THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 226 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 29.08.2009 06:36:42 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Xa nhau ngày tháng lê thê
Thương người em nhỏ nẻo quê đợi chờ
Anh đi biền biệt phương trời
Còn chăng nhung nhớ trong lời nước non
Ngày về tìm dấu môi son
Em ghen là biết em còn yêu anh.


 
Anh ơi em chỉ hờn thôi
Anh đi biền biệt dấu môi vẫn còn
Lòng em luôn thắm màu son
Bến Tương đứng đợi mỏi mòn trông anh
 
T.T.K.29.8.2009
 
ThanhThanhKhiet 29.08.2009 07:05:44 (permalink)
0
Mua lại
 
Hôm qua ai bán nỗi buồn
Lòng tham tôi đã mua luôn cả thùng
Hôm nay mắc bệnh nhớ nhung
Buồn vương gánh nặng đã chùng đôi vai
Đường xa đi rách gót hài
Đến đây van nài - mua lại giúp tôi !
 
T.T.K.28.9.2009
lelong54 29.08.2009 08:15:08 (permalink)
0
Đừng bán....!
 
Nỗi buồn mua mới hôm qua
Hôm nay đã bệnh khéo là hời ghê
Một thùng thôi.... ! Đã thấy mê...... !
Thêm vài gánh nữa...... sum suê nghĩa tình !
ThanhThanhKhiet 29.08.2009 10:04:35 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Đừng bán....!
 
Nỗi buồn mua mới hôm qua
Hôm nay đã bệnh khéo là hời ghê
Một thùng thôi.... ! Đã thấy mê...... !
Thêm vài gánh nữa...... sum suê nghĩa tình !


 
Có buồn thì in ít thôi
Thêm vào một chút vị đời ngọt cay
Thoáng qua như áng mây bay
Chứ đừng mang nặng gánh đầy...mệt thân !!!
 
T.T.K.29.8.2009
ThanhThanhKhiet 29.08.2009 20:54:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

                 Cạn tình
        Em đến muộn rồi phải không anh?
            Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                   Trong anh tắt mọi vì sao
            Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                   Tắt rồi cảm giác dịu êm
            Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                   Hỏi làn gió lạ vô hình
             Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                   Ngác ngơ em hỏi trời xanh
             Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                   Dửng dưng anh sống giữa đời
             Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                   Làm sao thức tỉnh anh đây?
              Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                               SH


Đêm trắng
 
Một đêm dài không ngủ
Vương buồn từ tâm can
Tựa mình bên cửa sổ
Nhìn ra ngoài miên  man
 
Vườn thơ ai vừa đến
Trong đêm trắng sương mờ
Đưa thuyền duyên vào bến
Niềm vui giấc nhẹ chờ
 
Ai đồ vào niềm nhớ
Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ
Ai mang điều không thể
Sao lòng còn mộng mơ
 
Đầy vơi tôi thức trắng
Người ơi !nơi xa xôi
Chung ly sầu cay đắng
Chàng có mặn bờ môi
 
Một đêm trắng xao xuyến
Một đêm trắng gửi lòng
Cho mai trong xa cách
Thành đốm lửa trời đông
 
T.T.K.29.8.2009
ThanhThanhKhiet 29.08.2009 21:01:55 (permalink)
0
Thân lữ khách
 
Mải miết lang thang khắp nẻo đường
Dòng đời góp nhặt chút yêu thương
Rừng hoang ghé bước đâu có sợ
Bến vắng dừng chân cũng thấy thường
Vị đắng gieo buồn nơi đất lạ
 Men nồng dục nhớ  chốn tha phương
Từ nay dã biệt không đi nữa
Đ ã đủ cay chua khắp đoạn trường
 
T.T.K.29.8.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 30.08.2009 20:41:52 (permalink)
0
Khắc khoải
 
Thu phân mây trắng lững lờ trôi
Cái lạnh se se loang khắp trời
Cây buồn đếm lá bơi trong gió
Gọi mãi niềm đau - thương nhớ ơi !
 
