Meo Meo Meo

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 17.09.2008 20:13:58

Trích đoạn: lyenson

Tím hong chùi mạnh đâu mà
Chỉ là nhè nhẹ loàng xoàng thế thui
Lyenson đừng mắc thền tui
Kiếp nghèo Tím hỏng có xiền đưa đâu
Chờ mơi mốt Tím làm dzàu
Rinh dzià kính tặng cho wynh nàng mèo
Meò ngoan mơn trớn chạy theo
Ỏn à ỏn ẻn làm wynh iú lòng
Thiá là wynh nhũn...như bông!!!
Chết rùi...chết rùi,bà xã wynh đang kím kà!!!


Anh Sơn ơi
Bài này của Giọt Mưa Tím NH ưu tiên
để dành cho anh trả lời nè. Cảm ơn Hạ đi

Bài này có mấy hôm
Mà tui không nhìn thấy!
Cứ mỗi lần vào đây
Rê chuột kéo cái...rẹt
Xuống đến bài chót ngay.
Xong post lẹ một bài
Vội vã chạy như bay...


  Chờ mơi mốt Tím làm dzàu
Rinh dzià kính tặng cho wynh nàng mèo


Nghe qua tui đã muốn tèo
Tuổi này Mèo, Chuột...hết vèo từ lâu!
Chỉ còn nghĩa nặng ân sâu...
Tình riêng vài mảnh, lâu lâu...hẹn hò


 
Giọt Mưa Tím ơi
Anh Lyên Sơn nói gì Tím kìa trả lời ảnh đi Tím uiiiiiiiiiiiiiii
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 17.09.2008 22:47:43

Trích đoạn: Nhật Hạ

Cất cần câu rất nhẹ nhàng
Cá “năm chục ký” đây hàng mới toanh
Đấy là mấy bước loanh quanh
Chứ vào THƯ QUÁN thì anh có (mà) đầy
HẠ ơi ! anh bảo HẠ này !
Nói thì sung lắm (sợ) có ngày ra ma
Bây giờ mau kíp dzìa nha !
Thằng con đang guậy thằng cha kia kìa !
vt

Anh ơi mau mau mà dzìa
Trông con, pha sữa mấy thìa đúng nha
Cá năm chục ký...Ấy dà
Chưa câu được đã rầy rà đó anh
Ở nhà ngoan ngoãn hiền lành
Trông con, giữ vợ mới thành...Nam nhi (hii`)
 
NH

 
Sữa pha, con có chịu đâu ?
Nó cứ nhăn nhó đợi bầu sữa em
Trời cao ngó xuống mà xem
Bố con anh một… tật thèm…sữa tươi !!!
Khi nào ăn uống đã đời
Em về hí hí !!! môi cười như hoa
Còn anh khi ấy…ra ma
vt
 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 18.09.2008 00:33:53

Sữa pha, con có chịu đâu ?
Nó cứ nhăn nhó đợi bầu sữa em
Trời cao ngó xuống mà xem
Bố con anh một… tật thèm…sữa tươi !!!
Khi nào ăn uống đã đời
Em về hí hí !!! môi cười như hoa
Còn anh khi ấy…ra ma
vt

 
Có người thèm sữa xấu nha
Vừa hư vừa xấu khẻ ba roi nè
Đêm nay cho ngủ sau hè
Với ba con muỗi chừa nghe chưa chàng
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 18.09.2008 20:06:41
Sữa pha, con có chịu đâu ?
Nó cứ nhăn nhó đợi bầu sữa em
Trời cao ngó xuống mà xem
Bố con anh một… tật thèm…sữa tươi !!!
Khi nào ăn uống đã đời
Em về hí hí !!! môi cười như hoa
Còn anh khi ấy…ra ma
vt


Có người thèm sữa xấu nha
Vừa hư vừa xấu khẻ ba roi nè
Đêm nay cho ngủ sau hè
Với ba con muỗi chừa nghe chưa chàng

NH

Phán xong nàng lại bàng hoàng...
Chàng nằm xó bếp còn nàng thì sao?
Trong buồng ấm áp xiết bao
Chồng bị muỗi cắn lòng nào ngủ yên!
 
