SOS

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: SOS - 01.11.2007 07:31:41

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đánh cờ võ miệng lung tung,
Pháo đầu mã đội cho bung luôn này.
Dạt qua con ngựa thuận tay,
Đớp xe anh mất lạy mày xin tha.
Tha làm sao được mà tha
Cái tội xí xọn về nhà ngủ đi
TSBT
 


 
Ngủ đi mấy chú con trai
Để anh cùng với "anh hai" tỉnh tò
Mấy chú đừng có...tò mò
Mắc công tui quánh cái...giò què đa 
Lúc đó chớ có mà la
(Phải vậy hông Trợn )
NPN

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 01.11.2007 17:27:30

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Ngủ đi mấy chú con trai
Để anh cùng với "anh hai" tỉnh tò
Mấy chú đừng có...tò mò
Mắc công tui quánh cái...giò què đa 
Lúc đó chớ có mà la
(Phải vậy hông Trợn )
NPN


 
Ngủ đi hỡi mấy ông ba
Đã lên làm bố chẳng ra thể gì
Thấy gái là dạ đã si
Mấy ông như thế cho đi chầu trời
Tùng Anh

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 01.11.2007 23:47:25

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Ngủ đi mấy chú con trai
Để anh cùng với "anh hai" tỉnh tò
Mấy chú đừng có...tò mò
Mắc công tui quánh cái...giò què đa 
Lúc đó chớ có mà la
(Phải vậy hông Trợn )
NPN

Ngủ đi hỡi mấy ông ba
Đã lên làm bố chẳng ra thể gì
Thấy gái là dạ đã si
Mấy ông như thế cho đi chầu trời
Tùng Anh

Hết buổi chầu lại về thôi.
Chi bằng ưu ái cho ngồi...nhặt rau,
Bát phải rửa, nhà phải lau.
Làm xong chả "tỉnh" được đâu mà "tò".
 

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 02.11.2007 22:13:49

Trích đoạn: hoangau
Hết buổi chầu lại về thôi.
Chi bằng ưu ái cho ngồi...nhặt rau,
Bát phải rửa, nhà phải lau.
Làm xong chả "tỉnh" được đâu mà "tò".
 

 
Chỉ sợ chả trốn đó mờ
Rau không lo nhặt lò dò nhà sau
Nghía qua nghía lại xem sao
Co giò dzọt thẳng té ào xuống ao
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 02.11.2007 22:35:26

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hoangau
Hết buổi chầu lại về thôi.
Chi bằng ưu ái cho ngồi...nhặt rau,
Bát phải rửa, nhà phải lau.
Làm xong chả "tỉnh" được đâu mà "tò".
 


Chỉ sợ chả trốn đó mờ
Rau không lo nhặt lò dò nhà sau
Nghía qua nghía lại xem sao
Co giò dzọt thẳng té ào xuống ao
Tùng Anh



Nhìn anh té chẳng thương sao
Anh không biết lội, lẽ nào làm ngơ
Dù sao cũng chút tình hờ
Vớt anh, anh sẽ làm thơ tặng liền
Thơ rằng nếu có nợ duyên
Kiếp sau anh sẽ làm thuyền chở em
Dẫu cho lên thác xuống ghềnh
Cũng xin gần gũi bên em suốt đời


Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 02.11.2007 22:49:21

Trích đoạn: dohuhong

..........
Thơ rằng nếu có nợ duyên
Kiếp sau anh sẽ làm thuyền chở em
Dẫu cho lên thác xuống ghềnh
Cũng xin gần gũi bên em suốt đời


 
Thuyền thủng đấy Tùng Anh ơi
(Hôm qua anh Nhạn nhờ người... đục ra).

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 02.11.2007 23:14:27

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: dohuhong

..........
Thơ rằng nếu có nợ duyên
Kiếp sau anh sẽ làm thuyền chở em
Dẫu cho lên thác xuống ghềnh
Cũng xin gần gũi bên em suốt đời



Thuyền thủng đấy Tùng Anh ơi
(Hôm qua anh Nhạn nhờ người... đục ra).

