THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 113 trang, bài viết từ 1621 đến 1650 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.06.2009 17:51:37
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

CHỜ EM


Ta đã quen nhau vào một ngày chớm hạ
Em tình cờ lạc bước thảo nguyên anh
Rồi em đi,bao giờ em trở lại
Có biết rằng chốn ấy vẫn còn xanh

Em đi đâu mang tình anh theo mãi
Sao không về nơi góc nhỏ bình yên
Anh vẫn đợi tháng năm dài mòn mỏi
Hay lòng em rêu đã phủ lãng quên

Mỗi hạ vàng,khi nắng nghiêng ngoài sân
Mỗi chiều thơm,khi gió cài làn tóc
Em biết không cỏ dại buồn đang khóc
Thảo nguyên giờ tóc đã nhuốm tàn phai

Vẫn thủy chung năm tháng đứng chờ ai
Đi tìm em,anh nương theo làn gió
Chiều lên cao dõi mắt về thành phố
Đêm cùng trăng soi sáng phía nhà em

Niềm cô đơn anh chẳng dám gọi tên
Chỉ âm thầm trong sương mờ khói phủ
Chờ chân em, một lần về chốn cũ
Để đồng hoa tình nở rộ một lần thôi

Và hôm nay, lại mùa hạ người ơi
Kỷ niệm ùa về trong những cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu như khơi dòng lệ nhỏ
Hoa bằng lăng cũng tím cả mắt buồn...

Anh lang thang trên những lối cũ mòn
Con đường nào ngày xưa em từng đến
Em không lại, cỏ bây giờ phủ kín
Anh đếm từng cây ngã xuống đã bao lần

Một ngày nào lại được thấy dấu chân
Em yêu nhé, anh muôn đời chờ mãi
Nếu thấy nhớ xin em quay về lại
Anh sẽ cười dầu tê tái tuổi xuân
Anh sẽ cười dù cát bụi dưới chân
Em bước lên cũng chính hồn anh đó

Đêm cao nguyên trăng rất gần, rất tỏ
Hoa dạ hương cứ tỏa ngát hương nồng...

 
dongthanhtruc

 
Bên nhau
 
Đêm cao nguyên trăng sáng long lanh
Hoa cỏ ngút ngàn đẹp tựa tranh
Lộc biếc lặng im rơi cảnh vắng
Đời vui êm ả toả mây giăng
 
Thanh mai khêu mộng hài tiên dạo
Trúc mã hái mơ ngắm chị Hằng
Cảnh sắc ru hồn nơi vọng ước
Bên nhau nâng chén đợi  trăng thanh
 
T.T.K.1.6.2009
 


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2009 05:43:04
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


HẠ NHỚ NGƯỜI
 
Chim non chẳng khỏi lạnh lòng
Tìm người mỏi cánh phượng hồng xa xưa
Buồn trông ngọn gió đong đưa
Đất trời vần vũ đem mưa nặng về
Nhìn mưa dạ những tái tê
Người ơi còn nhớ đường về hay chăng
Lời thề ước hẹn trăm năm
Hạ về lòng những băn khoăn hỡi người....
 
thụy du


 
Vỡ đôi
 
Hạ về hoa  phượng đỏ trời
Mà sao trong dạ bời bời giọt châu
Cánh chim bạt gió nơi đâu
Để cho thương nhớ làm nhàu cánh hoa
Đường về dù có bao xa
Nếu lòng đã muốn vẫn là gần thôi
Ai đem chén đập vỡ đôi
Nửa cào tim nát nửa trôi vật vờ …
 
T.T.K.1.6.2009

LÒNG  ĐAU

Lòng ai mãi đợi mãi chờ
Chút tình nắn nót vần thơ trao người
Giờ đây ở chốn phương trời
Biết thương nhớ có rạng ngời tim yêu?
Đau lòng một chữ cô liêu
Chén ai đập vỡ tiêu điều hồn tôi
Này là hai mảnh chia phôi
Nửa đời còn lại xa xôi chợt buồn

thuỵ du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2009 12:47:59
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:


HẠ NHỚ NGƯỜI
 
Chim non chẳng khỏi lạnh lòng
Tìm người mỏi cánh phượng hồng xa xưa
Buồn trông ngọn gió đong đưa
Đất trời vần vũ đem mưa nặng về
Nhìn mưa dạ những tái tê
Người ơi còn nhớ đường về hay chăng
Lời thề ước hẹn trăm năm
Hạ về lòng những băn khoăn hỡi người....
 