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 18.09.2008 21:39:31

Trích đoạn: lyenson

Sữa pha, con có chịu đâu ?
Nó cứ nhăn nhó đợi bầu sữa em
Trời cao ngó xuống mà xem
Bố con anh một… tật thèm…sữa tươi !!!
Khi nào ăn uống đã đời
Em về hí hí !!! môi cười như hoa
Còn anh khi ấy…ra ma
vt


Có người thèm sữa xấu nha
Vừa hư vừa xấu khẻ ba roi nè
Đêm nay cho ngủ sau hè
Với ba con muỗi chừa nghe chưa chàng

NH

Phán xong nàng lại bàng hoàng...
Chàng nằm xó bếp còn nàng thì sao?
Trong buồng ấm áp xiết bao
Chồng bị muỗi cắn lòng nào ngủ yên!



 
Cảm ơn lời tốt LYÊN SƠN
Chu choa anh có bạn hiền rồi nha !
Thôi thì đêm bẩy ngày ba
Khi đền xong tội em tha anh nhờ ?
Bây giờ viết mấy vần thơ
Có “ba con muỗi” ngẩn ngơ xem nè !
 
vt
 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 19.09.2008 01:04:42

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: lyenson

Sữa pha, con có chịu đâu ?
Nó cứ nhăn nhó đợi bầu sữa em
Trời cao ngó xuống mà xem
Bố con anh một… tật thèm…sữa tươi !!!
Khi nào ăn uống đã đời
Em về hí hí !!! môi cười như hoa
Còn anh khi ấy…ra ma
vt


Có người thèm sữa xấu nha
Vừa hư vừa xấu khẻ ba roi nè
Đêm nay cho ngủ sau hè
Với ba con muỗi chừa nghe chưa chàng

NH

Phán xong nàng lại bàng hoàng...
Chàng nằm xó bếp còn nàng thì sao?
Trong buồng ấm áp xiết bao
Chồng bị muỗi cắn lòng nào ngủ yên!
 
Lyên Sơn




Cảm ơn lời tốt LYÊN SƠN
Chu choa anh có bạn hiền rồi nha !
Thôi thì đêm bẩy ngày ba
Khi đền xong tội em tha anh nhờ ?
Bây giờ viết mấy vần thơ
Có “ba con muỗi” ngẩn ngơ xem nè !
 
vt


 
Hai anh hè nhau bắt nạt
Cô em gái nhỏ phải hông
Lyên Sơn em để góc trong
Vithong Góc nọ...Là xong
Riêng em tòn ten nằm võng
Hai anh đừng có mà mong...Bắt nạt em (hii`)
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 20.09.2008 01:23:57
 
KỶ NIỆM YÊU THƯƠNG
 
Anh cho con lợn đất
Nho nhỏ và xinh xinh
Hai cái má phúng phính
Thêm cái bụng to phình
 
Em cầm nó rung rinh
Tiếng keng kêu rộn rã
Như tiếng anh thiết tha
Gọi tên em Ngày Hạ
 
Mỗi ngày nhớ đến chàng
Một đồng xu tiền cám
Nuôi cho nó mỡ màng
Chờ anh về phá cỗ
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 20.09.2008 07:17:28
QUÁ TRỜI YÊU THƯƠNG
 
-"Hiu hiu gió thổi ngoài sông
Muốn gài độ nhậu mà không có tiền!"
Lang thang đi kiếm bạn hiền...
Ai dè bạn thốt một lời sắt son
-"Hiu hiu gió thổi đầu non
Tao còn một cắc là...con của mày!"
Chao ôi sao khổ thế này!
Đành tìm Nhật Hạ may ra...có kèo
Em ơi cho mượn...con mèo
Đem đi cầm đỡ xoá nghèo bửa nay!
 
LYênSơn

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 20.09.2008 15:27:50

Trích đoạn: lyenson

QUÁ TRỜI YÊU THƯƠNG

-"Hiu hiu gió thổi ngoài sông
Muốn gài độ nhậu mà không có tiền!"
Lang thang đi kiếm bạn hiền...
Ai dè bạn thốt một lời sắt son
-"Hiu hiu gió thổi đầu non
Tao còn một cắc là...con của mày!"
Chao ôi sao khổ thế này!
Đành tìm Nhật Hạ may ra...có kèo
Em ơi cho mượn...con mèo
Đem đi cầm đỡ xoá nghèo bửa nay!

