Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 568 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 24.12.2008 09:45:09
0

Trích đoạn: Người lính



Người lính
HỜN TRÁCH
              (Gởi hai bạn... bếp vô tình)



Vừa rồi là tết lính tui
vậy mà thi hữu ngồi chơi không hà
không món mới, cũng chẳng trà
Thụy Du cũng vậy thiệt là... bạn thơ!






CANH KHỔ QUA
 
 
 
 
Thôi dừng trách nữa lính ơi
Muội đây thương lắm linh thời biết không?
Tết lính Muội thuộc nằm lòng
Tết nhà binh… ( 22-12) nhà nước lo ròng mỗi năm
Thuỵ Du cùng với Trọng Văn
Món ăn nhiều quá lại ăn dùm phần
Tại Người lính vì đang bận
Về thủ đô việc trọng đại cứ đi
Đến khi Người lính về thì
Món ăn Muội đãi lính thì phải mê
Thụy Du bếp trưởng đừng phê (bình)
 Món ăn dân dã nhà quê đấy mà
Thôi Muội chẳng nói gần xa
Bắt tay vào bếp sẽ bày ngay ra
Hôm nay nấu món khổ qua

-------------


Khổ qua mười trái rõ to
Màu xanh nhạt, gai nở to mua rồi
Nạt dăm hai trăm gram thôi
Thác lát nửa ký cũng coi vừa chừng
Chút mắm chút muối chút đường
Chút tiêu hành lá trộn chung quết đều
Bỏ vào phần thịt bấy nhiêu
Quết chung một lúc mịn đều lại thôi
Cắt khổ qua ra làm đôi
Móc ruột bõ hết sau rồi nhồi nhưng
Nước trong nồi đổ vừa chừng
 Cho đường cát trước canh chừng nước sôi
Có đường canh bớt đắng thôi
Thả lần nửa trái chẳng ngừng lửa đâu
Canh chừng khoảng một lúc sau
Nếu không vớt bọt đục ngầu nồi canh
Khổ qua khi chín không xanh
Chín mềm thì mới  nêm gia vị vào
Nồi canh sóng sánh ngọt ngào
Múc ra tô mới rắc vào ít tiêu
Hành ngò xanh lá bấy nhiêu
Cho vào tô ít hay nhiều cũng thơm
Sắp trên bàn sẳn nồi cơm
Gạo nàng thơm chín hương thơm bay lừng
Thịt kho Tàu Bắc Lính bưng
Mời thi hữu ngồi quanh bàn tròn ngay
Ăn nhiệt tình vui lắm thay
Ăn khổ qua nhớ tết nay quá chừng !
 
 Nhưng ....
 
*Ăn cơm ba bát lưng lưng
Uống nước chừng chừng để bụng thương em* (Muội)
 
 
 
24-12-08

Nhật Quỳnh
 
 
             Quỳnh Muội cũng có tâm hồn ăn uống, thấy mấy món của Trọng Văn, Thuỵ Du, Bằng Lăng, Người lính nấu mà bụng QM cứ sôi, nhưng đóng góp một món rồi cùng ăn mới vui. ( Tự QM nghĩ vậy thôi mà )
             Ăn canh khổ qua xong uống nước cảm thấy ngọt làm sao ! Thi hữu có thấy vậy không n è?
 
              Chúc tất cả đều ngon miệng.


 







__________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 18:11:23 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 24.12.2008 09:50:13
0







Trích đoạn: trongvan

Lính cũng có Tết nữa sao?
Chưa hề nghe tới, thế nào giận ư?
Giáng Sinh Văn nấu đãi bù
Làm chỉ 1 món mệt đừ rồi đây!

Sắp sữa có món Gà Tây
Thôi đừng giận nhé chớ rầy người ta
Lát rảnh chịu khó chạy qua
Tụi mình ăn tối cả nhà cùng vui.


 
 
Người lính
"ĂN KÉ"
 
 
Cánh lính có tết chứ
ngày Quân đội đó mà!
Lính đã trở về nhà
có quà cho các bạn...
 
