Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay...
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 82 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 11.02.2009 05:20:05 (permalink)
0

Chào ONLY và MỸ TRINH,
Vào trang thơ của MT , đọc thơ hai bạn hoạ nhau hay quá, tình cảm lắm, càng đọc càng say, mong mối tình thơ của hai bạn càng gắn bó để QM có những vần thơ hay đọc , ghiền lắm rồi đó MT và ONLY ơi.
Xin gởi hai bạn vài vần thơ bất chợt cảm hứng khi đọc thơ hai bạn, dĩ nhiên chỉ đọc vui thôi....
Chúc sức khoẻ hai bạn.


QM


MÃI YÊU


Hai chúng mình cách xa xôi ngàn dặm
Lời thơ trao như khúc nhạc thăng trầm
Nụ hôn nào kết chặt tuổi trăm năm
Miền thương ấy theo tháng ngày trăn trở

Xa cách mãi nơi hai đầu nỗi nhớ
Gởi yêu thương hoà quyện những vần thơ
Thơ ai viết đọng giọt sầu như thuở
Hoàng hôn buồn nhuộm tím mặt biển xanh

Chẳng bao giờ tình yêu hoá mong manh
Bao khát khao theo mạch lòng tuôn chảy
Thơ là nhạc ru khúc tình xanh mãi
Vượt không gian vạn dặm thấm vào hồn

Chỉ duy nhất ngày buồn tàn hơi thở
Những đam mê thực tế trả lại đời
Hồn thắm đậm dẫu nẻo trần ai khuất bóng
Yêu muôn đời hoài vọng cỏi thiên thai




10-02-09

Nhật Quỳnh


_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

Chào Quỳnh Muội dễ thương và thơ cũng dễ thương, Mong sẽ được có mãi những vần thơ cảm tác "Đọc vui thôi" của QM như thế nữa nhé... Chúc em gái vui mãi và yêu mãi như bài thơ....

Niềm thương nỗi nhớ


Xin cứ mãi là niềm thương nỗi nhớ
Theo chữ vần về thăm lại ngày xưa
Những niềm vui như còn đó đón đưa
Vài khoảng khắc cho nhau lời tình tự

Giây phút thôi ấm lòng tim lữ thứ
Mai rồi xa như định mệnh ban đầu
Những giọt buồn ngồi đợi trắng canh thâu
Tìm hư ảnh gởi vào trăng vết nhớ

Mai ra đi bước chân còn bỡ ngỡ
Mai chưa quên nghe tiềm thức vỗ về
Vội tìm nhau qua bút mực đam mê
Đâu ai biết cánh chim trời xa hút

Thoáng ẩn hiện dưới màn sương rạo rực
Giọt lòng rơi lên trang giấy vô tình
Là những khi vừa rớt một niềm tin
Gom ảo ảnh tượng hình tim rạn nức !


Mỹ Trinh
Quỳnh Muội 11.02.2009 13:56:23 (permalink)
0



CÁ LÓC CHIÊN XÍ MUỘI
 




 
 




Đi chợ mua một ký cá
Làm cho thật sạch cắt ba khúc vừa
Khứa nhẹ mình cá đoạn thưa
Chút tiêu chút muối vừa vừa bột nêm
Muốn cá thấm phải để thêm
Mười lăm phút mới đem tẩm bột đều
Bắt chảo để lửa riu riu
Chiên cho vàng hết thật đều hai bên
 Cái đĩa có sẳn kề bên
Cải xà lách mình sắp lên với cà
Đặt cá nằm trên mặt nha
Phi tỏi cho thơm trước nà em ơi
Lá dứa ép lấy nước rồi
Cho tương xí muội ôi thôi thơm lừng
Dầu hào một muỗng lưng lưng
Hạt nêm đường cát cũng chừng chừng thôi
Chảo dầu lúc nảy đang sôi
Bột năng pha nước loảng rồi cho sau
Quậy đều tan hết đi nào
Rưới vào đĩa cá làm sao cho đều
Tí ngò và một tí  tiêu
Sắp lên trên mặt mọi điều đã xong
Bây giờ với cả tấm lòng
Thân mời các bạn xoay vòng lai rai
Chúc nhau năm mới phát tài
Chúc nhau sức khoẻ năm nay thật đầy
Chúc cho ngày rộng tháng dầy
Hạnh phúc tràn ngập năm nầy yên vui.
 


09-02-09
Nhật Quỳnh




_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 21:48:13 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 11.02.2009 23:09:52 (permalink)
0

Chào James Jee, Lâu quá không thấy JJ ghé lại thăm,
Dạo nầy JJ vẫn vui và khoẻ ?
Chúc JJ năm mới thật nhiều sức khoẻ và niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống

- - - o 0 o - - -

ANH LẠI VỀ BÊN EM

Mai nầy anh sẽ về đây
Lại hồng bếp lửa lại say giấc tình
Căn phòng lại sáng lung linh
Như thuở chúng mình vừa mới nên duyên

 
VUI SỐNG BÊN EM
 
Mai anh sẽ về nhé em yêu
Tình thương phủ lấp đã bao chiều
Quạnh hiu trống vắng cung đàn trống
Anh sẽ về lại nhé em yêu
 
