Chia Tình
Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 226 đến 238 trên tổng số 238 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 15.08.2009 12:39:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong





quote:

Trích đoạn: vithong


Thăng Hoa
 
Em ơi !
chớ vội ngỡ ngàng
Chút tình hư ảo muộn màng…
vẫn hơn
 
Trăm năm
mặc nỗi cô đơn
Xẻ chia nhau những muộn phiền
sẽ qua
 
Vạn vật
còn biết hoan ca
Cớ sao giữ lại riêng ta
nỗi buồn ?
 
Hãy đi
cho hết con đường
Hồn thơ trải kín
suối nguồn yêu thương
 
Ngước xem
kìa ! đóa Vô Thường
Thăng hoa cất cánh
tỏa hương lưng trời
 
Xin em
chớ vội bồi hồi
Vần thơ, nốt nhạc nối lời
chung đôi
 
Chỉ cần
có mỗi em thôi
Là tôi vui trọn
quãng đời trần gian
 
Vi Thông




Hi...Hi.. nói` ngược với VỊT nè.

Mịt mờ
 
Gặp nhau trên bến cô đơn
Đèn không chung bóng lòng hờn dòng thơ
 
Biết rằng chẳng muộn bao giờ
Nhưng tình mộng ảo mịt mờ càng đau
 
Có không ! an ủi được nhau
Hay là chỉ rớt giọt châu bời bời
 
Gió giông nặng khắp bầu trời
Chông gai cũng lắm trên nơi đất  lầm
 
Dòng đời lực bất tòng tâm
Chống chèo mưa gió khôn cầm sao đây?
 
Thôi thì đã kiếp đoạ đầy
Mộng mơ gì nữa…mua giây buộc mình
 
T.T.K.13.8.2009 
 
[/quote
MƠ…MỘNG

Là gió…
tôi mộng bay khắp nơi
Là mây…
xuôi ngược khắp chân trời
Hạt mưa…
tỏa khắp miền khô hạn
Giọt nắng…
thêm hồng má em tôi

Ánh mắt…
em nhìn tôi sáng trong
Niềm tin…
xoa dịu vết thương lòng
Bàn tay…
nối kết vòng thân ái
Chan chứa tình người
thỏa ước mong

Biển sóng…
không còn gieo bão giông
Mừng vui…
bông lúa trổ đầy đồng
Là ánh trăng ngà…
ru lối mộng
Con đò…
vọng khúc hát dòng sông

Hạnh phúc…
luôn kề bên thế nhân
Xẻ gánh cùng chia…
nỗi nhọc nhằn
Tình yêu…
sẽ dẫn đường đưa lối
Thiên đường !
Ôi rợp bóng trần gian

Mơ chỉ là mơ dẫu thế thôi !
Cứ mơ kẻo lỡ giấc mơ đời
Một mai tỉnh thức không ân hận
Vẫn mãi trên môi vẹn nụ cười

Vi Thông



 












Là chính em
 
Em không muốn là gió
Gió luôn đuổi theo mây
Em chẳng muốn làm mây
Mây ôm  đầy nước …mắt
 
Em không muốn làm nắng
Nắng thiêu cháy vườn cây
Cho lòng mình nóng rát
Sinh chớp giật mưa giây
 
Em chỉ là em đây
Thả hồn trong mê say
Gối đầu vào muôn nỗi
Tình em luôn tràn đầy
 
Em uống cạn lòng người
Nước mắt dù đầy vơi
Vô tư yêu cuộc sống
Nhỏ nhoi giữa đất trời
 
Em muốn là em thôi……
 
T.TK.14.8.2009
 
 
vithong 15.08.2009 16:16:12 (permalink)
0
Cảm ơn TTK ghé thăm và hoa thơ nghen ! hiiiii....
 