Quà nặng một trăm lạng
đủ các món trên đời
chỉ đọc một trang thôi
miệng đã đầy nước bọt...
 
GÀ TÂY thiệt là... ngọt
đúng tầm của Trọng Văn
Thụy Du chẳng khó khăn
đãi bạn bè món ỐC...
 
Người lính quả khó nhọc
nấu món mới trình làng
chẳng lẽ cứ chạy sang
"ké" hòai cùng thi hữu...?
 
Thôi Trọng Văn là chủ
đừng trách bạn bè nghen
Lính học miết sẽ quen
rồi sẽ thành... thợ chánh!

 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 24.12.2008 10:06:07
0




Trích đoạn: Quỳnh Muội

CANH KHỔ QUA

Khổ qua mười trái rõ to
Màu xanh nhạt, gai nở to mua rồi
Nạt dăm hai trăm gram thôi
Thác lát nửa ký cũng coi vừa chừng
Chút mắm chút muối chút đường
Chút tiêu hành lá trộn chung quết đều
Bỏ vào phần thịt bấy nhiêu
Quết chung một lúc mịn đều lại thôi
Cắt khổ qua ra làm đôi
Móc ruột bõ hết sau rồi nhồi nhưng
Nước trong nồi đổ vừa chừng
 Cho đường cát nhớ canh chừng nước sôi
Có đường canh bớt đắng thôi
Thả lần nửa trái chẳng ngừng lửa đâu
Canh chừng khoảng một lúc sau
Nếu không vớt bọt đục ngầu nồi canh
Khổ qua khi chín không xanh
Độ mềm thì mới  nêm gia vị vào
Nồi canh sóng sánh ngọt ngào
Múc ra tô mới rắc vào ít tiêu
Hành ngò xanh lá bấy nhiêu
Cho vào tô ít hay nhiều cũng thơm
Sắp trên bàn sẳn nồi cơm
Gạo nàng thơm chín hương thơm bay lừng
Thịt kho Tàu Bắc Lính bưng
Mời thi hữu ngồi quanh bàn tròn ngay
Ăn nhiệt tình vui lắm thay
Ăn khổ qua nhớ tết nay quá chừng
 
 Nhưng ....
 
*Ăn cơm ba bát lưng lưng
Uống nước chừng chừng để bụng thương em* (Muội)

Nhật Quỳnh
 
 
             Quỳnh Muội cũng có tâm hồn ăn uống, thấy mấy món của Trọng Văn, Thuỵ Du., Người lính nấu mà bụng QM cứ sôi, nhưng đóng góp một món rồi cùng ăn mới vui. ( Tự QM nghĩ vậy thôi mà )
             Ăn canh khổ qua xong uống nước cảm thấy ngọt làm sao ! Thi hữu có thấy vậy không n è?
 
              Chúc tất cả đều ngon miệng. 
 




Người lính
THÊM BẠN
 
 
Lính xin thông báo cả nhà
trang thơ xào nấu vậy là đông vui
trong bếp vừa thêm một người
trước Bằng Lăng tím nay thời Quỳnh hoa
Mở hàng bằng món KHỔ QUA
(là món khóai khẩu của nhà lính đây)
tết được thưởng thức món này
suốt năm qua khổ tràn đầy khổ qua!
(hahaha...!!!)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 24.12.2008 11:56:38
0

Trích đoạn: Người lính



Người lính
HỜN TRÁCH
              (Gởi hai bạn... bếp vô tình)



Vừa rồi là tết lính tui
vậy mà thi hữu ngồi chơi không hà
không món mới, cũng chẳng trà
Thụy Du cũng vậy thiệt là... bạn thơ!

                           
Xin anh đừng trách Lính ơi
Thụy Du bị bệnh nên lơi việc mà
Xin đừng trách gần trách xa
Kẻo mà tội nghiệp người ta oan mờ
Nấu ăn bằng cách làm thơ
Thiệt là cũng khó nên chờ khoẻ nha
Để chờ hết bệnh thật là.......
Tại vì suy nghĩ nhiều là nhức ngay (nhức đầu đó mà)
Cho nên cố gắng ít ngày
Thuỵ Du đỡ bệnh vào ngay bếp liền........
thuỵ du

Để chuộc lỗi lơ là việc bếp núc,mời cả hội thơ nấu ăn của nhà mình sang nhà thuỵ du ăn mừng Giáng sinh nghe!!!Thụy Du có làm sẵn mấy món đợi các bạn đó.....Nhớ ghé nhà TD nhen......hihi.......

