Vớ vẩn

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 178 trên tổng số 178 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Cung Thương - 18.06.2009 00:51:51
0



Tình về đâu ?


Nhớ chồng nỗi nhớ tàn hoa hương
Mơ gửi niềm mơ toả mộng vườn
Hối tiếc ngẫn ngơ buông giọt vấn
Hẹn thề dang dở rớt tơ vương
Nâng ly bội bạc cạn ân ái
Trút chén lỡ lầm đầy luyến thương
Quay gót thẫn thờ gom sợi ảo
Với tay hờ hững góp vô thường

 
MT*love


Về bến mộng

     Áo rũ phong trần bụi phấn hương
  cội nguồn lá phủ bao quanh vườn
  ngắm nhìn mây trổi thả lưu luyến
  thôi liếc xuân nồng xoa vấn vương
  ly cõi thâm tình trả bến mộng
  về miền dọi bóng vớt lòng thương
  lung linh hình dáng người mong nhớ
  nay chỉ thoảng mờ... trong thất thường... .


VHP
 
 
CÒN LẠI GÌ TRONG TA
 
Chiều tàn hoa khép cánh sầu hương
Tuyết phủ sương mờ bóng kín vườn
Nguyệt lẩn mây vờn sao gọi nhớ
Biển đùa sóng đuổi cát luyến vương
Đông về tay với tay tìm mộng
Thu đến lá chờ gió gửi thuơng
Dạ hỏi...tình xa tình..có biết ?
Tim cười...người..bỏ...người..bình thuờng !
 
MT*love




CHỜ MONG


Mong chàng dạ thiếp mãi vương vương
Xếp lại tàn y hương nhật thường
Nhớ quá năm canh trằn trọc mãi
Làm sao yên giấc ngủ canh trường
Thân trai vùng vẫy khắp bốn bể
Thiếp đành lệ nhỏ dõi miên đường
Mong chàng sự nghiệp xong về lại
Tựa cửa thiếp chờ chàng nhớ thương.

Hàn Băng

( vãn bối xin nối gót hoạ thơ Đường với các bậc tiền bối nhé ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 12:25:50 bởi Han Bang >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 18.06.2009 04:19:48
0
... Đường Luật

  "Cái Luật Đường Thi... khó quá trời!..
Bắng bằng, trắc trắc, thật lôi thôi
Câu ba, câu bốn, cần cân đối
Hàng sáu, hàng năm, phải xứng đôi
Có lẽ thời nay ai cũng dở
Xem ra các cụ mới tài thôi
Viết xong xem lại... Ô!.. tài thế?
Cả tám câu thơ... viết được rồi!..".


     __ (thơ sưu tầm, ai biết tên tác giả làm ơn cho biết, xin cảm ơn)
...........................................................................

...   Hoa Gai

     Thi vần luật lệ tựa hoa gai
     trách móc người sai đã bị cài
     mắc mũi câu cần sao gỡ khỏi
     toanh môi toét lợi biết than ai?
     thôi thì khép nép ta luồn cúi
     cũng chỉ vào khung kẻ buông vai
     nếu mọi người đều theo khắc luật
     ngôn từ dấu kỹ sẽ thôi xài... .

     VHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 08:19:23 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 18.06.2009 10:15:49
0
    Xoá nợ

    Đã quá xa rồi những lạc hương
    Cây mùa đổi lá trụi hoang vườn
    Quên lời ước hẹn theo trời mới
    Chẳng tiếc chi gì nợ vấn vương
    Ngủ giấc an yên trên ngọn gió
    Trao miền ký ức trọn niềm thương
    Quên ân nghiã ái tha lià hết
    Xoá trả lu mờ cõi viễn thường .

   VHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 21:52:00 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 19.06.2009 10:12:34
0
...Buông

   Hờn giận biết bao
   một kiếp người
   nuốt ngậm quen quá
   đành buông xuôi
   lặng tâm, nặng bước
   lòng thêm tối
   thoát thả ai oán
   mờ tan trôi....

   VHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 08:07:20 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 19.06.2009 10:25:18
0

...Vô tình

   Đừng hỏi tại sao.. tôi vô tình
   vì chưa được hưởng trọn bình minh?
   ơn cha nghiã mẹ chưa từng đáp
   trên cõi trần gian... ai tạo mình...

   đừng hỏi tại sao... tôi hững hờ
   cả đời lê lết tựa trong mơ
   thay bờ, thay bến, toàn nứt lở
   trôi hoài, trôi mãi, vẫn bơ vơ...