thụy du


 
Vỡ đôi
 
Hạ về hoa  phượng đỏ trời
Mà sao trong dạ bời bời giọt châu
Cánh chim bạt gió nơi đâu
Để cho thương nhớ làm nhàu cánh hoa
Đường về dù có bao xa
Nếu lòng đã muốn vẫn là gần thôi
Ai đem chén đập vỡ đôi
Nửa cào tim nát nửa trôi vật vờ …
 
T.T.K.1.6.2009

LÒNG  ĐAU

Lòng ai mãi đợi mãi chờ
Chút tình nắn nót vần thơ trao người
Giờ đây ở chốn phương trời
Biết thương nhớ có rạng ngời tim yêu?
Đau lòng một chữ cô liêu
Chén ai đập vỡ tiêu điều hồn tôi
Này là hai mảnh chia phôi
Nửa đời còn lại xa xôi chợt buồn

thuỵ du
 


 
Một nửa
 
Nửa đi tủi phận xót hờn
Nửa còn rơi lại buồn hơn mưa dầm
Giá như chỉ mối tình câm
Cầm bằng có lúc dần dần nhạt phai
Cạn lời ước hẹn trúc mai
Để cho đêm nhớ ngày dài đợi trông
Người ơi người có biết không?
Sông Tương em đứng em mong người  về
 
T.T.K.2.6.2009

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2009 12:48:22
0

HẠ NHỚ NGƯỜI
 
Chim non chẳng khỏi lạnh lòng
Tìm người mỏi cánh phượng hồng xa xưa
Buồn trông ngọn gió đong đưa
Đất trời vần vũ đem mưa nặng về
Nhìn mưa dạ những tái tê
Người ơi còn nhớ đường về hay chăng
Lời thề ước hẹn trăm năm
Hạ về lòng những băn khoăn hỡi người....
 
thụy du


 
Vỡ đôi
 
Hạ về hoa  phượng đỏ trời
Mà sao trong dạ bời bời giọt châu
Cánh chim bạt gió nơi đâu
Để cho thương nhớ làm nhàu cánh hoa
Đường về dù có bao xa
Nếu lòng đã muốn vẫn là gần thôi
Ai đem chén đập vỡ đôi
Nửa cào tim nát nửa trôi vật vờ …
 
T.T.K.1.6.2009

LÒNG  ĐAU

Lòng ai mãi đợi mãi chờ
Chút tình nắn nót vần thơ trao người
Giờ đây ở chốn phương trời
Biết thương nhớ có rạng ngời tim yêu?
Đau lòng một chữ cô liêu
Chén ai đập vỡ tiêu điều hồn tôi
Này là hai mảnh chia phôi
Nửa đời còn lại xa xôi chợt buồn

thuỵ du




CHIA TAY

Hạ về rớt cánh phượng thương
Chia tay ba tháng sân trường tạm xa
Ve sầu cất tiếng ngân nga
Dạo lên bản nhạc tình ta xa người
Chiều nay nhìn xác phượng rơi
Rớt vào tim đỏ giọt ơi nhói lòng
Rơi rơi tan tác phượng hồng
Sầu ... lòng phượng khóc đợi mong người về [sm=mecry.gif]

Kha khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 20:52:37 bởi Kha Khả Tú >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2009 20:10:14
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú




CHIA TAY

Hạ về rớt cánh phượng thương
Chia tay ba tháng sân trường tạm xa
Ve sầu cất tiếng ngân nga
Dạo lên bản nhạc tình ta xa người
Chiều nay nhìn xác phượng rơi
Rớt vào tim đỏ giọt ơi nhói lòng
Rơi rơi tán tác phượng hồng
Sầu ... lòng phượng khóc đợi mong người về [sm=mecry.gif]

Kha khả Tú

Chia tay
 
Phượng rơi rải rác sân trường
Chia tay bạn hữu thân thương vào hè
Một năm vui với bạn bè
Khi ngồi cùng lớp khi về chung sân
Lối xa cho đến ngõ gần
Như chim ríu rít mỗi lần rong chơi
Hạ về tán khắp phương trời
Cỏ cây cũng nhớ huống người  thân nhau
 
T.T.K.2.6.2009
 
 


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2009 23:10:03
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