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 24.12.2008 12:05:30
0

Trích đoạn: Người lính





Trích đoạn: Quỳnh Muội

CANH KHỔ QUA

Khổ qua mười trái rõ to
Màu xanh nhạt, gai nở to mua rồi
Nạt dăm hai trăm gram thôi
Thác lát nửa ký cũng coi vừa chừng
Chút mắm chút muối chút đường
Chút tiêu hành lá trộn chung quết đều
Bỏ vào phần thịt bấy nhiêu
Quết chung một lúc mịn đều lại thôi
Cắt khổ qua ra làm đôi
Móc ruột bõ hết sau rồi nhồi nhưng
Nước trong nồi đổ vừa chừng
 Cho đường cát nhớ canh chừng nước sôi
Có đường canh bớt đắng thôi
Thả lần nửa trái chẳng ngừng lửa đâu
Canh chừng khoảng một lúc sau
Nếu không vớt bọt đục ngầu nồi canh
Khổ qua khi chín không xanh
Độ mềm thì mới  nêm gia vị vào
Nồi canh sóng sánh ngọt ngào
Múc ra tô mới rắc vào ít tiêu
Hành ngò xanh lá bấy nhiêu
Cho vào tô ít hay nhiều cũng thơm
Sắp trên bàn sẳn nồi cơm
Gạo nàng thơm chín hương thơm bay lừng
Thịt kho Tàu Bắc Lính bưng
Mời thi hữu ngồi quanh bàn tròn ngay
Ăn nhiệt tình vui lắm thay
Ăn khổ qua nhớ tết nay quá chừng
 
 Nhưng ....
 
*Ăn cơm ba bát lưng lưng
Uống nước chừng chừng để bụng thương em* (Muội)

Nhật Quỳnh


            Quỳnh Muội cũng có tâm hồn ăn uống, thấy mấy món của Trọng Văn, Thuỵ Du., Người lính nấu mà bụng QM cứ sôi, nhưng đóng góp một món rồi cùng ăn mới vui. ( Tự QM nghĩ vậy thôi mà )
            Ăn canh khổ qua xong uống nước cảm thấy ngọt làm sao ! Thi hữu có thấy vậy không n è?

             Chúc tất cả đều ngon miệng. 
 




Người lính
THÊM BẠN
 
 
Lính xin thông báo cả nhà
trang thơ xào nấu vậy là đông vui
trong bếp vừa thêm một người
trước Bằng Lăng tím nay thời Quỳnh hoa
Mở hàng bằng món KHỔ QUA
(là món khóai khẩu của nhà lính đây)
tết được thưởng thức món này
suốt năm qua khổ tràn đầy khổ qua!
(hahaha...!!!)


Mừng nhà bếp có thêm bạn mới
Quỳnh muội này cùng với Bằng Lăng
Tết này ta lại lăng xăng
Nấu nhiều món đãi đằng anh chị nhé!
thuỵ du

Thân mến chào đón Bằng Lăng & Quỳnh muội gia nhập nhà bếp của làng "Nấu ăn bằng thơ" nha.....Vậy là bây giờ " phe ta" có tới 3 người lận hén,khỏi sợ anh Người Lính với Trọng Văn bắt nạt rùi.......vui ghê..........................................
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 25.12.2008 12:44:55
0
Mèn ơi giờ được thêm người
Bằng Lăng, Quỳnh Muội đông vui vô cùng
Quán nầy tất cả của chung
Tha hồ nấu nướng lung tung suốt ngày
 
Văn đây huynh/tỷ cứ sai
Cắt rau, xắt thịt... làm hoài chả sao
Lau nhà, rửa chén rất mau...
(Sạch/dơ thì hổng biết đâu tự nhìn!)
 
