ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 38 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 14.01.2008 11:59:18 (permalink)
0
quote:

Anh Lãng Mạn, Nhưng Chung Tình Chẳng Đổi


Anh lãng mạn, nhưng chung tình chẳng đổi
Yêu một người không hề dối gian đâu
Vẫn trông chờ, nhung nhớ một mùa Ngâu
Mưa lất phất ướt tóc huyền, vai áo...

Dù khó khăn, dù dẫy đầy giông bão
Anh vẫn tin vào sức mạnh của trái tim
Của tình yêu chung thủy của anh, em
Không lo sợ trước cản ngăn thử thách

Anh lãng mạn, nhưng yêu thương rành mạch
Chẳng ưỡm ờ yêu kẻ nọ người kia
Yêu một người, trọn vẹn những đam mê
Em đừng trách oan anh vì mớ chữ

Em thấy không gió đêm về tình tự
Hiên nhà em, từng cánh quỳnh khoe tươi
Anh hình dung nét mặt bé đang cười
Ôi diễm lệ, sao mà thương em thế

Nguyên Đỗ


THẬT KHÔNG ANH???



Có thật Anh chung tình không nhĩ?
Yêu một lúc chỉ dăm ba người
Hôm nay nơi này mai đến kia
Lịch một tuần chia đủ mấy ca.

Dù mệt mõi Anh nào bỏ bớt
Bởi đời này Anh chỉ kiếm thêm
Câu thủy chung ôi em sợ quá
Bởi lời này Anh đã bỏ quên


Ừh! thì Anh chung tình lắm đấy
Đường thẳng đâu nhìn chỉ quẹo thôi
Hóc hẻm ngằn ngèo Anh thuộc tuốt
Để kịp thời gian với mổi ca.

Em thấy chứ Anh yêu tham thật
Bởi lòng Anh có thật dạ thương
Nhưng Anh ơi hãy nhớ đôi lời
Đời gian dối đời chỉ buồn thêm

Chân Trời Tím.

Thế Anh GT đọc luôn hai bài này luôn Anh nhé...



