THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 113 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.06.2008 13:13:20
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn
Thế mà  vẫn đợi bóng người chân mây
Thế mà vẫn cứ hoài mong
Thế mà ... 
 
Vậy thì
 
Vậy thì, trăng ơi có mỏi cánh tiên
Vai tôi trăng ngự một hồi lại đi
Trăng ơi sẽ có một ngày
Trăng đây người ấy muôn năm vẹn toàn!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008   
   
Thế mà
 
Thế mà vẫn dấu câu hờn...
 
Bởi trong tiềm thức em luôn chung tình
Nhiều khi cứ tự hỏi mình
Bởi đâu say đắm mối tình hư vô
Tình cho em những vần thơ
Ngọt ngào say đắm mong chờ tin yêu
Tâm hồn hoang vắng cô liêu
Nên thơ em có thật nhiều mộng mơ
***
Em biết cũng sẽ đến giờ
Sông yêu tắc nghẹn đường thơ cụt dần
...
 
T.T.K.1/6/2008
************************
 

Em biết
Ơi sông Tô Lịch cạn dòng
Ngàn năm sóng vỗ tình mong mỏi tình
Sông yêu ai chặn...lấp dòng
Còn bao tiếng sóng... vỗ vào trang thơ!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,1/6/2008
 





ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.06.2008 16:53:22
0
Em biết
Ơi sông Tô Lịch cạn dòng
Ngàn năm sóng vỗ tình mong mỏi tình
Sông yêu ai chặn...lấp dòng
Còn bao tiếng sóng... vỗ vào trang thơ!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,1/6/2008 
 
Ngàn năm Tô lịch chẩy quanh
Dưỡng nuôi Hànoi - Kinh thành thăng long
Không bao giờ có cạn dòng
Nước trong nuôi cả cánh đồng trồng rau
***
Em mơ có phép nhiệm mầu
Sông yêu không cạn tình đầu mãi trong
Đêm đêm sóng vỗ nơi lòng
Tự ru giấc ngủ , Cầu mong thật nhiều
 
T.T.K.1/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 18:32:59 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2008 00:46:33
0
Ngẫu Hứng
 
Cơn giò nhẹ phá tan đền thánh nữ
Cho dòng thơ câu chữ phải hoang mang
Xin thần linh thôi đừng thổi gió
Cho vần thơ câu chữ được yên lành
 
T.T.K.1/6/2008

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2008 20:24:09
0
Có một loài chim
.....
 
Có loài chim ,
Trong đời
Chỉ hót một lần
 
 
 
Vắt kiệt
Lòng mình
Cho lời ca
Thánh thiện
 
Tha thiết
Vút trời cao
Rồi chết
Cho muôn đời
Chiêm ngưỡng
Một tình yêu
...
 
T.T.K.2/6/2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 21:24:11 bởi ThanhThanhKhiet >

CuKhoaiNuong
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2008 21:32:51
0
Bể thơ nước cả mênh mang
Đâu phải ao nhà để nàng tập bơi
Chiều về hạt nắng lưng trời
Sáu mươi năm lẻ đừng chơi trống bòi
                    GV 02/06/2008
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.06.2008 21:59:36
0
 
Hè 10/7/2008 cửa lò


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3938B1F491F44C05A291EADD8219C397.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 16:00:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2008 10:14:08
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nướng khoai , ai nướng củ khoai
Mà sao nóng nẩy nướng người không quen
Ví bằng nếu có hiểu lầm
Viết cho mấy chữ thư riêng nhé người
T.T.K.2/6/2008
 
 
 
********************************
Gửi củ khoai nướng cháy
 
Nhận nhầm để thấy mặt xinh
Nhận vơ để lấy công đầu tâu vua
Nhận xằng thả lời nói bừa
Cắt dao tim mỏng, nướng chi món này?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/6/2008



