Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 101 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tặng em - 24.06.2008 21:08:44
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 21:25:28 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tặng em - 24.06.2008 21:11:46
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 22:29:17 bởi Trần Trung Dũng >

phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 08:34:06
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng

T.T.K.23/6/2008


Nửa đời qua nặng tơ duyên
Lang thang xuôi ngược chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, tắm mưa,
Đội trăng, hái gió... vẫn chưa có thuyền.
 
Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền trống không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... nhớ dòng thời gian!
                                         SĨ ĐOAN

Nửa đời nặng những u buồn
Cô đơn nên đã khơi nguồn dòng thơ
Cho mình luôn mãi dại khờ
Cho tình cứ vẫn trẻ thơ một đời
Rong chơi khắp chốn muôn nơi
Để cho rơi rụng nửa đời vô duyên
 
                    T.T.K.23/6/2008

 
Hữu duyên gặp gở nơi nầy
Cho em trãi rộng tỏ bày tâm tư
Yêu người hay bởi yêu thơ ?
Vắng người em phải ngây ngơ giữa dòng
Bền sông trống vắng không thuyền
Nhưng đông bạn hữu động viên đôi lời
Em yêu  hãy xếp nửa buồn
Cho đời mãi đẹp cho tình thơ mãi tràn
                                            PM.25/6/08

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 10:21:32
0

Trích đoạn: phuongmai


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng

T.T.K.23/6/2008


Nửa đời qua nặng tơ duyên
Bồng bềnh sóng nước chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, gội mưa,
Đội trăng, lướt gió... vẫn chưa có thuyền.
 
Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền rỗng không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... tiếc dòng thời gian!
                                                      SĨ ĐOAN

Nửa đời nặng những u buồn
Cô đơn nên đã khơi nguồn dòng thơ
Cho mình luôn mãi dại khờ
Cho tình cứ vẫn trẻ thơ một đời
Rong chơi khắp chốn muôn nơi
Để cho rơi rụng nửa đời vô duyên
 
                    T.T.K.23/6/2008


Hữu duyên gặp gở nơi nầy
Cho em trãi rộng tỏ bày tâm tư
Yêu người hay bởi yêu thơ ?
Vắng người em phải ngây ngơ giữa dòng
Bền sông trống vắng không thuyền
Nhưng đông bạn hữu động viên đôi lời
Em yêu  hãy xếp nửa buồn
Cho đời mãi đẹp cho tình thơ mãi tràn
                                            PM.25/6/08



Bâng khuâng đứng giữa muôn dòng
Mênh mông vũ trụ khó lòng bình yên!
Dõi nhìn một chiếc thuyền duyên
Ra khơi giữa độ xế chiều hoàng hôn.
Trăng sao nhảy múa chập chờn
Sóng xô, gió đẩy...bồn chồn âu lo!
Thơ tình lướt cưỡi sóng to
Người xưa ơi hởi thấu cho cõi lòng!!!
                                                  SĨ ĐOAN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 10:29:11 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 11:46:21
0
THƠ TÌNH
 
Thơ là nước mắt của trời
Tình là nước mắt của người trần gian
Hoàng hôn vẫn đẹp huy hoàng
Tình thơ như cánh thiên thần bay cao
Dòng thơ nhẹ lướt gieo vào
Những dòng nước mát làm xao xuyến lòng
**
Ngửa tay hứng nước mưa trong
Tưới cho tươi mát những dòng thơ say
Mặc cho sóng dữ mỗi ngày
Lòng này son sắt chở đầy thuyền duyên
 
T.T.K.25/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 22:10:28 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 12:44:18
0
Bệnh
 
Bệnh tật đâu có từ bỏ ai
Vậy là bị mấy cữ nằm dài
Diễn đàn bỏ trống không lên được
Buồn mãi trong lòng biết trách ai.
Em yêu chắc mỏi mòn nhung nhớ
Gửi tiếng động viên bớt nguôi ngoai
Tình đầu nồng ấm như lửa cháy
Nằm đấy mà sao vẫn nhớ hoài.
 
TrungDũng
 
 
GỌI Nắng
 
Ai về đem nắng cho tôi
Để tôi đem hết buồn phơi ra này
Nhìn xem tất cả vườn cây
Gió giông dứt giật rụng đầy cánh hoa
Buồn lê chân tới trong nhà
Sách lười mở chữ quăng qua đầu giường
Bụi mờ che phủ giá gương
Phấn son nhạt thắm vãi vương tơi bời
Ai về mang nắng cho tôi
Để tôi mang hết buồn ra phơi này
 
T.T.K.25/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 18:52:06 bởi ThanhThanhKhiet >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 14:57:43
0

Gọi nắng


Ai về đem nắng cho tôi
Để tôi đem hết buồn ra phơi này
Nhìn xem tất cả vườn cây
Gió giông dứt giật rụng đầy cánh hoa
Buồn lê chân tới trong nhà
Sách lười mở chữ quăng qua đầu giường
Bụi mờ che phủ giá gương
Phấn son nhạt thắm vãi vương tơi bời
Ai về mang nắng cho tôi
Để tôi mang hết buồn ra phơi này