LÒNG  ĐAU

Lòng ai mãi đợi mãi chờ
Chút tình nắn nót vần thơ trao người
Giờ đây ở chốn phương trời
Biết thương nhớ có rạng ngời tim yêu?
Đau lòng một chữ cô liêu
Chén ai đập vỡ tiêu điều hồn tôi
Này là hai mảnh chia phôi
Nửa đời còn lại xa xôi chợt buồn

thuỵ du
 

Một nửa
 
Nửa đi tủi phận xót hờn
Nửa còn rơi lại buồn hơn mưa dầm
Giá như chỉ mối tình câm
Cầm bằng có lúc dần dần nhạt phai
Cạn lời ước hẹn trúc mai
Để cho đêm nhớ ngày dài đợi trông
Người ơi người có biết không?
Sông Tương em đứng em mong người  về
 
T.T.K.2.6.2009



VỀ ĐI HỠI NGƯỜI

Tháng ngày dẫu có lê thê
Một lòng vẫn đợi người về bên nhau
Chữ ân tình giữ ngàn sau
Cho nhau son sắt một màu thuỷ chung
Ước mơ hai chữ trùng phùng
Nửa tôi ơi hãy về cùng bên tôi
Đừng làm tình nghĩa rẽ đôi
Đừng làm muôn nẻo xa xôi hỡi người....

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2009 09:44:14
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:


VỀ ĐI HỠI NGƯỜI

Tháng ngày dẫu có lê thê
Một lòng vẫn đợi người về bên nhau
Chữ ân tình giữ ngàn sau
Cho nhau son sắt một màu thuỷ chung
Ước mơ hai chữ trùng phùng
Nửa tôi ơi hãy về cùng bên tôi
Đừng làm tình nghĩa rẽ đôi
Đừng làm muôn nẻo xa xôi hỡi người....

thuỵ du



 
Ước mơ chỉ ước mơ thôi
Người đi thì đã đi rồi thật xa
Cầu mong người được an hoà
Bên bờ ảo vọng sáng  loà niềm tin
Cầu mong người hãy giữ gìn
Mối tình xưa cũ trong tim ngọt ngào
 
T.T.K.3.6.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2009 11:19:43
0
Ru tình
 
Em đi theo ngọn gió
Về bên anh trong mơ
Nhìn anh đang say giấc
Lơ mơ cười vu vơ
 
Nắng đặc đầy sóng sánh
Đưa tay mềm ru anh
Trưa vào mùa hạ vắng
Bầu trời xanh trong xanh
 
Anh ơi anh có biết
Trong tay em an lành
Bao luỵ phiền tan biến
Trông anh như thiên thần
 
Dù đường bay xa thẳm
Bàn tay ru anh chờ
Em sẽ nhờ ngọn gió
Về bên anh ầu ơ !!!
 
Hãy ngủ ngon anh nhé
Thì thầm trong say mơ
Gọi thuyền về cặp bến
Đưa tình yêu vô bờ
 
 
T.T.K.3.6.2009
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2009 15:52:48
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



CHỈ LÀ MƠ ƯỚC

Ước mơ chỉ ước mơ thôi

Người đi thì đã đi rồi thật xa
Cầu mong người được an hoà
Bên bờ ảo vọng sáng  loà niềm tin
Cầu mong người hãy giữ gìn
Mối tình xưa cũ trong tim ngọt ngào
 
T.T.K.3.6.2009

NGHE THƯƠNG

Chỉ là mơ ước nôn nao
Người xưa thôi đã đi vào nơi đâu
Ân tình mình ngỡ dài lâu
Nào hay ván chẳng bắc cầu sông tương
Để người bên ấy vấn vương
Bên đây người cũng nghe thương mà buồn

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2009 23:20:11
0
quote:

Trích đoạn: vithong

MUỘN MÀNG
 
 
Mới nhìn ai đó...có hơi…lâu 
Kìa em ! sao cúi mặt u sầu
Người ta đẹp quá ! anh ngó tí 
Chỉ thế thôi mà...chả được sao?

Nhưng nào có chịu bỏ qua đâu?

Giận anh, luôn miệng cứ lầu bầu
Còn chối ? rõ ràng em thấy hết !
Đã vậy ! chẳng xin lỗi một câu?

