Lơ Ngơ Một Góc Đời !

Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 331 đến 347 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Câu Yêu Mẹ ! Chưa Thốt Nên Lời - 01.07.2010 23:17:10
0
Gói...!

Ta gói buồn.... mang bỏ lại phía sau 
Để ngày mai lòng không còn ray rứt
Nuối tiếc làm chi thành niềm đau nhức
Lạc lõng ta_người...xa khuất tìm đâu

Ta gói lại ...cái khoảng trống không nhau 
Để giữ chặt chút yêu thương còn nợ
Rồi nghoảnh nhìn ta...nửa đời...quên_nhớ
Trả hết cho người...như cái phủi ...! trôi...
09.06.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Câu Yêu Mẹ ! Chưa Thốt Nên Lời - 01.07.2010 23:18:31
0
Không đề...!

Cõi thơ bỏ vắng lâu rồi
Chữ đi theo những áo cơm gạo tiền
Hôm nay lạc bước nhớ _ quên
Dừng chân giây lát.... gởi miền.... 
thong dong...!

Thơ ơi sao bỏ đi rong
Để trơ cảm xúc theo dòng ngã nghiêng
Dòng đời bóng đổ tịch liêu 
Tình trôi qua ngõ ...buồn thiu ...
đứng nhìn...!
.05.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Câu Yêu Mẹ ! Chưa Thốt Nên Lời - 07.08.2010 22:26:37
0


Xin người...Xin ta...?

Xin cho người...
Xin cho cả chính ta
Để nỗi nhờ đừng theo ngày dăm buổi
Người cách xa...nơi nghìn trùng phương nở
Ở nơi này thương gởi phủ trời xa

Gặp bât chợt
rồi vui thoảng như qua
Vừa bên nhau...
nay là trùng ngăn cách
Vẫn biết trước...
hợp_tan...
nào đâu trách
Lỗi cuộc đời...
tay khẻ lọt trắng tay...

Xin cho em ...
được giây phút nồng say
Trên vai anh...
là một điều rất thật
Đừng tỉnh giấc...
vòng quay thì tuột mất
Em chới với...
tình đắng lại cuồng quay...
07.2010


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Câu Yêu Mẹ ! Chưa Thốt Nên Lời - 07.08.2010 22:29:07
0
Ngõ cụt...

Ngõ cụt, đâu ai đi con đường ấy..
Chỉ có em ...ngạo nghễ lái đâm vào
Dù biết rằng tim sẽ bị cấu trào
Nhưng cũng đương đầu chấp nhận...bế tắt
Về bến bờ nơi ấy không anh...
Có hay không?
Cái gọi là trong tư tưởng...
Dẫu cách xa  ...nhưng nào hết yêu anh...
03.08.2010



CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Lời "Đính Chính"...! - 07.08.2010 22:33:21
0
Lời "Đính Chính"...!

Nghe anh đính chính mà lòng đau nhói
Nhưng vẫn nụ cười lọt khẻ đôi môi
Là anh em! Em biết rồi đừng nói
Bởi vẫn đau khi anh nhắc thành lời

Những nẻo nỗi buồn, hình như quen ngõ
Dẫn lối thường về, em dấu nhọc nhằn
Xin anh đừng hoài mang ra đính chính
Vỏ bọc em bao chẳng che nỗi lệ trào

Tình ngõ chết, em buông đâu tay vịn
Lối không anh, đã chọn cho riêng mình
Nên người khỏi xoáy sâu lời "đính chính"
Vết đau dày, thêm nhức lúc đêm khuya..
20.06.2010



CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Anh nơi nào..? - 26.09.2010 20:26:55
0
Anh nơi nào..?

Anh bỏ Em lâu rồi
Chẳng hẹn ngày quay lại 
Em nơi này trống trải
Những đêm dài đơn côi

Anh đang vui nơi nào
Có phút giây chợt nhớ
Em nhớ người trăn trở
Dẫu một thoáng xôn xao
09.2010

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 14.03.2014 13:31:54
0
               Phía Tương Lai
Có những lúc thở dài nhìn phía trước
Rồi lặng im, ngẫm nghĩ chuyện hôm nay

Đang thực tế hay lội dòng quá khứ
Cũng buồn tênh mỗi đêm vắng sang ngày
 
 
Có những ngày ngây ngô đi trách hận
Hoán đổi buồn vào cõi ảo bao la

Đày đọa thơ, răn mình trong chữ nhẫn
Ru đời trôi chèo lái nẻo ta bà
 
 
Nhìn phía trước, mong tìm tia hy vọng
Cưu mang ta bằng cố gắng phi thường
Đâu ai trách chữ tình vương vấn tội
Vì thật ra đều xuất phát từ thương
 
Nhìn phía trước, mang gói lòng kiêu hãnh
Và đợi mong ở hai chữ tùy duyên
Như duyên tận, nên vui mà chấp nhận
Phía tương lai, mỗi biển lắm con thuyền.
  CTT .13.03.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2014 13:35:43 bởi CTT >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 14.03.2014 18:33:56
0
Quan điểm sống của Anh....

Anh thường bảo sống là lo trước mắt
Còn chữ tình xếp xó ở phía sau
Em cũng mộng ngày dài hơn đêm tối
Để Anh thừa dăm phút kiếm thêm rau

Anh tất bật theo dòng đời xô đẩy
Cũng nhắc mình cân đếm mối lương giao
Cơm đôi chén có thể kiêng nữa chén
Những ân tình, nữa san phẳng được sao?