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2008 10:22:18
0
THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở...trên trời
Bạn nào đồng cảm xin mời lên chơi
T.T.K.3/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 08:02:01 bởi ThanhThanhKhiet >

phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2008 10:33:01
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nướng khoai , ai nướng củ khoai
Mà sao nóng nẩy nướng người không quen
Ví bằng nếu có hiểu lầm
Viết cho mấy chữ thư riêng nhé người
T.T.K.2/6/2008
 
 
 
********************************
Gửi củ khoai nướng cháy
 
Nhận nhầm để thấy mặt xinh
Nhận vơ để lấy công đầu tâu vua
Nhận xằng thả lời nói bừa
Cắt dao tim mỏng, nướng chi món này?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/6/2008


_____________________________
Tro tàn lửa đã tắt rồi
Cố tâm khơi đống tro tàn...
Vun tình...chuyện thế gian mà
Cớ sao khoai củ liều mình
Lửa tình chưa đỏ khoai kia sùng rồi.
PhươngMai 3/6/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 10:39:44 bởi phuongmai >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2008 16:52:36
0
TÔI VIẾT THƠ
 
Tôi viết lên trời những vần thơ
Đem vì tinh tú trong mơ xuống trần
Tôi viết lên trời những vần thơ
Tình yêu , đôi lứa , mong chờ ,thân thương
Tôi viết lên trời những vần thơ
Bao dung, nhân ái ,cho thơ ngọt ngào
Tôi viết lên trời những vần thơ
Đưa hồn cô quạnh đến bờ an vui
Tôi viết lên trời những vần thơ....
...............
 
T.T.K.3/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 16:54:28 bởi ThanhThanhKhiet >

phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2008 21:28:27
0
HOÀI VỌNG
 
Trời hoàng hôn buông xuống
Là giờ viễn khách đi
Mắt  đượm màu ly biệt
Trời vương hương biệt ly
 
Mây lạc bước xa rồi
Gió than gào trách móc
Mây ơi và gió ơi !
Chớ nên làm họ khóc...
 
Mắt nghẹn nhìn thấu dạ
Môi khô hết tỏ lời
Chân dời tay muốn rả
Kẻ khuất kẻ trong vời...
 
Hôm nào như hôm qua
Má kề trên gối sánh
Anh đi đường có hoa
Tôi nằm trong tủi lạnh
 
Buổi chiều ra cửa sổ
Bóng chờp cả trời đêm
Lóe lên tia hy vọng
Kẻ đi sẽ trở về
 
Riêng tặng TTK cho những ngày... đã qua

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Kỳ vậy - 03.06.2008 21:53:09
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 07:51:23 bởi Trần Trung Dũng >

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.06.2008 22:39:04
0
Tưởng rằng sum họp một nhà
Nào ngờ mình lại cách xa muôn trùng
Tưởng rằng đường cũ bước chung
Nào ngờ lạc lối vô cùng khổ đau
Tưởng rằng mãi mãi bên nhau
Nào ngờ hai nẻo nhuộm màu tang thương...
 
Thế mà lòng vẫn vấn vương
Thế mà vẫn ước chung đường cùng ai
Thế mà vẫn nhớ mong hoài
Thế mà tim vẫn chưa phai bóng hình...
 
Lòng còn trĩu nặng khối tình
Ra vào ngơ ngẩn một mình bơ vơ!
Thi Nang  
  

Tưởng rằng nối được nhịp cầu
Xi măng mất trộm, sắt đâu chẳng còn
Tưởng rằng chỉ có giận hờn
Ngờ đâu tình đã trắng hơn vôi rồi
Tưởng rằng chỉ có một người
Ngờ đâu bến lạ đã rời thuyền đi
Từ nay tất cả nhưng gì
Gọi là kỷ niệm cất đi tình buồn
 
T.T.K.2/6/2008
 
Ngân Hà nối nhịp cầu thơ
Giăng giăng dãy bạc bao giờ mới tan?
Xi măng đâu phải tim vàng!
Bê tông cốt thép được ngàn năm đâu?
Cầu tình xây đắp tình cầu
Dù cho cách trở hai đầu sá chi
Khi về,lúc ở,khi đi
Họp tan tan họp,chia ly thường tình.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.06.2008 00:03:41
0

Trích đoạn: lenthgo

Tưởng rằng sum họp một nhà
Nào ngờ mình lại cách xa muôn trùng
Tưởng rằng đường cũ bước chung
Nào ngờ lạc lối vô cùng khổ đau
Tưởng rằng mãi mãi bên nhau
Nào ngờ hai nẻo nhuộm màu tang thương...
 
