ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 210 bài trong đề mục
anhtrangthu 21.08.2009 13:49:50 (permalink)
0
Trích đoạn: James Jee

ĐÔNG NHỚ EM
 
Chiều đông ấy trên lối mòn tuyết trắng
Em bên anh cùng bước lối thăng trầm
Giọt đàn buồn cùng cung bật anh ngâm
Lời huyền diệu âm thầm em cất tiếng
 
Người tình hỡi suốt đời xin quyến luyến
Mộng yêu đường nguyện mãi mãi bên người
Em nhớ anh nhớ ánh mắt nụ cười
Màu tóc cháy sưởi hồn em giá lạnh
 
Anh cũng thế dù chim bằng chắp cánh
Vẫn yêu em xây đắp giấc mộng lành
Rồi một ngày sương sớm sẽ tan nhanh
Không giá lạnh như chiều đông em hỡi
 
Lời tình ái tuyệt vời xin nhắn gởi
Về em yêu dù vời vợi đêm thâu
Chiều đông buồn sao lại có cơn ngâu?
Chắc nhớ em mưa sầu dân lên mắt

Vài câu chia sẻ với "Đêm đông"
Mong là gia chủ sẽ vui lòng
Dán đôi câu cú trên tường trắng
Không biết "ai đó" bằng lòng không?


Rất hân hạnh có James Jee ghé thăm, cảm ơn còn chưa hết nhưng xin khất bài trả lời, bây giờ ATT bận một chút nhé.

anhtrangthu 25.08.2009 23:32:43 (permalink)
0
Trích đoạn: ha ha

Ngớ ngẩn
Lang thang vào chốn đây
Có phải gặp bạn hiền
Đuổi bắt nhau mỏi mệt
Thứ tình yêu dị thường
Em mơ gì xa lắm
Khoảng trống của thần tiên
Chốn tình hoang ảo tưởng
Nuôi mộng dài đảo điên






Chán đời Trăng đi trốn
Cho bao kẻ đi tìm
Bao nợ đời bận rộn
Đầy ứ một con tim
Còn gì hơn thúc giục 
Bằng anh đi tìm em?
 
kimrbl
Nhân Sơn
titleAndStar(1971,0,false,false,"","")VIP



Bài viết đã đăng: 1971
Gia nhập ngày: 14.11.2007
Đến từ: Sa mạc
Hiện trạng: offline

Thu về..trăng bỏ đi đâu
Để anh trống vắng…thu sầu đìu hiu
Nhớ em lòng thấy cô liêu
Nhìn lá vàng rụng buồn thiu đợi chờ…
-Nhân Sơn-
 
-Lâu lắm rồi mới gặp lại ATT cám ơn bạn đã đến thăm.    
 

_____________________________




Tính sổ đời
SĨ ĐOAN
titleAndStar(3630,0,false,false,"","")VIP


 

Bài viết đã đăng: 3630
Gia nhập ngày: 19.1.2008
Hiện trạng: offline

ĐÊM ĐÔNG...
 
Đêm đông giá rét thét trời cao
Tìm Ánh Trăng Thu ngự chốn nào!
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vạn dặm
Lui về đánh giấc - bới chiêm bao!!!
-SD-

< Sửa đổi bởi: SĨ ĐOAN -- 20.8.2009 21:29:54 >


_____________________________

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Có nhà mà chả trông coi
Để cho trộm đến khuân rồi còn đâu
Người ta trộm lúa trộm trâu
Trộm thơ biết giấu đi đâu bây giờ
Sao không đi báo C.S ( cảnh sát )
Còn hơn để vậy nghi ngờ lãn nhau...
 
kimrbl

_____________________________

K.N



Trăng Thu vừa xấu vừa già
May có chút đỉnh để mà sĩ diên (diện)
Làm vốn cho kẻ trộm khiêng
Cho đỡ tủi chuyện vô duyên nỗi già
ATT

hihi hehe
ATT ơi !
 
Vắng lâu nên bị rỡ nhà
Còn que kèo cột thật là buồn thay !
Có cần Khiết giúp một tay
Mang thơ con cóc bỏ đầy nhà không !
 
T.T.K.10.8.2009


Cám ơn Khiết đã nhiệt tình
Mang kèo mang cột giúp mình lại xây
Lợp bằng những áng thơ hay
Quét lên tường cả vườn đây hoa thơm
anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 22:22:43 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 29.08.2009 01:22:09 (permalink)
0
duyennhan
titleAndStar(25,0,false,false,"","")Bạn Đọc



Bài viết đã đăng: 25
Gia nhập ngày: 15.11.2007
Hiện trạng: offline

Tìm trăng
 
Đã bao lâu rồi nhỉ
Tôi và trăng lạc nhau
Suốt chiều dài thiên lý
Hai đứa tôi hai đầu.
 