Bà con xin nhậu thật tình
Cùng nhau cụng chén với mình chúc vui.

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 25.12.2008 13:38:35
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: Người lính





Trích đoạn: Quỳnh Muội

CANH KHỔ QUA

Khổ qua mười trái rõ to
Màu xanh nhạt, gai nở to mua rồi
Nạt dăm hai trăm gram thôi
Thác lát nửa ký cũng coi vừa chừng
Chút mắm chút muối chút đường
Chút tiêu hành lá trộn chung quết đều
Bỏ vào phần thịt bấy nhiêu
Quết chung một lúc mịn đều lại thôi
Cắt khổ qua ra làm đôi
Móc ruột bõ hết sau rồi nhồi nhưng
Nước trong nồi đổ vừa chừng
 Cho đường cát nhớ canh chừng nước sôi
Có đường canh bớt đắng thôi
Thả lần nửa trái chẳng ngừng lửa đâu
Canh chừng khoảng một lúc sau
Nếu không vớt bọt đục ngầu nồi canh
Khổ qua khi chín không xanh
Độ mềm thì mới  nêm gia vị vào
Nồi canh sóng sánh ngọt ngào
Múc ra tô mới rắc vào ít tiêu
Hành ngò xanh lá bấy nhiêu
Cho vào tô ít hay nhiều cũng thơm
Sắp trên bàn sẳn nồi cơm
Gạo nàng thơm chín hương thơm bay lừng
Thịt kho Tàu Bắc Lính bưng
Mời thi hữu ngồi quanh bàn tròn ngay
Ăn nhiệt tình vui lắm thay
Ăn khổ qua nhớ tết nay quá chừng
 
 Nhưng ....
 
*Ăn cơm ba bát lưng lưng
Uống nước chừng chừng để bụng thương em* (Muội)

Nhật Quỳnh


           Quỳnh Muội cũng có tâm hồn ăn uống, thấy mấy món của Trọng Văn, Thuỵ Du., Người lính nấu mà bụng QM cứ sôi, nhưng đóng góp một món rồi cùng ăn mới vui. ( Tự QM nghĩ vậy thôi mà )
           Ăn canh khổ qua xong uống nước cảm thấy ngọt làm sao ! Thi hữu có thấy vậy không n è?

            Chúc tất cả đều ngon miệng. 
 




Người lính
THÊM BẠN
 
 
Lính xin thông báo cả nhà
trang thơ xào nấu vậy là đông vui
trong bếp vừa thêm một người
trước Bằng Lăng tím nay thời Quỳnh hoa
Mở hàng bằng món KHỔ QUA
(là món khóai khẩu của nhà lính đây)
tết được thưởng thức món này
suốt năm qua khổ tràn đầy khổ qua!
(hahaha...!!!)


Mừng nhà bếp có thêm bạn mới
Quỳnh muội này cùng với Bằng Lăng
Tết này ta lại lăng xăng
Nấu nhiều món đãi đằng anh chị nhé!
thuỵ du

Thân mến chào đón Bằng Lăng & Quỳnh muội gia nhập nhà bếp của làng "Nấu ăn bằng thơ" nha.....Vậy là bây giờ " phe ta" có tới 3 người lận hén,khỏi sợ anh Người Lính với Trọng Văn bắt nạt rùi.......vui ghê..........................................



Chào Thuỵ Du,        
                QM lần đầu tiên nấu ăn bằng thơ với món Canh Khổ qua, ăm tàm tạm thôi, món nầy chỉ ăn với cơm thôi, tất cả chúng ta cùng ăn vui quá ,
                 
                    Để hôm nào rảnh làm món nhậu mời Ngừoi lính và Trọng Văn mới được, nhưng bảo hai bạn ấy phải chờ đầu tháng có lương mới đi chợ được hiiiiiiii  hiiiiii.
         