Thế mà lòng vẫn vấn vương
Thế mà vẫn ước chung đường cùng ai
Thế mà vẫn nhớ mong hoài
Thế mà tim vẫn chưa phai bóng hình...
 
Lòng còn trĩu nặng khối tình
Ra vào ngơ ngẩn một mình bơ vơ!
Thi Nang  
  

Tưởng rằng nối được nhịp cầu
Xi măng mất trộm, sắt đâu chẳng còn
Tưởng rằng chỉ có giận hờn
Ngờ đâu tình đã trắng hơn vôi rồi
Tưởng rằng chỉ có một người
Ngờ đâu bến lạ đã rời thuyền đi
Từ nay tất cả nhưng gì
Gọi là kỷ niệm cất đi tình buồn
 
T.T.K.2/6/2008
 
Ngân Hà nối nhịp cầu thơ
Giăng giăng dãy bạc bao giờ mới tan?
Xi măng đâu phải tim vàng!
Bê tông cốt thép được ngàn năm đâu?
Cầu tình xây đắp tình cầu
Dù cho cách trở hai đầu sá chi
Khi về,lúc ở,khi đi
Họp tan tan họp,chia ly thường tình.
Thi Nang



Cây cầu ô thước bắc ngang
Ngàn năm tình vẫn chứa chan lệ sầu
Làm cho tháng bẩy mưa ngâu
Nước tràn mặt đất, gió rầu nát cây
                          ***
Dù tình tan, hợp...những ngày
Khoét sâu trong dạ ,chứa đầy vết thương
Giả như mỗi đứa một phương
Hỏi rằng có hết đau thương những ngày
 
                       T.T.K.3/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 07:22:21 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.06.2008 23:14:11
0
quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

         Bỏ mặc
     Ai ru mắt ngủ giùm Thơ
Đêm khuya mắt cứ chong chong ngóng người
    Nhớ xui bỏ mặc người thôi
Người đi đường ấy... em đi đường này...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            23 giờ 20 phút, 3/6/2008
 
 
 
Em ru chị ngủ được không
Đêm khuya em cũng thức chong mắt này
Làm sao mà mắt cứ cay
Hay tại con muỗi nó bay vào rồi
Chị em ta ngủ đi thôi
Sáng ra ta sẽ thấy trời rất trong
 
T.T.K.4/6/2008

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.06.2008 18:29:23
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

                        Bỏ mặc
     Ai ru mắt ngủ giùm Thơ
Đêm khuya mắt cứ chong chong ngóng người
    Nhớ xui bỏ mặc người thôi
Người đi đường ấy... em đi đường này... 
               Lê Minh Liên Thanh Thơ 
             23 giờ 20 phút, 3/6/2008 
*********************************************
                               Em ru chị ngủ được không
               Đêm khuya em cũng thức chong mắt này
                       Làm sao mà mắt cứ cay
              Hay tại con muỗi nó bay vào rồi
                    Chị em ta ngủ đi thôi
              Sáng ra ta sẽ thấy trời rất trong
                                T.T.K.4/6/2008
*************************
            Câu hát ru