LYênSơn

 
Anh Lyên Sơn ơi
 
Em cho anh mượn nợ ngay
Lãi em chỉ tính độ rày...Mười phân (Rẻ hông anh)
Đó là quen biết bạn thân
Nên anh đừng ngại hay phân vân gì
Mà em nhắc Lyên Sơn
Chuyên gia đòi nợ dai thì , là em
Nợ tiền anh trả lem nhem
Thôi anh trả quách hũ hèm ( Anh đó)...chịu hông
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 20.09.2008 20:17:00

Trích đoạn: Nhật Hạ
Thôi anh trả quách hũ hèm ( Anh đó)...chịu hông
 
NH

Nỡ đâu nói hổng bằng lòng!
Hủ này anh để tặng không em nè...

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 21.09.2008 15:07:51

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ
Thôi anh trả quách hũ hèm ( Anh đó)...chịu hông
 
NH

Nỡ đâu nói hổng bằng lòng!
Hủ này anh để tặng không em nè...

 
 
Hủ này anh để tặng không em nè...
LS 
 
Thiệt không anh
Nói rồi anh phải giữ lời nghe
Sau này đừng có gài số de
Em đem hũ hèm về...Ngâm rượu
Cho ai quay quắt say bét nhé (hii`)
 
NH
 


 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 22.09.2008 11:38:48

Trích đoạn: Nhật Hạ
 
Thiệt không anh
Nói rồi anh phải giữ lời nghe
Sau này đừng có gài số de
Em đem hũ hèm về...Ngâm rượu
Cho ai quay quắt say bét nhé (hii`)
 
NH

Hũ này ngâm rượu không ngon!
Mà dành để đựng máu son hẹn thề
Hũ này chất chứa đam mê
Có người nỡ gọi...hũ dê đó nà...!
hà hà...

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 22.09.2008 23:45:25
Có người nỡ gọi...hũ dê đó nà...!
hà hà...
LS

Nghe qua oan ức thiệt nha
Suy đi tính lại cũng là...Đúng thôi
35 con số tròn đôi
Anh đừng ôm cả vào rồi la oan
hì hì
NH

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 23.09.2008 00:10:09

Trích đoạn: Nhật Hạ


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: lyenson

Sữa pha, con có chịu đâu ?
Nó cứ nhăn nhó đợi bầu sữa em
Trời cao ngó xuống mà xem
Bố con anh một… tật thèm…sữa tươi !!!
Khi nào ăn uống đã đời
Em về hí hí !!! môi cười như hoa
Còn anh khi ấy…ra ma
vt


Có người thèm sữa xấu nha
Vừa hư vừa xấu khẻ ba roi nè
Đêm nay cho ngủ sau hè
Với ba con muỗi chừa nghe chưa chàng

NH

Phán xong nàng lại bàng hoàng...
Chàng nằm xó bếp còn nàng thì sao?
Trong buồng ấm áp xiết bao
Chồng bị muỗi cắn lòng nào ngủ yên!

Lyên Sơn




Cảm ơn lời tốt LYÊN SƠN
Chu choa anh có bạn hiền rồi nha !
Thôi thì đêm bẩy ngày ba
Khi đền xong tội em tha anh nhờ ?
Bây giờ viết mấy vần thơ
Có “ba con muỗi” ngẩn ngơ xem nè !
 
vt



Hai anh hè nhau bắt nạt
Cô em gái nhỏ phải hông
Lyên Sơn em để góc trong
Vithong Góc nọ...Là xong
Riêng em tòn ten nằm võng
Hai anh đừng có mà mong...Bắt nạt em (hii`)
 
NH

 
HẠ nằm trên võng tò ten
LYÊN SƠN nằm góc ho hen xù xụ
VI THÔNG xó bếp gật gù
Đàn ông khổ thật đi tù…sướng hơn
vt
 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 23.09.2008 20:12:29

HẠ nằm trên võng tò ten
LYÊN SƠN nằm góc ho hen xù xụ
VI THÔNG xó bếp gật gù
Đàn ông khổ thật đi tù…sướng hơn
vt


VI THÔNG cứ tưởng VỊT HỒNG
Đinh mang ra để...Vặt lông đây nè
LYÊN SƠN có cùng một phe?
NHẬT HẠ đây dữ lắm nghe hai chàng
( NH chọc anh Vi Thông cho vui nha )
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 23.09.2008 22:46:00

Trích đoạn: Nhật Hạ


HẠ nằm trên võng tò ten
LYÊN SƠN nằm góc ho hen xù xụ
VI THÔNG xó bếp gật gù
Đàn ông khổ thật đi tù…sướng hơn
vt


VI THÔNG cứ tưởng VỊT HỒNG
Đinh mang ra để...Vặt lông đây nè
LYÊN SƠN có cùng một phe?
NHẬT HẠ đây dữ lắm nghe hai chàng
( NH chọc anh Vi Thông cho vui nha )
 
NH

Theo nàng thì đỡ hoang mang
Phe Vi Thông đó cho vàng hổng theo!
Nhật, Nguyệt lưỡng cầu, tương giao thuận
Hạ, Đông hai tiết, khó chung mùa
Thích thì giơ cẳng chịu thua
Hơn nhau ở chổ...ai cua được nàng!
 
