nợ lòng
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 84 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 08:16:09 (permalink)
0
 
 
CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 08:32:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha








 
Mùa bằng lăng
 
Tháng tư đầu hạ chớm sang
Bằng lăng nở tím con đường thân quen
Bẻ nhành hoa ướp tặng em
Nhớ ngày xưa những nỗi niềm tình yêu
Chông chênh giữa một buổi chiều
Đường xưa thất thểu phiêu diêu vắng người...
kimrbl



Tím rơi một mảnh mây trời
Cho ai tiếc quá một lời hẹn xưa
Nhớ sao nói mấy cho vừa
Nâng cành hoa tím ngày xưa nhớ người
Nhặt hoa tím vừa mới rơi
Lòng ai cứ mãi chơi vơi bước về.

Hà Ngân Hà


 
 
Bằng lăng tím nhớ
 
 
 
 
Bằng lăng ngoài phố đã rộ rồi
Lòng em vẫn mãi nhớ mồ côi
Bước chân nào đi còn vô tội
Cho đời mải miết một ý thơ.
 
Băng lăng nhớ lắm của một thời
Tan trường áo trắng bay cửa lớp
Dưới cổng trường hoa bằng lăng ngợp
Tím... tím tình yêu ...  lẫn giấc mơ.
 
Như Hằng
 
 







kimrbl 05.05.2009 10:07:43 (permalink)
0

CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 05.05.2009 10:18:10 (permalink)
0
Đầu mùa
 
Bình minh chim hót trên cành
Lá non uống vội nắng hanh đầu mùa
Tung tăng cánh bướm vui đùa
Hoa nghiêng dạt lối gió lùa đưa hương
Đất trời nắng trải bốn phương
Bâng khuâng khúc hát miên trường từ đây
 
T.T.K.5.5.2009
 
kimrbl 05.05.2009 10:23:03 (permalink)
0
 
Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 
Sông thơ ai thả sóng tình
Cho ai vương vấn cho mình nhớ ta
Chung niềm vui một khúc ca
Dẫu xa xôi vẫn mãi là tri âm...
 
kimrbl

 
Sát Thủ Trên Cây Đủ 05.05.2009 10:33:50 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


nợ lòng
 
 
nợ nần mọi thứ trả xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
chỉ vay em có một lời
mà lo trả suốt một đời không xong...
 
_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI


 
 
 
Nợ lòng 2
 
Nơi nào có hiểu lòng này?
Nợ lòng vẫn cứ...mỗi ngày nặng thêm!
Dù chỉ ngọn gió bên thềm
Nhưng lòng nặng nợ...từng đêm ngóng chờ
 
Người đi, đi đến bao giờ?
Gió ta viết trọn vần thơ chưa tròn............
 
Sát Thủ Trên Cây Đủ 05.05.2009 10:44:57 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 
Sông thơ ai thả sóng tình
Cho ai vương vấn cho mình nhớ ta
Chung niềm vui một khúc ca
Dẫu xa xôi vẫn mãi là tri âm...
 
kimrbl



 
 
Dòng sông ai thả vần thơ?
Cho ta tắm mát mà...ngơ ngẩn lòng!
Kìa thuyền ai đó sang sông
Cho nơi đây bến ngóng trông thuyền tình
 
 
Anh kimrbl ơi, anh họa thơ hơi bị...nét đó nha, mình thấy....tuyệt lắm, cho ngọn gió lang thang lơ đãng này luồn vào quyện một chút hương với nhá, cho "dòng sông thơ và tình" ấy thêm phần...hí hí........ngọt ngào!
kimrbl 05.05.2009 16:25:10 (permalink)
0



Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 
Sông thơ ai thả sóng tình
Cho ai vương vấn cho mình nhớ ta
Chung niềm vui một khúc ca
Dẫu xa xôi vẫn mãi là tri âm...
 
kimrbl

 
Dòng sông ai thả vần thơ?
Cho ta tắm mát mà...ngơ ngẩn lòng!
Kìa thuyền ai đó sang sông
Cho nơi đây bến ngóng trông thuyền tình
 
 
Anh kimrbl ơi, anh họa thơ hơi bị...nét đó nha, mình thấy....tuyệt lắm, cho ngọn gió lang thang lơ đãng này luồn vào quyện một chút hương với nhá, cho "dòng sông thơ và tình" ấy thêm phần...hí hí........ngọt ngào!

 
Dòng sông người thả vần thơ
Em mang nỗi nhớ vu vơ đêm ngày
Gió tình người thổi trên cây
Để em trúng gió ngất ngây nhớ người
 
kimrbl
 
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 16:47:38 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: kimrbl

CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl





 
Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng
 



 
 
 
 
kimrbl 06.05.2009 16:55:51 (permalink)
0
 
 





BUỒN

Về với biển mình ta đứng lặng
Khoảng vắng buồn bọt trắng xô bờ
Ánh nắng hồng chết lặng cõi hư vô
Trăng hoà vỡ trang thơ sầu lối nhớ...

