Chia Tình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 238 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.10.2008 20:40:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Vô tình thả những dòng thơ
Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào
Vô tình thơ viết dạt dào
Để cho say đắm hồn vào mộng mơ
Vô tình gửi gió áng thơ
Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?
 
T.T.K.28.10.2008
 
 

  DƯ ÂM

Chỉ còn vọng chút dư âm

Hằng đêm người vẫn lặng thầm ngồi mơ
Thoảng trong ký ức bụi mờ
Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang
 
Chỉ còn chiếc lá thu vàng
Hoang mang người chợt đếm từng hoàng hôn
Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
Xa trong kỷ niệm nỗi buồn gọi tên
 
Một thời mãi chẳng nguôi quên
Một lời thôi cũng gợn lên bồi hồi
Vu vơ bên một góc trời
Có người hoài niệm cuộc đời đã qua
 
Ru tình ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Ngậm ngùi còn mấy vần thơ

Đành thôi gối giấc mộng hờ thiên thu
 
vithong

 
 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…
 
T.T.K28.10.2008
 



Vô tình nghe tiếng nhạc trầm
Vẳng nghe như tiếng thì thầm của ai
Vô tình nắng rớt qua vai
Chợt như thoáng tiếng thở dài đâu đây.
Vô tình đi dưới hàng cây
Bỗng dưng nhặt được lời đầy yêu thương...
ATT



Vô tìmh để một sớm mai
Bình minh chiếu sáng ngày dài reo vui
Vô tình gặp được người rồi
Niềm vui chứa đựng nụ cười thân yêu
Vô tình nắng nhạt buổi chiều
Hoàng hôn tím lại bao nhiêu mộng vàng
Vô tình đông đã tràn sang
Trong cung trăng sáng đầy tràn yêu thương
 
T.T.K.28.10.2008

#46
    Ha Ngan Ha 28.10.2008 21:44:49 (permalink)
    0
    DƯ ÂM NGẬM NGÙI

    Dư âm sao quá ngậm ngùi
    Tiếng đàn réo rắc tơi bời lòng ai
    Nốt trầm nốt bổng u hoài
    Lời thương lời nhớ lời ai nhớ người
    Xa rồi biệt mấy ngàn khơi
    Sầu đông biển sóng chơi vơi lòng sầu
    Giọt ngâu rơi rớt qua cầu
    Tràn ra biển lớn ai sầu hơn ai
    Thu buồn cho lá me bay
    Ôi thương nhớ quá những ngày chưa xa
    Nhìn hoa nắng nở là đà
    sao vươn vướng mắt lòng sa giọt hờn
    Trùng dương dậy sóng từng cơn
    Gió lùa biển vắng mơn mơn tóc thề
    Tàn thu tiển biệt cơn mê
    Lịm hồn ai nhớ đường về xa xăm
    Tình trăm năm duyên trăm năm
    Sao rơi chôn kín âm thần nhớ thương
    Tình vương vương, người sầu thương
    Cung đàn trổi tiếng đôi đường chia li
    Tiễn biệt người đi... người đi...
    Người về ôm mối tình si trọn đời
    Thôi rồi chia cách hai nơi
    Dư âm còn vọng nhạc, lời, cung thương...
    Rưng rưng gió lướt qua thềm
    Vườn hoa cánh rủ giọt sương kêu sầu.
    Nghinh Tuấn


    #47
      Kha Khả Tú 29.10.2008 19:59:52 (permalink)
      0
      Dư âm réo rắc từ đâu
      Sao lòng ai mãi u sầu thế kia
      Cho ta nước mắt đầm đìa
      Giọt trời cũng nhói mưa kia hỡi người
      Sấm vang rúng động đất trời
      Theo lời ai đấy hỡi ơi thảm sầu.
      KKT