Thân ái             
                                                        

                                                         QM




_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 26.12.2008 17:22:33
0



 
BÚN MĂNG VỊT



( Hiii  hiii  Chúng mình nấu được hai nồi bún măng vịt rồi phải không Thuỵ Du )

 

Hôm nay nấu món bún măng
Ba ngày trước đã mua măng chợ nhà
Rửa măng cho sạch đó mà
Nước vo gạo thay ngâm ba ngày
Măng đen giờ đã trắng thay*
Luộc mười lăm phút rửa ngay lần nầy
Bắt nồi nấu lại lần hai
Rửa xong lại xé nhẹ tay nhiều lần
Nhớ đừng có cắt miếng măng
Nhẫn nại xé, ăn mới ngon thật mà
Một điều cần nhớ lắm nha
Tay bấm đoạn cuối cứng là bỏ đi
Luộc lại lần nữa tới khi
Xả nước thật kỷ thì  nồi măng ngon
Vịt xiêm ba ký một con
Nước vừa sôi tới bỏ con vịt vào
Đảo vịt qua lại đừng lâu
Vớt ra cái chậu bắt đầu nhổ lông
 Xong ta mổ bụng lấy lòng
Tim gan mề ruột đừng hòng bỏ đi
Bắt thêm nồi nước tức thì
Khi sôi nêm nếm trước khi bỏ vào
Trở qua trở lại trước sau
Vịt mềm thì vớt để vào rổ ngay
Trên tay có sẳn dao phai
Chặt từng miếng ta bày ra mâm
Phi hành phi tỏi cho thơm
Bỏ măng xào lại thêm gia vị vào
Múc ít nước thịt cho vào
Chảo măng xăm xấp ngọt ngào làm sao
Chỉ mười lăm phút qua mau
Cho vào nước luộc (vịt )nửa giờ sau sẽ mềm
Lại lần nữa kiểm tra nêm
Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
Bún tươi ta đã sắp bày
Rau thơm rau muống có ngay đây rồi
Tiêu thì một chút ít thôi
Ớt thì vài lát cay thôi được rồi
Giả gừng giả ớt chung đôi
Môt tô nước mắm vơi vơi đủ rồi
Gọi điện thi hữu xin mời
Tô bún măng vịt ăn rồi phải mê
Tinh thần ăn uống không chê
Người làm món bún hả hê trong lòng .



Nhật Quỳnh





  Đây là cách làm khi có nhiều thời gian. Nên làm xong mới mời bạn hữu.
Nếu muốn ăn ngay khi đang thèm thì chúng mình kéo nhau ra tiệm ăn  hiiii   hiiiiii
hoặc có thể luộc măng nhiều lần trong ngày mà không cần ngâm nước gạo cũng được .
 Còn nhiều cách ngon hơn nhưng vì chưa biết , 
xin được thọ giáo các thi hưu.
Chúc thi hữu ăn ngon ngon .





________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 00:30:11 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 27.12.2008 06:30:10
0

BÚN MĂNG VỊT

 
“Ôi sao cái bụng không êm thế nầy”
Chưa ăn mà bị như vầy!
Quỳnh ơi để đó Văn thay thế liền
Ăn giùm cho tỷ trước tiên
Có độc biết sớm đỡ phiền bà con!
 
Chắc tại măng ngâm nước cơm
3 ngày lận đấy có còn cũng chua!
 
Thợ nầy nêm/nếm rất vừa
Xin thêm tô nữa vì chưa sao nè
Nấu vậy mà cũng ngon ghê
Bà con tới trễ hết nhe, đừng buồn!
 
Mời ăn muống chẻ đỡ thương... 
 

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 27.12.2008 08:30:33
0

Trích đoạn: trongvan


BÚN MĂNG VỊT


“Ôi sao cái bụng không êm thế nầy”
Chưa ăn mà bị như vầy!
Quỳnh ơi để đó Văn thay thế liền
Ăn giùm cho tỷ trước tiên
Có độc biết sớm đỡ phiền bà con!
 
Chắc tại măng ngâm nước cơm
3 ngày lận đấy có còn cũng chua!
 
Thợ nầy nêm/nếm rất vừa
Xin thêm tô nữa vì chưa sao nè
Nấu vậy mà cũng ngon ghê
Bà con tới trễ hết nhe, đừng buồn!
 
Mời ăn muống chẻ đỡ thương... 





