tập làm thơ Đường

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 09.08.2008 15:22:55
0

Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên chẳng trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn đâu chưa thấy
Khao khát mong  ngày tay nắm tay


NỢ TÌNH
 
Đã tưởng tình theo cơn gió bay
Mà sao thổn thức nghẹn tim này.
Hôm nao say mộng tình êm ả
Nay phải dỗ lòng nuốt đắng cay.
Hiu hẩm số trời không át có
Bẽ bàng duyên phận tỉnh vờ say.
Tâm đầu cứ tưởng tày Tử - Bá    (*)
Hứng chút bụi trần đã lung lay.
 
------
(*) Tử Kỳ - Bá Nha
 



Hận tình
 
Hận ai hẹn ước để lời bay
Oan ức nhớ lâu đau đớn này
Ao ước duyên  xe thành trái ngọt
Nôĩ niềm tình vỡ chịu chua cay
Gía đừng gặp gỡ đâu hoài vọng
Âu phải biệt ly để mãi say
U uất biết bao giờ mới dứt
Thất tình đeo mãi kể từ đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:01:41 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: tập làm thơ Đường - 10.08.2008 16:19:18
0

Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên chẳng trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn đâu chửa thấy
Khao khát mong  ngày tay trong tay
kimrbl

NỢ TÌNH
 
Đã tưởng tình theo cơn gió bay
Mà sao thổn thức nghẹn tim này.
Hôm nao say mộng tình êm ả
Nay phải dỗ lòng nuốt đắng cay.
Hiu hẩm số trời không át có
Bẽ bàng duyên phận tỉnh vờ say.
Tâm đầu cứ tưởng tày Tử - Bá    (*)
Hứng chút bụi trần đã lung lay.
 
------
(*) Tử Kỳ - Bá Nha
 hoangau



Hận tình
 
Hận ai hẹn ước để gió bay
Oan cừu nhớ mãi nỗi đau này
Ao ước duyên  xe thành trái ngọt
Nôĩ niềm tình vỡ chịu đắng cay
Gía đừng gặp gỡ đâu hoài vọng
Âu phải biệt ly để càng say
U sầu chả biết bao giờ dứt
Thất tình cái số sống lắt lay


Buộc tình


Chẳng mặc cho tình theo gió bay
Dây tơ chỉ thắm trói tim này.
Trước mặt cung đàn nên mật ngọt
Sau lưng tiếng sáo tạo men cay.
Phong lưu phút chốc say mà tỉnh
Chính trực muôn đời vẫn cứ say.
Dẫu có bão giông hay chớp giật
Buộc rồi chặt lắm chẳng hề lay.



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 10.08.2008 17:13:11
0

Trích đoạn: mai77

Buộc tình


Chẳng mặc cho tình theo gió bay
Dây tơ chỉ thắm trói tim này.
Trước mặt cung đàn nên mật ngọt
Sau lưng tiếng sáo tạo men cay.
Phong lưu phút chốc say mà tỉnh
Chính trực muôn đời vẫn cứ say.
Dẫu có bão giông hay chớp giật
Buộc rồi chặt lắm chẳng hề lay.



Cám ơn Mai77 đã hoạ cùng.
 
Kệ tình
 
Thôi mặc cho tình theo gió bay
Bao năm rách nát trái tim này
Mơ màng ảo vọng hoa cùng trái
Lúc tỉnh toàn sầu đắng với cay
Phận dở duyên ôi dòng lệ muộn
Kiếp hèn số hẩm giọt rượu  say
Nuốt vào trong để quên đi hết
Mặc kệ cuộc đời sống lắt lay
kimrbl

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:02:03 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 17.08.2008 09:24:42
0
LẠI DÂNG MỜI
Bởi vì tên gọi Lá Chờ Rơi
Còn sợ chi mà chẳng chịu chơi
Dựng quán làm duyên duyên sập quán
Đánh hơi tìm rượu rượu bay hơi
Lão bà nổi giận là cơm bữa
Lão quán che mình có áo tơi
Roi vọt đáng chi mà phải sợ
Đánh xong bà lão lại dâng mời !