Có thể rồi đây, ngày mai sẽ khác
Không còn lo, chạy chợ sống qua ngày
Cũng chẳng trách, Anh chỉ nhìn hiện tại
Mà cuộc đời ai chẳng tính hơn nhau

Cứ yên tâm nếu lương giao vướng víu
Sẽ nhường nhau, nép bên góc vệ đường
Chỉ giữ lại cho lòng dăm vỡ vụn
Lỡ mai này bất chợt nhớ còn thương....
CTT.03.14

Ct.Ly

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 15.03.2014 11:21:38
0
Ct.Ly

Sis có nghe như là ...
Buồn tình nên hành hạ mấy vần thơ
Ah, CTT đI đâU vắng nhà lâu quá nhen

 
Hì sis!
Tại bị hổng cho vào, vào nhiều lần ko cho, nên chán.
Và khi tìm cách vào được vntq rồi, thì quên pass, cũng ko vào đc.
Hổng biết sao hôm qua tự nhiên khôn ra, nhớ pass, nên mới mò vào phá sis đây nè....

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 15.03.2014 13:09:08
0
Phàn nàn....!

Thả tay....
têm phượng cau - trầu
Pha lòng dan díu ...chút màu đỏ vôi
Giờ sầu ....
... sầu tỏ không lời
Chỉ Ta - Ta hiểu.....Lỡ rồi ai ơi....

Thôi đừng....
thêm gió rối bời
Lỡ rồi.... đôi chút ....bời bời riêng mang
Ngày trôi tháng đến vội vàng
Trầu phai - vôi bạc...
còn chăng?...nồng nàn...?
Thoáng khi ...nhói dạ...
phàn nàn...
CTT.08.13

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 15.03.2014 13:11:17
0
Hạnh Phúc....

Hạnh phúc nhỏ nhoi khi bên Anh
Nụ cười như hoa nở trên cành
Bình an mãn nguyện say giấc ngủ
Vòng tay êm ả mộng yên lành

Đời thường rất nhiều điều trăn trở
Có Anh buồn khổ chẳng bao nhiêu
Hãy vui trong khi còn có thể
Mai này ...biết đâu lắm muộn phiền.

Anh cứ bên Em, chiều chuộng nhé
Đừng để buồn như khoảng trời qua
Hạnh phúc giản đơn, không phải nhẹ..
Đừng vô tình đẩy chúng ta xa...

Cảm ơn Anh! cuộc tình tha thiết
Dìu dắt nhau vượt dốc thăng trầm
Cùng cảm nhận đôi điều gìn giữ
Hạnh phúc đầy những lúc bên Anh
03.13

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 15.03.2014 13:13:20
0

Buồn...
 
Sau vài câu chuyện trò....
Em một mình lặng lẽ...
Phòng vắng cô đơn thấy đời sao quạnh quẻ
Có phải Em quá nhạy cảm ưu tư?  
Ngày 24 giờ được bao lần cười vô tư
Còn lại nỗi cô đơn dầy vương ngập lối
Đời mấy khi cơn đau không nhức nhối
Chuyện thường tình vẫn bỡ ngỡ.... dường bao...  
Như đêm nay, cũng nỗi sầu vô cớ
Miên man buồn gợi nhắc chút đam mê
Rồi quay quắc nhấn vào cơn não nề
Như Người bảo ...uh thì thôi nín nhịn...
02.2013



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 27.03.2014 11:12:36
0
lâu quá kg gặp rồi , chúc CTT luôn vui

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 29.03.2014 17:20:10
0
ThanhThanhKhiet


lâu quá kg gặp rồi , chúc CTT luôn vui

Vâng! Cám ơn Chị.
Chị vẫn khỏe chứ ạ!

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 29.03.2014 17:30:39
0
F mr Hung_Chung
( Anh ta bảo..... lại đá nữa hả giời...)

Sa Thạch....
Cũng đá nữa giời...
Thiên thu
Tim đá....miên khơi mỗi mình
Mặc đời bão sóng rập rình
Thạch _Sa ...Thạch_Tím
Tội tình ...đá ơi.!

Thạch_Sa.....
lãng đãng chơi vơi
Làm thân đá cuội, để đời buồn tênh
Dòng đời....
Bao nỗi chênh vênh
Lúc cao lúc thấp...
....... Bập bềnh nỗi trôi.

Thạch_Sa cũng rứa ....
........ Nữa giời!
Tim trơ như đá, Ta thôi ....lại buồn...
Ngại ngùng.....
Nên sẽ im luôn
Nói ra cũng dại .... Đá đời nghênh ngang

Thạch_Sa...
..... thế sự chẳng màng
Cũng không vướng bận
........ thăng trầm .... Nhân gian.
Xin Người hai chữ Tâm _An
Thạch_Sa Thạch_Tím....
...... Cũng gàn thế thôi!

Sa Thạch 27.03.12


CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
Re:Lơ Ngơ Một Góc Đời ! - 29.03.2014 17:32:58
0
Bão....

Bão dần thành lớn trong ta
Dăm cơn gió chướng,
......nghĩ là sẽ tan
Vẫn giông lẫn gió ngập tràn.
Năm dài, tháng rộng,
......tình man mác buồn!

Bão về xót dạ tả tơi!
Người gieo gió chướng,
........gọi lời bão giông
Xin cho chút nắng ở lòng
Để xua mắt bão,
......trời trong nắng vàng.
16.03.14


Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 331 đến 347 trên tổng số 347 bài trong đề mục