T.T.K.25/6/2008

 
GIỌT NẮNG
 
Nàng đi giọt nắng tan nhanh
Vân đen bao phủ cả nhành thông reo.
Nàng đi giọt nắng men theo
Bão giông vần vũ- kiếp nghèo, nghèo thêm.
Nàng đi mất hẳn êm đềm
Còn đâu giọt nắng bên thềm sưởi nhau ( tắm nắng buổi sáng).
Nàng đi tình hãy còn trao
Cánh thơ lượn mãi phương nào em đi.
Kiếp này tình đọng thương bi
Đời này anh nguyện ôm gì nhớ nhung!!!
                                        SĨ ĐOAN
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 15:55:39
0
Cánh thơ bay lượn
 
Cánh thơ lượn khắp không gian
Giữ lòng nhân ái chứa chan muôn đời
Cánh thơ lượn khắp muôn nơi
Vỗ về nỗi nhớ lứa đôi trùng phùng
Cánh thơ luôn mãi đi cùng
Tháng năm cơ cực của chung mọi người
Cánh thơ lượn khắp muôn nơi
Cho tôi xin gửi mấy lời thơ...say
 
T.T.K.25/6/2008


]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 16:29:56 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 16:23:59
0
Vỡ vụn
 
Vắng anh sao nhớ thế này
Tái tê trăm nỗi ngập đầy lòng em
Tình anh vỡ vụn trong tim
Tình em quờ quạng đi tìm bóng anh
Ngửng đầu em hỏi trời xanh
Vì sao tình đã biến thành hư không
 
T.T.K.25/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 18:54:32 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 18:38:14
0
Yêu
 
Yêu em anh đã nói rồi
Thuỷ chung anh vẫn giữ lời trước sau.
Em ơi đừng có buồn rầu
Để cho anh phải xót đau trong lòng.
Tình ta như ánh nắng hồng
Sưởi cho cùng ấm trong vòng tay nhau.
Đêm dài lắm mộng lo âu
Xin trời chứng dám những câu hẹn thề.
 
Trung Dũng

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 25.06.2008 21:41:05
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Yêu
 
Yêu em anh đã nói rồi
Thuỷ chung anh vẫn giữ lời trước sau.
Em ơi đừng có buồn rầu
Để cho anh phải xót đau trong lòng.
Tình ta như ánh nắng hồng
Sưởi cho cùng ấm trong vòng tay nhau.
Đêm dài lắm mộng lo âu
Xin trời chứng dám những câu hẹn thề.
 
Trung Dũng


Lòng buồn cứ quấn lấy em
Anh về gieo lại niềm tin đi nào
Hồn anh , anh đã gửi trao
Em luôn cất giữ ,để vào trong tim
Sao giờ em thấy lặng im
Say yêu , nồng thắm  ,đã chìm vào không
Tim em nức nở bên trong
Hồn anh đứng lặng sao không nói gì?
 
T.T.K..25/6/2008
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BB630F183F474D91AC6F32042C423EDE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 20:39:06 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 26.06.2008 15:12:08
0

Cánh thơ bay lượn

Cánh thơ lượn khắp không gian
Giữ lòng nhân ái chứa chan muôn đời
Cánh thơ lượn khắp muôn nơi
Vỗ về nỗi nhớ lứa đôi trùng phùng
Cánh thơ luôn mãi đi cùng
Tháng năm cơ cực của chung mọi người
Cánh thơ lượn khắp muôn nơi
Cho tôi xin gửi mấy lời thơ...say

T.T.K.25/6/2008

 
Thơ... say đồng nghĩa say tình
Nặng câu biển hẹn nên mình khổ đau!
Thơ... say dành mãi cho nhau
Lời hay ý đẹp chuốc trao cho nàng.
Thơ... say  xúc cảm tuôn tràn...
Từ trong giấc mộng chuyển sang thẩn thờ!
Thơ...say dưới ánh trăng mờ
Tình tôi vẫn đợi vẫn chờ THIÊN THU!!!
                                SĨ ĐOAN 26/06/08
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 26.06.2008 20:49:11
0

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 27.06.2008 08:02:33
0
Vui vui...Hỏi thăm
 
 
Tù ơi tù đã khoẻ chưa
Bệnh đau thì cũng phải vừa vừa thôi
Hôm nay trễ hẹn quá rồi
Để cai hết đứng lại ngồi chờ trông
Dòng thơ nhạt lạnh hơi nồng
Nao nao nỗi nhớ trong vòng tay yêu
Hẹn cho ngày nữa là nhiều
Tù mà không khoẻ , cai thiêu xác liền
 
T.T.K..28/6/2008
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 20:45:31 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một Mình ...Vô Vi ... - 28.06.2008 07:33:46
0
Vui 2
 
Tù đi đã dúng một tuần
Cai gia hạn phép một lần này thôi
Bệnh đau chắc cũng khỏi rồi
Đứng lên ra ghế mà ngồi NÉT đi
Ăn vạ mãi thế làm gì
Cai không phạt nữa có chi mà hờn
 