Lá chờ rơi 03/04/08

VUI CÙNG BẠN

thân họa LẠI DÂNG MỜI,

Tên gì ngộ quá, LÁ CHỜ RƠI,
Mở quán không đường rước khách chơi.
Rượu bổ ,mồi ngon đâu chẩng thấy,
Thơ ,thơ,đọc mãi chẳng còn hơi.
Vào đây được cái không hao đạn,
Khỏi sợ bà nhà wánh tả tơi.
Bạn lạ,bạn quen ,cùng cạn chén,
Tình sâu,tình cạn ,rượu dâng mời.
 
                   giotsuongthu



   Nào xin mời
 
Từ ngày có quán Lá chờ rơi
Góp mặt cùng nhau thả họa chơi
Nhấm nháp men say cho cạn kiệt
Vui đùa hoạ đối chả còn hơi
Nhờ thơ để giấu nhân duyên khổ
Lấy quán che đời kiếp tả tơi
Kết nghĩa tình thâm chung chén rượu
Nâng ly đối ẩm cạn xin mời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:02:18 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

tinhyeuvalytuong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2006
RE: tập làm thơ Đường - 17.08.2008 13:07:05
0
            Khách ghé chơi
Khi đâu có quán Lá chờ rơi
Iêu thơ nên cũng thử ghé chơi
Mở quán xem chừng thơ đắt khách
Ra vào tấp nập chứ chẳng chơi
Biết thế ngày xưa tôi đã ghé
Lấy quán chờ rơi trốn cuộc đời
                            lãng tử khách

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 17.08.2008 15:21:35
0

Trích đoạn: tinhyeuvalytuong

            Khách ghé chơi
Khi đâu có quán Lá chờ rơi
Iêu thơ nên cũng thử ghé chơi
Mở quán xem chừng thơ đắt khách
Ra vào tấp nập chứ chẳng chơi
Biết thế ngày xưa tôi đã ghé
Lấy quán chờ rơi trốn cuộc đời
                           lãng tử khách

 
Cám cảnh cho đời phận lẻ đơn
Ơn Trời ý chí vẫn chưa sờn 
Bạn bè chiến hữu luôn bên cạnh
Tình nghĩa keo sơn thắm thiết hơn
Yêu đức hơn tài cùng phú quý
Và người nhân nghĩa tấm lòng son
Lý tình gắn bó nhau bền chặt
Tưởng sẽ vượt qua dãy Trường Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:02:44 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 19.08.2008 12:30:07
0
Vịnh chữ Tâm
 
Quý nhất con người ở chữ Tâm
Sao mà lại chịu những thăng trầm
Vì tiền quên hết điều hiếu nghĩa
Hám lợi cho qua đạo nghĩa nhân
Giàu có ô danh khen biết sống
Bần hàn đạo đức gọi là hâm
Bao giờ trở lại ngày xưa nhỉ
Uống rượu bình thơ bạn tri âm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:03:00 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: tập làm thơ Đường - 19.08.2008 14:59:31
0
Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên chẳng trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn đang đâu vậy
Khao khát mong  ngày tay trong tay
                                  kimrbl

QUÊN  TÌNH

thân hoạ vương tình
 
Tình đã bay vèo theo gió bay.
Thì tìm bến khác chứ sao đây?
Lẽ gì cứ phải ôm sầu muộn,
Ta cứ cười vui dẫu đắng cay.
Ước nguyện trúc mai đời chẳng trọn.
Tình nồng một khắc vẫn còn say.
Đường tình đã rẽ chia hai lối,
Chớ trách khi tình đã vuột tay.
 
                   giotsuongthu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 18:55:14 bởi giotsuongthu >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: tập làm thơ Đường - 19.08.2008 18:25:29
0

Trích đoạn: mai77

Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên chẳng trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn đâu chưa thấy
Khao khát mong  ngày tay trong (nắm) tay
kimrbl (của bạn kimrbl thì sửa chút vầy cho đúng luật Bằng Trắc)

NỢ TÌNH
 
Đã tưởng tình theo cơn gió bay
Mà sao thổn thức nghẹn tim này.
Hôm nao say mộng tình êm ả
Nay phải dỗ lòng nuốt đắng cay.
Hiu hẩm số trời không át có
Bẽ bàng duyên phận tỉnh vờ say.
Tâm đầu cứ tưởng tày Tử - Bá    (*)
Hứng chút bụi trần đã lung lay.
 