Ok, anh đã đọc hai bài thơ trên của Nguyên Đỗ và của em (Trân Chời Tím), nhưng quả là ấn tượng thì ko bằng hai bài trước. (Khoan nhưng tại sao thơ của em cứ phải hoạ lại thơ của người khác, trừ phi ND chính là CTT?. Vì thực tình mà nói thì thơ hoạ lại (nếu đúng là hoạ lại) rất khó. Vì phải đối nhau từ câu thơ, ý thơ..v..v...Nó sẽ là sự gò bó, khiến cho sự bay bổng, thăng hoa của thơ bị giảm đi rất nhiều  ) 
Về hai bài thơ trên đây, cùng với hai bài trước nữa thì anh GT có thể nhận xét một cách vô duyên và dốt nát rằng : thơ Nguyên Đỗ rất chuyên nghiệp. Cách đặt luật bằng trắc, cách đặt câu chữ khá điêu luyện...Nói tóm lại đây hẳn là một nhà thơ thứ thiệt. Mà gặp nhà thơ thứ thiệt thì GT ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nên miễn bàn. Vì GT tưởng thơ ko chuyên nên tính "múa gậy vườn hoang", nhưng giờ thì sợ rồi, ko dám nữa.
Còn thơ của CTT thì chưa được chuyên nghiệp, nhưng cũng sắp sửa rồi. Nhưng thực tình GT thích kiểu thơ được viết ra một cách ngẫu hứng, ko câu nệ lắm với cách chơi chữ cầu kỳ, cách tìm kiếm câu chữ thật đắt...Tức là thơ Chuyên - Nghiệp - Một - Cách - Không - Chuyên. Giốngnhu thơ của CTT hơn. Một sự thực là có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng mà GT biết bây giờ lại mong muốn họ được viết một cách vô tư như hồi mới vào nghề hơn là bây giờ, khi đã điêu luyện trong cách sắp xếp vần điệu.
Tất nhiên làm thơ giống như một trò sắp xếp các chữ nghĩa theo một vần điệu, nhưng ko cần câu nệ quá vào nó. Điều đó sẽ khiến cho cái gọi là "hồn thơ" bị lõang, bị giảm sự bay bổng mà những vần thơ dễ khiến cho người đọc giảm sự rung động...
Giống như thơ của ND rất chặt chẽ, vần thơ nào cũng được trau  chuốt với câu nào câu nấy y phong phóc. Không có chút nào sai nhịp điệu...Nhưng điều đó làm giảm sự bất ngờ của vần điệu, giảm sự rung động mà bài thơ  có được. Thơ ND rất nhiều ý tứ, nhiều "tuyên ngôn"...nhưng GT không thích bằng thơ của CTT (Xin lỗi ND nhé, GT chỉ nói với tư cách một người đọc thơ nhưng dốt đặc về...thơ)
Nhưng CTT cũng cần phải sửa những lỗi nho nhỏ trong cách viết của mình. Chẳng hạn như lỗi "chính tả địa phương". Đấy không phải là lỗi chính tả thông thường mà chỉ là một cách gọi trong nghề để chỉ những lối viết theo cách phát âm của địa phương. Ví dụ như người miền Nam thường viết sai chính tả như sau : "Cơm dỉa" (cơm đĩa), rồi....
Riêng CTT thì viết trong các bài thơ mà GT đã đọc. Đó là "Thằng lằn" (thằn lằn). "Mệt mõi" (mệt mỏi)..."đông buốc" (đông buốt). Đó chỉ là những lỗi nhỏ xíu mà CTT chỉ cần chú ý một chút là OK ngay. Vì thơ là một trò chơi câu chữ, nên chỉ viết lạc đi một chút sẽ đi xa lắm đấy.
Nhưng thôi, không dám nói nhiều đến khuyết điểm vì nếu nói thì sợ CTT sẽ không...làm thơ gửi lên đây nữa thì tội vạ lại rơi vào đầu GT mất.
Để có thời giờ, GT đọc nhiều của CTT nữa, và nếu CTT cho phép thì GT sẽ nói về những cái hay của  thơ CTT nhé, cái hay nhiều lắm nhưng để GT có thời gian đã nhé.
Tạm biệt và chúc các nhả thơ Mau Ăn Chóng Lớn.
Ga_Trong

#16
    CTT 14.01.2008 12:02:35 (permalink)
    0
       NỤ CƯỜI GHÉT!
     
    Ghét Người ,ừ ghét thật
    Nói chi cũng mỉm cười
    Hờn giận hay vẩn vơ
    Người cũng hếch miệng cười.
     
    Ghét người tôi ghét thật
    Đêm lại về nhớ thương
    Nụ cười Người giấc mộng
    Đưa hồn tôi lãng du
     
    Ngừơi cười tôi nhớ mãi
    Chút mỉa khinh cuộc đời
    Thế mà sao hòai nhớ
    Ôi bực mình thế kia.
     
    Đêm nay về nhốt lại
    Giấc mộng nụ cười ai
    Không thèm thương với nhớ
    Cho ngừơi cười hư vô.
     
    Nhưng mà có nhốt được
    Nụ cười đáng ghét kia
    Đã in hằng tiềm thức
    Nhớ hòai nụ cười kia.
     
    Chân Trời Tím.

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8E48BD38D0AB43FB8ABB5BBDEACA3C49.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 08:51:20 bởi Chân Trời Tím >
    Attached Image(s)
    #17
      CTT 14.01.2008 12:04:35 (permalink)
      0
                                                        
       
       
            MẤT NHAU THẬT !