Khơi lại bếp hồng lửa bao nhiêu
Để suổi tình ta đã về chiều
Ấp ủ con tim còn khờ dại
Yêu thật là nhiều đó em yêu
 
Sáng soi phòng trống mộng dệt thêu
Anh đã về đây nhớ nhung nhiều
Nhìn lá vàng bao ta chợt nhớ
Chợt bước trở về phía em yêu
 
Nhớ thở ngày xưa quá mỹ tình
Tình yêu ta chồng chất tình yêu
Để ngày hôm nay ngồi ôn lại
Một mảnh tơ duyên đã bao chiều
 
Chào QM tỷ tỷ! Dạo này vẫn vui vẻ chứ! JJ dạo nầy bận bịu quá, vừa lo cơm áo gạo tiền, vừa bị người ta "đòi nợ" nữa, đòi 1 lần hai mươi mấy bài thơ, chắc kỳ này chít quá, thân chúc QM tỷ luôn vui vẻ bên con bên cháu nha! Hôm nào rảnh sẽ réo đi cà phê!
Quỳnh Muội 12.02.2009 11:06:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Trọng Văn


           Thôi nhé TD , nhức đầu vài hôm sẽ khỏi mà, lại về quán nhé, QM và các bạn đang đợi nơi đây.
         Còn anh Người Lính không biết bận chi mà xao lãng việc nấu bếp lâu quá, có lẻ bận thao trường rồi, thôi hãy để anh ấy tròn nhiệm vụ.
         Còn TD thì hãy tích cực lo cho sức khoẻ của mình, trọng trách bếp trưởng là oai lắm đó   hi hi...
         TD ơi , trong trang thơ sáng tác TD có đọc thơ của anh Huyền Lâm , phươngtim937 không? , thường thì anh ấy cách vài hôm là đã có bài post lên rồi, sao hôm nay đúng một tháng rồi vẫn vắng bài anh ấy,
         Không biết anh pt 937 có khoẻ không hay bận việc gì rồi, anh ấy bị bệnh tim đó TD , mà làm thơ tình cảm cũng ảnh hưởng lắm phải không? vì hay xúc động.
        Cầu mong anh ấy vẫn vui và khoẻ.
           TD cũng vui và khoẻ nhiều nhé.




Quỳnh tỷ nói đúng:
1. TD cứ nghỉ xả hơi, lúc nào khỏe nhớ vào chơi.
2. Người lính chắc bận, lúc nào rảnh ảnh sẽ trở lại thăm tụi mình.
3. Văn cũng hơi lo cho anh Huyền Lâm, anh ấy bị bệnh tim nhiều năm rồi! Cầu mong là anh ấy OK.

 


[quot]

 
ĂN ĐIỂM TÂM  MÓN SỦI CẢO
 



 


Thịt gà cắt nhỏ được rồi
Tôm sú bóc vỏ xong rồi cắt sau
Nhớ cắt từng lát mỏng nào
Nấm đông cô ngâm sao cho mềm
Rửa sạch cắt cuốn bỏ đi
Cắt thành sợi mỏng có gì phải lo
Rà rốt hành củ băm nhỏ
Trộn chung tất cả cho vào cái thau
Nêm muối nước mắm đường vào
Chút tiêu bột ngọt độ sao vừa chừng
Lấy lá  hoành thánh đem ra
Quét tí tròng trắng trứng gà mép bên
Múc nhân để chính giửa trên
Ghép hai mí lại nên nửa hình tròn
Đặt sủi cảo vào  mâm con
Khăn ướt ta đậy, nấu soon nước lèo
Đem ra nửa ký sườn heo
Chặt từng khúc nhỏ độ chừng ba phân
Nêm nếm hớt bọt nhiều lần
Nước lèo trong sẽ tăng phần ngon hơn
Luột sủi cảo cho chín nhanh
Sắp ra tô bỏ giá hành ở trên
Nước lèo mình múc đổ lên
Vài cục sườn nữa lên trên được rồi
Chút tiêu chút ớt vậy thôi
Bây giờ bạn hữu mời ngồi vào ngay
Hôm nay Quỳnh Muội trổ tài
Điểm tâm sủi cảo nhớ hoài về sau
 
 
11-02-09
Nhật Quỳnh

 


________________________________ 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 11:21:19 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.02.2009 07:49:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh



                   Chào Quỳnh Muội dễ thương và thơ cũng dễ thương, Mong sẽ được có mãi những vần thơ cảm tác "Đọc vui thôi" của QM như thế nữa nhé...

                  Chúc em gái vui mãi và yêu mãi như bài thơ....



Niềm thương nỗi nhớ




Xin cứ mãi là niềm thương nỗi nhớ
Theo chữ vần về thăm lại ngày xưa
Những niềm vui như còn đó đón đưa
Vài khoảng khắc cho nhau lời tình tự

Giây phút thôi ấm lòng tim lữ thứ
Mai rồi xa như định mệnh ban đầu
Những giọt buồn ngồi đợi trắng canh thâu
Tìm hư ảnh gởi vào trăng vết nhớ

Mai ra đi bước chân còn bỡ ngỡ
Mai chưa quên nghe tiềm thức vỗ về
Vội tìm nhau qua bút mực đam mê
Đâu ai biết cánh chim trời xa hút

Thoáng ẩn hiện dưới màn sương rạo rực
Giọt lòng rơi lên trang giấy vô tình
Là những khi vừa rớt một niềm tin
Gom ảo ảnh tượng hình tim rạn nức !