------
(*) Tử Kỳ - Bá Nha
hoangau



Hận tình
 
Hận ai hẹn ước để gió bay
Oan cừu nhớ mãi nỗi đau này
Ao ước duyên  xe thành trái ngọt
Nôĩ niềm tình vỡ chịu đắng cay
Gía đừng gặp gỡ đâu hoài vọng
Âu phải biệt ly để càng say
U sầu chả biết bao giờ dứt
Thất tình cái số sống lắt lay


Buộc tình


Chẳng mặc cho tình theo gió bay
Dây tơ chỉ thắm trói tim này.
Trước mặt cung đàn nên mật ngọt
Sau lưng tiếng sáo tạo men cay.
Phong lưu phút chốc say mà tỉnh
Chính trực muôn đời vẫn cứ say.
Dẫu có bão giông hay chớp giật
Buộc rồi chặt lắm chẳng hề lay.



Chào các bạn,

Xin có đôi lời góp ý với bạn Mai77 về bài Buộc Tình.
Với những ý tứ của Mai đưa ra, chỉ cần sắp xếp đúng cách thì bài thơ trở thành tốt hơn như sau :

Ví dụ một cách sắp xếp lại :
 
Buộc tình
Chẳng mặc cho tình theo gió bay
Dây tơ chỉ thắm trói tim này
Cung đàn trước mặt ngân mùi
ngọt
Tiếng sáo sau lưng trỗi giọng
cay.
Chính trực muôn đời say lại tỉnh
Phong lưu phút chốc tỉnh mà say
Bão giông chớp giật không hay có
Chặt lắm (Hai mối) tơ lòng buộc chẳng lay.


Mai77

Câu3-4 động từ gốc « nên » và « tạo » cũng dùng được vì đúng luật Bằng Trắc. Nhưng thay vào với các động từ thích hợp với tiếng đàn tiếng sáo thì nghe thích hơn.
Câu 5-6 được phép lập lại hai chữ ‘say, tỉnh’ để viết trên « say lại tỉnh » cho đối với dưới « tỉnh mà say »
Câu8 dùng « chặt lắm » của tác giả thì cũng được nhưng nếu thay thế với « hai mối » thì câu thơ nghe trơn tru và mặn mòi hơn.
Vì thấy các bạn đang tập làm thơ đưởng nên xin mạn phép góp ý như thế.
Chào thông cảm

LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 18:29:06 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 19.08.2008 23:04:29
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

CAI THUỐC
 
Mấy năm ròng rã quyết tâm cai
Quyết đến hôm nay…vẫn hút hoài
Lườm nguýt điệu người đà chán mắt
Cằn nhằn “nhạc” vợ muốn mòn tai
Cà phê nốc “lạt” như không uống
Rượu đế xơi chay cũng…hết xài
Nếu lỡ phen này ông bỏ được
Bao nhiêu nhà máy phải nằm dài
 
Tú Lòng…Thòng


Cai rượu
 
Bao lần định bỏ hoặc dần cai
Khó quá cho nên cứ khất hoài
Bạn rủ quên luôn điều mới hứa
Người can nói mãi chuyện nhàm tai
Khi say cứ bảo xin chừa rượu
Lúc tỉnh ngang qua quán lại xài
Vợ mắng chai lỳ thôi mặc kệ
Nên ông chắc sẽ uống dài dài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:03:20 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 19.08.2008 23:24:07
0
Xin cám ơn Lá Chờ Rơi đã ghé thăm và cho ý kiến.
Như đề mục đã nói là đang tập làm thơ Đường nên rất mong các cao thủ chỉ giáo.
 
