tôi bán nỗi buồn
biết rằng có bán có mua
nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
cứ ngỡ chỉ có ít thôi
ai ngờ nhiều quá một người sao mang
bây giờ gì chả là hàng
người vui nhiều muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
tôi vui lên họ biết buồn từ đây
mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !
Gian hàng lạ quá bạn ơi
Làm sao bán được mà mời người mua
Chợ đời gian lận ganh đùa
Buồn lòng đem bán hay đùa cho vui
gmk
Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và hoạ thơ.
đùa thì nói bán nỗi buồn
chứ gặp ai thích cho luôn thôi à
khi buồn đã bỏ đựơc ra
đi tìm để biết vui là sao đây
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:09:29 bởi kimrbl >