 
SẦU CHÍN


Giơ tay...đón ánh mặt trời
Bỗng ngơ ngẩn thấy bên đời...bóng đen
Muốn vời con nắng bay lên
Tìm thêm dăm phút bình yên trao người

 
Ngón tay...chạm nỗi rã rời
Từng trang ký ức bồi hồi lật ra
Chút tình xưa đã thật xa
Dòng trôi năm tháng vụt qua mất rồi


Xòe tay...hứng giọt sương mai
Mỏng manh cũng một lâu đài cõi mơ
Bỗng đâu cơn gió hững hờ
Để cho tan vỡ lại…ngơ ngác buồn

Vòng tay...còn chút cô đơn
Chợt nghe sầu chín vương hồn tả tơi
Trái sầu khẽ đụng…là rơi
Niềm vui tàn úa rụng nơi chốn nào?

Với tay...mòn mỏi vẫy chào
Dìu đưa cơn mộng ngọt ngào nỗi đau

Làm sao níu được đời nhau
Nào ai thấu được bể dâu tình sầu ?

Ngửa tay...lần chuỗi kinh cầu
Giờ đây tóc đã bạc màu còn đâu
Đành thôi ! trở lại từ đầu
Bàn tay Tạo Hóa thật mau kiếp người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 16:23:13 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 17.08.2009 00:27:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong

 
 
SẦU CHÍN


Giơ tay...đón ánh mặt trời
Bỗng ngơ ngẩn thấy bên đời...bóng đen
Muốn vời con nắng bay lên
Tìm thêm dăm phút bình yên trao người

 
Ngón tay...chạm nỗi rã rời
Từng trang ký ức bồi hồi lật ra
Chút tình xưa đã thật xa
Dòng trôi năm tháng vụt qua mất rồi


Xòe tay...hứng giọt sương mai
Mỏng manh cũng một lâu đài cõi mơ
Bỗng đâu cơn gió hững hờ
Để cho tan vỡ lại…ngơ ngác buồn

Vòng tay...còn chút cô đơn
Chợt nghe sầu chín vương hồn tả tơi
Trái sầu khẽ đụng…là rơi
Niềm vui tàn úa rụng nơi chốn nào?

Với tay...mòn mỏi vẫy chào
Dìu đưa cơn mộng ngọt ngào nỗi đau

Làm sao níu được đời nhau
Nào ai thấu được bể dâu tình sầu ?

Ngửa tay...lần chuỗi kinh cầu
Giờ đây tóc đã bạc màu còn đâu
Đành thôi ! trở lại từ đầu
Bàn tay Tạo Hóa thật mau kiếp người...



Giá như …
 
Anh trao trái Chín thương yêu
Bên trong quả ngọt chứa nhiều nỗi đau
Biết chia mỗi nửa cho nhau
Thì đâu nên nỗi mà sao ngại ngần
 
Đời trôi như áng phù vân
Buồn vui lui trở mấy lần qua thôi
Bây giờ hai nửa xa xôi
Bờ anh bão dật sóng  dồi xô em
 
Mặc nắng đến - kệ mưa tan
Trái sầu rụng xuống ngàn  ngàn giọt châu
Giờ đây tóc đã bạc màu “VT”
Sắp rời cõi tạm còn đâu …mà chờ
 
T.T.K.16.8.2009
 
 
 
vithong 30.08.2009 13:57:14 (permalink)
0

Cảm ơn TK ghé thăm hoạ thơ. chúc bạn nhiều niềm vui ! 


 
 Mộng đời
     
Thôi em đừng bối rối nhìn tôi
Vạt nắng ngoài hiên đã nhạt rồi
Chiều xuống sầu buông mầu giá lạnh
Mờ xa khói tỏa dạt lưng đồi
 
Thu vàng lá úa ngẩn ngơ rơi
Xơ xác nằm phơi những mảnh đời
Rồi sẽ tan theo miền cát bụi
Lạc vào từng khoảng trống chơi vơi
 
Em ơi ! dừng ánh mắt xa xôi
Nhớ lại làm chi chuyện một thời
Hãy cố quên đi bao kỷ niệm
Mộng đời như gió thoảng mây trôi
 
Giọt sầu câm nín ngậm trên môi
Tai lắng nghe tim nhịp rã rời
Tim nói thay ta lời tiễn biệt
Ngày mai mình cách biệt phương trời 
 
Chỉ còn chiếc bóng cùng ta thôi
Kề sát bên nhau nỗi ngậm ngùi
Giây phút chia tay buồn tiếc nuối
Một lần xin gọi cố nhân ơi !
 
