Kiểu:
Xin chào !

 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 54 của 79 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng

  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
  • Trạng thái: offline
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 05.06.2009 11:16:57 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Cánh chim cô lẻ 
 


 
Cánh chim cô lẻ

Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
Của hai ta năm tháng đã qua
Tự dưng bạn thốt muốn chia xa!
Ta đã khóc... lệ thắm trên má (!!!)
 
                         Như Hằng
 
Tiệc rượu nào chẳng có lúc tan
Cơn mưa nào chẳng có lúc tàn
Tâm giao... hạnh phúc vô vàng!
Dòng đời khúc khuỷu hỡi nàng sao đây?
-SD-
 

Lòng mưa...
 
Lúc mưa / lúc nắng / lúc mây
Lòng người lúc thật / lúc đầy / lúc vơi
Tâm giao vẫn chờ / vẫn đợi
Mà người lạc lối phương trời cách xa!
Khi vui đi với người ta
Khi buồn lại ghé làm hòa tâm giao
Bây giờ bỗng muốn ước ao
Cơn mưa đâu đó đổ vào ... lòng mưa...
 
Như Hằng
 



 
    Lạc Loài

    • Số bài : 1144
    • Điểm: 4
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.05.2009
    • Trạng thái: offline
    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 05.06.2009 11:25:53 (permalink)
    0


    Phải chăng lời chỉ qua môi
    Còn lòng thì mãi như vôi bạc mầu
    Hữu tình ... biết ở nơi đâu?
    Qua bao năm tháng phai mầu sắt son...!
    Nữ khách trông ngóng mỏi mòn
    Mà người đi mãi có còn gì đâu!...
    Ai biết được bể nông sâu?
    Lòng người cũng vậy biết đâu mà... dò.
     
                          Như Hằng


     



    Hữu tình nhưng chẳng vô tình
    Đã yêu! Yêu mãi bóng hình trăm năm.
    Dẫu rằng tan ánh nguyệt rằm
    Vẫn in kỉ niệm thuở tầm về nhau.
    Nữ khách lòng chớ nao nao...!
    Anh hào đa cãm lẻ nào lãng quên.
    Nhiều đêm gọi phải cái tên
    Phương xa em có hắc lên không nào?
    -LL- 
     

     
      Lạc Loài

      • Số bài : 1144
      • Điểm: 4
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 02.05.2009
      • Trạng thái: offline
      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 05.06.2009 11:32:11 (permalink)
      0
      Cánh chim cô lẻ 
       


       
      Cánh chim cô lẻ

      Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
      Của hai ta năm tháng đã qua
      Tự dưng bạn thốt muốn chia xa!
      Ta đã khóc... đôi dòng lệ thắm.
        
                               Như Hằng
       
      Tiệc rượu nào chẳng có lúc tan
      Cơn mưa nào chẳng có lúc tàn
      Tâm giao... hạnh phúc vô vàng!
      Dòng đời khúc khuỷu hỡi nàng sao đây?
      -SD-
       

      Lòng mưa...
       
      Lúc mưa / lúc nắng / lúc mây
      Lòng người lúc thật / lúc đầy / lúc vơi
      Tâm giao vẫn chờ / vẫn đợi
      Mà người lạc lối phương trời cách xa!
      Khi vui đi với người ta
      Khi buồn lại ghé làm hòa tâm giao
      Bây giờ bỗng muốn ước ao
      Cơn mưa đâu đó đổ vào ... lòng mưa...
       
      Như Hằng
       
      Cho xin giọt nắng hồng thưa
      Sưởi hồn tươi tỉnh bởi vừa bi thương.
      Tâm giao rộng lượng, nhún nhường
      Mới là bạn hữu nẻo đường(...) có nhau.
      -LL-
       
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.06.2009 02:06:04 (permalink)
        0

        Nỗi nhớ ! 
         
         
        o0o
        Gửi T
        Nỗi nhớ thật muôn hình muôn vẻ
        Lúc điên cuồng _ lúc êm ái du dương
        Nỗi nhớ nhung kết trái từ yêu thương
        Và lẫn từ cái nhìn đôi mắt.
         
        Nỗi nhớ ở đâu trong lòng réo rắt
        Hòa vào trời đêm ... lẫn giấc mơ
        Nỗi nhớ nào hằn cả vào thơ
        Yêu thương đấy ... nên đợi chờ vì nhớ!
         
        Nỗi nhớ làm hồn bỗng nhiên ngơ ngẩn
        Như người mộng ru trong giấc ngủ
        Có nỗi nhớ nào cho thấy đủ...
        Để hết nhớ nhung những lúc kề bên.
         