Cai tình
 
Chả mảnh tình nào để vắt vai
Nhưng luôn bốc phét cốt cho oai
Nam nhi sự nghiệp là trên hết
Vướng víu gia đình tớ định cai
Khốn nỗi tìm tình mà chả gặp
Nào hay muốn mối hổng ai mai
Thôi thì số phận duyên tình muộn
Héo hắt đành cam sống lẻ dài

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:03:34 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 20.08.2008 09:53:54
0
Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên chẳng trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn đâu đâu chưa
Khao khát mong  ngày tay nắm tay
                                kimrbl

QUÊN  TÌNH

thân hoạ vương tình
 
Tình đã bay vèo theo gió bay.
Thì tìm bến khác chứ sao đây?
Lẽ gì cứ phải ôm sầu muộn,
Ta cứ cười vui dẫu đắng cay.
Ước nguyện trúc mai đời chẳng trọn.
Tình nồng một khắc vẫn còn say.
Đường tình đã rẽ chia hai lối,
Chớ trách khi tình đã vuột tay.
 
                   giotsuongthu
 
 


Cám ơn giotsuongthu đã hoạ cùng.
 
Xa tình
 
Tiễn biệt tình đi với gió bay
Buồn thôi chứ biết nói sao đây
Đau lòng số kiếp thành dang dở
Tủi phận duyên tình chịu đắng cay
Nhớ mãi niềm vui thề hẹn ước
Không quên những lúc mối tình say
Mong em hạnh phúc luôn gìn giữ
Chớ giống như tôi tuột khỏi tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:03:51 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 21.08.2008 14:47:09
0
Thu sầu
 
Thấy gió heo may rụng lá vàng
Y chang bữa ấy chợt thu sang
Thì thầm gửi trọn bao nhiêu nhớ
Thổn thức lìa xa mấy dặm đàng
Cứ ngỡ tình duyên còn thắm mãi
Nào ngờ bể khổ suốt đời mang 
Tên em lá rụng đan thành chữ
Khóc chút tình xưa dẫu muộn màng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:04:09 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: tập làm thơ Đường - 21.08.2008 17:12:20
0
THU XA !
 
Thu đã về theo những lá vàng,
Tiễn em ngày ấy,chớm thu sang.
Nhớ sao kỷ niệm chiều ly biệt,
Dù đã vời xa mấy dặm đàng.
Đã biết ta người duyên chẳng trọn,
Vương tình chi để luỵ riêng mang.
Gởi ai sợi nắng chiều thu muộn,
Hong chút tình xưa dẫu muộn màng.
                    
                                     giotsuongthu

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 21.08.2008 19:19:12
0

Tri âm

Trích đoạn: kimrbl

Vương tình
 
Ai đã gửi tình theo gió bay
Vương vào chẳng biết phải sao đây
Tri âm tìm bạn chia phiền muộn
Tri kỷ chọn người sẻ đắng cay
Sợ phận cô đơn duyên khó trọn
Lo tình ly biệt  nghĩa  còn say
Tình vương người vẫn còn đâu vậy
Khao khát mong  ngày được nắm tay



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 10:40:14 bởi Ha Ngan Ha >

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: tập làm thơ Đường - 21.08.2008 19:44:18
0

Cai rượu

Mấy lần định bỏ hoặc dần cai
Khó quá cho nên cứ hứa hoài
Bạn rủ quên luôn điều mới nhủ
Vợ can thề mãi chuyện nhàm tai
Lúc say thì bảo xin chừa rượu
Khi tỉnh ngang qua quán lại xài
Vợ mắng chai lỳ thôi mặc kệ
Nên ông còn sẽ uống dài dài


kimrbl

Uống rượu

Uống rượu cho vui chẳng muốn cai
Vài anh bạn cũ rủ rê hoài
Mươi hôm nhậu đủ hai vò nếp
Nửa bữa nhâm nhi một cái tai  
Còn tỉnh còn mê nên cứ rót
Chưa say chưa sợ vẫn hay xài
Ai cai thì mặc ai cai rượu
Phía tớ ở đây độ rất dài

UH 21/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 20:00:00 bởi unghoadaphu >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 23.08.2008 15:59:20
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