T.T.K.30.8.2009
ThanhThanhKhiet 30.08.2009 21:58:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong





 
 Mộng đời
     
Thôi em đừng bối rối nhìn tôi
Vạt nắng ngoài hiên đã nhạt rồi
Chiều xuống sầu buông mầu giá lạnh
Mờ xa khói tỏa dạt lưng đồi
 
Thu vàng lá úa ngẩn ngơ rơi
Xơ xác nằm phơi những mảnh đời
Rồi sẽ tan theo miền cát bụi
Lạc vào từng khoảng trống chơi vơi
 
Em ơi ! dừng ánh mắt xa xôi
Nhớ lại làm chi chuyện một thời
Hãy cố quên đi bao kỷ niệm
Mộng đời như gió thoảng mây trôi
 
Giọt sầu câm nín ngậm trên môi
Tai lắng nghe tim nhịp rã rời
Tim nói thay ta lời tiễn biệt
Ngày mai mình cách biệt phương trời 
 
Chỉ còn chiếc bóng cùng ta thôi
Kề sát bên nhau nỗi ngậm ngùi
Giây phút chia tay buồn tiếc nuối
Một lần xin gọi cố nhân ơi !
 
Vi Thông
 




VT ơi ! TTK ghé thăm nè.Bài của TTK kg hợp với bài trên của VT nhưng TTK dán vào VT đọc cho vui nhé
 
Em hỏi
 
Sao anh nỡ để tình hờ hững
Dù là mải dựng  chút công danh
Cân bằng cuộc sống cần lắm đấy
Tình mình như thấy quá mong manh
 
Đã có bao giờ anh nghĩ không
Niềm thương nỗi nhớ phải vun trồng
Như cây hoa trái cần chăm sóc
Mới sinh quả ngọt ngát hương nồng
 
Dòng đời phía trước rộng mênh mông
Dù cho Sự nghiệp lúc thành công
Tình yêu đã chết sao tìm lại
Niềm vui hạnh phúc có hay không ?
 
Tình yêu đã nang nếu đồng lòng
Góp sức chung tay tát biển đông
Nắm chặt tay nhau ta vượt khó
Tương lai tặng lại những bông hồng
 
Đã có bao giờ anh nghĩ không ???
 
T.T.K.30.8.2009
 
 Chúc mừng sinh nhật
***
**


ThanhThanhKhiet 31.08.2009 08:55:44 (permalink)
0
Cảnh thu Trấn quốc hồ Tây
 
Hồ tây nắng trải sắc hoe vàng
Liễu rủ chờn vờn gió miên man
Trấn quốc kinh thư soi trí sáng
Chùa thiêng bóng phật toả hào quang
Người đi lũ lượt lòng  thành kính
Khách đến chen chân mặt rỡ ràng
Cảnh trí xung quanh như tranh vẽ
Ngàn măn lịch sử đẹp huy hoàng
 
T.T.K.31.8.2009
nguyễn thế duyên 31.08.2009 21:50:53 (permalink)
0

Hồ thu

Liễu rủ bên hồ gợi nét thơ
Thu xưa bến hẹn đã luôn chờ
Sóng nước soi hình lòng bối rối
Mây trời vẽ bóng dạ ngẩn ngơ
Vẻ đẹp gieo vần đôi ý nguyện
Đường duyên thả chữ mấy lời mơ
Hồ thu cảnh cũ còn nguyên đấy
Trỗi dậy trong lòng lại rối tơ

T.T.K.25.8.2009


               Hồ thu
Em đứng bên hồ tựa liễu thu
Đứng lặng chờ ai dưới mây mù
Lao sao con sóng trong lòng nhớ
Đôi mắt giam ai giữa ngục tù
Tù nhân chẳng chịu ra khỏi ngục
Vương nào vào trong đôi mắt Thu "1"
Nên mãi em buồn là vì vậy
Em đứng bên hồ như liễu thu

"1" Tù nhân xuất vương lai thành quốc
ThanhThanhKhiet 01.09.2009 11:59:34 (permalink)
0
quote:

Tú lớn rồi

Kha Khả Tú giờ lớn rồi
Không còn nhõng nhẽo như hồi trẻ con
Tuổi xuân đang độ trăng tròn
Xinh tươi tràn ngập tâm hồn mộng mơ
Tú không chỉ giỏi làm thơ
Xem ra tửu lượng bây giờ cũng siêu...

kimrbl


 
Năm qua nhõng nhẽo trẻ con
Bây giờ em đã trăng tròn mộng mơ
Dịu dàng như một bài thơ
Đã làm bao kẻ ngẩn ngơ ngoái nhìn
Nhưng em vẫn ở tuổi tin (teen)
Suốt ngày ríu rít như chim trên rừng...
 