        Như Hằng
         








         
        NỖI CÔ ĐƠN
        ***
         
         
        Thấy người ta có bạn đi bên nhau
        Nhìn lại mình ôi chao thật buồn tẻ
        Ngày hai buổi đi về trong quạnh quẻ
        Chỉ có thơ và tình ấp ủ thôi.
         
        Em biết không nỗi lòng của tôi
        Nỗi cô đơn trống trải bồi hồi
        Có những lúc đêm thẫn thờ ngồi
        Mà khẽ tiếng " người ơi hãy đến".
         
        Nỗi cô đơn không bờ không bến
        Mãi lênh đênh trôi dạt phương trời
        Nhủ lòng thiên lý người ơi
        Nơi xa có biết hãy về đi thôi.
         
        Nỗi cô đơn mãi của tôi
        Biết bao giờ hết? Xa xôi đợi chờ?
         
        HKBT.
         
        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.06.2009 02:08:06 (permalink)
          0
          Sóng thương
           
           
          o0o
          Tương tư đổ giữa trời trưa
          Bờ môi thương nhớ dư thưa bởi đâu
          Tháng sáu chưa có mưa ngâu
          Người đi bên đó _ em chờ nơi đây
          Nhớ ai đôi má đỏ hây
          Kiếm đâu khoảng đợi _ như đầy sóng thương.
           
          Như Hằng

           



          MONG CHỜ
           
           
          Nhớ ai kỉ niệm yêu đương
          Dâng lên khoé mắt như sương tràn đầy
          Tháng sáu trời kéo mưa mây
          Nhớ em nhiều lắm...mong ngày gặp nhau
          Bao giờ cho đến tháng sau
          Tháng sau- sau nữa lòng đau bớt buồn !?
           
          HKBT.
          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
            HKBT138

            • Số bài : 1273
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 02.12.2008
            • Nơi: ĐBSCL
            • Trạng thái: offline
            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.06.2009 02:09:06 (permalink)
            0

                       Gửi tình cho anh

                           Em vui khi thấy anh cười
            Hạnh phúc khi nhận những lời thương yêu
                            Ân tình xứ lạnh cô liêu
            Thương anh em mượn gió chiều nhắn qua! (...)
             
            Như Hằng


             
             

            Em nhắn gì đây hỡi...hỡi..người ta? (hihi)
            Em vô tình hay cố ý thật thà
            Mà bỏ lửng lơ ba dấu hỏi
            Anh đây bứt tóc... cũng chẳng ra
                                                              nghĩ hổng ra (hihi...)
             
            HKBT
             
            HKBT138@

            Anh có em nhiều đến nỗi
            Trước niềm vui,
            Anh ngây ngất,
            Quên tên em không gọi tới
            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
            Em lại là
            Nỗi nhớ đầu tiên.
             
              Rdinh

              • Số bài : 3521
              • Điểm: 6
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 06.09.2008
              • Nơi: USA
              • Trạng thái: offline
              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.06.2009 05:52:18 (permalink)
              0
               
              quote:

              Trích đoạn: Rdinh




              Hồn quê  

               
              [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
               
               
              Hồn quê hương ngấm vào da thịt
              Theo mỗi bước xứ lạ tha phương
              Réo rắt gọi sau mỗi đêm trường
              Sáng mãi hồn quê hương đâu đó
               



               
               
               
              Hồn quê nhà gửi theo cơn gió
              Viễn xứ buồn mượn gió hát ru
              Hồn quê như thoáng chút mùa thu
              Vàng trói nắng và vàng lá rớt .


               
               
               
               
              Hồn quê một mầu xanh vời vợi
              Những cánh đồng thẳng cánh cò bay
              Hồn quê lưu nhớ đến muôn ngày
              Như sợi nắng làm hồn ta say ngất.
               


               
               
              ..........
              Hồn quê ... còn mãi khắc trong tim
              Theo mỗi bước trên con đường xứ lạ
              Tình nỗi nhớ vẫn còn vương giả
              Xứ xa buồn khắc hai chữ hồn quê .
               












               








              Hồn quê  






               

               
               
              Hồn quê hai chữ thoi đưa
              Năm tháng sớm nắng chiều mưa tảo tần
              Hồn quê bước mẹ gian truân
              Dòng sông trong tiếng đêm xuân à ời !





               
               
              Hồn quê vọng mãi một thời
              Gửi vào trang sách viết lời cho thơ
              Hồn quê trong nỗi mong chờ
              Bao nhiêu thương nhớ trên bờ môi xinh !