Trăng đi nẻo đường trăng
Vui buồn cùng nhân thế
Tôi gieo thân nhọc nhằn
Trong cõi đời dâu bể
 
Cũng có khi mỏi quá
Đứng lặng nhìn đâu đây
Những mong nơi xa lạ
Ánh sáng trăng thật đầy
 
Nhớ, nhớ trăng nhiều lắm
Chất chồng mộng mơ riêng
Một khối tình nồng thắm
Một đam mê thật hiền
 
Trời lại sắp vào Thu
Khiến lòng tôi vọng Nguyệt
Ở nơi xa tít mù
Trăng ơi, trăng có biết
 

Muốn mời trăng miếng bánh
Cho ngọt mềm đôi môi
Cho mắt huyền lóng lánh
Giữa màu thu rạng ngời

Nhưng trăng đang xa xăm
Nơi nào chưa biết nữa
Mai kia quay trở về
Đừng vô tình khép cửa

Tôi chỉ mong mỏi thế
Được một lần bên trăng
Chuyến xe đời dẫu trễ
Vẫn không hề băn khoăn.

Trăng ơi mau về nhé
Chở tình nồng cho tôi
Mùa thu đang thở nhẹ
Vườn trăng đang đơm chồi.
DN 909
 

_____________________________

Nhuộm lên mái tóc màu sương khói
Phủ xuống bờ vai gánh bụi đời
Mười năm dang dở hồn trơ trọi
Một kiếp đoạ đày thân tả tơi

---------------------------

Ngỡ như hàng thế kỷ
Trăng và người lạc nhau
Trên nẻo đường thiên lý
Để cho trăng bạc đầu

Một nỗi buồn riêng trăng
Là nỗi buồn nhân thế
Chứa bao nỗi nhọc nhằn
Thêm cuộc đời dâu bể
...

Cũng nhớ người nhiều lắm
Mỗi người một vẻ  riêng
Và tận cùng sâu thẳm
Rất mong gặp bạn hiền
...

Giờ đây trăng đã tới
Mà người lại xa xôi
Để bài thơ viết vội
Người lại đâu, đâu rồi?


anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 01:25:23 bởi anhtrangthu >
mai77 29.08.2009 17:29:49 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: anhtrangthu

 

Biển chiều nay vắng...anh
Nước không còn xanh nữa
Hoàng hôn không rực lửa
Để đêm về bơ vơ

Biển chiều nay vắng...anh
Gió lười ca khúc hát
Sóng buồn xô dải cát
Để tan tành dấu chân

Biển chiều nay vắng...anh
Bầu trời đầy mây xám
Hàng cây thêm ảm đạm
Nỗi buồn càng lan xa...





 
Biển vắng
 
Biển vắng anh đêm nay
Sóng thôi không dào dạt
Gió bay về nháo nhác
Mắt em thấy cay cay
 
Biển vắng anh đêm nay
Sương buông trắng giăng đầy
Trăng bỏ về ngủ sớm
Chỉ  mình em đứng đây
 
Biển vắng anh đêm nay
Cát im lìm ngủ say
Còn đọng đầy nước mắt
ướt dưới gót chân em
 
Không anh biển hoang vắng
Không anh biển lặng im…
 
T.T.K.25.12.2008
 

Biển chiều nay vắng anh
Sao sóng vờn hung dữ
Cho làn mây mệt lử
Không soi vào biển xanh

Biển chiều nay vắng anh
Cát không còn mịn nữa
Biển vắng dần đàn sứa
Quẩn quanh gót chân người

Biển chiều nay vắng anh
Không gian càng vắng lặng
Trời không buồn toả nắng
Cho em càng đơn côi...
mai77

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C4C8703A53D14DA3A054D3B0F235733D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 17:31:00 bởi mai77 >
chuonggio_ngaytrove0 30.08.2009 23:34:25 (permalink)
0

mai77
 
ThanhThanhKhiet

anhtrangthu



Biển chiều nay vắng...anh
Nước không còn xanh nữa
Hoàng hôn không rực lửa
Để đêm về bơ vơ

Biển chiều nay vắng...anh
Gió lười ca khúc hát
Sóng buồn xô dải cát
Để tan tành dấu chân

Biển chiều nay vắng...anh
Bầu trời đầy mây xám
Hàng cây thêm ảm đạm
Nỗi buồn càng lan xa...