Mỹ Trinh







NỖI NHỚ DỊU ÊM



Ở nơi nào trong tận cùng nỗi nhớ
Cho trái tim dào dạt những vần thơ
Đêm chợt tỉnh nghe tiếng lòng trăn trở
Hồn bơ vơ trên vạn nẻo kiếm tìm
 
Anh bây giờ tăm cá một bóng chim
Đời lữ thứ xa bước chân dài rộng
Tìm nơi đâu giửa bộn bề cuộc sống
Chỉ mơ hồ một hình bóng xa xăm
 
Mai anh về ru tình khúc trăm năm
Vùng ký ức vẫn nồng nàn hương thở
Trong tiềm thức đam mê từng phiến nhớ
Trọn vòng tay ấm lại khúc tình xuân
 
Mai anh về nắng ấm lại tưng bừng
Từng giọt nắng sưởi lung linh mắt biếc
Bút mực nào viết lời thương cho xiết
Về chuyện chúng mình chia biệt bao năm


12-02-09
Nhật Quỳnh
 


_______________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 07:51:44 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 13.02.2009 21:40:54 (permalink)
0




Trích đoạn: Hoàng Thị


Trích đoạn: Mỹ Trinh

                Mỹ Trinh và các bạn thân mến.
         Hình ảnh Quê Hương ăn sâu vào ký ức...tiềm tàng đâu đó rồi bỗng trồi lên làm ray rức lúc ta nhớ về...Đôi khi những thay đổi dù có mặt tích cực của no'....nhưng rồi đây...những chiếc Cầu Khỉ,Những chuyến phà...chỉ còn trong quá khứ thân thương của những ai đã từng một thời gắn bó với chúng...Các thế hệ con cháu chỉ biết như là những danh xưng (!) qua sách vở !...Đồng cảm sâu sắc với các bạn...Hòang Thị xin repost tặng các bạn bài " Quê Hương à Tuổi Ấu Thơ "






QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ

Khái niệm quê hương mỗi người mỗi khác .
Bỡi nó ghi sâu hình ảnh tuổi ấu thơ .
Quê hương là mảnh vườn, hàng giậu, bờ đê,
Là luỹ tre làng , chòm cau, mái lá,
Là bác nông dân, con trâu, ao cá,
Là mái trường, góc phố, gánh hàng rong ...

Trong cuộc mưu sinh , luôn vật lộn với khó khăn ,
Tất bật,tất bật...nên quên đi những gì đã có !
Cho đến một hôm, từ nơi xa xăm nào đó,
Bỗng rộn lên hình ảnh quê hương .
Và chợt nhận ra những thay đổi mất, còn.
Lại nuối tiếc những thân thương ngày cũ !
Chỉ nhận thiếu lúc không còn thấy đủ !
Chỉ khát thèm khi thừa mứa qua đi !
Người ta yêu quê hưong bỡi chừng đang tuột tầm tay ,
Những hình ảnh khắc ghi thời niên thiếu !
Người lớn tuổi hay nghĩ nhiều về quá khứ ,
Bỡi đã một thời họ có cả một quê hương !
Nếu một ai không có tuổi hoa niên
Thì chẳng có quê hương để nhớ .
Với con người , tuổi ấu thơ mang nhiều ý nghĩa !

....................Hoàng Thị ...................
 

 
           Lâu lắm rồi Mỹ Trinh mới trở lại thư quán và gặp lại anh Hoàng Thị, bài thơ QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ làm cho MT nhớ nhà lắm... nhưng nhớ nhà, nhớ nơi chốn mình có thể gặp lại được, còn tuổi ấu thơ thì đã vĩnh viễn ra đi rồi, MT đọc thơ của HT có thể thấy được một tuổi thơ đầy hạnh phúc của anh. MT xin gởi lại tuổi thơ của mình trong topic của HT để cùng nhớ về tuổi thơ





BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ


Quê hương tôi cạnh dòng sông đạm bạc
Chợ sớm, chợ chiều thưa thớt dân quê
Trí nhớ lờ mờ của thời xa xưa ấy
Tôi xa quê mình, thơ ấu vụt ngàn xa...

Lâu lắm rồi kỷ niệm thả vào mây
Bôn ba chạy trên dòng đời tấp nập
Bao quên nhớ tôi mang đi xa tấp
Chạnh lòng thương về xóm cũ quê nhà

Dòng sông ấy một thiên đàng tuổi nhỏ
Lặn ngụp đùa trong muôn trận tìm vui
Tôi ra đi để lại những nụ cười
Kỷ niệm ấy vác vào đời thui thủi

Tôi xa quê năm lên mười... tròn tuổi
Kinh rạch bờ ao chưa biết gọi tên
Vài mang máng hàng nhà hoe con phố
Một dòng sông thơ ấu chảy bồng bềnh

Gởi trọn niềm vui miền sâu ký ức
Thương quê hương đạn lửa một chiều nào
Thương dân làng chèo chóng cuộc lao đao
Buổi chợ sớm xuồng ghe về chợ nhóm...