T.T.K.1.9.2009

 
Kha Khả Tú 01.09.2009 12:47:55 (permalink)
0


Tú lớn rồi

Kha Khả Tú giờ lớn rồi
Không còn nhõng nhẽo như hồi trẻ con
Tuổi xuân đang độ trăng tròn
Xinh tươi tràn ngập tâm hồn mộng mơ
Tú không chỉ giỏi làm thơ
Xem ra tửu lượng bây giờ cũng siêu...

kimrbl


Năm qua nhõng nhẽo trẻ con
Bây giờ em đã trăng tròn mộng mơ
Dịu dàng như một bài thơ
Đã làm bao kẻ ngẩn ngơ ngoái nhìn
Nhưng em vẫn ở tuổi tin (teen)
Suốt ngày ríu rít như chim trên rừng...

T.T.K.1.9.2009




Quanh Khiết em lại vui mừng
Đọc thơ hay đầy ý tình tâm giao
Lời thơ vần điệu ngọt ngào
Tìm hồng sắc đỏ đi vào tứ thơ

Rót thêm ly rượu kính chờ
Thằng Nhóc Tú Ngốc vào thơ vui nè
Kính chung Khiết uống đầy nhe !





Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 12:54:01 bởi Kha Khả Tú >
ThanhThanhKhiet 01.09.2009 23:03:44 (permalink)
0
Cha Ơi !
 
Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
Bên song lặng  ngắm mắt người vui
Từ xa thấy ngã cha chạy đến
Âu yếm nhìn con khẽ mỉm cười
 
Thủa ấy đôi mươi đã lớn rồi
Hồn con bay bổng tận mây trời
Kiếm mãi bâng quơ tìm ảo mộng
Thương con giọt lệ lặng lẽ rơi
 
Mẹ mất còn cha như bóng  cây
Khi nào sầu muộn hoặc đắng cay
Đêm về gục dưới chân người khóc
Nhẹ nổi lòng con cha có hay
 
Cha thường ngóng đợi khi con vắng
Nên lúc đi xa mãi …dặn dò
Tâm niệm lòng cha - con trẻ dại
Mắt người đậm dấu những âu lo

 Đã xót thương con cả một đời
Bây giờ chỉ muốn người thật vui
Cha ơi !sống mãi cùng con nhé
Hưởng phúc bình an hết tuổi trời
 
T.T.K.1.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 13:53:55 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 02.09.2009 13:03:41 (permalink)
0
Mùa yêu không về
 
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Qua trong lãng dãng chẳng hồng mùa yêu
Vui xuân ríu rít chim reo
Mầm xanh mơn mởn nghiêng theo nắng trời
Hè về phượng hé môi cười
Cho lòng lửa lựu vỡ rời hoang mang
Rơi buồn thu đã lại sang
Lá vàng pha đỏ ngỡ ngàng rụng rơi
Thoáng qua đã đến đông rồi
Vòng tròn năm tháng dòng đời ngác ngơ
Mùa yêu chẳng đến bao giờ
Bốn mùa chỉ đổ vu vơ …nỗi niềm !
 
T.T.K.2.9.2009
ThanhThanhKhiet 03.09.2009 11:04:59 (permalink)
0
Cảnh chùa
 
Hôm nay lãng đãng áng mây vàng
Cảnh sắc chùa đông thật ngỡ ngàng
Nến thắp người ngồi vương ánh sáng
Dâng trầm phật toạ toả kim quang
Tâm trong nguyện ước lòngNao nức
Trí sáng  chờ mong dạ rộn ràng
Hội tụ cầu siêu xin giải thoát
Linh hồn ở  ngục đã kinh hoàng
 
T.T.K.3.9.2009
rằm tháng bẩy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 11:07:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 226 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9