Vi Thông
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 14:00:17 bởi vithong >
#229
    ThanhThanhKhiet 30.08.2009 21:51:44 (permalink)
    0

    Trích đoạn: vithong




     
     Mộng đời
         
    Thôi em đừng bối rối nhìn tôi
    Vạt nắng ngoài hiên đã nhạt rồi
    Chiều xuống sầu buông mầu giá lạnh
    Mờ xa khói tỏa dạt lưng đồi
     
    Thu vàng lá úa ngẩn ngơ rơi
    Xơ xác nằm phơi những mảnh đời
    Rồi sẽ tan theo miền cát bụi
    Lạc vào từng khoảng trống chơi vơi
     
    Em ơi ! dừng ánh mắt xa xôi
    Nhớ lại làm chi chuyện một thời
    Hãy cố quên đi bao kỷ niệm
    Mộng đời như gió thoảng mây trôi
     
    Giọt sầu câm nín ngậm trên môi
    Tai lắng nghe tim nhịp rã rời
    Tim nói thay ta lời tiễn biệt
    Ngày mai mình cách biệt phương trời 
     
    Chỉ còn chiếc bóng cùng ta thôi
    Kề sát bên nhau nỗi ngậm ngùi
    Giây phút chia tay buồn tiếc nuối
    Một lần xin gọi cố nhân ơi !
     
    Vi Thông
     
    RE: Chia Tình
    RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
    TRANG THƠ LƯU
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374



    VT ơi ! TTK ghé thăm nè.Bài của TTK kg hợp với bài trên của VT nhưng TTK dán vào VT đọc cho vui nhé
     
    Em hỏi
     
    Sao anh nỡ để tình hờ hững
    Dù là mải dựng  chút công danh
    Cân bằng cuộc sống cần lắm đấy
    Tình mình như thấy quá mong manh
     
    Đã có bao giờ anh nghĩ không
    Niềm thương nỗi nhớ phải vun trồng
    Như cây hoa trái cần chăm sóc
    Mới sinh quả ngọt ngát hương nồng
     
    Dòng đời phía trước rộng mênh mông
    Dù cho Sự nghiệp lúc thành công
    Tình yêu đã chết sao tìm lại
    Niềm vui hạnh phúc có hay không ?
     
    Tình yêu đã nang nếu đồng lòng
    Góp sức chung tay tát biển đông
    Nắm chặt tay nhau ta vượt khó
    Tương lai tặng lại những bông hồng
     
    Đã có bao giờ anh nghĩ không ???
     
    T.T.K.30.8.2009
     
     Chúc mừng sinh nhật
    ***
    **

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F0C4147E86494B68A6891E277A1B567B.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 21:56:32 bởi ThanhThanhKhiet >
    Attached Image(s)
    #230
      vithong 01.09.2009 15:42:46 (permalink)
      0
      VT rất xúc động được các bạn ghé thăm chúc nừng nhân ngày sinh nhật. Xin chân thành cảm ơn:
       
      THANH THANH KHIẾT
      QUỲNH MUỘI
      NGƯỜI LÍNH
      TƯỜNG VI
      HÀ NGÂN HÀ, và nhóm thơ trẻ :
       
      1.Trọng Cần
      2. Hưng Vinh
      3. oo92
      4. Quân Vương
      5. Nguyên Vũ
      6. Nghinh Tuấn
      7. Vĩnh Hùng
      8. Vĩnh Nghiêm
      9. OTOYUKO
      10. ShuMei
      11. LI LI
      12. DaLeNa
      13. Hà Ngân Hà
      14. Nhã Trân
      15. Hàn Băng
      16. Dương Hóa
      17. Dương Ngọc Hà
      18. Dương Mĩ Hoa
      19. Kha khả Tú

      Thân chúc các bạn nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, nguồn thơ sống mãi
      và tình nghĩa thân thương luôn kết nối trong VNTHUQUAN.
      Trân trọng !