   đừng hỏi tại sao... tôi mù quáng
   qua trọn kiếp trần toàn gian nan
   cặm cụi tìm ăn nên mù loáng
   bao giờ đủ miếng, hưởng an nhàn..?

   đừng hỏi tại sao... tôi vẫn cười
   khi lời thơ hái tàn mầu tươi
   ta mình xa cách đôi vần vắng
   nhưng lời chân ái, mình vẫn nuôi...

   đừng hỏi tại sao... tôi còn sống
   phải chăng bám biú tựa dòng sông
   chìm nổi với cá mình chia sóng
   lặn lội tìm ăn, ngày có, không...

   đừng hỏi tại sao... tôi chửi đời
   dù nhận vui sướng vài đôi mươi
   nhân tâm tìm mãi toàn u tối
   thanh lòng đón mãi... bao giờ nguôi..?

   đừng hỏi tại sao... tôi còn mãi
   ghé dạo vườn thơ và thở dài
   sao còn thương luyến văn người viết
   sao còn mong đợi... lời bi ai..?

   đừng hỏi tại sao... tôi chưa chết
   dù tâm hồn huyết đã quá mệt
   mắt còn hí hé cố nhìn tiếp
   viễn tuyến hồi lai... chưa hết nghiệp..?.

   VHP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 08:09:24 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 21.06.2009 11:47:41
0

Trích đoạn: Han Bang
Tình về đâu ?

Nhớ chồng nỗi nhớ tàn hoa hương
Mơ gửi niềm mơ toả mộng vườn
Hối tiếc ngẫn ngơ buông giọt vấn
Hẹn thề dang dở rớt tơ vương
Nâng ly bội bạc cạn ân ái
Trút chén lỡ lầm đầy luyến thương
Quay gót thẫn thờ gom sợi ảo
Với tay hờ hững góp vô thường
 
MT*love


Về bến mộng

  Áo rũ phong trần bụi phấn hương
  cội nguồn lá phủ bao quanh vườn
  ngắm nhìn mây trổi thả lưu luyến
  thôi liếc xuân nồng xoa vấn vương
  ly cõi thâm tình trả bến mộng
  về miền dọi bóng vớt lòng thương
  lung linh hình dáng người mong nhớ
  nay chỉ thoảng mờ... trong thất thường... .

VHP
 
 
CÒN LẠI GÌ TRONG TA
 
Chiều tàn hoa khép cánh sầu hương
Tuyết phủ sương mờ bóng kín vườn
Nguyệt lẩn mây vờn sao gọi nhớ
Biển đùa sóng đuổi cát luyến vương
Đông về tay với tay tìm mộng
Thu đến lá chờ gió gửi thuơng
Dạ hỏi...tình xa tình..có biết ?
Tim cười...người..bỏ...người..bình thuờng !
 
MT*love




CHỜ MONG

Mong chàng dạ thiếp mãi vương vương
Xếp lại tàn y hương nhật thường
Nhớ quá năm canh trằn trọc mãi
Làm sao yên giấc ngủ canh trường
Thân trai vùng vẫy khắp bốn phương
Thiếp đành lệ nhỏ dõi miên đường
Mong chàng sự nghiệp xong về lại
Tựa cửa thiếp chờ chàng nhớ thương.

Hàn Băng

( vãn bối xin nối gót hoạ thơ Đường với các bậc tiền bối nhé ! )






    Xoá vấn thương
    (bôi vần ương, quá tầm thường)

   Xướng họa thơ vần cõi vãn hương
   Lời thanh rả vãi khắp bao vườn
   Bùi ngùi luyến tiếc vần thơ cũ
   Ngộp nghẹn không quên luật đế vương
   Tiếp tục hành vần theo thể thống
   Triền miên viết vẽ ảo lời thương
   Minh nay tự biết vô tài nét
   Khuất gót xin chào... chuyện quá thường .

    VHP



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 08:13:06 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 24.06.2009 08:39:43
0
...Miền yên

    Một thời quen biết, một thời thương
    Một thơi mong ước đi cùng đường
    Một thời tâm tình cùng chí hướng
    Một thời chia sẻ nỗi vấn vương

    Một thời trao trả bao lưu luyến
    Một thời ngậm tiếc mối ân duyên
    Một thời quên lãng mắt dâng hiến
    Một thời thèm khát... một miền yên... .

    VHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 08:13:47 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 26.06.2009 01:07:22
0
... Mù Điếc Câm

Ta như người mù
sợ ánh sáng
vẫn cứ cháy loà
hai màng tang
nếu được điếc nữa
xin bịt miệng
nuốt trọn gió mùa
câm ngậm mang... .