Những lần về thăm lòng tôi rộn rã
Phố bây giờ nhộn nhịp tiếng ngưa xe
Bao nhiêu năm tôi vẫn trở về nhà
Dòng sông nhớ mùa ấu thơ êm ả...



Mỹ Trinh

 




                         Chào anh Hoàng Thị ,
    Bài thơ QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ của anh hay quá , đọc nghe xúc động nhiều lắm, đúng là những ai đã từng gắn bó với quê hương , với nhũng kỷ niệm trong quá khứ , thì quê hương vẫn nằm ẩn sâu một nơi nào đó trong tiềm thức , tình quê ấy ví như một mạch suối  ngầm âm thầm chảy sâu trong lòng ngực , dịu mát và ngọt ngào biết bao , và khi nhớ về quê hương thì mạch suối ấy cuồn cuộn chảy để lòng ta nao nao nhớ.....
     Quỳnh Muội cũng xin được repost bài thơ TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC vào trang thơ của anh  để chúng ta cùng cảm nhận.




                                                     TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC   - 1
 
 
 
Xa quê hương nhớ mấy cho vừa
Nhớ dừa lã ngọn gió đong đưa
Những đêm sao sáng và trăng sáng
Giả gạo đêm trăng dưới bóng dừa
 
Biết bao giờ về thăm chốn xưa
Luỹ tre xanh mượt gió đong đưa
Có đám mạ non, dồng lúa chín
Chao ngọn đùa theo ngọn gió lùa
 
Tôi nhớ dòng sông thuở ấu thơ
Bên bồi bên lở ở hai bờ
Chiếc xuồng ba lá chồng chành quá
Câu cá trên sông nước lửng lờ
 
Giọt sương khuya làm mềm ngọn cỏ
Vầng dương còn khuất ở nơi nào
Từng hàng trai gái trên ruộng lúa
Xao động tiếng hò cao vút cao
 
Những buổi trưa hè nắng chỉ vừa
Tiếng võng nhà ai kẻo kẹt đưa
Bên hè ngọn gió hiu hiu thổi
Chân đất áo phèn ngon giấc trưa
 
Có những chiều quê nắng nhạt nhoà
Cánh diều tung gió cuối trời xa
Hoàng hôn tím thẩm chân trời tím
Diều vẫn còn say trong gió êm
 
Mặt trời nghiêng bóng ngã về tây
Lao động hăng say suốt cả ngày
Trở về nấu vội cơm canh nhạt
Vạt khói lam chiều toả mái tranh
 
Nhớ đêm xuân ấy qua xóm nhỏ
Chiếc cầu tre lắc lẻo đong đưa
Gót chân nhỏ lần theo cầu nhỏ
Cùng bạn thân dốt pháo giao thừa
 
Tuổi thơ ngày ấy đã xa rồi
Cánh diều ngày ấy quá xa xôi
Xót xa ghi lại trong tiềm thức
Ký ức ngày thơ chẳng nhạt nhoà
 
Bây giờ chỉ còn trong giấc mơ
Tôi đang phiêu bạt chốn xa mờ
Trăng xứ người vẫn chưa đủ sáng
Cho lòng thêm thắm nỗi bơ vơ



Nhật-Quỳnh



                  


Chị  Mỹ Trinh ơi,
            Theo bài thơ bên dòng sông tuổi thơ của MT thì xa quê lúc lên 10 tuổi, Hiện giờ  MT đang sống ở Hải goại, Vậy MT  ra đi dược bao nhiêu năm rồi, Mà tình quê vẫn còn dạt dào thắm đậm trong lòng lắm.
            QM cũng xa quê nhà lên sống ở sàiGòn cũng lúc lên 10, nhưng bây giờ chỉ cách 30 km thôi , vẫn về quê hằng tuần, vì có Cha Mẹ nơi ấy, nhưng mỗi lần về được chạy xe trên con đường nhỏ hẹp của làng quê lòng cứ nao nao nhớ, nhất là khi mùa lúa , cả một cánh đồng phủ một màu xanh, cứ nhìn gió thổi cuốn mình trên những đám lúa xanh rờn là lòng lại nao nao đó MT,
             Hôm nay đọc lại trang thơ cũ, lại muốn Chúng ta cùng nhớ lại quê hương mình lần nữa.



                   Nhân đọc bài thơ QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ của anh Hoàng Thị  và bài BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ của bạn Mỹ Trinh, thơ hay quá lại càng xúc cảm thêm.
     Bài thơ TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC  1 và 2  xin  được đi bên cạnh bài  QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ của anh, và  bài  BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ của Mỹ Trinh
   

TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC ( 2 )
 
 
Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng
Có dòng sông sâu bên lở bên bồi
Chiều mênh mông con nước lớn lục bình trôi
Hòa huyện cùng mây trời soi bóng nước
 
Quê hương tôi chẳng nơi nào có được
Núi thắm sông xanh mây trắng bềnh bồng
Những hoa cải vàng cùng đùa với bướm ong
Mãi say sưa giửa trời chiều gió lộng
 