  --------------------



Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
 
 
 
Bún măng là món độc chiêu
Muội ngâm thật kỷ nước nhiều lần thay
Xả măng nhiều nước mỏi tay
Đến khâu luộc cũng phải hai ba lần
Văn ăn xin chớ ngại ngần
Cả măng cả vịt một lần ăn qua
Một lần ghiền mãi đó nha
Muốn xin thọ giáo phải có...gà trong tay
Quỳnh Muội sẳn lòng chỉ ngay
Bạn bè thi hữu hỏi ai nở nào
Văn biết chẳng có làm sao
Đở cho Muội khỏi lao vào bếp hoài
Bún măng Văn nấu dài dài
Một lần phải mất nửa ngày mới xong
Món nầy Muội thuộc nằm lòng
Ôi sao cái bụng không êm thế nầy
Là vì đang đói đó thôi
Mời thi hữu mau mau rồi cùng ăn
Hôm nay một buổi lăng xăng
Bạn bè đông đủ xa gần đều vui
Cảm ơn Muội chẳng tiếc lời …
 

   

Nhật Quỳnh




 ________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 08:31:42 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 27.12.2008 11:05:58
0
Quỳnh muội ơi.....Cám ơn Quỳnh muội đã nấu giùm món ăn mấy hôm nay để bếp đỡ trống vắng thuỵ du khỏi bị Trọng Văn & anh Người lính kêu réo la lối om sòm nghe....Chức trưởng bếp thuỵ du thấy đề cử Quỳnh muội thì tốt nhất rùi.....thuỵ du nấu ăn dở lắm,thơ gì mà không vần không điệu gì hết nghe chói tai phè phè hà......Trong 5 người thuỵ du tự nhận xét thơ của mình dở nhứt á !!! Bởi vậy làm biếng nấu là phải rùi,hehe...........
Hôm nay mình nấu món THỊT BÒ BẰM SẢ ỚT XÀO MẮM RUỐC HUẾ nghe......................

THỊT BÒ BẰM SẢ ỚT
        XÀO MẮM RUỐC HUẾ

Thịt bò mua độ nửa cân
Bằm ngay sả ớt một lần luôn nha
Văn ơi đừng có la cà
Lại đây Du nói,chớ la um sùm
Chảo kia Văn bắc bếp giùm
Đổ dầu vào nhé,tiện cùng xào luôn
Tỏi đập dập phi cho thơm
Thịt bò đảo lẹ chín thơm cả nhà
Ruốc mình cũng bỏ vô nha
Thịt mà chín tới bỏ ra được rồi
Dưa leo xắt mỏng mỏng thôi
Cơm kia mình bới xong mời ăn nghe......

                              thuỵ du

Món này là món ăn người Huế nhà thuỵ du thấy mẹ vẫn thường làm,nhất là trời lành lạnh ăn kèm với dưa leo là tuyệt cú mèo luôn nghen.....Thử đi nha......

 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 27.12.2008 12:18:20
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Quỳnh muội ơi.....Cám ơn Quỳnh muội đã nấu giùm món ăn mấy hôm nay để bếp đỡ trống vắng thuỵ du khỏi bị Trọng Văn & anh Người lính kêu réo la lối om sòm nghe....Chức trưởng bếp thuỵ du thấy đề cử Quỳnh muội thì tốt nhất rùi.....thuỵ du nấu ăn dở lắm,thơ gì mà không vần không điệu gì hết nghe chói tai phè phè hà......Trong 5 người thuỵ du tự nhận xét thơ của mình dở nhứt á !!! Bởi vậy làm biếng nấu là phải rùi,hehe...........
Hôm nay mình nấu món THỊT BÒ BẰM SẢ ỚT XÀO MẮM RUỐC HUẾ nghe......................

THỊT BÒ BẰM SẢ ỚT
      XÀO MẮM RUỐC HUẾ

Thịt bò mua độ nửa cân
Bằm ngay sả ớt một lần luôn nha
Văn ơi đừng có la cà
Lại đây Du nói,chớ la um sùm
Chảo kia Văn bắc bếp giùm
Đổ dầu vào nhé,tiện cùng xào luôn
Tỏi đập dập phi cho thơm
Thịt bò đảo lẹ chín thơm cả nhà
Ruốc mình cũng bỏ vô nha
Thịt mà chín tới bỏ ra được rồi
Dưa leo xắt mỏng mỏng thôi
Cơm kia mình bới xong mời ăn nghe......