Thức đêm để biết đêm dài
Lời ru hãy khép vành môi dỗi hờn
Sông sâu bởi tại dòng đầy
Lời ru phấp phỏng nửa chừng cạn đêm
Mai lên mắt mọng lời tha thiết
Câu hát ru đượm nỗi niềm thương!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:31:46 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.06.2008 18:36:26
0
                        Em ru chị ngủ được không
               Đêm khuya em cũng thức chong mắt này
                       Làm sao mà mắt cứ cay
              Hay tại con muỗi nó bay vào rồi
                    Chị em ta ngủ đi thôi
              Sáng ra ta sẽ thấy trời rất trong
                                T.T.K.4/6/2008

************************
Cám ơn em với lòng đồng điệu
Đã đem bình minh đến cho đêm
Đã đem cho tôi một cánh chim trời
Tung bay giữa cõi mênh mông...không buồn!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     5/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:46:10 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.06.2008 09:36:35
0
quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trái tim em
Trái tim em biết hát
Từ lúc có anh yêu
Trái tim em hết kiêu
Từ khi anh chợt đến
Trái tim em tan biến
Khi mất anh trên đời
Mảnh vỡ nào rơi rơi
Vương trên đường bối rối
Anh đi qua rất vội
Coi chừng đạp tim em!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2008
 
Từ khi em biết yêu
Trái tim mình thổn thức
Từ bắt gặp ánh mắt
Em đã mơ mộng nhiều
***
Từ khi có anh yêu
Trái tim em luôn đập
Cùng một nhịp của anh
Với tấm lòng chân thành
***
Nhưng nay đã mất anh
Trong một chiều vội vã
Tình yêu đã đi qua
Trái tim em tan vỡ
 
T.T.K.7/5/2008

 
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.06.2008 19:30:35
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Trái tim em
Trái tim em biết hát
Từ lúc có anh yêu
Trái tim em hết kiêu
Từ khi anh chợt đến
Trái tim em tan biến
Khi mất anh trên đời
Mảnh vỡ nào rơi rơi
Vương trên đường bối rối
Anh đi qua rất vội
Coi chừng đạp tim em!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       4/6/2008
 
Từ khi em biết yêu
Trái tim mình thổn thức
Từ bắt gặp ánh mắt
Em đã mơ mộng nhiều
***
Từ khi có anh yêu
Trái tim em luôn đập
Cùng một nhịp của anh
Với tấm lòng chân thành
***
Nhưng nay đã mất anh
Trong một chiều vội vã
Tình yêu đã đi qua
Trái tim em tan vỡ
 
T.T.K.7/5/2008
**************************
 
*Cám ơn Thanh Thanh Khiết vẫn thường đọc và hoạ thơ cùng chị!
Chúc em vui giữa đời và hạnh phúc trong thơ!
   Thương yêu tràn đầy chảy về nơi em! 
  
 



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.06.2008 19:52:50
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo          Chào bạn .Rất mong được đón tiếp





Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang


Đồng bào rải rác năm châu
Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
Trước sau ta cũng không quên
Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
Từ xưa cho đến bây giờ
Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
Dân ta trọng nghĩa trọng tình
Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
 
T.T.K.8/6/2008
 
Cùng nhau sum họp nơi đây
Con Hồng cháu Lạc tương lai sáng ngời
Cùng nhau giúp nước giúp đời
Nước nhà mở cửa đón mời bạn ơi!
Về đây ấm lại tình người
Về đây mình nở nụ cười như hoa
Về đây ta lại cùng ta
Bên nhau xây dựng nước nhà Việt Nam.
Thi Nang


Non sông gấm vóc tươi xanh
Năm tư dân tộc hợp thành Viet Nam
Người người trọn chữ đồng tâm
Thì ta sẻ núi lấp sông dễ dàng
Việt nam lớn mạnh huy hoàng
Tự hào ta đã sánh bằng anh em
Việt nam _đất nước Việt Nam
Yên vui hạnh phúc ấm êm nhà nhà
 
                                                    T.T.K.8/6/2008





 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2008 10:58:04
0
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008 

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2008 11:44:28
0
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2008 14:11:27
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008 
***********************

Người ấy
Người ấy đem tơ trời cho em dệt áo mộng
Người ấy đem nắng về cho đông
Người ấy đem gió về cho hạ
Người ấy đem sương về cho vườn hồng...
 