Hàn Băng

             Ngẩn ngơ trước biển lặng im
         Đợi chờ bóng một con thuyền xa khơi
             Nhớ lời hò hẹn của người
         Đợi chờ tăm cá chim trời ngày xưa...
 
   kimrbl

 
kimrbl 06.05.2009 16:58:50 (permalink)
0
 

Vu Vơ
 
Ai đem tình thả bên đường
Để ai vướng phải, tơ vương một đời
Lời yêu ai thốt giỡn chơi
Để cho ai phải cả đời tương tư...
 
 
            CLB
 
 Nếu không có sự vu vơ
Chắc rằng ta chẳng bao giờ quen nhau
Cũng không thương nhớ buồn đau
Cuộc đời buồn chán như tàu trống trơn
     Chẳng tương tư chẳng ghen hờn
    Tâm hồn nào khác cung đờn lặng câm
         Dẫu không duyên phận trăm năm
       Cứ vương một chút duyên thầm người giăng...
 
                     kimrbl

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 16:43:01 bởi kimrbl >
Han Bang 06.05.2009 17:26:38 (permalink)
0









BUỒN

Về với biển mình ta đứng lặng
Khoảng vắng buồn bọt trắng xô bờ
Ánh nắng hồng chết lặng cõi hư vô
Trăng hoà vỡ trang thơ sầu lối nhớ...

Hàn Băng

             Ngẩn ngơ trước biển lặng im
         Đợi chờ bóng một con thuyền xa khơi
             Nhớ lời hò hẹn của người
         Đợi chờ tăm cá chim trời ngày xưa...
 
   kimrbl




CHỜ NGƯỜI VỀ

Nhớ thương nói mấy cho vừa
Một vùng biển nhớ khi xưa còn đầy
Cánh buồm trắng tựa như mây
Cứ bay xa mãi có ngày về không
Mắt buồn cứ dõi ngóng trông
Thuyền kia xuôi ngược một dòng đại dương
Ra khơi thuyền có vấn vương
Bến sầu vẫn đợi người thương quay về
Chiều buồn gió lay tóc thề
Phất phơ tà áo nẻo về không anh
Ngùi thương biển biếc màu xanh
Gom đầy thương nhớ vây quanh lệ trời
Ra đi anh có nhớ lời
Hẹn thề ngày ấy tình ơi có còn
Mắt em trông ngóng mỏi mòn
Bóng thuyền thấp thoáng lòng son em chờ !

Hàn Băng

Han Bang 06.05.2009 17:40:07 (permalink)
0


CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl






Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng


 



 
 


 
 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:49:21 bởi Han Bang >
Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 05:55:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang




CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl






Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng


 



 
 


 
 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng


 
 
Phai úa
 
 
Lá vàng rơi rớt bên thềm
Mầu phai úa lá cho mền bước đi
Tàn tạ thu đó chia ly
Cho em ở lại còn chi đợi chờ
Thân đi thoáng đó đôi bờ
Còn trông ở lại vần thơ dại khờ
Một thủa xưa đó như mơ
Lá vàng phai úa giữa mưa lạc hồn.
 
Như HẰNG
 

 

Màu tím hoa sim 07.05.2009 11:36:41 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 Hoa sim
 
Như là duyên nợ với người
Màu hoa say đắm một thời mãi yêu
Dịu dàng trong nắng mai chiều
Tím màu nhung nhớ những điều khó quên
Hoa sim ai chọn đặt tên
Dung dị ẩn chứa bao niềm say mê
Sườn đồi sỏi đá gan gà
Vẫn tươi sắc lá với hoa tặng đời
Dù đi cuối đất cuối trời
Không quên lời hẹn trên đồi hoa sim...
 
kimrbl
 
 
MÀU TÍM
 
Tím xưa không nhạt chẳng chìm
Vẫn hằng ấp ủ trong tim bao ngày
Sắc hoa làm đắm tình say
Hương yêu lan tỏa ngất ngây đôi lòng
Là thương mãi một cành hồng
Ai trao ngày ấy đôi lòng cùng yêu
Tím màu hoa chẳng cô liêu
Cùng ai hẹn ước một chiều đồi thơ
Dẫu buồn tím vẫn mộng mơ
Hỡi ai trót hẹn có chờ ai không ?
 
07/5/09 MTHS
 
Xin cảm ơn bạn kimrbl đã ghé thăm & cùng họa thơ.Thơ của bạn rất hay....MTHS chúc bạn vui & sáng tác nhiều thơ hay để diễn đàn & MTHS được đọc ké nhé...Cảm ơn
 
 
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 84 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9