Bình minh quê tôi tràn dâng sức sống
Già trẻ gái trai khuya sớm đã  ra đồng
Ngọn cỏ mềm còn thấm lạnh giọt sương đông
Mục đồng đã lùa trâu xa xóm nhỏ
 
Quê hương tôi những tháng năm xưa đó
Mảnh trăng vàng soi sáng liếp dừa xanh
Xuyên cành lá ánh trăng trải dài nền đất
Tiếng giả gạo đêm trăng khoan nhặt cuối làng
 
Chiều chân trời một vùng tím mênh mông
Hoàng hôn vội buông mình sau vách núi
Mặt trời chỉ một thoáng đỏ bầm hấp hối
Mà còn muốn sáng soi lối nhỏ đường mòn
 
 Dân quê tôi không quen nhiều phố chợ
Những bữa cơm đạm bạc đến từng ngày
Con cá đồng bắt được mới sớm mai
Cùng củ sắn, ngô, khoai ngọt ngào từng bữa
 
Sáng bát cơm nguội sơ sài vui lót dạ
Trưa cá khô, mo cau cơm nắm vẫn no lòng
Nằm trong chòi lá giửa đồng ê a dăm câu hát
Buổi trưa hè ru giấc ngủ bềnh bồng
 
 Tất cả những êm đềm của quê  tôi ngày đó
Đã xa rồi theo nhịp bước thời gian
Đất nước tôi chuyễn mình cùng khắp
Xóa nhòa nhanh những buổi chiều vàng
 
Nhà máy công trình xây dựng hàng hàng
Quán xá mọc lên xôn xao xóm nhỏ
Những cột khói đen như mây trời lan tỏa
Ngày tối vây quanh bay phủ vùng trời
 
Đất qui hoạch làm khu công nghiệp
Nhà cao tầng cũng xây dựng quê tôi
Trai gái bây giờ công nhân hội nhập
Có lẽ đã quên rồi một mảnh trăng quê
 
Tôi, ngày hai buổi ruộng đồng cực nhọc
Kiếp cần lao thoáng chốc luống tuổi đời
Dòng thời gian vô tình mãi êm trôi
Chợt ngoảnh lại đầu xôn xao sợi bạc
 
 Chợt thèm lắm nghe lại câu ca tiếng hát
Của thợ cấy ngày nào già trẻ phân hai
Cất tiếng trong veo đối đáp thật tài
Giọng hò dân gian thắm tình trong lao động

Chợt thèm những buổi nhìn mặt trời khuất bóng
Đường chân trời tím thẩm màu mây
Lưng trời những cánh chim vội bay về tổ
Chiều chậm trôi như còn lưu luyến ngày
 
Chợt thèm lắm nhìn vườn trầu vàng mượt
Những ngọn cau xanh lơi lã gió chiều
Đồng lúa vàng trải rộng, đất phì nhiêu
Con nước lớn bìm bịp kêu hối hã
 
Chợt thèm lắm những buổi chiều thoi thóp nắng
Nhìn người dân quê lao động kéo nhau về
Nhìn mục đồng đủng đỉnh ngồi lưng trâu qua xóm nhỏ
Để sống lại đôi phút bâng khuâng ngọt lịm hồn!
 

04-02-2008
Nhật Quỳnh

_______________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 21:47:52 bởi Quỳnh Muội >
Mỹ Trinh 14.02.2009 04:22:57 (permalink)
0
Chị Mỹ Trinh ơi,
Theo bài thơ bên dòng sông tuổi thơ của MT thì xa quê lúc lên 10 tuổi, Hiện giờ MT đang sống ở Hải goại, Vậy MT ra đi dược bao nhiêu năm rồi, Mà tình quê vẫn còn dạt dào thắm đậm trong lòng lắm.
QM cũng xa quê nhà lên sống ở sàiGòn cũng lúc lên 10, nhưng bây giờ chỉ cách 30 km thôi , vẫn về quê hằng tuần, vì có Cha Mẹ nơi ấy, nhưng mỗi lần về được chạy xe trên con đường nhỏ hẹp của làng quê lòng cứ nao nao nhớ, nhất là khi mùa lúa , cả một cánh đồng phủ một màu xanh, cứ nhìn gió thổi cuốn mình trên những đám lúa xanh rờn là lòng lại nao nao đó MT,
Hôm nay đọc lại trang thơ cũ, lại muốn Chúng ta cùng nhớ lại quê hương mình lần nữa.



Nhân đọc bài thơ QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ của anh Hoàng Thị và bài BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ của bạn Mỹ Trinh, thơ hay quá lại càng xúc cảm thêm.
Bài thơ TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC 1 và 2 xin được đi bên cạnh bài QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ của anh, và bài BÊN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ của Mỹ Trinh