 
Biển vắng
 
Biển vắng anh đêm nay
Sóng thôi không dào dạt
Gió bay về nháo nhác
Mắt em thấy cay cay
 
Biển vắng anh đêm nay
Sương buông trắng giăng đầy
Trăng bỏ về ngủ sớm
Chỉ  mình em đứng đây
 
Biển vắng anh đêm nay
Cát im lìm ngủ say
Còn đọng đầy nước mắt
ướt dưới gót chân em
 
Không anh biển hoang vắng
Không anh biển lặng im…
 
T.T.K.25.12.2008
 

Biển chiều nay vắng anh
Sao sóng vờn hung dữ
Cho làn mây mệt lử
Không soi vào biển xanh

Biển chiều nay vắng anh
Cát không còn mịn nữa
Biển vắng dần đàn sứa
Quẩn quanh gót chân người

Biển chiều nay vắng anh
Không gian càng vắng lặng
Trời không buồn toả nắng
Cho em càng đơn côi...
mai77

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C4C8703A53D14DA3A054D3B0F235733D.JPG[/image]

 
 
 
 


 
 
 
Biển chiều nay vắng anh
 
                       Chuông Gió
 
 
Biển chiều nay không anh
Lòng em buồn da diết
Giờ này em giống hệt
Một cô bé lơ ngơ....
 
Biển chiều nay vẫn chờ
Ngày yêu xưa quay lại
Nhưng vẫn lưu lạc mãi
Ẩn mềm dưới bước chân
 
Giữa biển... nay tần ngần
Khi nghĩ về xưa cũ
Bao giờ cho thấy đủ...?
Ngàn nỗi nhớ tan nhanh.
 
Biển chiều nay vắng anh
Hàng thông như chết lịm
Em trong hoàng hôn tím
Thả tâm hồn theo mây... 
 
Biển anh - em còn đầy
Nhưng anh không còn nữa
Thiếu ân tình rực lửa
Khi vắng bóng anh rồi  !
 
Biển chiều sóng đơn côi
Gợn lên từng cung nhớ
Anh ơi sao mình nỡ
Hai nửa chẳng ghép đôi?
 
Giờ em nghẹn không lời
Khi em về xứ lạ
Bao ân tình xa quá
Mình em vẫn còn đây.
 
                   30/08/09
 
 
 
 
 
anhtrangthu 01.09.2009 01:18:43 (permalink)
0
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

mai77

ThanhThanhKhiet

anhtrangthu



Biển chiều nay vắng...anh
Nước không còn xanh nữa
Hoàng hôn không rực lửa
Để đêm về bơ vơ

Biển chiều nay vắng...anh
Gió lười ca khúc hát
Sóng buồn xô dải cát
Để tan tành dấu chân

Biển chiều nay vắng...anh
Bầu trời đầy mây xám
Hàng cây thêm ảm đạm
Nỗi buồn càng lan xa...





 
Biển vắng
 
Biển vắng anh đêm nay
Sóng thôi không dào dạt
Gió bay về nháo nhác
Mắt em thấy cay cay
 
Biển vắng anh đêm nay
Sương buông trắng giăng đầy
Trăng bỏ về ngủ sớm
Chỉ  mình em đứng đây
 
Biển vắng anh đêm nay
Cát im lìm ngủ say
Còn đọng đầy nước mắt
ướt dưới gót chân em
 
Không anh biển hoang vắng
Không anh biển lặng im…
 
T.T.K.25.12.2008
 

Biển chiều nay vắng anh
Sao sóng vờn hung dữ
Cho làn mây mệt lử
Không soi vào biển xanh

Biển chiều nay vắng anh
Cát không còn mịn nữa
Biển vắng dần đàn sứa
Quẩn quanh gót chân người

Biển chiều nay vắng anh
Không gian càng vắng lặng
Trời không buồn toả nắng
Cho em càng đơn côi...
mai77

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C4C8703A53D14DA3A054D3B0F235733D.JPG[/image]



 
 




 
Biển chiều nay vắng anh
 
                       Chuông Gió
 
 
Biển chiều nay không anh
Lòng em buồn da diết
Giờ này em giống hệt
Một cô bé lơ ngơ....
 
Biển chiều nay vẫn chờ
Ngày yêu xưa quay lại
Nhưng vẫn lưu lạc mãi
Ẩn mềm dưới bước chân
 
Giữa biển... nay tần ngần
Khi nghĩ về xưa cũ
Bao giờ cho thấy đủ...?
Ngàn nỗi nhớ tan nhanh.
 