Chả bao giờ biết khen_Em xinh ?!!
Sao anh lại thế nhỉ ? vô tình !
Lúc nào cũng cứ...mơ với mộng
Thả hồn theo gió mây lung linh

Vấng trăng mà cũng muốn…ôm hôn?
Thử hỏi xem ai chả dỗi hờn
Rõ ràng anh đúng "nhà thơ thẩn"
Bỏ người ta lặng lẽ cô đơn !......... 


Thế rồi ! người ấy bước sang ngang
Từ đây...đời chia lối ngỡ ngàng
Vần yêu chưa viết đành dang dở
Ngậm ngùi thương nhớ lúc đông sang

Bây giờ...có kẻ mãi lang thang
Đợi ai câu trách _Gã hoang đàng !
Vắng tanh chỉ thấy bao sầu hiện
Tình ơi ! nay đã thật muộn màng

Vi Thông





Hi....HI..TTK xin trả lời giùm ai đó nhé
Vui một tý mà !!!
 
Dung dăng đêm trăng sáng
Lụa vàng theo chân em
Long lanh màu mắt biếc
Tình dâng hương say êm
 
Chợt nàng tiên lạc bước
Loang xa mùi trầm hương
Bắt gặp anh ngơ ngác
Tơ lòng như buông vương
 
Mây buồn giăng nơi mắt
Châu rơi mi cay cay
Đường xa về lạc lối
Vì lòng ai đang say
 
Anh nói lời xin lỗi
Em luôn hờn quay đi
Trách lòng anh mây gió
Đang ươm mầm chia ly
 
Vần thơ anh gửi đến
Bay bay trên không trung
Rơi trả về anh đó
Nơi lòng  em không mong
 
Một lần anh lạc bước
Tinh ta còn số không
Lòng yêu sao  chia sẻ
Niềm tin còn trông mong?
 
T.T.K.3.6.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 00:46:40 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.06.2009 10:50:27
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 




TÌNH VÔ VỌNG
 
 
Tình hờ! Một khối quá bi thương
Trĩu nặng tâm tư mãi vấn vương
Nửa kiếp sầu đau tơ luyến ái
Nửa đời nhọc gánh mối uyên ương.
Lặng tuôn theo bước sầu khôn tả
Rơi thấm gót hài  đượm thảm thương
Nguyện mãi luyến lưu ôm kỉ niệm
Sưởi nồng nhưng lúc nhớ yêu đương.
-sd-
 

 
Nửa đời sao tình mãi sầu thương
Trong nỗi buồn đau vẫn nặng vương
Tan tác hai đường còn nhung nhớ
Chia ly đôi ngả nát uyên ương
 
Tơ duyên chua  sót tinh chia cắt
Đôi lứa đau buồn dấu yêu thương
Xa cách luôn tròn trong ý niệm
Để tìm nhớ lại thuở yêu đương
 
T.T.K.4.6.2009

 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.06.2009 20:12:11
0
Hoa trinh nữ
 
Giữa bụi đường hoa đứng
Bình minh về mênh mang
Gió ỡm ờ ve vuốt
Hoa khép mình miên man
 
Hoàng hôn rơi tắt nắng
Hoa tươi lòng hân hoan
Lá mở chờ bóng tối
Vào mơ trong bình an
 
Giữa bụi đường hằng đứng
Hoa vàng như trang thơ
Lui vào nơi góc khuất
Dấu niềm tin trong mơ
 
Hoa có nhiều kim sắc
Chưa bao giờ đâm ai
Xin đừng cuồng tay hái
Hoa mềm như không gai
 
Một loài hoa khiêm tốn
Thời gian êm êm trôi
Gội bốn mùa mưa nắng
Ươm mầm xanh đâm chồi !!!
 
T.T.K.4.6.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.06.2009 09:23:17
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

NGHE THƯƠNG

Chỉ là mơ ước nôn nao
Người xưa thôi đã đi vào nơi đâu
Ân tình mình ngỡ dài lâu
Nào hay ván chẳng bắc cầu sông tương
Để người bên ấy vấn vương
Bên đây người cũng nghe thương mà buồn

thuỵ du

Người đi
 
Người đi để héo cau vàng
Trầu không gẫy ngọn trên giàn nhớ ai
Ngày buồn đứng khóc đêm  dài
Giọt châu lã chã  lạt phai má hồng
Tháng chin trời đã vào đông
Trồng cau thì trễ trầu không lên mầm
Lửng lơ năm tháng buông cầm
Sống trong nỗi nhớ âm thầm xót xa
 
T.T.K.5.6.2009
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.06.2009 10:56:46
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