Cám ơn Quỳnh Muội đã giùm nhắc lại những bài thơ quê hương nằm bên trang thơ của anh Hoàng Thi. MT đã xa quê mình nơi có "dòng sông tuổi thơ" lúc 10 tuổi, vì cuộc đời học sinh của MT vẫn xa nhà và ở trong nội trú, nhưng vẫn thường xuyên về nhà vào những cuối tuần, khi vừa học xong hết lớp ở trường thì đi vượt biên. Tính ra đã chừng ấy năm rồi phải không Quỳnh Muội ?, hiện giờ thì khoảng một, hai năm MT cũng về thăm quê và dòng sông của ngày nào. Như bài thơ mới nhất của QM "Tình Quê Trong Kí Ức (2)" thật là trùng hợp hoàn cảnh của quê hương chúng ta ngày nay. Dòng Sông Tuổi Thơ của Mỹ Trinh ngày nay đã tấp nập nhà cửa trên hai bên bờ, dài thật dài dọc theo dòng sông xuồng ghe và tàu máy đầy nghẹt. Lần cuối cùng của 2 năm trước đây lại có thêm chiếc phà chở người và xe ô tô qua lại hai bờ sông, MT hỏi lại thì chiếc phà này đã có khoảng 5 năm rồi. Cái chợ "hoe những căn nhà" ngày xưa mà ở trong thơ của MT đã nói giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt mới, có thật nhiều những kiến trúc lớn và vĩ đại hơn, dân cư nhân lên đến gấp 3 hay 4 lần gì đó so với ngày xưa. Ngôi trường trung học cấp hai ngày xưa giờ là một ngôi trường thật lớn đến không ngờ, và là trường trung học phổ thông cho các thị trấn lân cận.
Mỹ Trinh sẽ trở lại viết với Quỳnh Muội về quê hương của chúng ta xưa và nay nữa nha.
Chúc Quỳnh Muội và gia quyến hạnh phúc tràn đầy trong mùa lễ tình nhân ....

Mỹ Trinh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 23:49:49 bởi Mỹ Trinh >
Quỳnh Muội 14.02.2009 08:08:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


Cám ơn Quỳnh Muội đã giùm nhắc lại những bài thơ quê hương nằm bên trang thơ của anh Hoàng Thi. MT đã xa quê mình nơi có "dòng sông tuổi thơ" lúc 10 tuổi, vì cuộc đời học sinh của MT vẫn xa nhà và ở trong nội trú, nhưng vẫn thường xuyên về nhà vào những cuối tuần, khi vừa học xong hết lớp ở trường thì đi vượt biên. Tính ra đã chừng ấy năm rồi phải không Quỳnh Muội ?, hiện giờ thì khoảng một, hai năm MT cũng về thăm quê và dòng sông của ngày nào. Như bài thơ mới nhất của QM "Tình Quê Trong Kí Ức (2)" thật là trùng hợp hoàn cảnh của quê hương chúng ta ngày nay. Dòng Sông Tuổi Thơ của Mỹ Trinh ngày nay đã tấp nập nhà cửa trên hai bên bờ, dài thật dài dọc theo dòng sông xuồng ghe và tàu máy đầy nghẹt. Lần cuối cùng của 2 năm trước đây lại có thêm chiếc phà chở người và xe ô tô qua lại hai bờ sông, MT hỏi lại thì chiếc phà này đã có khoảng 5 năm rồi. Cái chợ "hoe những căn nhà" ngày xưa mà ở trong thơ của MT đã nói giờ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt mới, có thật nhiều những kiến trúc lớn và vĩ đại hơn, dân cư nhân lên đến gấp 3 hay 4 lần gì đó so với ngày xưa. Ngôi trường trung học cấp hai ngày xưa giờ là một ngôi trường thật lớn đến không ngờ, và là trường trung học phổ thông cho các thị trấn lân cận.
Mỹ Trinh sẽ trở lại viết với Quỳnh Muội về quê hương của chúng ta xưa và nay nữa nha.
Chúc Quỳnh Muội và gia quyến hạnh phúc tràn đầy trong mùa lễ tình nhân ....

Mỹ Trinh







                 Chào Mỹ Trinh,
       Cảm ơn lời chúc mừng ngày lễ Tình của M. Chà , thiệp đẹp quá MT thật dể thương, những trái tim lung linh toả sáng...
       Hôm nay cả nhà QM đi chơi lễ VŨng Tàu, QM thì phải về quê đăng ký lại phần ruộng của mình nên không cùng đi được.  Bây giờ lại về quê sẽ cảm nhận lại những gì mình viết về quê hương sâu sắc hơn khi mình vứ mới nhắc lại hôm qua.
        MT cũng vậy nhé, QM cũng xin chúc MT cùng toàn thể gia đình thật nhiều hạnh phúc trong mùa lễ tình nhân...
       









CHÚC MỪNG 



Hôm nay mừng lễ tình nhân
Chúc cho đôi bạn xa gần đang yêu
Một ngày hạnh phúc thật nhiều
Và muôn ngày nữa vẫn yêu mặn nồng
 Chúc cho tình nghĩa vợ chồng
Vẫn mãi  thắm nồng như thuở tình nhân....
 