      #48
        thuytien123 29.10.2008 21:00:30 (permalink)
        0
         
         
        Còn đây những lá Thu vàng úa
        Còn đâu , tiếng đàn ai ngân vang
        Kỉ niệm xưa theo lối về trăn trở
        Chút DƯ ÂM ,,,còn vọng ,,,gió ,,,mây ngàn,
        hdyc
         
        #49
          vithong 02.11.2008 17:27:18 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thuytien123



          Còn đây những lá Thu vàng úa
          Còn đâu , tiếng đàn ai ngân vang
          Kỉ niệm xưa theo lối về trăn trở
          Chút DƯ ÂM ,,,còn vọng ,,,gió ,,,mây ngàn,
          hdyc
           

          Cám ơn NGHINH TUẤN,KHA KHẢ TÚ và THỦY TIÊN ghé thăm và họa thơ...chúc các bạn niềm vui,hạnh phúc nơi thư quán....



          HOÀNG HÔN VÀ CHIẾC LÁ 
           
          Hoàng hôn xuống chợt thương đời chiếc lá
          Phơi trên cành số phận quá đong đưa

          Một ngày kia buồn rơi lúc giao mùa
          Nằm nuối tiếc thấy đời qua rất vội

           

          Này gió ơi ! dừng bước cho ta hỏi

          Có nơi nào mà gió chẳng lướt qua

          Còn bao lâu thì trái đất sẽ già
          Vậy chẳng lẽ cõi Thiên Đường có thật ?

           

          Buồn hiu hắt chiếc lá vàng úp mặt

          Gió bồi hồi dăm phút vụt thổi bay

          Cuối chiều mây hồn lơ lửng chốn này
          Rồi trôi mãi về phương trời muôn lối


          …………………………………………


          Kiếp viễn du làm sao người tránh khỏi
          Bước phong trần chân gối mỏi đường xa

          Chợt một hôm nhìn lá rớt la đà

          Bỗng mơ ước ngàn năm thành tượng đá


          Rồi một bữa ngậm ngùi câu từ giã
          Gió liêu xiêu lời đưa tiễn trong chiều

          Có một người vừa về chốn cô liêu
          Hôn phiêu lãng tan theo màu sương khói

           

          Ngày nắng tắt cheo neo miền bóng tối

          Cánh chim bay khuất dạng cuối lưng đèo
           
          Ngẩn ngơ buồn ánh mắt dõi trông theo
          Ôi những nỗi thương đau thường rất lạ !


          Vi Thông




          TRANG THƠ LƯU
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374
          Chia Tình
          Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:27:26 bởi vithong >
          #50
            ThanhThanhKhiet 02.11.2008 21:19:39 (permalink)
            0

            Trích đoạn: vithong






            HOÀNG HÔN VÀ CHIẾC LÁ
             
             
            Về đâu thế ? đời ta là chiếc lá
            Phơi trên cành số phận mãi đong đưa
            Một ngày kia thân ngả màu héo úa
            Sầu rụng đầy bên gốc cây già nua
             
            Về thôi nhé ! gió chiều bay ngàn lối
            Có nơi nào mà gió chẳng lướt qua
            Kiếp lãng du làm sao người tránh khỏi
            Bước đa tình bàn chân lỡ đường xa
             
            Sao lại thế ? nắng chiều hôm hiu hắt
            Áng mây trời mờ khuất trong cheo leo
            Chợt xa xăm giọt sương hoen khóe mắt
            Chút mỏi mòn quá khứ luôn trông theo
             
            Đừng rơi nữa ! cơn mưa chiều buồn bã
            Bước liêu xiêu người tiễn nhau trong chiều
            Những niềm đau lẩn quanh đời rất lạ
            Ta trở về một bóng hoang cô liêu…
             
            vithong



            Hoàng hôn
             
            Hoàng hôn thẫm  phía  chân trời
            Vu vơ lòng  thấy chơi vơi
            Đưa hồn trở lại thời quá khứ
            Bùng lên  nỗi nhớ khôn nguôi
             
