DABEE24D.jpg[/image]


KHÔNG  VÔ  CẢM...


Nhẹ tựa chân mây ở cuối trời
Bềnh bồng, thư thả... vẻ thảnh thơi
Vô thường, vô sắc... không vô cảm
Thoảng nhẹ buồn vui... thế sự ơi.

Điên đảo, đảo điên... đã tách rời
Thuỷ chung, chung thuỷ... chỉ cuộc chơi
Người đến, người đi... không bận vướng
Tự tại, an nhiên... ngắm đổi đời.

Có không, không có... vẫn nhẹ vai
Nợ duyên, duyên nợ... chẳng mảy may
Nhận không, không nhận... toàn hư ảo
Thoát tục, tìm Chân cõi Đạo đây!

Ngàn năm sóng biển không đổi thay...
Trăm năm trăng vẫn mãi khuyết , đầy...
Vũ trụ chân không nào thay đổi,
Hiểu được nhân tình... quý lắm thay!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 15:31:27 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 21.09.2007 22:23:04
0
Xin cám ơn SA và TN đã gởi tặng hai bài thơ rất hay, Thuyền tôi chưa dám họa nên xin hẹn lần sau nha.  Kính chúc hai bạn vui và hạnh phúc.  Thân.
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 21.09.2007 22:26:04
0
Bên mộ Cha
 
Đồi thông một sáng mù sương
Điệp trùng bia mộ dọc đường hoa sim
Thinh không vọng một tiềng chim
Bao năm Cha đã khuất chìm cõi mây …
 
Đồi thông một sáng Hạ này
Trời căng gió, mộ bia gầy thời gian
Lắng lòng con, với núi ngàn
Tưởng về Cha, giửa mênh mang cuộc đời…
 
Khói hương lãng đãng lên khơi
Ngàn cỏ xanh ngỡ chừng lời vẫy theo…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/1A99CA75D67F4DB69F4DAB4E389FF5BA.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Vô thường - 23.09.2007 01:21:22
0
     ...XIN LÀM BẾN ĐẬU...!
 
     Ai đặt tên <<con thuyền không bến >>
     Xin hỏi thuyền lên ngược hay xuôi.?
     Em xin làm là nơi thuyền đỗ
     Cho thuyền về có bến thuyền ơi
 
     Thuyền cứ đi...Đi hoài đi tới
     Nhưng nhớ về bến đợi thuyền nghe..!
 
     hihihi..chiều thứ 7..Thai ANh vào đây quậy chút nhé..
    À..mà thuyền đi đâu nhớ chở ít thôi nhé
    Chúc ngày nghỉ bạn vui vẻ và thơ lai láng..
            THAI ANH
 .
  




THÁI ANH

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 23.09.2007 03:06:18
0

Trích đoạn: thaianh49

    ...XIN LÀM BẾN ĐẬU...!
 
     Ai đặt tên <<con thuyền không bến >>
     Xin hỏi thuyền lên ngược hay xuôi.?
     Em xin làm là nơi thuyền đỗ
     Cho thuyền về có bến thuyền ơi
 
     Thuyền cứ đi...Đi hoài đi tới
     Nhưng nhớ về bến đợi thuyền nghe..!
 
     hihihi..chiều thứ 7..Thai ANh vào đây quậy chút nhé..
  À..mà thuyền đi đâu nhớ chở ít thôi nhé
  Chúc ngày nghỉ bạn vui vẻ và thơ lai láng..
          THAI ANH
.



Rất vui khi được THAI ANH ghé vào nhà Thuyền tôi và hơi...quậy tí.  Hì, THAI ANH làm Thuyền tôi khó nói quá, thôi thì cũng xin có vài dòng đáp lại nhã ý của THAI ANH nha.  Chúc THAI ANH lưôn có những sáng tác hay.  Thân.

Bến xưa...