               
               
               
               
              Hồn quê bát ngát thắm tình
              Ru ta năm tháng một mình xứa xa !
               
              Hồn quê năm tháng đã qua 
              Mỗi bước năm tháng theo ta đến "trường"
              Hồn quê trăm nỗi mến thương
              Vọng trong hơi thở ... đêm "trường" xứ xa !
               
              Như Hằng

               



               
               


              _____________________________

              Người đàn ông không thật :
              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=41
              Khoảng lặng đã qua :
              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=12&key=񲟆
              Chuyện ngắn Phong Linh :
              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440207
               
               
               
               
              QUÊ XƯA


               
               
              Xem qua một chuyến hoa đào
              Mà sao lòng vẫn dạt-dào nhớ quê
              Vòng làng bao-bọc lũy tre
              Con sông quê vẫn như xưa hiền hòa
              Đường quê vẫn tím hoa cà
              Đàn trâu thư thả, trẻ ra thả diều
              Tình quê bao cảnh, bao điều
              Lòng mơ vẫn thấy sáo diều vi-vu.
               
              Rdinh
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 05:54:00 bởi Rdinh >
               
                Biển Xanh

                • Số bài : 697
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 09.05.2009
                • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
                • Trạng thái: offline
                RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 06.06.2009 16:20:54 (permalink)
                0
                                                 -Biển xanh tìm đến làm quen Như Hằng. 
                 
                 
                Thơ bạn lắng đọng lệ rơi
                Nghe như oán trách tình đời bạc đen
                Biển xanh tìm đến làm quen
                Láng giềng sớm tối tắt đèn có nhau
                Vần thơ thắm thiết đổi trao
                Dù xa vạn dặm dạt dào tình thâm...
                Biển Xanh
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 16:07:19 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Lạc Loài

                  Cánh chim cô lẻ 
                   


                   
                  Cánh chim cô lẻ

                  Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm
                  Của hai ta năm tháng đã qua
                  Tự dưng bạn thốt muốn chia xa!
                  Ta đã khóc... đôi dòng lệ thắm.
                    
                                           Như Hằng
                   
                  Tiệc rượu nào chẳng có lúc tan
                  Cơn mưa nào chẳng có lúc tàn
                  Tâm giao... hạnh phúc vô vàng!
                  Dòng đời khúc khuỷu hỡi nàng sao đây?
                  -SD-
                   

                  Lòng mưa...
                   
                  Lúc mưa / lúc nắng / lúc mây
                  Lòng người lúc thật / lúc đầy / lúc vơi
                  Tâm giao vẫn chờ / vẫn đợi
                  Mà người lạc lối phương trời cách xa!
                  Khi vui đi với người ta
                  Khi buồn lại ghé làm hòa tâm giao
                  Bây giờ bỗng muốn ước ao
                  Cơn mưa đâu đó đổ vào ... lòng mưa...
                   
                  Như Hằng
                   
                  Cho xin giọt nắng hồng thưa
                  Sưởi hồn tươi tỉnh bởi vừa bi thương.
                  Tâm giao rộng lượng, nhún nhường
                  Mới là bạn hữu nẻo đường(...) có nhau.
                  -LL-
                   
                  Có nhau một phút về ... sau
                  Đường đời trăm ngả biết đâu hẹn hò
                  Lòng người đôi lúc đắn đo
                  Tâm giao xin hãy đi đò ... qua đây
                  Mang theo giọt nắng cho đầy
                  Sưởi lòng chót bị hao gầy tháng năm
                  Cho dù đường dài xa săm
                  Hẹn xin làm bạn trăm năm không rời (!)
                  Lời thật không phải qua môi
                  Xin hãy giữ mãi trọn đời ... " tâm giao "
                  Như Hằng
                   

                   
                    Lê Thị Như Hằng

                    • Số bài : 3307
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 18.08.2008
                    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                    • Trạng thái: offline
                    RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 17:07:20 (permalink)
                    0
                     

                    Nửa đời đơn côi 
                     
                     
                    o0o
                    Em  buồn gửi gió mây
                    Những nỗi đau năm tháng
                    Còn trong lòng lai láng
                    Vẫn chưa thể mờ phai
                     
                    Vẫn bước tới ngày mai
                    Đường đời chia nhiều mảnh
                    Lòng luôn còn rất lạnh
                    Bởi tình còn phiêu du
                     
                    Em đón gió mùa thu
                    Trong nỗi lòng câm nín
                    Em đón xuân bịn rịn
                    Trong khoảnh khắc xa quê
                     
                    Trong đường dài lê thê
                    Không có ai trung bước
                    Nên trong đông không được
                    Một hơi ấm bàn tay.
                     