Biển chiều nay vắng anh
Hàng thông như chết lịm
Em trong hoàng hôn tím
Thả tâm hồn theo mây... 
 
Biển anh - em còn đầy
Nhưng anh không còn nữa
Thiếu ân tình rực lửa
Khi vắng bóng anh rồi  !
 
Biển chiều sóng đơn côi
Gợn lên từng cung nhớ
Anh ơi sao mình nỡ
Hai nửa chẳng ghép đôi?
 
Giờ em nghẹn không lời
Khi em về xứ lạ
Bao ân tình xa quá
Mình em vẫn còn đây.
 
                   30/08/09
 
 
 
 
 

Cảm ơn bạn chuông gió đã để lại cho mình một bài thơ hay

Biển chiều nay vắng anh
Sóng vờn em ngỡ bão
Ánh hoàng hôn mờ ảo
Như là nước mắt rơi

Biển chiều nay vắng anh
Gió đùa trên sóng nước
Ngỡ như là chân bước
Của anh đang bên em

Biển chiều nay vắng anh
Đàn hải âu bên sóng
Ngỡ như là tiếng vọng
Anh thầm thì từ xa

Biển chiều nay vắng anh
Rộn ràng sao hoang vắng
Lòng em đang chết lặng
Dù biển đang bên em.

Biển chiều nay vắng anh...
anhtrangthu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 01:20:36 bởi anhtrangthu >
hongsang 01.09.2009 08:17:06 (permalink)
0
http://www.vietnamsingle.com/f_view.asp?CID=1027&QID=48470

Mến  tặng  Anhtrangthu  bài  ĐÊM  ĐÔNG , xin  bạn  bấm  vào  link  và kéo  chuột  xuống  phần  cuối  nha
Chúc  vui
hs


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/CF58D88A2C0D4B92A204A2B361332732.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:24:37 bởi hongsang >
Attached Image(s)
anhtrangthu 04.09.2009 02:43:44 (permalink)
0
Trích đoạn: hongsang

http://www.vietnamsingle.com/f_view.asp?CID=1027&QID=48470

Mến  tặng  Anhtrangthu  bài  ĐÊM  ĐÔNG , xin  bạn  bấm  vào  link  và kéo  chuột  xuống  phần  cuối  nha
Chúc  vui
hs


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/CF58D88A2C0D4B92A204A2B361332732.jpg[/image]


Cảm ơn hongsang rất nhiều về bài hát Đêm đông
Đây là bài tủ cuả ATT đó, nhưng bài thơ của ATT thì ngược lại với bài hát của nhạc sỹ, ATT trả lơi châm trễ mong không bị trách cứ, chúc hongsang vui nhiều.
nguyễn thế duyên 04.09.2009 23:46:05 (permalink)
0

   Đêm đông
Đêm đông
Em chưa chồng
Gió lạnh rung ngoài cửa sổ
Gió lạnh lùa vào nỗi nhớ
Lạnh cóng nỗi cô đơn

Đêm đông
Mưa rơi lắc rắc
Tiếng mưa
          Gõ nhịp vào hồn
Cô đơn
            Buốt giá

Đêm đông
Ai người đốt lửa?
Sưởi ấm lòng em
 Sửơi ấm cuộc đời

Ở đâu
     Người ơi?
   
          Hà nội 4- 9--2009
Cô bạn đã biết người ấy ở đâu chưa?
   
Saohom42 01.10.2009 13:22:40 (permalink)
0
Ánh Trăng Thu ơi, tôi đã xem bài thơ sau đây bạn viết ở đâu đó không nhớ nữa. Nay tôi xin đăng lại và họa một chút cho vui nhé
 
        Anh lấy màu thu dệt mộng vàng
          Trộn với tình anh thật chứa chan
          Cho em say đắm trong ảo mộng
          Để lúc tinh ra lại ngỡ ngàng !
                                               GPX  (st)    ATT
 
 
          Anh tắm Trăng thu tưởng tượng Nàng
   Trong vòng tay ấm lúc xuân sang
 Đê mê, say đắm trong mộng ảo
 Dể lúc tỉnh ra vẫn bàng hòang !
 