      Cuối cùng ta đã thật là mất nhau
      Mình xin lổi sẽ không thương nhớ nữa
      Đêm nay thôi tình mình không trở lại
      Sẽ xa thôi ,xa mãi đến cuối đời

      Mình đã sai khi đặt tình khờ dại
      Tình không có mình giữ nổi được chăng
      Đừng trách mình sẽ thôi thương thôi nhớ
      Tại Đằng ấy không cho mình được nhớ

      Mình sẽ cố sẽ quên mau Đằng ấy
      Chúc ai kia hạnh phúc mãi cuộc đời
      Tình tôi đắng mình tôi xin nhận lấy
      Để đêm khuya đơn lẽ nhắm nổi sầu...

      Chân Trời Tím.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:42:05 bởi Chân Trời Tím >
      #18
        CTT 14.01.2008 12:08:52 (permalink)
        0
                                               THƯƠNG NHỚ !
         
                                  Không là yêu, sao bối rối ngập ngừng
                              Không là tình, sao mộng tưởng mông lung
                                 Không là nhớ,sao vấn vương chờ đợi
                              Không dổi hờn ,sao ngoảnh mặt quay lưng

                                 Em nhớ thương , mắt môi anh nồng thắm
                              Em nhớ thương ,anh duyên dáng hiền lương
                                 Em nhớ thương ,mùi hương thoảng của anh
                              Em nhớ thương ,một tình yêu thánh thiện !
           
                                  Người nơi nào để tôi đây lạnh lẽo
                               Chút tình tan, còn nóng vội tro tàn
                                  Sóng tình tôi len lén vỗ quanh người
                               Và tình người có đủ ấm tim tôi ???

                                 Cho một ngày đôi ta không xa nửa
                               Tay đang tay tung tăng khắp phố làng
                                 Mắt trong mắt trao nhau lời tình ái
                               Vai kề vai ôm ấp suốt đêm dài...
           
                                 Ngày qua ngày tình ta thêm xiết chặt
                               Chuyện đau buồn xin khuất lại ngàn sau
                                 Tình yêu sao tha thiết mộng chân thành
                               Trong ân ái tiếng yêu ơi tuyệt diệu !!!


                                               Chân Trời Tím_H.A.C

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 08:56:37 bởi Chân Trời Tím >
        #19
          CTT 14.01.2008 12:13:34 (permalink)
          0
                CÓ NHỮNG....
           
          Có những chiều...chưa đến.....
            có nhũng lần bước vội....
               dẫm lên nhau....
                   ngỡ ngàng....
                        vỡ vụn.
          Có những tình chưa...thắm...
            có những nụ...hôn vội...
                có những lần ngóng đợi....
                    dổi hờn ,giận dổi...
                        khóc thầm...
                             giọt lệ xót xa.
          Có những điều...chẳng ngờ....
            Người tòan gian dối....
                    Nói lời đẩy môi....
                        và tòan mật ngọt...
                            nhưng....
                                cuộc đời....
                                     đâu chỉ tòan dối gian.
          Chân Trời Tím. 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 08:58:11 bởi Chân Trời Tím >
          #20
            CTT 14.01.2008 12:16:49 (permalink)
            0
            NẾU... MAI NÀY?....
             
            Nếu mai này....
                  Ta xa nhau ,xa mãi?
                        Đằng ấy có buồn ,có nhớ tôi không?
                               Có luyến tiếc tháng ngày ta chung bước
                                   Có khắc khỏai dáng tôi nơi cuối đường.
             
            Nếu mai này...
                  Ta không chung chăn ấm..
                       Đằng ấy có thỏang nhớ mùi hương tôi
                              Có vùi tìm chút chăn gối tôi trao
                                   Còn sót lại trong chăn hay nổi nhớ.
                                  
                                 
             
            Nếu đêm nay...
                  sau cơn say tỉnh giấc
                      Đằng ấy có chòang tay ôm tôi siết?
                             có tham lam vòng ôm nhau lã lướt
                                 cùng đưa nhau tuyệt đỉnh của ái ân...
             
            Nếu...ngày mai nếu...
                  tôi không thèm yêu nửa
                      Đằng ấy có buồn năn nĩ tôi không? 
                           Sẽ chẳng không ,phải không Đằng ấy 
                                 bởu vì tình này chỉ mãi tôi dâng..