LS

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 24.09.2008 14:16:32

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ


HẠ nằm trên võng tò ten
LYÊN SƠN nằm góc ho hen xù xụ
VI THÔNG xó bếp gật gù
Đàn ông khổ thật đi tù…sướng hơn
vt


VI THÔNG cứ tưởng VỊT HỒNG
Đinh mang ra để...Vặt lông đây nè
LYÊN SƠN có cùng một phe?
NHẬT HẠ đây dữ lắm nghe hai chàng
( NH chọc anh Vi Thông cho vui nha )
 
NH

Theo nàng thì đỡ hoang mang
Phe Vi Thông đó cho vàng hổng theo!
Nhật, Nguyệt lưỡng cầu, tương giao thuận
Hạ, Đông hai tiết, khó chung mùa
Thích thì giơ cẳng chịu thua
Hơn nhau ở chổ...ai cua được nàng!

LS

 
THÍCH thì ai cũng thích tê !
đâu có dễ thả dê được nàng
ĐƯỢC nàng còn quý hơn vàng
À ! NGÂU đang gọi SƠN chàng ở đâu ?
LYỀN sau lưng bả dao bầu
SƠN kia líu ríu _Dạ tâu lạy bà !!!...
Vt
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 25.09.2008 06:21:24
HẠ nằm trên võng tò ten
LYÊN SƠN nằm góc ho hen xù xụ
VI THÔNG xó bếp gật gù
Đàn ông khổ thật đi tù…sướng hơn
vt



VI THÔNG cứ tưởng VỊT HỒNG
Đinh mang ra để...Vặt lông đây nè
LYÊN SƠN có cùng một phe?
NHẬT HẠ đây dữ lắm nghe hai chàng
NH

Theo nàng thì đỡ hoang mang
Phe Vi Thông đó cho vàng hổng theo!
Nhật, Nguyệt lưỡng cầu, tương giao thuận
Hạ, Đông hai tiết, khó chung mùa
Thích thì giơ cẳng chịu thua
Hơn nhau ở chổ...ai cua được nàng!
LS

THÍCH thì ai cũng thích tê !
đâu có dễ thả dê được nàng
ĐƯỢC nàng còn quý hơn vàng
À ! NGÂU đang gọi SƠN chàng ở đâu ?
LYỀN sau lưng bả dao bầu
SƠN kia líu ríu _Dạ tâu lạy bà !!!...
Vt

Có câu...(?)
         ......Quân tử hảo cầu.
Mưa sa nhẹ hạt
biết bay đâu mà chờ!
Tỉnh rồi
mới biết vừa mơ.
Tàn cơn mộng đẹp
thẫn thờ...
người ơi!
 
LS

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 25.09.2008 13:39:36

Trích đoạn: Nhật Hạ


HẠ nằm trên võng tò ten
LYÊN SƠN nằm góc ho hen xù xụ
VI THÔNG xó bếp gật gù
Đàn ông khổ thật đi tù…sướng hơn
vt


VI THÔNG cứ tưởng VỊT HỒNG
Đinh mang ra để...Vặt lông đây nè
LYÊN SƠN có cùng một phe?
NHẬT HẠ đây dữ lắm nghe hai chàng
( NH chọc anh Vi Thông cho vui nha )
 
NH

 
VIT HỒNG xin chớ nhổ lông
Cúm gia cầm đấy ! biết không NHẬT HÀ ?
Kẻ nào “háo…đói”  chẳng tha
Ăn dô sẽ bị ra ma…thật mà !
Bây giờ tình lỡ tay ba
Giết ai em chọn ,hay là…”thằng cha” ?
Ừ ừ ! có lý à nha !!!
Ôi chà ! khi ấy còn ta với nàng…
vt
 

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 25.09.2008 21:18:39

Trích đoạn: vithong
Bây giờ tình lỡ tay ba
Giết ai em chọn ,hay là…”thằng cha” ?