    VHP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 23:49:33 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 27.06.2009 15:17:40
0
.
...Thiên Thanh

          Mây trao núi lở nước trong lanh
          Giọt ấm mềm đan tựa lúa mành
          Lụy khổ ôm thâu nơi biển động
          An nhàn trả trọn khoảng thiên thanh
          Quên dần sóng thác nơi nguồn cội
          Trả trọn ơn mang dưới bóng cành
          Ngóng bến sông xưa hồn viễn xứ
          Mơ về xoá ảo mộng mong manh... .

          VHP

             270609
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 15:23:21 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 29.06.2009 11:29:16
0
.


    Mộng nguồn

    Truy tìm bóng mát phủ vòm cây
    tránh né ngày hoang đậm nét gầy
    nhạt lạnh tâm lòng trao gởi gió
    âm nồng ý chí trả treo mây
    về nguồn mãi hưá lià xứ ấy
    trả suối thôi quên bỏ cõi này
    ngậm nuốt chua cay tình mãn vọng
    buông trôi mặn đắng mộng nơi đây .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 00:13:05 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 01.07.2009 06:10:42
0



    Lỡ dại

    Lỡ dại người ơi!.. đã lỡ yêu...
    Trao thương trọn hứa đã bao điều
    Đêm ngày ngậm mãi cơn hờn tủi
    Sáng tối ôm hoài cảnh đìu hiu
    Choáng váng hồn hoang trôi hụt hẫng
    Âm thầm gót bước thả liêu xiêu
    Từ nay vãn kiếp thôi vương vấn
    Hận trách thêm chi... đã quá nhiều .


     VHP

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 01.07.2009 06:15:05
0


    Chúc em một giấc an lành
    Chúc em thanh thản du hành trong thơ
    Chúc em tròn vẹn ước mơ
    Chúc em rạng sáng bên bờ yêu thương .



Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 05.07.2009 05:08:47
0
 
    Dáng hiền xa xưa ngày đưa tiễn
    tay cầm tay nắm hẹn nay mai
    nào ai biết trước ngày tái ngộ?
    bóng người in mãi chẳng phôi phai...


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 07.07.2009 04:03:09
0



    Tình đã lỡ... khi tầu xa lià bến
    chưa ước hẹn dù lời thót trao duyên
    thôi đan dệt đường tơ mỏng, mánh yếm
    như du mộng... thao thả cõi im yên... .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 11.07.2009 05:04:16
0



    Mây mưa gió nắng mùa thay phai
    giọt nhớ ai trải nỗi u hoài
    qua bao thời gian còn gìn giữ
    âm giọng trao gửi chỉ mình ai
    duyên nợ chưa gánh đò đã lỡ
    sóng thuyền vô bến nào ai hay
    lênh đênh theo gió vần thơ hái
    ấp ủ ru mộng mềm đôi vai... .


Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 15.07.2009 04:42:00
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/4A125CA401BB42D49DEA1AE63C75974F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 21:45:11 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 15.07.2009 04:59:13
0
.
      Say với em...
      trong mộng... mãi... ôm mãi
      đôi vai gầy...
      hứng trọn ánh sao mai...
      nguyệt chưa tàn...
      xin trọn môi... hôn hái...
      nuôi ảo mông...
      khép trọn cả tương lai... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 05:58:59 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 19.07.2009 21:27:45
0
.

   Suối chẩy đá mòn, tình không phai
    bao năm mơ nhớ dáng hình hài
    bóng người ẩn hiện trong lối mộng
    đêm lệ mãi thấm mềm đôi vai
    thời gian thăm thẳm vẫn trôi mãi
    tâm lòng in đậm vần chữ ai
    trên lá bao niềm thương gửi lại
    ân tình ôm giữ chưa mờ phai... .



gợi ý  trang "Lời tình ghi trên lá"
QM


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/032757D2F70048E093A3AB7A6A7585C0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 02:57:54 bởi Vũ Hoàng Phong >
Attached Image(s)

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 25.07.2009 02:55:55
0
.

    Lời trao thót qua vần thơ ảo ảnh
    ru cùng nhịp tung cánh thả hồn bay
    ta với mình cùng nhau say cõi này
    đừng lưu luyến khi rạng đông lay mộng

    cứ theo chiều gió sông theo dòng sóng
    lê kiếp mòn trả trọn nợ vay trao
    nào ai biết cung thiên mộng ải nào
    qua thâu suốt tận bình minh rực sáng... .

    Nỗi niềm riêng... xin gởi trao định mạng .


Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Cung Thương - 25.07.2009 14:28:16
0

Trích đoạn: Vũ Hoàng Phong

.

   Suối chẩy đá mòn, tình không phai
  bao năm mơ nhớ dáng hình hài
  bóng người ẩn hiện trong lối mộng
  đêm lệ mãi thấm mềm đôi vai
  thời gian thăm thẳm vẫn trôi mãi
  tâm lòng in đậm vần chữ ai
  trên lá bao niềm thương gửi lại
  ân tình ôm giữ chưa mờ phai... .



gợi ý  trang "Lời tình ghi trên lá"
QM













n: Quỳnh Muội





Bạn Vũ Hoàng Phong thân mến,



              Hôm nay QM gởi đến bạn hai bức hình của hai bề mặt chiếc lá, lần nầy chụp rỏ hơn nhiều, nét chữ màu xanh nổi rất rỏ phải không bạn ?
            Bao giờ có thời gian bạn giúp QM làm cho chiếc lá rỏ hơn như bạn đã làm qua rồi bạn nhé.Nếu vẫn chưa đạt yêu cầu bạn cho biết QM có thể chụp lại lần nữa nha bạn.


















_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 14:29:57 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 04.08.2009 04:18:58
0
.

      Giọng lời thơ
      người nhắn nhủ mong đợi
      nghiã tình người
      ấp ủ bao đầy vơi
      hành trình đời
      biến đổi theo sao mới
      tâm ức lòng
      xin ngậm những chơi vơi... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 12:43:51 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 14.08.2009 10:46:00
0
.

   Hồi nhớ lại  thuở thời hàn vi
    ôm mang nặng gánh mơ xuân thì
    bao mộng nuối ước muôn mầu sắc
    nay chỉ hằn nét vết chim di
    thoáng bay mờ loá bao cánh lạc
    biển bờ gót thấm bước chân ghi
    tan vãn theo từng gợn sóng xoá
    lơ, lửng... vương, vấn... còn lại chi..?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 13:35:45 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 23.10.2009 10:45:39
0

    Người để lại
    vết lòng sao đậm quá
    ngỡ quên được
    qua ngậm lắng lạnh câm
    bao bước trần
    xin thoa xoá lầm lẫn
    hương bụi trầm
    khoác áo mầu dư âm... . 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 10:57:54 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 25.10.2009 12:41:19
0

    Vô tình hoa trổ
    giữa mùa đông
    sao hôm rạng sáng
    áng mây hồng
    đêm lẻ nay thôi
    xin vĩnh biệt
    ta ôm lòng ấm
    trả hư không... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 08:16:03 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 03.11.2009 10:31:14
0
.

Mây ngàn gió núi
vẫn reo vang
thu nay về nữa
lá thêm vàng
rừng xưa lặng thắm
trong miền vắng
tâm người treo áng
khoảng thuơng hoang

thơ thời bình minh
luôn mãi sáng
rọi rạng ký ức
mình ôm mang
trăng khuya nay dù
im chìm lắng
suôi dòng suối... mãi...
cuốn miên man... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 10:37:13 bởi Vũ Hoàng Phong >

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 15.11.2009 17:58:14
0

    Hong ngày hứng nắng sưởi lòng nhau
    dù mây huyền tóc đã phai màu
    nung tình ta mãi nồng trong máu
    mong ngày đêm chớ chẩy trôi mau

    đến mùa trái chín hoạc trái xanh
    lòng ta hái hết nụ trên cành
    dù mưa thay bão nay có tạnh
    luôn tình ta mãi chỉ mong manh

    hãy sống trọn đi sống trọn lòng
    ngoài vành nhung nhớ vùng chờ mong
    duyên kia lưu luyến bao hoài nhớ
    thu tình đan mãi vẫn chưa xong

    hãy hưởng tròn vẹn ngày hôm nay
    một đêm thêm nưã một đêm dài
    trao nhau tất cả những gì đẹp
    và còn trao nưã... nếu còn mai... .

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 22.11.2009 09:27:49
0

    Xin cho tôi...một vài tia nắng cuối
    sưởi tâm lòng qua trọn mùa đông đen
    cho mắt lệ khô môi niềm tiếc nuối
    đã qua rồi... bao tình vị say men... .

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cung Thương - 24.11.2009 12:42:04
0

    Bao kiếp trước, trao trọn tình vĩnh viễn
    nay chỉ còn vài năm tháng sầu đau
    xin còn hứa, thâu canh nguyệt tận vẹn
    mãi ôm tròn chỉ một mộng bên nhau... .

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 178 trên tổng số 178 bài trong đề mục