Người ấy tim em đã giữ gìn
Nắng cả mùa đông ...mát cả hè...
Hai mùa khắc nghiệt trong trời đất
Em sợ gì đâu bởi có Người!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       9/6/2008

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9E31707121F44383AF032069262E658E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 14:17:14 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.06.2008 18:12:52
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

[
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008 
***********************

Người ấy
Người ấy đem tơ trời cho em dệt áo mộng
Người ấy đem nắng về cho đông
Người ấy đem gió về cho hạ
Người ấy đem sương về cho vườn hồng...
 
Người ấy tim em đã giữ gìn
Nắng cả mùa đông ...mát cả hè...
Hai mùa khắc nghiệt trong trời đất
Em sợ gì đâu bởi có Người!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       9/6/2008

Em nghe người ấy hát rất hay
Như chim ríu rít suốt cả ngày
Giữa khoảng trời xa em vẫn thấy
Niềm vui trong mắt đã dâng đầy
***
Tình thơ em gắng giữ người
Sớm hôm giao hữu cho dời nở hoa
Giống như một bản tình ca
Ngọt ngào tiếng hát cho ta yêu đời
 
T.T.K.9/6/200
 
Cám ơn chị đã không trách cứ mà còn đồng cảm với em gái , chúc chị vui và có nhiều thơ hay , luôn quan tâm đến em nhé
 

 



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.06.2008 22:43:14
0
  Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc

Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008

XẢ BUỒN
Giấu buồn dạ lại đầy thêm,
Chi bằng xả bớt cho mềm lòng ai.
Để buồn dồn nén lâu dài,
Tim căng,bụng cứng có ngày nổ tung!
Ai ơi!Hãy sẻ chia cùng,
Cho ta thanh thản,ung dung trên đời.
Thi Nang 


Buồn bay từ đất lên trời
Cùng mưa buồn lại cứ rơi trả về
Để lòng ta thấy nặng nề
Cho hồn hoang lạnh tái tê một đời
Sao buồn nhiều thế buồn ơi
Xin buồn ngơi nghỉ cho tôi khỏi buồn
 
T.T.K.11/6/2008
 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.06.2008 07:28:03
0
TÌNH ANH


Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >


____________
 
Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008



 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.06.2008 08:14:12
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TÌNH ANH
Tình anh như sợi tơ vàng
Càng qua nước lửa lại càng bên lâu
Tình anh như giọt mưa ngâu
Càng xa cách lại càng sâu sắc tình.
Tình anh như dải sao xinh
Càng lung linh sáng bình minh gọi về
Tình anh như nước sơn khê
Càng cao nước lại tràn trề thác rơi
Tình anh như nước biển khơi
Càng nhiều sóng vỗ càng ngời sắc mây.
Tình anh như lá rừng cây
Càng qua bão tố càng đầy chồi xanh.
...
Làm sao sánh được tình anh!!!


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 12.6.2008 0:53:05 >


____________

Tình anh như nắng mùa đông
Luôn luôn sưởi ấm em trong cuộc đời
Tình anh như ánh sáng trời
Rọi soi sâu thẳm góc đời của em
Tình anh như ánh lửa đêm
Dẫn đường chỉ lối cho em đi về
Tình anh như gió trưa hè
Đã làm mát dịu bao mùa nồng oi
Tình anh yêu quí nhất đời
Lấy gì so sánh đầy vơi được nào
 
T.T.K.12/6/2008
*********************
Chỉ có tình em
Chỉ có tình em mới xứng với tình anh
Chỉ có dòng tên hai ta đặt cạnh nhau
Mới làm nên một vì sao hộ mệnh
Chiếu vào tình ta để sáng mãi ngàn sau...
 
Chỉ có em bên anh
Và tình yêu trong mắt
Mãi ngời ngời ban mai
Mãi lung linh huyền diệu
Mãi nhiệm màu trong em...
 