Người đi
 
Người đi để héo cau vàng
Trầu không gẫy ngọn trên giàn nhớ ai
Ngày buồn đứng khóc đêm  dài
Giọt châu lã chã  lạt phai má hồng
Tháng chín trời đã vào đông
Trồng cau thì trễ trầu không lên mầm
Lửng lơ năm tháng buông cầm
Sống trong nỗi nhớ âm thầm xót xa 
 
T.T.K.5.6.2009
 
 
NGƯỜI ĐI
 
Người đi còn lại mình ta
Còn câu ước hẹn thiết tha ngày nào
Người đi chết những ngọt ngào
Trăng buồn thưở ấy rơi vào cô liêu
Vẫn còn đây những quạnh hiu
Vẫn còn đây những buổi chiều nhớ ai
Rồi mai trên quảng đường dài
Biết ai còn nhớ những ngày xa xưa?
 
thụy du 
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.06.2009 22:35:45
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

 
NGƯỜI ĐI
 
Người đi còn lại mình ta
Còn câu ước hẹn thiết tha ngày nào
Người đi chết những ngọt ngào
Trăng buồn thưở ấy rơi vào cô liêu
Vẫn còn đây những quạnh hiu
Vẫn còn đây những buổi chiều nhớ ai
Rồi mai trên quảng đường dài
Biết ai còn nhớ những ngày xa xưa?
 
thụy du 
 
 

Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày
 
T.T.K.5.6.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.06.2009 14:18:37
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Dù ta ở vạn nẻo đường “ ĐT”
Dòng thơ vẫn ngát màu hương nơi lòng
Trăm trang nhật ký tươi hồng
Gói bao kỷ niệm vào trong những lời…
Tâm giao tri kỷ bạn ơi !
Niềm vui ghi dấu một thời mộng mơ
Ngàn trang cũng một bài thơ
Gửi vào mộng ước đường tơ duyên cành
Để đời ngát mãi màu xanh
Cho hồn dịu ngọt yên lành …thế thôi
 
T.T.K.7.4.2009


 
Trải bao sóng gió tình đời
Chia sẻ nhau những ngọt bùi đắng cay
Dòng thơ thân mến tràn đầy
Để dù phiền muộn, nơi này sẽ vơi
Dù xa góc bể chân trời
Trang thơ thư quán, bạn - tôi nghĩa tình
ĐT



 
Dù xa góc bể chân trời "ĐT"
Vần thơ vẫn ngọt những lời tâm giao
Trông kia hạt nắng lao xao
Đang rơi từng giọt rót vào dòng thơ
Cho hồng lên những giấc mơ
Quên đi phiền muộn chực chờ tháng năm
…..
 
T.T.K.6.6.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.06.2009 18:31:34
0
Sợi giây
 
Sợi giây em thả nơi xa xôi
Vương mắc tình ai nặng một đời
Sóng nhớ thiên thần buông cánh vẫy
Dòng thương tục luỵ giữ chân rồi
Đường duyên ôm mộng bờ xuân thắm
Vẻ đẹp niềm mơ bến hạ tươi
Giây rất mong manh mà giữ chặt
Tâm hồn say giấc ngủ êm trôi
 
T.T.K.7.6.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D5A64CD42F8D4A428DACF12B08A6DA35.JPG[/image]
Ảo mộng
 
Ảo mộng trong tay nắm chắc rồi
Dao trời buông nhẹ  chém cho rời
Em về thu lại giây vương đứt
Hoà tan ký ức với châu rơi
 
T.T.K.7.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 20:02:49 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.06.2009 18:36:01
0
Ngọn lửa trái tim
 
Bùng lên từ nơi lòng
Mênh mông trong mênh mông
lửa tim nồng nàn đó
Reo vui đỏ núi sông
 
Nếu lửa tim bừng sáng
Soi vào trong đồng hoang
Thành vườn cây quả chin
Thành bao bông lúa vàng
 
Nếu lửa tim bừng sáng
Không còn đâu bon chen
Tâm hồn luôn cao thượng
Không vương trong đê hèn
 
Nếu lửa tim bừng sáng
Muôn loài yêu nhau hơn
Ngọt ngào trong tiếng hát
Không còn lời kêu than
 
Nếu lửa tim bừng sáng
Trái đất thành thiên đàng
Vườn thiêng đầy cây trái
Đôi lứa không hoang mang
 