LÊN CHỨC
 
Phận con chưa trọn sắp lên Cha
Mấy chục năm trời, lẹ thế a ?
Sáng lại đèo bồng đồ, đạc, vợ
Tối về giặt giũ gối, chăn, ra*
Bao nhiêu thơ, phú cho đi sạch
Mấy thứ rượu, chè gạt hết ra
“Cái thuở ban đầu”** ôi tiếc nhỉ
Rượu vô đôi xị…ngủ phà phà
 
Tú lòng…Thòng
 
* Ra: Drap
 
** Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên


Vẫn phải làm con nhảy chức cha
Luân hồi nghĩ cũng thật nhanh a
Quyền hành bỗng chốc sao mà lớn
Bổn phận to lên nặng mãi ra
Chức bố nên răn mình đứng đắn
Làm cha ắt dạy trẻ nghe ba
Từ nay bạn hữu đành xa lánh
Có chức mà sao oải quá ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:04:34 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 25.08.2008 17:10:35
0
Trích đoạn: giotsuongthu

TRUNG THU NHỚ EM
 
Sắp đến trung thu em biết không?
Bao Thu ta chẳng đốt đèn lồng.
Bao thu ta chẳng bày mâm cỗ,
Biễn vắng một mình anh với Trăng !
Hẹn cũ lênh đênh  cùng với sóng,
Thề xưa lơ lửng chốn cung Hằng,
Trong anh mãi  nhớ thời thơ ấy,
Tay xách đèn lồng vui với Trăng !
              
                  gst
 

 
 Gặp nhau qua trăng
 
Lại sắp Trung Thu có biết chăng
Cồn cào nỗi nhớ chẳng gì bằng
Đâu còn sắm sửa  bày mâm cỗ
Chẳng được kề đầu ngắm ánh trăng
Cách một chân trời giờ giấc lệch
Xa ngàn vạn dặm khác tuần trăng
Em ơi cứ hẹn cho dù muộn
Đúng lúc nhìn lên ngắm chị Hằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:04:50 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 26.08.2008 14:52:26
0
Đợi Hoa
 
Gửi vội mừng em một bó hoa
Đau lòng chả tiễn bước xe hoa
Thôi rồi ảo vọng mong ai đó
Chấm dứt duyên tình được ngắt hoa
Biết kém tài hèn duyên phận mỏng
Đành quên số hẩm chẳng đào hoa
Người đi có biết chăng tôi đã
Đắm đuối yêu người mãi đợi Hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:05:04 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: tập làm thơ Đường - 26.08.2008 17:14:04
0
Gặp nhau qua trăng
 
Lại sắp Trung Thu em biết chăng
Cồn cào nỗi nhớ chẳng gì bằng
Đâu còn tranh sắm bày mâm cỗ
Chẳng được chụm đầu ngắm ánh trăng
Cách một khoảng trời giờ giấc lệch
Xa ngàn thiên lý khác sao băng
Nhớ nhau ta hẹn cho dù muộn
Cùng lúc nhìn lên ngắm chị Hằng
kimrbl

HẸN ANH VÀ TRĂNG
 
Thơ thẩn đêm Thu với chị Hằng.
Lời thương lời nhớ gởi theo trăng.
Nơi xa xôi hỡi người yêu dấu,
Có nhận được lời em gởi chăng?
giờ khắc khác nhau nên chẳng thể.
Đêm Thu cùng ngắm ánh trăng rằm.
Hẹn anh năm tới trung thu đến,
Sẽ được cùng anh say với trăng.             
 
hihi,người ấy nhờ mình nhắn với bạn đấy,chúc vui,
                gst, 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 17:25:26 bởi giotsuongthu >

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: tập làm thơ Đường - 27.08.2008 10:21:40
0
]Đợi Hoa

Xin gửi mừng em một bó hoa
Đau lòng không tiễn lên xe hoa
Hết rồi mơ mộng mong ai đó
Chấm dứt chuỵên tình được ngắt hoa
Không lượng tài hèn duyên phận mỏng
Cố quên số hẩm chẳng đào hoa
Người đi có biết chăng tôi đã
Say đắm yêu người mãi đợi Hoa