            (giao thừa buồn 2007)
            Chân Trời Tím. 
            (Họa theo bài NẾU...NGÀY MAI NẾU...của PHƯỢNG VY)




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D67F6E4795454487A5410EDE4A72741F.JPG[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 09:00:17 bởi Chân Trời Tím >
            Attached Image(s)
            #21
              CTT 14.01.2008 12:21:46 (permalink)
              0
              GÓP NHẶT


              Góp nhặt lại những đêm nào bên nhau
              Ngỗn ngang một nửa ân tình nhớ nhung  
              Hỏi hiện tại... lặng thầm mặc đời rủi
              Tương lai tình mình ,lạc mất...đời nhau?
               
              Có thương nhau không sao đành rời bước?
              Có nhớ nhau không sao vội xa người?
              Có yêu nhau không sao như nghoảnh mặt?
              Có chờ nhau không sao ngại chẳng tìm?


              Góp nhặt lại những trang đời bôi xóa,
              Cát bụi đường đời đủ chừ mệt mõi
              Có là một đôi hay mình chênh lệch
              Nên vẫn không là một nữa đời nhau!


              Gom nhớ lại, những đêm đời bỏ trống
              Có muộn màng hay quên lãng mất nhau,
              Những trạm trỗ tân thời trong cuộc sống
              Tuổi đời vương  hướng mới ngõ tương lai...
               
              Chân Trời Tím.


              _____________________________
              #22
                CTT 14.01.2008 12:25:10 (permalink)
                0
                   ÁI ÂN...
                 
                Vòng tay ai siết chặt
                Hơi thở dồn dập nhanh
                Môi kề môi sát mặt
                Trời đất chỉ có hai.
                 
                                         Trao nhau tình nồng nàn
                                         Hôn nhau trong thắm thiết
                                         Đem tất cả vào nhau
                                         Trộn cùng nhau mãi miết
                 
                Bao lâu vẩn chưa kiệt
                Ghì gượng giữ cho nhau
                Những say mê tuyệt đỉnh
                Đang chen chúc tình ơi.
                 
                                               Mồ hôi đẩm lao xao
                                               Trong sục sôi biển tình
                                               Ngàn khát vọng ban trao
                                               Đôi thân ghì điểm tựa.
                 
                Cố van nài thêm nữa
                Níu cảm giác thiêng liêng
                Buông tay và ngã ngữa
                Tận hưởng phút thần tiền.

                Chân Trời Tím.   
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 09:03:52 bởi Chân Trời Tím >
                #23
                  CTT 14.01.2008 12:33:13 (permalink)
                  0
                   
                      MƯA TÍM THÌ THẦM.
                   
                  Sao trở lại ......đưa hồn Tôi lạc lối
                  Vào đam mê của những đêm tình nồng
                  Khi chợt tỉnh nghe lòng đầy thương nhớ
                  Giữa bầu trời .mưa tím vẩn đầy rơi 

                  Sài gòn mùa mưa đâu mùa tháng saú
                  Nhớ về ai thương một thưở học trò
                  Đường Tri Phương chập chùng cơn mưa tím
                  Người đi rồi xa qúa quên tìm về

                  Chỉ nghe lời mưa thì thầm nhắn gởi
                  Dù xa nhau Người vẫn nhớ về Tôi
                  Mấy mươi năm hai đứa đời lận đận
                  Trong dấu yêu ngày tháng sẽ vơi sầu 

                  Gởi cho Ngươi cơn mưa và nỗi nhớ
                  Tiếng mưa buồn hỏi người có buồn không? 
                  Trong đêm nay có người đang ngóng đợi
                  Bóng người xa qua lối cũ hôm nào.

                  Chân Trời Tím .

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 09:06:41 bởi Chân Trời Tím >
                  #24
                    CTT 14.01.2008 12:38:07 (permalink)
                    0
                           CƠN MƯA TÍM !