Để mang tình mê đắm
Tưới vào mùa xuân xanh
Bông hoa lòng đằm thắm
Trăm năm đẹp duyên cành
 
T.T.K.8.9.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/33943CD05DDA410B9796A192EF3CA151.gif[/image]
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.06.2009 20:18:14
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn


 
Sóng tràn xóa mất tình anh
Khắc tim trên cát với cành hoa xinh
Thay lời bày tỏ chân tình
Mà sao sóng nở vô tình cuốn đi
Biển Xanh vọng tiếng thầm thì
Đừng nên ảo mộng làm chi dã tràng
Người ta mơ ước cao sang
Gửi tình trên cát lại càng tốn công…
 
          -NS-
 

Trái tim trên bãi cát vàng
Nhân Son đúng thật dã tràng biển đông
Hỏi người có mấy tim hồng
Mà sao  lại để nước dòng cuốn trôi
Mau đem thu lại đi thôi
Kẻo không muộn mất lại ngồi tỷ ty
 
T.T.K.8.6.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 09:30:57
0
 
Mơ làm chim em hót
Bên khóm trúc mùa đông
Mơ trái tim em hát
Giữa trời cao mênh mông
 
T.T.K.9.6.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/DF930E1B9BFC405A8F2243371A2D6EEA.jpg[/image]
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 10:10:27
0
quote:

Trích đoạn: lyenson

Tình Bắc Duyên Nam

Nhớ thuở xa xưa…
Trời khóc đổ mưa*, anh em ly tán
Họ gồng gánh vào Nam
Theo ánh sáng tự do
Bởi cơm không no
Nên duyên tình chết lặng

Biết rằng...
Muối mặn gừng cay
Mẹ cha vẩn ước mong ngày
Duyên Nam tình Bắc
Cùng say men nồng.
*
Em có biết không?
Duyên phận long đong, đường tình lận đận
Bao lần uất hận
Không gặp tri âm
May sao trời bớt sai lầm
Cho anh được gặp tri âm cuối đời. 
Nói ra sợ chúng bạn cười**
Tim yêu giờ đập
Hơn mười ngày xưa.
*
Trời đã dứt mưa,
Nhưng bảo dông đang nổi
Tình cảm dạt dào,
Thổi trốc mọi kiêng khem,

Anh yêu em
Như trẻ thơ say mê bầu vú mẹ,
Như trưa hè đắm đuối,
Gió mát dưới bờ tre.
...
Và em có nghe?
Tiếng lòng Anh rộn rã…
 
LYênSơn
(tặng người ấy...)

(*)Tôi bước đi
Không thấy phố

Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ (Trần Dần)

(**)Ca dao



Lâu rồi kg có dịp ghé thăm Lyenson. TTK xin hoạ đồng cảm chút có gì sai xin lượng thứ
 
Hết rồi
 
Trang đen đất nươc đi vào lịch sử
Sao lòng người mắt mãi cứ  châu rơi
Hai mươi năm nghẹn dòng thương nhớ
Mái đầu xanh đã trở trắng hết rồi
 
Và giờ đây trái tim côi khắc khoải
Bên người xưa còn khóc nỗi đau đời
Hoàng hôn xuống xua tan bao mộng ước
Thôi hết rồi năm tháng của ta ơi !!!
 
T.T.K.9.6.2009
 


dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 15:42:35
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Mơ làm chim em hót
Bên khóm trúc mùa đông
Mơ trái tim em hát
Giữa trời cao mênh mông
 
T.T.K.9.6.2009
 







CÂY TRÚC VÀ HOẠ MI

Anh làm cây trúc đứng nơi đây
Mùa đông lạnh buốt tấm thân gầy
Rồi bỗng một ngày em tìm đến
Hạnh phúc,chao ơi,sao ngất ngây

Mùa đông không lạnh trong anh nữa
Trái tim thắp lửa ấm hồn yêu
Cùng nhau ôm mộng mùa xuân tới
Xoá tan băng giá với cô liêu

Anh mở lòng mình cho em đậu
Trên cành xanh ngát hót mê say
Nghiêng tán anh chừng ôm em lại
Ngờ đâu em lại tung cánh bay....
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 15:50:26
0

 

                  TÌNH VÔ VỌNG

 
 