Chỉ có tình em thôi
Người yêu ơi nhớ nhé
Em và anh dấu yêu!
Anh và em cô liêu...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ban mai hồng, 12/6/2008
 
 
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 08:15:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.06.2008 18:31:13
0
Đường xa
 
Gió gọi mây về nắng bay ra
Chiều buông , ánh sáng đã nhạt nhoà
Rõi mắt thật lâu nào có thấy
Bóng hình yêu dấu chốn đường xa
 
T.T.K.13/6/2008
 

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.06.2008 23:39:44
0

 Thanh Thanh Khiêt
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
***
Đồng hương gặp được để trao
Biết bao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Đồng hương đừng có trách em
Đã đem nỗi nhớ đặt lên lòng người
Xin cho được sẻ làm đôi
Nửa em cất giữ nửa trôi sang người
...
 
 
Chào đồng hương thân mến! mình phải thừa nhận bạn là một trong số ít người ở trang thơ thường xuyên lên mạng và viết khá đều tay. xin chúc mừng bạn! Thành Dũng xin cảm ơn TTK về bài thơ: "NHỚ HÀ NỘI" của bạn nhé, bài thơ ấy cứ làm cho mình bâng khuâng mãi... mình vẫn chưa viết được thêm bài nào về chủ đề này để giao lưu với bạn, xin cho mình gửi lại đây mấy vần cảm hứng và hẹn gặp lại TTK sau nhé! chúc đồng hương luôn vui, khỏe và đạt được những gì mà bạn mong muốn. Thân mến!
 
BUỒN...
 
Mây buồn rủ gió đi chơi
Tôi buồn, tôi nhớ một người chưa quen...
 
Đêm buồn, đêm lẫn vào em
Trăng đi bước nữa hỏi xem có buồn?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 23:45:31 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.06.2008 06:35:34
0
quote:

 Thanh Thanh Khiêt
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
***
Đồng hương gặp được để trao
Biết bao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Đồng hương đừng có trách em
Đã đem nỗi nhớ đặt lên lòng người
Xin cho được sẻ làm đôi
Nửa em cất giữ nửa trôi sang người
...
 
 
Chào đồng hương thân mến! mình phải thừa nhận bạn là một trong số ít người ở trang thơ thường xuyên lên mạng và viết khá đều tay. xin chúc mừng bạn! Thành Dũng xin cảm ơn TTK về bài thơ: "NHỚ HÀ NỘI" của bạn nhé, bài thơ ấy cứ làm cho mình bâng khuâng mãi... mình vẫn chưa viết được thêm bài nào về chủ đề này để giao lưu với bạn, xin cho mình gửi lại đây mấy vần cảm hứng và hẹn gặp lại TTK sau nhé! chúc đồng hương luôn vui, khỏe và đạt được những gì mà bạn mong muốn. Thân mến!
 
BUỒN...
 
Mây buồn rủ gió đi chơi
Tôi buồn, tôi nhớ một người chưa quen...
 
Đêm buồn, đêm lẫn vào em
Trăng đi bước nữa hỏi xem có buồn?


< Sửa đổi bởi: bietaiaibiet -- 13.6.2008 22:45:31 >

 
Lặng im đứng giữa mưa tuôn
Vẫn không trôi được vệt buồn trong đêm
Cả khi trăng đã sáng lên
Soi đường chỉ lối lòng em vẫn buốn
......
 
T.T.K>14/6/2008
 
Xin chào Thành Dũng     Cảm ơn bạn đã ghé,còn để lại những lời đẹp làm TTK mắc cỡ đấy.  TTK cứ nghĩ mãi về bài thơ trả lời của mình nó dài quá và vô duyên nữa làm mất thì giờ của TD .Gặp người HN là ào ào trút tâm sự ,tệ quá phải không .  TK luôn cầu chúc mọi điều tốt lành đến với đồng hương nhé  xin tạm biệt


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 113 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 3385 bài trong đề mục