                    Anh lại đến chiều nay cơn mưa tím
                    Màu tím buồn như màu áo Em yêu
                    Em ngồi đây vùng trời buồn xa lạ
                    Hồn chìm sâu trong sắc tím yêu kiều.

                                                                 Những hạt mưa long lanh bong bóng tím
                                                                 Ánh tím buồn lên đôi mắt sầu vương
                                                                 Ngày tháng qua đời chúng mình vẩn vậy
                                                                 Gíâc mơ trôi ,cơn mưa tím lạ thuờng.

                                                                                                               
                    Cơn mưa tím rơi trong chiều hiu quạnh
                    Hạt tím buồn ướt đẩm tuổi thanh xuân
                    Chợt giữa khuya em giật mình ngơ ngác
                    Anh quay lưng hờ hững quên tìm về. 
                                            
                    Chân Trời Tím.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 09:08:55 bởi Chân Trời Tím >
                    #25
                      James Jee 14.01.2008 12:42:44 (permalink)
                      0
                      YÊU!!!
                       
                      Ta dìu nhau đi đến đỉnh thương yêu
                      Bằng má thắm tấm thân kiều nà nõn
                      Làn tóc rối cho một đêm không trọn
                      Ta ngả người dọn cỗ của tình yêu
                       
                      Rồi từng phút từng phút cứ phiêu diêu
                      Qua vòng tay dịu dàng và siết chặt
                      Những nụ hôn cháy trong lò nung sắt
                      Hòa nhiệt tình chia cắt hẳn nhân sinh
                       
                      Ta bên nhau cho đến lúc bình minh
                      Vẫn như thế chúng mình còn hòa quyện
                      Vẫn nồng cháy giọt mồ hôi quyến luyến
                      Tiếc sao giờ quá ít để yêu nhau
                       
                      Ta bên nhau dâng xúc cảm cao trào
                      Máu đông cứng trong cái ao hạnh phúc
                      Từng dòng chảy vẫn cùng nhau chen chúc
                      Tận hưởng cuối cùng cảm giác đê mê
                       
                      Ta quấn lấy nhau tay khẽ vồ về
                      Như là để nhớ hoài đêm huyền diệu
                      Ta thả lỏng tâm tư lời ngọng nghịu
                      "Yêu" là một điều "thú" nhất trần gian
                      #26
                        CTT 14.01.2008 12:43:04 (permalink)
                        0
                           TRỜI GIĂNG MƯA TÍM.
                                                                            
                        Hôm nay chiều một mình Tôi ra phố
                        Thấy dáng ai lặng lẽ bên kia đường 
                        Mắt đưa nhìn thoáng như là xa lạ 

                        Em gọi Anh bằng phút tim nhói lòng 

                         Nhưng réo gọi đã tan vào hư ảo
                        Anh vẫn đi như vào cõi không em
                        Anh vô tình hay anh chẳng buồn trông
                        Em không biết, thật tình em không biết

                        Chiều hôm nay trời đang giăng mưa tím
                        Em đã buồn nên nghe lạnh nhiều hơn
                        Anh bên đường như xa cả đại dương
                        Tình chạy mãi một chiều không quay lại

                        Mưa vẫn bay, bay vào hồn tê tái
                        Không lẽ là tình mình đã vội tan
                        Như mưa tím về dâng đầy góc nhỏ
                        Cho rượu đắng cũng không làm môi ấm.
                        (Họa bài)
                        Chân trời Tím.

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 16:54:58 bởi Chân Trời Tím >
                        #27
                          CTT 14.01.2008 12:49:39 (permalink)
                          0
                                   PHAN THIẾT....