                                                                        SH
       
kimrbl 01.10.2009 16:13:55 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Ánh Trăng Thu ơi, tôi đã xem bài thơ sau đây bạn viết ở đâu đó không nhớ nữa. Nay tôi xin đăng lại và họa một chút cho vui nhé
 
        Anh lấy màu thu dệt mộng vàng
          Trộn với tình anh thật chứa chan
          Cho em say đắm trong ảo mộng
          Để lúc tinh ra lại ngỡ ngàng !
                                               GPX  (st)    ATT
 
 
          Anh tắm Trăng thu tưởng tượng Nàng
   Trong vòng tay ấm lúc xuân sang
 Đê mê, say đắm trong mộng ảo
 Dể lúc tỉnh ra vẫn bàng hòang !
 
                                                                        SH
       
                    
 
                       Đêm đêm cứ thích ngắm Trăng Sao
                       Giang rộng  hai tay muốn ôm vào
                       Lúc tỉnh bàng hoàng mơ mộng ảo
                       Trăng Sao xa lắm trời thì cao
 
                       kimrbl
kimrbl 04.01.2010 17:29:50 (permalink)
0
 
Vụ nổ lớn
          Gửi ánh trăng thu
Sao emlại là trăng thu?
Để một năm chỉ một mùa gặpgỡ
Hãy lấy tên là trăng thôi
Để chín tháng tôi không nhớ
Không héo mòn trong đêm chông chênh

Đêm không em
Trời có trăng nhưng là trăng người khác
Chỉ trăng thu là của tôi
Sao em độc ác?
dầy vò tôi những chín tháng trời

Đổi tên đi em ơi
Hãy chỉ là Trăng thôi
Sẽ chiếu sáng hồn tôi tháng tháng
Một vầng trăng tròn đầy

Tôi mê
Còn em say
Em ngất ngây
Trong vòng tay tôi
Cuồng nhiệt

Em tan vào cõi vĩnh hằng
Tôi tan vào trong em
Tất cả đều tan chảy

Thời gian dừng lại
Không gian co vào
Tất cả dồn vào một điểm

Bùng!

Vụ nổ lớn  "1"

Vũ trụ hình thành

            Hà nội 1--1--2010

"1"  Vụ nổ lớn  một lí thuyết về sự hình thành của vũ trụ trong thiên văn học 


          


Thế Duyên ôm bom ba càng
Hy vọng làm nổ tim nàng Trăng Thu
Bao ông ngồi khóc hu hu
Mất Trăng chắc đến đi tu vì buồn...

(Ăn theo ý của Hoa Ngâu )

anhtrangthu 04.01.2010 18:32:44 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


  Đêm đông
Đêm đông
Em chưa chồng
Gió lạnh rung ngoài cửa sổ
Gió lạnh lùa vào nỗi nhớ
Lạnh cóng nỗi cô đơn

Đêm đông
Mưa rơi lắc rắc
Tiếng mưa
         Gõ nhịp vào hồn
Cô đơn
           Buốt giá

Đêm đông
Ai người đốt lửa?
Sưởi ấm lòng em
Sửơi ấm cuộc đời

Ở đâu
    Người ơi?
   
         Hà nội 4- 9--2009
Cô bạn đã biết người ấy ở đâu chưa?
   

Đêm đông
Đang thử thách
Ông trời
Thật đáng trách
Nỗi lạnh lòng chưa đủ sao
Trời kia còn còn thổi gió buốt vào?
Hai nỗi lạnh
kia hoà làm một
 
Lửa nào dám đốt?
Cho hai nỗi lạnh này tan biến giữa không trung
Thật là mông lung!
anhtrangthu

 
 
ThanhThanhKhiet 05.01.2010 10:43:47 (permalink)
0
quote:

ATT

Đón xuân
 
Đông về ta ngấm cả trời đông
Ước nắng bên ta đổ má hồng
Có phải đông là lưu vị đắng
Hay là xuân mới đọng hương nồng
Héo hắt tâm can vì ngóng đợi
Thẫn thờ ánh mắt bởi chờ mong
Đông đến rồi đi đừng nán lại
Để thôi khắc khoải mối tơ lòng

anhtrangthu

Xuân về
 
Xuân về hoa nở ngát hương lòng
Nắng ấm bao ngày em khát mong
Đắm đuối đường duyên xây ý nguyện
Đam mê vẻ đẹp thoả tình nồng
Thề vàng lộc biếc xanh màu tóc
Hẹn ngọc đời vui ửng má hồng
Vững bước bên anh xuân bất tận
Trăm năm chẳng ngại những mùa đông
 
T.T.K.5.1.2010 

 
Chúc bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
mai77 22.01.2010 22:20:45 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 22:21:56 bởi mai77 >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 210 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9