Trời đã định Thuyền tôi là không bến
Nên hành trình không lên ngược hay xuôi
Và Thuyền tôi cứ mãi lững lờ trôi
Không bến đậu dù Thuyền đà mệt mõi

Bến có đợi, xin một ngày hãy đợi
Con thuyền về neo mãi bến ngày xưa
Dẫu thời gian theo năm tháng cho vừa..
Thuyền vẫn đậu, theo về bến xưa đó.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/12AEF5426029444BA3CA013944A93C6D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 03:07:44 bởi con thuyền không bến >
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 23.09.2007 16:12:25
0
Bên dòng sông thơ
 
Đêm hè lạc giửa sông thơ
Bồi hồi như tỉnh như mơ giữa dòng
Lời thơ ai vút trong ngần
Nhẹ đưa theo gió lay từng sông thơ
Giửa dòng ngơ ngẫn hồn mơ
Lời thơ quyện với tiếng thơ dạt dào
Vầng châu lộng ánh ca dao
Hương thơm man mác ngọt ngào bay xa
Ru từng câu hát lời ca
Ru hồn theo gío chan hòa theo thơ
Say thơ lòng những ước mơ
Dư âm còn đọng bên bờ sông quê


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F1F3D9FCD9CB46BDBBACC9E53A025C4D.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Vô thường - 23.09.2007 16:35:02
0
Ví dầu
 
Ví dầu anh hóa cánh diều
Đưa em về lại những chiều tuổi thơ
Thoảng qua như một giấc mơ
Nơi đây anh đợi, anh chờ năm nao !

Ví dầu anh hóa trời cao
Đem luồng gío mát thổi vào lòng em
Cho em một ánh sao đêm
Cho em nữa mảnh trăng mềm năm xưa...

   (Mến tặng PL, một người bạn mới quen...)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/8254B8FC54DE4313913C775888716F5A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 16:37:03 bởi con thuyền không bến >
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Vô thường - 23.09.2007 17:35:42
0

Trích đoạn: con thuyền không bến


Trích đoạn: thaianh49

   ...XIN LÀM BẾN ĐẬU...!
 
     Ai đặt tên <<con thuyền không bến >>
     Xin hỏi thuyền lên ngược hay xuôi.?
     Em xin làm là nơi thuyền đỗ
     Cho thuyền về có bến thuyền ơi
 
     Thuyền cứ đi...Đi hoài đi tới
     Nhưng nhớ về bến đợi thuyền nghe..!
 
     hihihi..chiều thứ 7..Thai ANh vào đây quậy chút nhé..
À..mà thuyền đi đâu nhớ chở ít thôi nhé
 Chúc ngày nghỉ bạn vui vẻ và thơ lai láng..
         THAI ANH
.



Rất vui khi được THAI ANH ghé vào nhà Thuyền tôi và hơi...quậy tí.  Hì, THAI ANH làm Thuyền tôi khó nói quá, thôi thì cũng xin có vài dòng đáp lại nhã ý của THAI ANH nha.  Chúc THAI ANH lưôn có những sáng tác hay.  Thân.

Bến xưa...

Trời đã định Thuyền tôi là không bến
Nên hành trình không lên ngược hay xuôi
Và Thuyền tôi cứ mãi lững lờ trôi
Không bến đậu dù Thuyền đà mệt mõi

Bến có đợi, xin một ngày hãy đợi
Con thuyền về neo mãi bến ngày xưa
Dẫu thời gian theo năm tháng cho vừa..
Thuyền vẫn đậu, theo về bến xưa đó.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/12AEF5426029444BA3CA013944A93C6D.gif[/image]


BẾN XƯA ĐÂU...?!


Thuyền cứ mãi vui trùng khơi lướt gió
Quên bờ sông kia bến ngóng mỏi mòn
Nay mệt mỏi quay tìm nơi dừng bước
Bến xưa đâu...?!...đã lạc hướng mất rồi.

Bao lời hưá...thuyền ơi...mấy lần nhớ?!
Vốn ngây thơ...bến đợi...có thấy đâu...
Yêu làm chi để chuốc khổ hận sầu
Tình là thế mấy ai mộng đầu hạnh phúc

Sương Anh


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Vô thường - 24.09.2007 04:11:20
0


GIÓ  MÂY  MƯA



Heo may lay lay... gió thu say
Hương nồng lớp lá vàng bay bay...
Quắt quay dáng chiều thu ủ rũ
Tưởng chừng trời đất hờn cỏ cây!

Mây bay, mây bay... mây thu giăng
Che đi chiếc bóng vàng thu trăng.
Muôn nghìn tinh tú buồn... lịm tắt,
Hoang tàn đêm thu không sao, trăng!

Mưa rơi, mưa rơi... mưa thu rơi
Gợi thương, gợi nhớ... hồn chơi vơi.
Ai đứng lặng im... nhìn thu khóc,
Nhỏ giọt lệ sầu trên tay côi...


Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C8EB9555DED1480F85BCA17E43C9F1B4.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:10:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 186 bài trong đề mục