                                     kimrbl

ĐỜI ĐẸP NHỜ HOA
 
Đời đẹp muôn phần bỡi có Hoa.
Tình thêm khắng khít  cũng nhờ Hoa.
Ngoài đê nữ chúa là Trinh nữ.
Thược dược trong vườn mẹ các hoa.
Bố mẹ qua đời dâng Huệ trắng,
Mừng em sinh nhật,tặng Hồng hoa.
Rừng sâu,cồn cát hoa đều mọc.
Đời đẹp muôn phần bỡi có Hoa.
 
                gst
 
 
 

colonbay
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: tập làm thơ Đường - 29.08.2008 18:57:26
0
Mấy hôm rồi không vào thư quán,
Ngỡ đâu bạn hữu ghé thăm nhà.
Cửa thì chửa khoá, cánh khép hờ,
Bác vô, chửa biết vì chuông hỏng.
Để đến hôm nay mới lại nhà!
Vô tâm, vô ý xin mạn phép:
Gửi đây dăm chữ bác lượng dùm!

Bạn làm tôi giật mình đấy! Câu: " Cái bang tám túi chính là đây!". Số là tôi với vài người bạn thân lập hội, gọi vui là "Cái Bang". Bác sử dụng những cụm từ này " chả trả vay", "Tro cho tât" rất hay!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà!


 
CHỜ DUYÊN

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 02.09.2008 11:10:10
0
Hạt nắng

Thấp thoáng thoi đưa buổi xế chiều
Còn đây chàng hỡi mộng cô liêu
Giọt nắng bên thềm xuyên kẽ lá
Giọt rớt bờ vai đổ bóng xiêu
Giọt chiếu má hồng hoen giọt lệ
Để lòng ai đó nỗi đăm chiêu
Nhớ người xa xứ mong giọt nắng
Rọi xuống hồn ai lúc về chiều
Nhạt nắng cuối ngày ai mong nhớ
Se sợi chỉ mềm xâu chuỗi yêu


hoabinh07

 
                Chốn cũ
Chống chếnh nơi đây một buổi chiều
Đồi cây rậm rạp vẻ cô liêu
Đường xưa lối rẽ chân còn dấu
Cảnh cũ mình ta bóng đổ xiêu
Thề thốt duyên tình chung mộng ước
Đâu còn kỷ niệm để đăm chiêu
Đồi sim sắc tím nay còn đó
Phủ bụi thời gian một thuở yêu




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2019 09:59:30 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 02.09.2008 14:37:26
0
NHỚ

Ngơ ngác cánh chim buổi xế chiều
Vườn thơ lạc lỏng hoa buồn hiu
Lối mơ bạn bước còn in dấu
Chốn cũ mình ta trông ngóng nhiều
Người đấy ta đây giờ cách biệt
Xót lòng ta lắm hỡ người yêu
Còn vườn hoa tím ngày thu đó
Mà bóng người xưa vẫn tịch liêu.
                     HNH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 22:47:28 bởi Ha Ngan Ha >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 03.09.2008 17:42:16
0
DẠI KHỜ

Em biết là em rất dại khờ
Tin vào mạng ảo – mối tình thơ
Rồi một chiều thu , trong gió lạnh
Bắng Lăng rụng xuống , tím ngẩn ngơ …

Ngày lại , ngày qua , em vẫn đợi
Cánh chim viễn xứ lạc trời xa
Đọc thơ anh viết , rưng rưng khóc
Lệ nhỏ hoen mi ướt nhạt nhòa

Chiều nay hoa tím đã thôi bay
Em chờ chi nữa , khói mây say
Anh hỡi , từ nay xin vĩnh biệt
Tình thơ chôn chặt dưới mộ này …
24-8-2008 Banglang07


 


Gửi bạn
 
Ai chẳng đôi lần thấy dại khờ
Dại khờ nên mới có tình thơ
Tình thơ gửi trọn người xa lạ
Duyên phận ôm tròn giấc mộng mơ
Đừng trách làm gì ai lỡ hẹn
Không hờn đổ tại họ thờ ơ 
Giải sầu thư quán còn bao chỗ
Thơ hoạ vui cùng thân với sơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:05:44 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 03.09.2008 18:15:25
0
 