            Lúc ra đi
            Trời xanh cũng bùi ngùi
             
            Mưa rào đổ xuống như dòng lệ
            Nặng lòng để lại mọi buồn vui
            Bước lãng du lạc loài nơi đất lạ
            Bây giờ xa…góc biển chân trời
             
            Nay hoàng hôn vàng úa  cuộc đời
            Một mình ngồi đếm tháng năm rơi
            Nhớ lại ngày xưa lòng xa xót
            Mặc  dòng lệ mặn môi
             
            Hoàng hôn loang thẫm  chân trời…
            Một mình chỉ một mình thôi
            Ủ buồn dấu kín vào trong dạ
            Đêm đêm gậm nhấm nỗi đơn côi…
             
            T.T.K.2.11.2008
             
            #51
              vithong 07.11.2008 20:29:17 (permalink)
              0


              ƯỚC GÌ
               
               
              Ước gì cho trái tim ta trẻ lại
              Để vui đùa như em bé thơ ngây
              Mãi quên đi những tháng năm vương vãi
              Tuổi thanh xuân bao ảo vọng đọa đầy
               
              Ước gì ta hồn nhiên như nắng ấm
              Xua mây mù,tan giông bão đêm qua
              Tung tăng bước giữa mùa đông ảm đạm
              Gieo ươm mầm xuân mới những cánh hoa
               
              Ước gì ta hóa thân đời hạt cát
              Lặng yên nghe tiếng sóng biển rì rào
              Hồn dịu êm theo từng cơn gió mát
              Vuốt ve lòng ngạo mạn bão lao xao
               
              Ước gì ta tình vút cao đầu núi
              Yêu trăng sao,hồn độ lượng như mây
              Thở hương trời,lòng đâu ô nhiễm bụi
              Thảnh thơi nhìn nhân thế đảo điên say
               
              Ước gì đêm chưa hẳn là bóng tối
              Ngày không dài câu than thở gian nan
              Trong tận cùng vực sâu bao tội lỗi
              Sẽ giật mình thức tỉnh những ăn năn
               
              Ước gì yêu cho con người hạnh phúc
              Mà nỗi đau là vật cản nhỏ nhoi
              Vững vàng đi tới đích luôn kịp lúc
              Ước nhân loại hòa  bình khắp nơi nơi
               
              Ước gì trời không xa nơi trần thế
              Khi xuôi tay ta có chỗ đi về
              Ước gì cửa thiên đường hé mở
              Ôi cuộc đời đẹp lắm một ước mơ
               
              Vi Thông

              R
              Cám ơn THANH THANH KHIẾT đến thăm và họa thơ,chúc bạn vui,xin gửi lại đây một giấc mơ...ỨƠC GÌ.....
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 05:34:24 bởi Viet duong nhan >
              #52
                thuytien123 08.11.2008 20:42:12 (permalink)
                0
                 
                 
                "Tiếng hát ta ,lồng lộng bay trong gió
                Gọi trăng về ,ghép nốt một vần thơ
                Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
                Cố nhân ơi ! buồn cho đến bao giờ,,"
                VT
                 
                 
                Buồn ơi !
                 
                Cũng muốn cùng n­­­guoi qua giấc mơ
                Cùng ai gieo ý nhạc , vần thơ
                Để đi ,,,đi mãi miền hư ảo
                NHƯNG
                Buồn vẫn theo ta đến bao giờ ,,
                Lầu mây hỡi ,,,đây vầng trăng khuyết lạnh
                Liệu có còn ghép nổi một vần thơ
                Để đong đưa những ảo vọng vu vơ
                Hay ,,,đem lại những nỗi sầu nhân thế
                ,,,Buồn ơi ,,,ôi biết đến bao giờ ,,,
                 
                HDYC
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 11:47:29 bởi thuytien123 >
                #53
                  vithong 15.11.2008 23:31:45 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: thuytien123

                   
                   
                  "Tiếng hát ta ,lồng lộng bay trong gió
                  Gọi trăng về ,ghép nốt một vần thơ
                  Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
                  Cố nhân ơi ! buồn cho đến bao giờ,,"
                  VT
                   
                   
                  Buồn ơi !
                   