                          Tình yêu Tôi dành cho Phan thiết
                          Hơn cả tình yêu ... em sẽ tặng cho anh
                          Là những con đường ...đi măi thành quen
                          Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
                          Chầm chậm phóng xe,lắng nghe tiếng gió 
                          Dương liễu rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
                          Những dòng người vẫn tất tả...ngược xuôi
                          Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
                          Em biết rằng mình đă bao lần  khóc
                          Mắt đă nhoà đi...những giọt ...nước mưa
                          Phan thiết trong em...những phút giao mùa
                          Là nắng..là mưa...mang lòng về thanh thản
                          Những ngày thật buồn...quẩn quanh...Quán....
                          Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng....
                          Một tình yêu cho những bờ cát trắng
                          Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Phan thiết...phố
                          Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng...rất lạ
                          Là tình yêu của người Phan thiết....
                          ...Đi xa...
                          ...Tìm đến....
                          ....Hay sẽ lại trở về...
                          Để nhức lòng...bài hát bỗng tái tê
                          Em vẫn tìm ai...một người nơi đâu?
                          Một người chấp nhận tình yêu...khờ dại
                          Nơi đây là Phan thiết
                          Người ấy là người nơi đâu...
                          Anh ở nơi mô?
                          Anh biết không...Phan thiết màu xanh
                          Xanh của màu biển ,...những sóng biển ....và gió
                          Những cơn sóng...lao xao đánh vỗ
                          Bình lặng đến lạ kỳ
                          Là những nụ cười...Phan thiết thân yêu
                          Em gặp...và sẽ không bao giờ quên được
                          Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
                          Một tinh yêu chung...xa lạ bỗng hoá gần.
                          Có thể có...và cũng có thể không
                          Nhưng với em-Phan thiết vẫn sẽ là Phan thiết
                          Nơi mà dù một mình trong bóng tối
                          Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa...bình yên.

                          Chân Trời Tím.
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 21:13:23 bởi Chân Trời Tím >
                          #28
                            CTT 14.01.2008 12:54:30 (permalink)
                            0
                            TÌNH CỜ NƠI PHAN THIẾT!

                            Như là thóang tình cờ
                            Tôi tìm về Phan Thiết
                            Như là thóang tình cờ
                            Ngừơi về nghe biển hát
                                                       Đôi ta đời có hẹn?
                                                       Cùng chia vui bạn hiền
                                                       Ly nâng cùng ly cạn
                                                       Mắt nhìn từ đáy sâu 
                            Hai ta vui ly cạn 
                            Gởi nổi buồn biển khơi
                            Ngừơi đa tình lã lướt
                            Mãi mê đời lãng du
                                                         Người chỉ nhận thật nhiều 
                                                         Tôi dại khờ đem cho 
                                                         Khách sạn Phan Thiết vắng
                                                         Chút ái ân êm đềm....

                            (Kỷ niệm đêm cuối cùng xa nhau 05/12/)
                            Chân Trời Tím.

                            Nhân đọc bài Như là Thoáng Tình cờ của LÃ THẾ PHONG

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 09:29:11 bởi Chân Trời Tím >
                            #29
                              CTT 14.01.2008 12:58:31 (permalink)
                              0
                              CHÂN TRỜI TÍM
                               
                              Thân tặng CTT
                               
                              Tôi trở lại nơi mang nhiều kỷ niệm
                              Trở về trời chiều tím sắc tigôn
                              Nhặt hoa rơi sao lòng khẽ bồn chồn
                              Bỗng nhớ lại chiều hoàng hôm màu tím
                               
                              Tím sắc biếc nét mặt ai kiều diễm
                              Tím u buồn chiêm nghiệm vẻ suy tư
                              Và trong tim ta đọng lại tình thư
                              Viết cho người tôi yêu từ dạo ấy
                               
                              Nhưng cánh nhạn mờ sương giăng không thấy
                              Em đi rồi mây phủ tím lòng tôi
                              Để cánh thư xưa còn đó bồi hồi
                              Để chốn cũ tôi ngồi còn mong nhớ
                               
                              Nhớ nhiều lắm trong từng làn hơi thở
                              Kỷ niệm buồn mang màu tím mộng mơ
                              Chân trời kia tím biếc mối tình khờ
                              Tôi lỡ bước chữ yêu không trọn vẹn

                              _____________________________


                              - JC VÀ THƠ DỊCH

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 38 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 562 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9