T.T.K..28/6/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6F1ED4ACD90341B2A2EE68FFABE2E5FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 20:47:01 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE:Vắng Bóng - 28.06.2008 20:11:40
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 20:13:00 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: RE:Vắng Bóng - 29.06.2008 08:45:52
0
Vui 3
 
Tù ơi không NET có buồn
Chứ cai vắng lắm khóc luôn đây này
Có gan bỏ NET cả ngày
Tù không nháy mắt sao đây hở trời
Thiếu tù cai chán tù ơi
Mau ,mau ra nghế mà ngồi NÉT đi
 
T.T.K>29/6/2008
 


 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: RE:Vắng Bóng - 29.06.2008 20:44:25
0

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: RE:Vắng Bóng - 29.06.2008 21:40:39
0

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: RE:Vắng Bóng - 30.06.2008 00:02:52
0

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Nắng - 30.06.2008 07:20:08
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Nắng
 
Không gặp hai ngày nên mưa rơi
Hoa thắm tặng em bị úa rồi
Hôm nay anh sẽ gom chùm nắng
Gửi tới tay em ánh mặt trời.
 
TrungDũng


không gặp mấy ngày nên mưa rơi
Hoa hồng của em bị héo rồi
Bao giờ anh gom được chùm nắng
Gửi tới tay em có nắng trời  
 
T.T.K.30/6/2008
 
 



< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 30.6.2008 6:34:54 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 09:35:18 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình mình - 30.06.2008 11:50:03
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 11:57:25 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình mình - 30.06.2008 14:28:05
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 14:55:08 bởi Trần Trung Dũng >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình mình - 30.06.2008 15:13:53
0

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tình mình - 30.06.2008 19:18:27
0
quote:

Thời gian phủ bụi phím đàn
Tiếng kêu bập bõm hỏi làm sao nghe
Bây giờ vui với bạn bè
Bao nhiêu tâm sự gửi về trang thơ

T.T.K.29/6/2008

_____________________________


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm trang thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời... 
Những ai thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tâm đắc...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
                            SĨ ĐOAN 30/06/08
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Tình mình - 30.06.2008 19:38:45
0

Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm trang thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời... 
Những ai thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tâm đắc...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
                            SĨ ĐOAN 30/06/08 
 

 
Khi buồn Tôi mới làm thơ
Sầu đau vạn lối ,lời thơ chỡ lòng
Tứ thơ ,gieo ý long ngông
Đôi khi trùng ý ,người trông thấy buồn
Xin người thấu hiểu cho đời
Yêu thơ ,yêu bạn...gởi lời lỗi xin...?
Người thơ xin hãy vị tha 
Thơ thời nhiều quá...giống nhau cũng nhiều...
Chân Trời Tím.
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình mình - 30.06.2008 20:47:22
0

Trích đoạn: CTT


Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm trang thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời... 
Những ai thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tâm đắc...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
                            SĨ ĐOAN 30/06/08 
 


Khi buồn Tôi mới làm thơ
Sầu đau vạn lối ,lời thơ chỡ lòng
Tứ thơ ,gieo ý long ngông
Đôi khi trùng ý ,người trông thấy buồn
Xin người thấu hiểu cho đời
Yêu thơ ,yêu bạn...gởi lời lỗi xin...?
Người thơ xin hãy vị tha 
Thơ thời nhiều quá...giống nhau cũng nhiều...
Chân Trời Tím.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 08:40:37 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình mình - 30.06.2008 22:41:04
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Mưa
Mưa buồn mãi chẳng ngừng thôi
Mưa làm ướt áo ta rồi lạnh ghê.
Một mình trên quãng đường quê
Tay vuốt nước thấy ủ ê trong lòng.
Mưa làm trắng cả một vùng
Nhìn mưa sao thấy mịt mùng đường đi.
 
TrungDũng
 
Trở về thư quán mau đi
Trời mưa như thế lấy gì che đây
Có bao nhiêu bạn trong này
Dòng thơ lai láng ngày ngày hoạ vui
Về nhanh lên nhé anh ơi...
 
T.T.K.30/6/2008
 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: RE:Vắng Bóng - 01.07.2008 08:24:11
0
Chùm Nắng
 
Chùm nắng chan hòa quấn quýt em
Sưởi ấm ngày đông thêm niềm tin
Làm sao em biết anh suy nghĩ
Tình nhớ âm thầm mãi trào lên.
 
Em cứ nghĩ rằng anh quên em
Nhưng nào biết được sau mỗi đêm
Trái tim giục giã niềm thương mến
Trằn trọc cùng thi thức với đèn.
 
TrungDũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình mình - 01.07.2008 08:26:11
0
Đi Buôn
 
Tù bệnh một mình trống trải ghê
Chờ mãi nào đâu thấy cai về
Đành tủi phận mình ngồi một góc
Nhìn cai tìm khách bán dưa lê.
 
Chẳng hay lời lãi được bao nhiêu
Chỉ khổ thân tù bụng đói meo
Dạo này lại thấy hay buôn thế
Chắc muốn vượt lên thoát cảnh nghèo.
 
TrungDũng
 


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 101 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 3018 bài trong đề mục