 
Thôi thôi phần tớ xin tha...
Nội lo mấy mụ vợ nhà hết hơi!
Thả thơ thì tớ thả chơi...
Chứ thả dê thiệt...tớ thời rút lui

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 25.09.2008 23:19:23

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: vithong
Bây giờ tình lỡ tay ba
Giết ai em chọn ,hay là…”thằng cha” ?


Thôi thôi phần tớ xin tha...
Nội lo mấy mụ vợ nhà hết hơi!
Thả thơ thì tớ thả chơi...
Chứ thả dê thiệt...tớ thời rút lui

 
Bây giờ mới thú thật nha !
Vậy mà cứ dọa SƠN KUA NHẬT HẠ
Thì ra nhà có mấy bà
VỊT HỒNG bái phục SƠN là đại ca...
Hạ ơi ! giờ chỉ còn ta
(với nàng...khà khà !)
vt

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 01.10.2008 00:42:34

Theo nàng thì đỡ hoang mang
Phe Vi Thông đó cho vàng hổng theo!
Nhật, Nguyệt lưỡng cầu, tương giao thuận
Hạ, Đông hai tiết, khó chung mùa
Thích thì giơ cẳng chịu thua
Hơn nhau ở chổ...ai cua được nàng!
LS

 
Theo phe Nhật Hạ thích hơn
Như vậy mới đúng Lyên Sơn đó mà
Em thời xấu xí như ma
Hỗng ai ngó đến thành ra...Ế chồng
Hôm nay có đến hai ông ( hii` )
Bỏ thì vương vấn mà gông...có được không nè hai anh ơi
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 01.10.2008 00:51:59

Thôi thôi phần tớ xin tha...
Nội lo mấy mụ vợ nhà hết hơi!
Thả thơ thì tớ thả chơi...
Chứ thả dê thiệt...tớ thời rút lui

 

Thôi thôi phần tớ xin tha...
Nội lo mấy mụ vợ nhà hết hơi!
Thả thơ thì tớ thả chơi...
Chứ thả dê thiệt...tớ thời rút lui

 
Em đi vắng mấy hôm rồi
Cửa nhà đầy ắp tiếng cười rộn vang
Lyên Sơn vẫn thường ghé ngang
Trồng thêm mấy bụi hoa vàng quanh sân
Vi Thông cũng ghé vài lần
Dạy Họa Mi hót thêm phần vui tai
Em đi mà dạ nhớ hoài
Hai chàng công tử đẹp trai nhất nè
Cảm ơn hai anh nhiều nghe
Em về ta lại họa bè thơ vui
 
NH

Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 01.10.2008 07:44:35

Trích đoạn: Nhật Hạ
Hôm nay có đến hai ông ( hii` )
Bỏ thì vương vấn mà gông...có được không nè hai anh ơi
 
NH

Hay là xin với ông Trời
cho ba ta làm Táo của thời @


vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 02.10.2008 00:03:56

Em đi vắng mấy hôm rồi
Cửa nhà đầy ắp tiếng cười rộn vang
Lyên Sơn vẫn thường ghé ngang
Trồng thêm mấy bụi hoa vàng quanh sân
Vi Thông cũng ghé vài lần
Dạy Họa Mi hót thêm phần vui tai
Em đi mà dạ nhớ hoài
Hai chàng công tử đẹp trai nhất nè
Cảm ơn hai anh nhiều nghe
Em về ta lại họa bè thơ vui

NH

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ
Hôm nay có đến hai ông ( hii` )
Bỏ thì vương vấn mà gông...có được không nè hai anh ơi
 
NH

Hay là xin với ông Trời
cho ba ta làm Táo của thời @

 
 
Em đi chợt vắng tiếng cười
Em về VỊT thấy cuộc đời lại zui
Mà đâu có phải mình tui ?...
Chàng Lyên Sơn cũng ngậm ngùi mần thơ
Mần thơ chê TÁO dại khờ
Có bồ hổng giữ …bây giờ…ngóng trông ?
Ngày đêm SƠN cứ chổng mông
Cầu XUÂN mau hết để mong HẠ zìa !
vt
 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 02.10.2008 19:02:06

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ
Hôm nay có đến hai ông ( hii` )
Bỏ thì vương vấn mà gông...có được không nè hai anh ơi
 