      Vi Thông

      #231
        honghong 04.09.2009 23:16:14 (permalink)
        0

        Điểm danh còn sót đệ rồi
        Đệ nhiều việc bận, huynh ơi Thông ời !
        Mừng Vi Thông thêm tuổi trời
        Đệ bê bánh lớn chúc lời thành công

        Thái Hông


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64339/E323233EE21945DFA2EAA806CF648E82.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 23:27:46 bởi honghong >
        Attached Image(s)
        #232
          tnka 09.09.2009 12:49:53 (permalink)
          0

          Trích đoạn: vithong


          Thăng Hoa
           
          Em ơi !
          chớ vội ngỡ ngàng
          Chút tình hư ảo muộn màng…
          vẫn hơn
           
          Trăm năm
          mặc nỗi cô đơn
          Xẻ chia nhau những muộn phiền
          sẽ qua
           
          Vạn vật
          còn biết hoan ca
          Cớ sao giữ lại riêng ta
          nỗi buồn ?
           
          Hãy đi
          cho hết con đường
          Hồn thơ trải kín
          suối nguồn yêu thương
           
          Ngước xem
          kìa ! đóa Vô Thường
          Thăng hoa cất cánh
          tỏa hương lưng trời
           
          Xin em
          chớ vội bồi hồi
          Vần thơ, nốt nhạc nối lời
          chung đôi
           
          Chỉ cần
          có mỗi em thôi
          Là tôi vui trọn
          quãng đời trần gian
           
          Vi Thông







          TRANG THƠ LƯU
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 

          RE: Chia Tình
          RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
           


          Cùng yêu gió núi mây ngàn...
          Lãng du theo cánh chim bằng nẻo xa
          Tơ duyên chưa gặp đó mà!
          Nay tình đã đến thì ta vội vàng
          Cuộc vui ngắn ngủi, muộn màng
          Ngẩn ngơ chỉ khéo lỡ làng mà thôi!
          Gấp lên hỡi bạn đường ơi!                          
          Tình Xuân vồ vập đừng chơi trốn tìm!
          Muôn đời máu chảy về tim
          Thì muôn năm ấy vẫn tin yêu người!
          Em còn sót lại nụ cười
          Dâng anh cho hết thay lời yêu anh
          Cuộc đời quá đỗi mong manh
          Người ơi sát lại ta cần có nhau!

                     -tnka  09-9-2009

          #233
            Người lính 04.10.2009 01:00:46 (permalink)
            0
             
            VÔ ĐỀ
            (Kính tặng Huynh Trần Vi Thông)
             
            Bỗng đâu giông tố nổi lên
            Đẩy thuyền xa bến lênh đênh giữa dòng
            Vẹn nguyên một tiếng tơ lòng
            Bình minh thức dậy thêm hồng cõi nhân...
             
            Người lính
            03.10.2009
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 06:45:21 bởi Người lính >
            #234
              nguyenngoat 04.10.2009 10:19:08 (permalink)
              0
              NGƯỜI QUÊN SINH NHẬT
               
              Tôi quên sinh nhật của tôi
              Nhưng không quên được một thời yêu em
              Nến mừng không thắp trong đêm
              Nhưng sao tình ái vẫn thêm sáng ngời
              Rượu vui lặng lẽ không mời
              Nhưng môi nồng cả một trời ái ân.
              #235
                Người lính 26.10.2009 19:16:40 (permalink)
                0

                Trích đoạn: tuongvi014


                vithong



                Gặp Người Trong Mơ


                ..................