                  Cũng muốn cùng n­­­guoi qua giấc mơ
                  Cùng ai gieo ý nhạc , vần thơ
                  Để đi ,,,đi mãi miền hư ảo
                  NHƯNG
                  Buồn vẫn theo ta đến bao giờ ,,
                  Lầu mây hỡi ,,,đây vầng trăng khuyết lạnh
                  Liệu có còn ghép nổi một vần thơ
                  Để đong đưa những ảo vọng vu vơ
                  Hay ,,,đem lại những nỗi sầu nhân thế
                  ,,,Buồn ơi ,,,ôi biết đến bao giờ ,,,
                   
                  HDYC
                   



                  Chào TT đến thăm nhà,cảm ơn những vần thơ hoạ,mong gặp nhiều hơn,chúc TT có nhiều niềm vui nơi thư quán...gửi tặng bài thơ mới...để...ru những đêm mất ngủ....



                  RU EM
                   
                  Ngủ đi vai anh em tựa
                  Chia nhau bớt nhẹ nỗi sầu
                  Hồn nhiên môi ngoan hãy nở
                  Nụ cười vỗ giấc chiêm bao
                   
                  Hồng hoang đây miền hư ảo
                  Trần gian lỡ bước chân vào
                  Thì thôi giữa trời giông bão
                  Ta dìu nhau chốn lao xao
                   
                  Lặng nghe từng đêm gió hát
                  Nhánh buồn trơ những tàn cây
                  Mùi hương Dạ lan ngào ngạt
                  Thoảng trôi cơn mộng dạt dào
                   
                  Ngủ đi thơm mát bờ vai
                  Đừng rung động nỗi u hoài
                  Ta lần cánh chim phiêu bạt
                  Tìm về quá khứ thơ ngây
                   
                  Ru em trọn giấc xuân nồng
                  Anh về trải gió dòng sông
                  Ước là thoáng mây cao lộng
                  Bên nhau một cõi mơ hồng


                  Vi Thông
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 05:12:28 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    Kha Khả Tú 19.11.2008 18:02:35 (permalink)
                    0
                                 Nhân Ngày 20/11 Tết nhà giáo VN
                    Kính chúc thầy Kính yêu Vi Thông vạn an và vui tươi, hạnh phúc.


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/5ECCE07FFE234CB0BF241092268E8CB0.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #55
                      hungho_08 19.11.2008 19:27:54 (permalink)
                      0
                                         Tiểu đệ cũng bay về đây
                                Kính dâng hoa quý lên thầy Vi Thông
                                         Hoa hồng nở rộ trong lòng
                                Thầy ơi ơn nặng cánh hồng tin yêu
                                                  -Hồ Vĩnh Hùng-
                                     Nhân ngày 20/11
                              Em kính chúc thầy vạn an




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58740/7CCCFB60983C4F578F8B00AE4AFB2B0A.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        tovinhnghiem 19.11.2008 19:53:46 (permalink)
                        0
                                    Vĩnh Nghiêm cũng xếp vô hàng
                        Chọn hoa kính tặng dâng sang cho thầy
                                     Kính thầy ơn đức cao dầy
                        Chúng em luôn khắc ơn thầy dạy răn
                                           -Vĩnh Nghiêm-
                                 Ngày 20/11 Tết nhà giáo
                        Kính dâng lên thầy ngàn cánh hoa tươi, chúc thầy vạn điều như ý