 
Thuyền anh bằng vỏ cây đa
Cây đục Phương Nhạn đầu tà đã lâu
Hoangau ơi hỡi hoangau
Dễ gì đục thủng được đâu mà mừng
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 02.11.2007 23:16:02

Trích đoạn: hoangau
Thuyền thủng đấy Tùng Anh ơi
(Hôm qua anh Nhạn nhờ người... đục ra).
 
Nghe mà tá hoả luôn ta
Nhạn sao chơi ác bơi ra đục thuyền
Cũng may đã có lời khuyên
Không thì "Anh" chết hồn nguyền cả hai (Nhạn và đô hư hỏng)
Tùng Anh
 
cám ơn Hoangau nghen!

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 02.11.2007 23:27:24

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hoangau
Thuyền thủng đấy Tùng Anh ơi
(Hôm qua anh Nhạn nhờ người... đục ra).
 
Nghe mà tá hoả luôn ta
Nhạn sao chơi ác bơi ra đục thuyền
Cũng may đã có lời khuyên
Không thì "Anh" chết hồn nguyền cả hai (Nhạn và đô hư hỏng)
Tùng Anh
 
cám ơn Hoangau nghen!



Có nguyền cũng chớ nguyền dai
Để còn được phước đầu thai làm người
Làm người yêu của anh thôi
Đừng yêu ai nhé, nhớ lời nghe không!
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 02.11.2007 23:47:19

Trích đoạn: dohuhong
Có nguyền cũng chớ nguyền dai
Để còn được phước đầu thai làm người
Làm người yêu của anh thôi
Đừng yêu ai nhé, nhớ lời nghe không!

 
Kiếp này em vẫn còn không
Diêm vương thương bảo phòng không cho về
Dương gian chưa kịp quay về
Đồ hư hỏng nói - không về nữa đâu
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 02.11.2007 23:59:42

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Có nguyền cũng chớ nguyền dai
Để còn được phước đầu thai làm người
Làm người yêu của anh thôi
Đừng yêu ai nhé, nhớ lời nghe không!

 
Kiếp này em vẫn còn không
Diêm vương thương bảo phòng không cho về
Dương gian chưa kịp quay về
Đồ hư hỏng nói - không về nữa đâu
Tùng Anh



Diêm đình mặt ngựa, đầu trâu
Tùng Anh ở dưới làm sao kiếm chồng
Lên đây anh ẵm, anh bồng
Chẳng còn cái cảnh nằm không một mình
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 00:44:27 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 03.11.2007 00:10:54
Vào đây chẳng lẽ làm thinh
Đùa chơi, các bạn niệm tình bỏ qua
Nói gần rồi lại nói xa
Làm thơ chỉ để gọi là mua vui
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 00:25:08

Trích đoạn: dohuhong
Diêm đình mặt ngựa, đầu trâu
Tùng Anh ở dưới làm sao kiếm chồng
Lên đây anh ẳm, anh bồng
Chẳng còn cái cảnh nằm không một mình
 
 
Một mình thì kệ một mình
Gặp đồ hư hỏng một mình sướng hơn
Ai cần anh ẵm anh bồng?
Liệu có ẵm nổi hay không mà đòi?
Tùng Anh

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 00:28:48

Trích đoạn: dohuhong

Vào đây chẳng lẽ làm thinh
Đùa chơi, các bạn niệm tình bỏ qua
Nói gần rồi lại nói xa
Làm thơ chỉ để gọi là mua vui
 
Ai mà chẳng vậy anh ui
Thơ thì như thế để vui thôi mà
Giận hờn yêu ghét đậm đà
Nên câu thơ mới mượt mà đấy thôi
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 03.11.2007 00:42:07

Một mình thì kệ một mình
Gặp đồ hư hỏng một mình sướng hơn
Ai cần anh ẵm anh bồng?
Liệu có ẵm nổi hay không mà đòi?
Tùng Anh

Ai mà chẳng vậy anh ui
Thơ thì như thế để vui thôi mà
Giận hờn yêu ghét đậm đà
Nên câu thơ mới mượt mà đấy thôi
Tùng Anh
 
Chỉ trừ riêng bé bự thôi
Ai anh cũng ẵm, cũng lôi tới giường
Bày ra một cuộc tình trường
Cho quên thế sự nhiễu nhương quanh mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 00:44:59 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 01:11:43