                Một lần gặp giữa chiêm bao
                Mừng vui muốn nói mà sao nghẹn ngào
                Run run thôi vẫy tay chào
                Từ đây chả biết khi nào gặp nhau


                Gặp nhau mà ngỡ  chiêm bao
                Xin người còn giữ ngọt ngào ngày qua
                Một mai nếu lỡ mình xa
                Gặp nhau trong mộng vẫn là tri âm.

                Tường Vi

                25.10.2009






                NỐI LẠI TÌNH THƠ


                Một lần gặp - ảo vẫn duyên
                Một lần câu bến, câu thuyền vương nhau
                Mãi là tình nghĩa trước sau
                Mãi là sen trắng rực màu thuỷ chung...

                Nào đâu phải chốn tranh hùng
                Nào đâu quân tử lẫn cùng tiểu nhân
                Mãi là sen trắng trong ngần
                Vẫn mùi hương ấy vạn lần không phai...

                Về đi! Cho áng mây bay
                "Chia tình" đây đó, đêm ngày buông tơ
                Về đi! Nối lại tình thơ
                "Lầu mây" sóng sánh vần chờ, thiết tha...

                Người lính
                26.10.2009
                #236
                  vithong 27.10.2009 22:30:41 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn các bạn thơ  tnka. Nguyenngoat, Tường Vi và NL ghé thăm "chia tình"
                  Chúc các bạn luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay.
                  Vi Thông



                  TÔI VẼ

                  Tôi vẽ trần gian...chuyện cuộc đời
                  Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
                  Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
                  Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời


                  Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
                  Người xưa giờ đã...cách xa rồi
                  Thì thôi...chấm phá vài ba nét
                  Để thấy còn bên cạnh bóng người

                  Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
                  Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
                  Có người lữ khách lê chân mỏi
                  Lối rẽ bên đời…mãi đợi nhau

                  Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
                  Vàng hoe vài chiếc lá tiêu điều
                  Ngẩn ngơ rơi xuống như tâm sự
                  Màu sắc thay tôi nói những điều


                  Tôi vẽ...mà hồn thả tận đâu
                  Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
                  Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
                  Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu


                  Tôi vẽ cánh diều đang lộng gió
                  Niềm vui cao vút cõi trời mơ
                  Dường như gói trọn thương và nhớ

                  Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ


                  Cuộc đời đâu mãi đẹp như thơ

                  Nét vẽ đôi khi bỗng thẫn thờ

                  Nhiều lúc hòa theo từng sắc độ

                  Thấy mình như lạc chốn hư vô
                   
                  Vi Thông
                   
                   



                  TRANG THƠ LƯU
                  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 

                  RE: Chia Tình
                  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 10:28:42 bởi vithong >
                  #237
                    Người lính 20.05.2010 16:53:21 (permalink)
                    0
                    .
                     
                     
                     
                     
                    ĐỨNG GIỮA MÊNH MÔNG
                    (Quý tặng Nhà thơ Trần Vi Thông)
                     
                    Gió - Trăng - Mây - Nắng - Mưa - Ta
                    Sáu cung bậc trỗi diết da điệu sầu
                    Biết đi đâu? Biết về đâu?
                    Vần thơ trải những nhịp cầu thế nhân
                     
                    Nhẹ nhàng Gió thổi ngoài sân
                    Chợt giông tố lại bất thần nổi lên
                    Khuyết tròn, mờ tỏ ở trên
                    Rong chơi có lúc lảng quên giữa trời
                     
                    Bềnh bồng Mây trắng trôi xuôi
                    Vương mang cay đắng, bụi đời hóa đen
                    Bình minh cho Nắng hừng lên
                    Hoàng hôn tắt lịm chông chênh nỗi buồn
                     
                    Mỗi khi chớp bể, Mưa nguồn
                    Là bao tiếng nấc, lệ tuôn trắng đồng
                    Ta đang đứng giữa mênh mông
                    Sáu cung bậc trỗi tiếng lòng ngổn ngang…
                     
                    15.5.2010
                    Người lính
                    #238
                      Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 226 đến 238 trên tổng số 238 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9