Tình hờ! Một khối quá bi thương
Trĩu nặng tâm tư mãi vấn vương
Nửa kiếp sầu đau tơ luyến ái
Nửa đời nhọc gánh mối uyên ương.
Lặng tuôn theo bước sầu khôn tả
Rơi thấm gót hài  đượm thảm thương
Nguyện mãi luyến lưu ôm kỉ niệm
Sưởi nồng nhưng lúc nhớ yêu đương.
-sd-
 



 
Nửa đời sao tình mãi sầu thương
Trong nỗi buồn đau vẫn nặng vương
Tan tác hai đường còn nhung nhớ
Chia ly đôi ngả nát uyên ương
 
Tơ duyên chua  sót tinh chia cắt
Đôi lứa đau buồn dấu yêu thương
Xa cách luôn tròn trong ý niệm
Để tìm nhớ lại thuở yêu đương
 
T.T.K.4.6.2009
 
 
 
TÌNH BẤT TỬ
 
Ai đến cho lòng mãi mến thương
Nhịp tim thổn thức gợi tơ vương
Người về trỗi mộng lòng thanh thản
Kẻ ở tàn mơ dạ đã ương
Khơi ái tự tình trong bể nhớ
Chôn ân tâm khảm để yêu thương
Muôn thời vẹn nghĩa tình ai đó
Thỏa nguyện đời trai đủ sức đương
-SD-





 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 16:01:37
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Sợi giây
 
Sợi giây em thả nơi xa xôi
Vương mắc tình ai nặng một đời
Sóng nhớ thiên thần buông cánh vẫy
Dòng thương tục luỵ giữ chân rồi
Đường duyên ôm mộng bờ xuân thắm
Vẻ đẹp niềm mơ bến hạ tươi
Giây rất mong manh mà giữ chặt
Tâm hồn say giấc ngủ êm trôi
 
T.T.K.7.6.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D5A64CD42F8D4A428DACF12B08A6DA35.JPG[/image]
Ảo mộng
 
Ảo mộng trong tay nắm chắc rồi
Dao trời buông nhẹ  chém cho rời
Em về thu lại giây vương đứt
Hoà tan ký ức với châu rơi
 
T.T.K.7.6.2009



KHUẤT PHỤC


Trái tim kiêu hãnh của ta ơi
Một thuở phiêu du giữa đất trời
Thương nhớ chưa từng vương sắc áo
Yêu đương chưa biết ấm bờ môi
Từ đâu em đến trong mây trắng
Về bến nào đây theo gió trôi
Ôi trái tim ta kiêu hãnh thế
Giờ đây cũng chịu trói im rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 18:31:23 bởi dongthanhtruc >
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 16:48:49
0
quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 

Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày
 
T.T.K.5.6.2009



Dòng đời kỷ niệm còn đây
Người xưa còn ở phương này nhớ mong
Ai đem một cánh nhạn hồng
Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 17:37:17
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 

Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày

T.T.K.5.6.2009



Dòng đời kỷ niệm còn đây
Người xưa còn ở phương này nhớ mong
Ai đem một cánh nhạn hồng
Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?

thuỵ du
 
 
Phiêu du mõi cánh chim bằng
Bến bờ còn có gió trăng hẹn thề
Ước mong có một ngày về
Để người sương phụ bớt tê tái lòng
Sông Ngân khúc đục khúc trong
Nhịp cấu Ô Thước mấy vầng sắc mây
Đây ngày thất tịch sum vầy
Bên trời lất phất lá cây ngô đồng
Rồi mai trời lại sang đông
cuộc từ ly lại nối vòng từ ly...
 
                                                            Nghinh Nguyên


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 20:51:22
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

[
 

Quạ đâu chẳng đến bắc cầu
Cho mình đến tháng mưa ngâu trùng phùng
Đêm đêm rơi lệ nhớ nhung
Buồn  pha đông giá mịt mùng gió sương
Tơ tằm đến thác còn vương
Huống người đã nặng nhớ thương bao ngày

T.T.K.5.6.2009



Dòng đời kỷ niệm còn đây
Người xưa còn ở phương này nhớ mong
Ai đem một cánh nhạn hồng
Vút vào trong gió đêm Đông lạnh lùng
Giọt ngâu mơ nỗi tương phùng
Biết người phương ấy hiểu cùng cho chăng?

thuỵ du
 
 
Phiêu du mõi cánh chim bằng
Bến bờ còn có gió trăng hẹn thề
Ước mong có một ngày về
Để người sương phụ bớt tê tái lòng
Sông Ngân khúc đục khúc trong
Nhịp cấu Ô Thước mấy vầng sắc mây
Đây ngày thất tịch sum vầy
Bên trời lất phất lá cây ngô đồng
Rồi mai trời lại sang đông
cuộc từ ly lại nối vòng từ ly...
 