Trích đoạn: dohuhong
Chỉ trừ riêng bé bự thôi
Ai anh cũng ẵm, cũng lôi tới giường
Bày ra một cuộc tình trường
Cho quên thế sự nhiễu nhương quanh mình

 
Nghe nói mà em giật mình
Sao mà anh cứ mặc tình rong chơi?
Ban ngày lắm mối thì vui
Khi đêm buông xuống lui thui một mình
Anh ơi một kiếp đa tình
Cô đơn chẳng kém - quanh mình mấy ai (thật lòng)
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 03.11.2007 01:27:12

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Chỉ trừ riêng bé bự thôi
Ai anh cũng ẵm, cũng lôi tới giường
Bày ra một cuộc tình trường
Cho quên thế sự nhiễu nhương quanh mình

 
Nghe nói mà em giật mình
Sao mà anh cứ mặc tình rong chơi?
Ban ngày lắm mối thì vui
Khi đêm buông xuống lui thui một mình
Anh ơi một kiếp đa tình
Cô đơn chẳng kém - quanh mình mấy ai (thật lòng)
Tùng Anh


 
Sao bi quan thế, cô hai?
Ở đời cũng có người này kẻ kia
Phải đâu ai cũng gian ngoa
Riêng anh, xin hứa thật thà thương em
 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 01:32:03

Trích đoạn: dohuhong
Sao bi quan thế, cô hai?
Ở đời cũng có người này kẻ kia
Phải đâu ai cũng gian ngoa
Riêng anh, xin hứa thật thà thương em

 
Anh hứa rằng sẽ thương em
Nhưng thương như thế sao em tin lời
Bi quan đâu có anh ơi
Em chỉ nói thiệt đôi lời cùng anh
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 03.11.2007 01:39:05

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Sao bi quan thế, cô hai?
Ở đời cũng có người này kẻ kia
Phải đâu ai cũng gian ngoa
Riêng anh, xin hứa thật thà thương em

 
Anh hứa rằng sẽ thương em
Nhưng thương như thế sao em tin lời
Bi quan đâu có anh ơi
Em chỉ nói thiệt đôi lời cùng anh
Tùng Anh


 
Thương em, không nói loanh quanh
Nói sao mới rõ ngọn ngành hở em?
Anh giờ mắt đã lem nhem
Còn bao lâu nữa mà thèm dối gian
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 01:46:26

Trích đoạn: dohuhong
Thương em, không nói loanh quanh
Nói sao mới rõ ngọn ngành hở em?
Anh giờ mắt đã lem nhem
Còn bao lâu nữa mà thèm dối gian
 
Ai biết anh dối hay gian
Trêu hoa ghẹo nguyệt phần anh nhất mà
Xem kìa chú bướm bên hoa
Hoa nào cũng lả hoa nào cũng lơi
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 03.11.2007 01:51:20

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Thương em, không nói loanh quanh
Nói sao mới rõ ngọn ngành hở em?
Anh giờ mắt đã lem nhem
Còn bao lâu nữa mà thèm dối gian
 
Ai biết anh dối hay gian
Trêu hoa ghẹo nguyệt phần anh nhất mà
Xem kìa chú bướm bên hoa
Hoa nào cũng lả hoa nào cũng lơi
Tùng Anh



Đừng như Tào Tháo em ơi
Nghi nan chỉ khiến cho đời khổ thêm
Cứ tin sẽ hết muộn phiền
Cứ yêu sẽ hết những đêm một mình
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 02:07:40

Trích đoạn: dohuhong
Đừng như Tào Tháo em ơi
Nghi nan chỉ khiến cho đời khổ thêm
Cứ tin sẽ hết muộn phiền
Cứ yêu sẽ hết những đêm một mình

 
Tào Tháo đã sống hết mình
Đông Tây dẹp loạn quân binh mạnh hùng
Thế mà một đời vẫy vùng
Vẫn không tránh khỏi ngày cùng thuơng đau
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 03.11.2007 02:13:09

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Đừng như Tào Tháo em ơi
Nghi nan chỉ khiến cho đời khổ thêm
Cứ tin sẽ hết muộn phiền
Cứ yêu sẽ hết những đêm một mình

 
Tào Tháo đã sống hết mình
Đông Tây dẹp loạn quân binh mạnh hùng
Thế mà một đời vẫy vùng
Vẫn không tránh khỏi ngày cùng thuơng đau
Tùng Anh



Xem thế có tốt gì đâu
Cho nên đừng có nghi nhau làm gì
Muốn thương, hãy nói liền đi
Đừng nên để lỡ xuân thì nghen em! 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 02:20:19

Trích đoạn: dohuhong
Xem thế có tốt gì đâu
Cho nên đừng có nghi nhau làm gì
Muốn thương, hãy nói liền đi
Đừng nên để lỡ xuân thì nghen em! 