                    Giữa mùa hè như say
                    Của ngày dài hoa nắng
                    Nửa đời em trống vắng
                    Vì vẫn mãi đơn côi
                     
                    Như Hằng
                     



                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 17:10:29 bởi Lê Thị Như Hằng >
                     
                      Lê Thị Như Hằng

                      • Số bài : 3307
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 18.08.2008
                      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                      • Trạng thái: offline
                      RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 17:16:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Biển Xanh

                                                       -Biển xanh tìm đến làm quen Như Hằng. 
                       
                       
                      Thơ bạn lắng đọng lệ rơi
                      Nghe như oán trách tình đời bạc đen
                      Biển xanh tìm đến làm quen
                      Láng giềng sớm tối tắt đèn có nhau
                      Vần thơ thắm thiết đổi trao
                      Dù xa vạn dặm dạt dào tình thâm...
                      Biển Xanh
                       
                       
                      Cám ơn !
                       
                      Cám ơn bạn viếng thơ tôi
                      Cuộc sống đâu tránh được đời bạc đen
                      Cảm động bạn đã làm quen
                      Chiều nay thơ thẩn vần nên hỏi người
                      Thế gian phủ kín xanh tuơi
                      Đời người ai khỏi nói cười bạn ơi!
                      Hôm nay bạn ghé thăm rồi
                      Cám ơn nhiều nhé nguyện đời ... tình thâm...
                      Như Hằng

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 17:18:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
                       
                        Lê Thị Như Hằng

                        • Số bài : 3307
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 18.08.2008
                        • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                        • Trạng thái: offline
                        RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 18:10:25 (permalink)
                        0
                         
                         
                          

                           
                         
                         


                         
                         
                                    Lối thu xưa
                         
                                  Lối thu xưa vẫn còn đây
                        Mà anh đã phụ tình đầy em trao
                                   Đã bao giờ anh ước ao
                        Quay về lối nhỏ ngày nào trong thu.
                                               Như hằng 
                         

                         
                          Biển Xanh

                          • Số bài : 697
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 09.05.2009
                          • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
                          • Trạng thái: offline
                          RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 18:20:45 (permalink)
                          0

                           



                                       Trăng lên lấp ló đầu nhà
                          Trúc già nghiêng ngả là đà trao nghiêng
                                    Ánh trang soi sáng khắp miền
                          Viễn xứ nhìn cảnh bên hiên nhớ nhà.
                           
                          Như Hằng
                           


                          Đi xa xin nhớ quê nhà
                          Mái tranh vách lá đậm đà tình thương
                          Quê nghèo dầm dãi gió sương
                          Dù nơi xứ lạ vấn vương quê mình
                          Nhớ màu hoa tím lục bình
                          Đêm trăng gió mát chúng mình dạo chơi
                          Giờ đây chia cách đôi nơi
                          Biết em còn nhớ những lời hẹn xưa…
                          Biển Xanh
                           
                            Lê Thị Như Hằng

                            • Số bài : 3307
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 18.08.2008
                            • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                            • Trạng thái: offline
                            RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 18:21:20 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Hương dịu ngọt
                             
                             
                            Lê thị Như Hằng
                            o0o
                              cho mát dịu ngày nào
                            Thị cho hương thoảng ngọt ngào dịu êm
                            Như thể ta đã chót quên
                            Đêm nay lặng lẽ trăng  lên một mình.
                            thê đón đợi bình minh
                            Thị ngoài kia đã chuyển mình vàng cây
                            Như thị / hương tỏa ngất ngây
                            Mầu vàng thị ngỡ trăng ngày đang lên.
                            Như Hằng


                             
                             
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ... 07.06.2009 18:26:32 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Tiếng ngân lòng
                               
                               
                              o0o
                              Vắng anh chiều thấy buồn
                              Bỗng gì đó rớt tuôn
                              Hóa ra là tiếng nấc
                              Cho dòng lệ trào tuôn.
                               
                              Chiều đã về rất muộn
                              Màn tối đã chực buông
                              Sao thấy lòng cô lẻ
                              Tiếng chuông hồn ngân buông.
                               
                              O0O
                               
                              Những đêm thân tha hương
                              Quen có tình anh vương
                              Nay anh đi xa mất
                              Lòng đau nỗi xót thương.
                               
                              Như HẰNG
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 54 của 79 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1184 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9