NH

Hay là xin với ông Trời
cho ba ta làm Táo của thời @


 
Táo bà cùng hai Táo ông
Nghe cũng được đấy Vi Thông ơi à
Lyên Sơn tính được đó nha
23 tháng chạp người ta ( cúng ) phủ phê
Hai ông nhớ gom mang dzìa
Chúng mình ăn uống no nê phen này
Xong rồi thì mình lăn quay
3 người 3 góc khò ngay nhé 2 chàng
 
NH
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Meo Meo Meo - 02.10.2008 19:41:20

Trích đoạn: vithong


Em đi vắng mấy hôm rồi
Cửa nhà đầy ắp tiếng cười rộn vang
Lyên Sơn vẫn thường ghé ngang
Trồng thêm mấy bụi hoa vàng quanh sân
Vi Thông cũng ghé vài lần
Dạy Họa Mi hót thêm phần vui tai
Em đi mà dạ nhớ hoài
Hai chàng công tử đẹp trai nhất nè
Cảm ơn hai anh nhiều nghe
Em về ta lại họa bè thơ vui

NH

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ
Hôm nay có đến hai ông ( hii` )
Bỏ thì vương vấn mà gông...có được không nè hai anh ơi
 
NH

Hay là xin với ông Trời
cho ba ta làm Táo của thời @

 

Em đi chợt vắng tiếng cười
Em về VỊT thấy cuộc đời lại zui
Mà đâu có phải mình tui ?...
Chàng Lyên Sơn cũng ngậm ngùi mần thơ
Mần thơ chê TÁO dại khờ
Có bồ hổng giữ …bây giờ…ngóng trông ?
Ngày đêm SƠN cứ chổng mông
Cầu XUÂN mau hết để mong HẠ zìa !
vt


 
Em về rồi đó Vịt ơi
Cửa nhà vang tiếng nói cười sớm mai
Họa Mi hót nghe vui tai
Khóm hoa vàng lại nở vài bông hoa
Hạ về ta lại sóng 3
Cùng nhau họa khúc thơ ca vui nè
 
NH
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 02.10.2008 20:17:40

Trích đoạn: Nhật Hạ
Táo bà cùng hai Táo ông
Nghe cũng được đấy Vi Thông ơi à
Lyên Sơn tính được đó nha

Đời này sướng nhất "một bà hai ông"

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Meo Meo Meo - 02.10.2008 21:51:12

Em về rồi đó Vịt ơi
Cửa nhà vang tiếng nói cười sớm mai
Họa Mi hót nghe vui tai
Khóm hoa vàng lại nở vài bông hoa
Hạ về ta lại sóng 3
Cùng nhau họa khúc thơ ca vui nè

NH

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ
Táo bà cùng hai Táo ông
Nghe cũng được đấy Vi Thông ơi à
Lyên Sơn tính được đó nha

Đời này sướng nhất "một bà hai ông"

 
BÀ TÁO PHÂN CÔNG
 
Nhà trên giao phó…ông THÔNG !
Chuồng heo,xó bếp gánh gồng…ông SƠN !
HẠ nằm ru võng chập chờn
Bằng không,dạo quán lơn tơn la cà
Mệt mà chả dám rên la
Sợ HẠ chê xách chổi chà quét ra
SƠN giờ đấm ngực –tại ta !
Biết khổ như vậy ? thôi thà chịu thua !
Tại mình thích tán,thích cua
Bây giờ chuốc khổ,đổ thưà ai đây ?!!
 
VT
Khà khà ! chừa chưa SƠN ? còn dám cua mèo ko ?


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Meo Meo Meo - 03.10.2008 06:28:43

Trích đoạn: vithong

BÀ TÁO PHÂN CÔNG

Nhà trên giao phó…ông THÔNG !
Chuồng heo,xó bếp gánh gồng…ông SƠN !
HẠ nằm ru võng chập chờn
Bằng không,dạo quán lơn tơn la cà
Mệt mà chả dám rên la
Sợ HẠ chê xách chổi chà quét ra
SƠN giờ đấm ngực –tại ta !
Biết khổ như vậy ? thôi thà chịu thua !
Tại mình thích tán,thích cua
Bây giờ chuốc khổ,đổ thưà ai đây ?!!
 
VT
Khà khà ! chừa chưa SƠN ? còn dám cua mèo ko ?

 
Nhà trên giao phó…ông THÔNG (vithong)
Chuyện lớn trong phòng riêng để anh SƠN
Hai ông chớ có giận hờn...
Phận ai sự nấy, nguồn cơn HẠ bày (tỏ)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 147 bài trong đề mục