Cứ thử làm thơ
   
Thì mình đâu có phải nhà thơ
Tự nhận may ra gọi thợ thơ
Khi chán say sưa dăm chén rượu
Lúc buồn tập tọng mấy vần thơ
Giao lưu muốn gặp người tri kỷ
Đối hoạ mong tìm bạn giỏi thơ
 Có thể nhờ người luôn chỉ bảo
Một ngày nào đó biết làm thơ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:06:01 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: tập làm thơ Đường - 04.09.2008 10:14:55
0
Cứ thử làm thơ
   
Thì mình đâu có phải nhà thơ

Tự nhận may ra gọi thợ thơ

Lúc chán say sưa vài chén rượu

Khi buồn tập tọng mấy vần thơ

Giao lưu muốn gặp người tri kỷ

Đối hoạ mong tìm bạn giỏi thơ

Có thể nhờ người luôn chỉ bảo

Một ngày nào đó biết làm thơ?

kimrbl


 
YÊU THƠ
 
Nhủ lòng thôi nhé ! giã từ thơ.
Nước mắt đâu còn để khóc thơ.
Xa mới một ngày lòng đả nhớ!
Nên đành lủi thủi đến tìm thơ.
Giàu sang phú quý, vui cùng bạn.
Cơ cực buồn đau, khóc với thơ.
Thơ mãi là tình yêu bất diệt,
Dù buồn,dù tủi,vẫn yêu thơ!!!
 
                       giotsuongthu 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 10:43:34 bởi giotsuongthu >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 06.09.2008 11:10:39
0
Trăng sáng
 
Sao trăng sáng quá hỡi trăng ơi
Chỉ khổ cho ai nhớ tới người
Dưới ánh trăng vàng xây mộng ước
Trong hoàng hôn tím nhặt sầu rơi
Bao năm ảo vọng trông chờ đợi
Phút chốc điêu tàn vỡ tả tơi
Trăng cứ vô tình như chẳng thấy
Buồn đau cuộc sống của bao đời




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:06:18 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 06.09.2008 11:41:47
0
Kinh di chúc

Tiểu Hổ ơi con có nhớ  không?
Nhỡ mai Thầy lạc chốn phiêu bồng
Chày kình không đấm- kinh không đọc
Dùi mõ chỏng chơ- rêu tróc  bong
Bão nổi  ào  ào  chùa  đổ  mái
Mưa tuôn sầm sập tượng trôi sông
Nếu ai thương cảm ra tay giúp
Mang Tiểu về nuôi hãy gọi... chồng ./.

(Chạt Tiền sư)


Đây là di chúc thật hay không?
Thầy Trạc còn lâu mới ... phiêu bồng.
Kinh sách giọng ngâm còn phong độ
Chuông đồng tay thỉnh vẫn thong dong.
Cà chua khế ổi đang sai quả
Tín nữ thiện nam vẫn một lòng.
Thầy chớ vội đi mà ... thiệt hại
Trụ trì nơi khác sẽ về trông.


(hoangau)


 
  Thày Trạc dặn Ngâu
 
Tiểu Ngâu ơi có nhớ thầy không
Thầy sắp sang Phi thoả chí bồng
Kinh kệ nhà chùa con cố giữ
Khánh chuông cửa Phật nhớ mà trông
Đàn ông tán tỉnh đừng sa ngã
Phụ nữ gợi tình nhớ lắc không
Cứ đợi khi nào thầy trở lại
Con xinh như thế thiếu gì chồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:06:34 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: tập làm thơ Đường - 09.09.2008 15:16:55
0
        Nhắn ánh trăng thu
 
 Lâu rồi không thấy ánh trăng thu
 Quán đóng người đâu vẫn tít mù
 Thi hữu đến thăm ngao ngán đợi
 Người yêu chờ đón khóc hu hu
 Lẽ nào Cuội nhắn lên trời họp
 Mê mải rồi quên đã giữa thu
 Hay chán nên người không trở lại
 Và rồi  xuống tóc đã đi tu !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2019 11:06:48 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 273 bài trong đề mục