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/0CF55F015FBE426F8E93233C458D5BC6.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 20:00:55 bởi tovinhnghiem >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          Ha Ngan Ha 19.11.2008 20:56:40 (permalink)
                          0
                          Đệ mang rượu về tới đây
                          Thật là đông đủ vui vầy đệ huynh
                          Tiểu đệ cũng xin kính dâng
                          Lời chúc tốt đẹp tình thân đến người
                          20/11 hoa tươi
                          Trồng cây sánh với trồng người trăm năm
                          Ơn thầy đức trọng tình thâm
                          Hằng năm nhớ mãi kính dâng hoa hồng



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/E6A41480F9304846B13BE5B77C8537F6.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Kha Hán Quân 19.11.2008 21:34:19 (permalink)
                            0
                            Hán Quân em cũng về thăm
                            Ơn thầy khó nhọc trăm năm trồng người
                            Dù xa cách mấy trùng khơi
                            Hàng năm 20/11 người người về thăm
                            -Hán Quân-

                            Kính dâng lên thầy muôn đoá hoa tươi ngày 20/11 Tết Nhà Giáo Việt Nam



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59925/F0145838862C40FEA489E9322B810834.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #59
                              vithong 19.11.2008 21:38:54 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hungho_08

                                                 Tiểu đệ cũng bay về đây
                                       Kính dâng hoa quý lên thầy Vi Thông
                                                Hoa hồng nở rộ trong lòng
                                       Thầy ơi ơn nặng cánh hồng tin yêu
                                                         -Hồ Vĩnh Hùng-
                                             Nhân ngày 20/11
                                     Em kính chúc thầy vạn an




                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58740/7CCCFB60983C4F578F8B00AE4AFB2B0A.jpg[/image]


                              Hôm nay này Tết thầy cô
                              Tú xin mang đến dâng cô dâng thầy
                              Hoa này quả tim đầy
                              Tú xin kính tặng chúc thầy Vi Thông
                              Tứ mơ với ước cùng mong
                              Cho thầy khoẻ mãi trong lòng vui tươi
                              Chúc thầy cao quý sáng người
                              Chúng em kính chúc chúc lời vạn an


                              Nhân Ngày 20/11 Tết nhà giáo VN
                              Kính chúc thầy Kính yêu Vi Thông vạn an và vui tươi, hạnh phúc.
                              KHA KHẢ TÚ
                                
                               
                                 Vĩnh Nghiêm cũng xếp vô hàng
                              Chọn hoa kính tặng dâng sang cho thầy
                                          Kính thầy ơn đức cao dầy
                              Chúng em luôn khắc ơn thầy dạy răn
                                               
                              -Vĩnh Nghiêm-
                                       Ngày 20/11 Tết nhà giáo
                              Kính dâng lên thầy ngàn cánh hoa tươi, chúc thầy vạn điều như ý

                              TÔ VĨNH NGHIÊM
                               
                              Đệ mang rượu về tới đây
                              Thật là đông đủ vui vầy đệ huynh
                              Tiểu đệ cũng xin kính dâng
                              Lời chúc tốt đẹp tình thân đến người
                              20/11 hoa tươi
                              Trồng cây sánh với trồng người trăm năm
                              Ơn thầy đức trọng tình thâm
                              Hằng năm nhớ mãi kính dâng hoa hồng
                              HẠ NGÂN HÀ

                               

                              Anh rất là xúc động
                              Đón nhận quà các em
                              Một buổi tối êm đềm
                              Xôn xao niềm hạnh phúc
                               
                              Trong mọi nơi,mọi lúc
                              Sẽ nhớ mãi ngày này
                              Người trọng nghĩa cô,thầy
                              Làm sao mà quên chứ
                               
                              Cảm ơn em KHẢ TÚ
                              HỮNG HỜ,TÔ VĨNH NGHIÊM
                              NGÂN HÀ tô thắm thêm
                              Những nụ hoa nồng thắm
                               
                              Ôi ! tình người thể hiện
                              Là nét đep tâm hồn
                              Hiểu nhau càng quý hơn
                              Cảm ơn tất cả nhé !!!


                              vithong

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 238 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9