 
 
140209
Nhật quỳnh
 



_____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 08:19:58 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 15.02.2009 00:28:27 (permalink)
0


 
HÃY MÃI LÀ TÌNH NHÂN
 
 
 
Chúng mình xin hãy  mãi là tình nhân
Tình réo gọi bao lời yêu muốn nói
Khi xa nhau trái tim luôn vẫy gọi
Lần hẹn hò cứ tìm ngọt hôn môi
 
Chúng minh xin hãy cứ là tình nhân
Bao mộng ước xuân thì luôn ấp ủ
Lời yêu mến chẳng bao giờ là cũ
Mãi lung linh như những giọt nắng vàng
 
Xin chúng mình hãy cứ là tình nhân
Đôi mắt dẫu thâm quầng vì ngóng đợi
Bao nhớ thương dẫu cách xa vời vợi
Vẫn theo về từ sâu thẳm mênh mông
 
Chúng mình xin  hãy cứ là tình nhân
Để được sống trong chuổi ngày mơ mộng
Đến với nhau dôi  vòng tay  mở rộng
Ta trong nhau niềm vui rộn ngập lòng
 
Nếu chúng mình cứ mãi là tình nhân
Cho khi gặp tình càng thêm  mênh mông
Thì lúc vắng cũng không là khoảng trống
Và tim run từng nhịp đập thăng trầm
 
Chúng mình cứ là tình nhân nhau nhé
Mai nầy đây đẫu làm cha làm mẹ
Đầu dẫu bạc răng long tình cũng sẽ
Vẫn nồng nàn em nhé thuở tình nhân
 
 
14-02-2009
Nhật Quỳnh
 


 ___________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 00:30:37 bởi Quỳnh Muội >
nghinhnguyen 15.02.2009 19:53:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội



 
HÃY MÃI LÀ TÌNH NHÂN
 
 
 
Chúng mình xin hãy  mãi là tình nhân
Tình réo gọi bao lời yêu muốn nói
Khi xa nhau trái tim luôn vẫy gọi
Lần hẹn hò cứ tìm ngọt hôn môi
 
Chúng minh xin hãy cứ là tình nhân
Bao mộng ước xuân thì luôn ấp ủ
Lời yêu mến chẳng bao giờ là cũ
Mãi lung linh như những giọt nắng vàng
 
Xin chúng mình hãy cứ là tình nhân
Đôi mắt dẫu thâm quầng vì ngóng đợi
Bao nhớ thương dẫu cách xa vời vợi
Vẫn theo về từ sâu thẳm mênh mông
 
Chúng mình xin  hãy cứ là tình nhân
Để được sống trong chuổi ngày mơ mộng
Đến với nhau dôi  vòng tay  mở rộng
Ta trong nhau niềm vui rộn ngập lòng
 
Nếu chúng mình cứ mãi là tình nhân
Cho khi gặp tình càng thêm  mênh mông
Thì lúc vắng cũng không là khoảng trống
Và tim run từng nhịp đập thăng trầm
 
Chúng mình cứ là tình nhân nhau nhé
Mai nầy đây đẫu làm cha làm mẹ
Đầu dẫu bạc răng long tình cũng sẽ
Vẫn nồng nàn em nhé thuở tình nhân
 
 
14-02-2009
Nhật Quỳnh
 


 ___________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

             
                                   Tóc mây
                                                                     
                                       Hôn tóc em
                                       thoáng mầu mây
                                       phút tóc anh 
                                       cũng phủ dày tuyết sương
                                     
                                    Tháng năm qua
                             
                                      bụi thời gian
                                     ngã mầu thương nhớ
                                     còn vương mái đầu
                                   
                                     Qua bao năm

                                     cuộc bể dâu

                                     mảnh đời
                                     tình cuối, tình đầu còn đây

Sống trong hoài niệm
vơi đầy

còn in mái tóc
thôi bay gió chiều

Chuyện nghìn đời
chuyện tình yêu
mảnh trăng trón, khuyết
biển triều sóng xao
Tìm qua từng giấc chiêm bao
còn nghe những phút ngọt ngào bên nhau .

                Nghinh Nguyên
.

Các bạn thơ quí mến. NN rất cảm kích vì sự quan tâm của các bạn qua những vần thơ mộc mạc mà NN đã gởi đến các ban, rất tiếc NN chưa lập trang riêng được.
NN rất  quí mên Vủ Kim Thanh, Nguyên Đỗ, Bàn Sĩ Nguyên, Nhã Yên , Quỳnh Muội, Thái Anh, Thuỵ Du, NMMT.Kim Gian, Huyền Băng va một sô bạn.
Có dịp lên DĐ là NN ghé vào nhà các bạn.
Chân thanh cảm ơn.
               Nghinh Nguyên

(xin cảm ơn QM vì mình nhờ trang của QM để gởi những lời tâm sự này ) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 17:21:49 bởi nghinhnguyen >
Quỳnh Muội 16.02.2009 08:00:37 (permalink)
0



GỎ CỬA TRÁI TIM
 
 


Em trọn đời xin mở cửa trái tim
Anh cứ giả bộ vô tình không biết
Cứ mặc cho em tháng ngày rên siết
Tim bơ vơ đếm nhịp đập lỡ làng
 
Đã bao lần em muốn tim vỡ tan
Ra vạn mảnh mặc máu đào tuôn chảy
Chỉ cái tội tim ngây ngô khờ dại
Yêu chỉ một lần không có lần hai
 
Đã bao lần trước anh tim nghèn nghẹn
Chẳng luân lưu cô đọng giọt máu hồng
Anh gần lắm mà nghìn trùng xa cách
Thăm thẳm ánh nhìn buốt giá tim em
 
Đã bao lần thôi tự nghĩ chiêm bao
Nên cứ mặc tim xanh xao băng giá
Nhưng với em anh vẫn là tất cả
Nên trong em tình yêu vẫn nồng nàn
 
 
Chẳng bao giờ em khép cửa trái tim đâu
Nếu chẳng đón được tình anh ấp ủ
Thì anh nhé em quyết lòng tự nhủ
Em phải đành gỏ cửa trái tim anh.
 