                                                            Nghinh Nguyên



 
Người đi
 
Người đi về nẻo xa xôi  
Để buốn ở lại hồn tôi dại khờ
Bao nhiêu vườn mộng bến mơ
Người mang theo hết bây giờ tính sao
Lòng tôi sóng động thét gào
Bến bờ đâu để đi vào bình yên
Bao giờ cho nắng vàng  lên
Cho hồn tôi lại trở lên ngọt ngào ?
 
T.T.K.9.6.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 21:54:56
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


 
Mơ làm chim em hót
Bên khóm trúc mùa đông
Mơ trái tim em hát
Giữa trời cao mênh mông
 
T.T.K.9.6.2009
 





CÂY TRÚC VÀ HOẠ MI

Anh làm cây trúc đứng nơi đây
Mùa đông lạnh buốt tấm thân gầy
Rồi bỗng một ngày em tìm đến
Hạnh phúc,chao ơi,sao ngất ngây

Mùa đông không lạnh trong anh nữa
Trái tim thắp lửa ấm hồn yêu
Cùng nhau ôm mộng mùa xuân tới
Xoá tan băng giá với cô liêu

Anh mở lòng mình cho em đậu
Trên cành xanh ngát hót mê say
Nghiêng tán anh chừng ôm em lại
Ngờ đâu em lại tung cánh bay....



 
Trở về
 
Anh ơi ! em trở về đây
Để anh che chở những ngày gió giông
 
Bên anh em được ấm lòng
Trái tim đã chết trở hồng reo vui
 
Dạ non khờ dại quá thôi
Chút là chôn cả một trời yêu thương  
 
Lòng anh rộng mở miên trường
Mà em toan cắt con đường vào tim
 
Dù xa biền biệt cánh chim
Hồn em mỏi cánh vẫn tìm về anh
………………….
 
T.T.K.9.6.2009
 
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2009 23:59:35
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



 

Người đi
 
Người đi về nẻo xa xôi  
Để buốn ở lại hồn tôi dại khờ
Bao nhiêu vườn mộng bến mơ
Người mang theo hết bây giờ tính sao
Lòng tôi sóng động thét gào
Bến bờ đâu để đi vào bình yên
Bao giờ cho nắng vàng  lên
Cho hồn tôi lại trở lên ngọt ngào ?
 
T.T.K.9.6.2009


Nắng đi chẳng một lời chào
Tim buồn chẳng tiếng ngọt ngào hỡi tim
Ân tình đã chẳng bình yên
Chỉ còn lại nỗi ưu phiền đắng cay
Vần thơ đậm nét tình say
Xa người người hỡi có hay lòng buồn

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.06.2009 01:42:04
0




Thơ Đường + yêu vận (vần lưng)+cách vận(vần cách của thơ mới).



CHƠ VƠ
 
Bên sông xót liễu đứng chơ
Chiếc bóng ngẩn ngơ mãi đợi chờ
Ngắm ánh trăng thanhbóng thỏ
Nhìn dòng nước biếc ngỏ hồn thơ
Sương khuya nhỏ xuống mờ cây cỏ
Nắng sớm bừng lên tỏ bến bờ
Trải mấy mùa mong trơ dáng nhỏ
Sao người lại nỡ bỏ đường !
Thi Nang
 




MỞ VẦN THƠ

Hồng lâu cô gái đứng lờ mờ
Cặp mắt liễu tình đợi chờ
Kẻ sĩ ngẩn ngơ chút bỡ ngỡ
Ngắm làn thu thuỷ mở hồn thơ
Trăng chênh chếch bóng mờ cành nhỏ
Sương đọng long lanh rỏ mắt chờ
Mành liễu làn thu bến nhớ
Hàn thi cất bút mở vần thơ

Kha Khả Tú

( Chị Thanh Khiết có thích loại thơ này không? Bài thơ của bác Thi Năng vừa xuất xưởng là Tú chộp hoạ liền theo tay đấy ! Hi...hi...hi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 13:19:24 bởi Kha Khả Tú >

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 113 trang, bài viết từ 1621 đến 1650 trên tổng số 3385 bài trong đề mục