 
Hình như anh nói thương em
Bây giờ lại hỏi như em tỏ tình
Nghe xong nghĩ lại thấy mình
Cũng thương anh đó vậy mình tính sao?
Tùng Anh

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 03.11.2007 14:10:22

Trích đoạn: Tùng Anh

Trích đoạn: dohuhong
Xem thế có tốt gì đâu
Cho nên đừng có nghi nhau làm gì
Muốn thương, hãy nói liền đi
Đừng nên để lỡ xuân thì nghen em! 

Hình như anh nói thương em
Bây giờ lại hỏi như em tỏ tình
Nghe xong nghĩ lại thấy mình
Cũng thương anh đó vậy mình tính sao?
Tùng Anh

 
Dohuhong vội mua dao
Về nhà cắt hết chỗ nào bị...hư.
"Phục chế" rồi xịn hơn xưa
Để còn chốt hạ quả lừa Tùng Anh.
 
 

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 03.11.2007 23:59:00

Trích đoạn: hoangau
Dohuhong vội mua dao
Về nhà cắt hết chỗ nào bị...hư.
"Phục chế" rồi xịn hơn xưa
Để còn chốt hạ quả lừa Tùng Anh.
 

 
Cần gì chốt hạ Tùng Anh?
Hạ tướng đi chứ hạ Anh làm gì?
Đôi xe, song mã để chi?
Con chốt qua tới là đi về trời
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: SOS - 06.11.2007 21:18:43

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hoangau
Dohuhong vội mua dao
Về nhà cắt hết chỗ nào bị...hư.
"Phục chế" rồi xịn hơn xưa
Để còn chốt hạ quả lừa Tùng Anh.
 


Cần gì chốt hạ Tùng Anh?
Hạ tướng đi chứ hạ Anh làm gì?
Đôi xe, song mã để chi?
Con chốt qua tới là đi về trời
Tùng Anh


 
Chốt qua tướng cũng mê tơi
Nói chi xe mã cũng xơi sạch mà
Thôi em năn nỉ, anh tha
Còn không, pháo dập đời hoa tiêu tùng
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 09.11.2007 21:53:04

Trích đoạn: dohuhong
Chốt qua tướng cũng mê tơi
Nói chi xe mã cũng xơi sạch mà
Thôi em năn nỉ, anh tha
Còn không, pháo dập đời hoa tiêu tùng
 
Mới nghe đã muốn phát khùng
Nữ nhi tuy yếu tài hùng kém ai?
Anh kêu em hãy pó tay
Năn nỉ anh hử sao mai mọc rồi?
Tùng Anh

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: SOS - 12.11.2007 23:35:21

Trích đoạn: Tùng Anh
Mới nghe đã muốn phát khùng
Nữ nhi tuy yếu tài hùng kém ai?
Anh kêu em hãy pó tay
Năn nỉ anh hử sao mai mọc rồi?
Tùng Anh

Sao gì kệ nó em ơi
"Kỳ phùng địch thủ" ở đời ai hay.
Pháo lồng thì sĩ bó tay
Xin em, em bó cả ngày cho anh.
 
 
 

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: SOS - 14.11.2007 16:38:08

Trích đoạn: hoangau
Sao gì kệ nó em ơi
"Kỳ phùng địch thủ" ở đời ai hay.
Pháo lồng thì sĩ bó tay
Xin em, em bó cả ngày cho anh.
 

 
Chiến thắng dù thật mong manh
Nhưng em vẫn quyết cùng anh so tài
Pó tay em chẳng pó tay
Xe mã phục sẵn xem tài bao nhiêu?
Tùng Anh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 147 bài trong đề mục