 

16-2-09
Nhật Quỳnh
 
 

____________________
 
Không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 08:03:25 bởi Quỳnh Muội >
Liệt Mã Cuồng Sanh 16.02.2009 09:52:01 (permalink)
0
Xin còn gọi tên nhau
 
Xin một lần ta còn gọi tên nhau
Giò tình yêu đã tan chiều gió bão
Xin một lần ta còn cười gượng gạo
Tiễn nhau đi!
 
Xin một lần lần cuối mối tình si
Nụ hôn yêu dấu bước đi lặng lẽ
Xin một lần trong đời ta làm kẻ
Tha hương!
 
Độc Cô Thanh Tùng
Quỳnh Muội 17.02.2009 01:06:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Liệt Mã Cuồng Sanh

Xin còn gọi tên nhau
 
Xin một lần ta còn gọi tên nhau
Giò tình yêu đã tan chiều gió bão
Xin một lần ta còn cười gượng gạo
Tiễn nhau đi!
 
Xin một lần lần cuối mối tình si
Nụ hôn yêu dấu bước đi lặng lẽ
Xin một lần trong đời ta làm kẻ
Tha hương!
 
Độc Cô Thanh Tùng




            Chào bạn Thanh Tùng
         Cảm ơn bạn đã ghé thăm và để lại trang thơ QM một bài thơ ấn tượng, mà nick và chữ ký cũng ấn tượng nữa
          QM hẹn gặp bạn sau nhé. Chúc bạn nhiều sức khoẻ , niềm vui va hạnh phúc

               QM


Quỳnh Muội 17.02.2009 01:10:26 (permalink)
0






QUÊ HƯƠNG




Quê hương ngày đó bao niềm nhớ
Phiến mạ cuộn theo ngọn gió lùa
Lúa xanh vờn gió đùa trong nắng
Lơi lã ngọn dừa soi bóng trăng
 
Quê hương ngày đó nơi tiềm thức
Dấu kín trong đời những ước mơ
Phiêu bạt xứ người lòng nặng nhớ
Mảnh trăng lồng bóng nước lững lờ
 
Chiều nay trở lại trời quê cũ
Chợt thấy ngỡ ngàng giửa cơn mơ
Đâu cây cầu khỉ từng dò bước
Bên hàng dừa nước lá đong đưa
 
Quê vẫn hai mùa nắng với mưa
Mà vắng xanh xanh những ngọn dừa
Đường làng ngày ấy giờ trải nhựa
Cầu đúc thay cho cây cầu dừa
 
Nhà tranh mái lá thay nhà phố
Chen chút mọc lên ngợp khoảng trời
Xe cộ lại qua người tấp nập
Hàng trên quán dưới khắp nơi nơi
 
Quê tôi bây giờ đô thị hoá
Ánh trăng góc phố khuất xa mờ
Con sông cũ chiếc xuồng ba lá
Đã thay vào ghe máy đuôi tôm
 
Rất nhiều thay đổi ở quê tôi
Dẫu có nhớ quê đến ngậm ngùi
Lòng vẫn vui vì quê thay đổi
Vững tiến bộ lên ngang với đời
 
Xa quê ngần ấy mùa xa cách
Vẫn đậm trong lòng bức tranh quê
Mai nầy xa xứ lòng vẫn nhớ
Góc trời xưa ấy giửa hồn tôi…
 
 


17-02-09

Nhật Quỳnh
 
  





______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage






<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 01:11:29 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 17.02.2009 16:09:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế




Anh giờ quên hết tháng ngày
Anh giờ nay đó mai đây xứ người
Anh giờ mơ ước em vui
Anh giờ xin chúc em đời trăm năm
Anh giờ dõi bước xa xăm
Anh giờ mong mãi sắc cầm duyên em
Anh giờ anh sẽ đi tìm
Anh giờ héo hắt con tim thuở nào
Anh giờ vui với trăng sao
Anh giờ mong chút ngọt ngào riêng anh
Trăm năm đã mộng không thành
Em ơi! thôi nhé, cũng đành mà thôi!
                     ĐT







CŨNG ĐÀNH
 


 
Cũng đành xa biệt ngút ngàn
Cũng đành hai đứa lỡ làng duyên nhau
Cũng đành tình hoá xanh xao
Cũng đành như giấc chiêm bao ngở ngàng
Cũng đành duyên nợ dở dang
Cũng đành quên chuyện đá vàng năm xưa
Cũng đành qua chuyện nắng mưa
Cũng đành tan vỡ cho vừa lòng  ai
Cũng đành ngày tháng u hoài
Cũng đành nhận kiếp đắng cay phần mình
Trăm năm chỉ một chữ tình
Mặc cho đây đó làm tình tội nhau
 
 
17-02-09
Nhật Quỳnh
 


____________________________ 
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 16:16:43 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 82 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1228 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9