                            thuỵ du

Món này là món ăn người Huế nhà thuỵ du thấy mẹ vẫn thường làm,nhất là trời lành lạnh ăn kèm với dưa leo là tuyệt cú mèo luôn nghen.....Thử đi nha......

 



                         Chào Thuỵ Du. 
            
               Ôi Thuỵ Du ơi, QM từ bình sinh đến giờ chưa bao giờ được đề cử chức vụ gì, vì chưa làm gì ra hồn cả, chỉ có một chức nội tướng mà cũng không xong , cơm canh cứ khét hoài, bị phê bình mãi.              
              THuỵ Du làm bếp trưởng lo gì, đã có Trọng Văn và Người lính giúp , yên tâm đi, bên hai người ấy thì tuyệt vời rồi, món nào cũng ngon cho coi.               
              Cứ như cũ nhé, đầu tháng có tiền sẽ bày tiếp một món nào nữa đây ,  bí mật....hiiii .... hiiiii....                  

                                Chúc vui
                   

     
                                      QM




_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 12:21:05 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 27.12.2008 13:26:04
0
Hôm qua bún măng Vịt
Bây giờ thịt bằm xào
Cả 2 ngon làm sao
Chef nào cũng khéo cả
 
Văn khỏi phải nấu nhá
Thấy đã thiệt đó nhe
Mình làm thợ thử nè
Chỉ chê/khen là đủ
 
Người Lính chắc còn ngủ
Hay bận giữ... xóm làng
Phần ảnh Văn sẵn sàng
Ăn giùm luôn tốt quá.


trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 28.12.2008 07:31:46
0
 

Thôi mấy hổm rày 2 sư tỷ nấu rồi, hôm nay Văn phải chịu khó vô
bếp kẽo bị nói là làm biếng chỉ ngồi không mà khen với chê!

Cánh gà rút xương
 
Tủ lạnh còn mớ cánh gà
Tan đá rồi đó, em à rút xương
Nhớ làm cho khéo đó cưng
Anh ngâm vài cái nấm hương, nấm mèo
 
Nhúng nước, cắt khúc bún tàu
1 củ cà rốt cần bầm mịn ra
Nấm thì mình thái sợi nha
Xào với hành/tỏi sơ qua được rồi
 
Giò sống thêm ít tiêu thôi
Trộn chung mọi thứ thử coi thế nào?
Trông vầy không tệ lắm đâu
Mỗi cánh em hãy nhồi vào đầy nhân
 
Dùng tâm răng nhọn xuyên ngang
Chỗ hở kín lại khỏi cần khâu nhe
Trứng gà đánh loãng rồi nè
Nhúng cánh, lăn bột rắc mè dính vô...
 
Chảo mỡ sôi sục trên lò
Thả nhẹ từng cánh và chờ vàng tươi
Úi chà thơm quá em ơi
Món nầy mà nhậu? Ối giời khỏi chê!
 
Trọng Văn - 20081225
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 07:37:13 bởi trongvan >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 28.12.2008 08:49:04
0





Người lính
THỊT SƯỜN
NẤU ĐẬU HÒA LAN
 

 
Hôm nay là chủ nhật
phải làm món gì đây?
Suốt cả một tuần nay
bù đầu vì công việc…
 
Ngồi vò đầu nghĩ miết
phải khác với người ta
không để khách chơi nhà
chê sao toàn thức cũ…
 
Quyết: Thịt sườn nấu đậu!
Phóng ra chợ gần nhà
(cũng nhờ chợ không xa
đi về trong mười phút)…
 
Nửa ký sườn cốt lết
Hai trăm gram đậu tươi
Hòa Lan rất tuyệt vời
loại này nhiều người thích…
 
Phải rữa sạch miếng thịt
chặt miếng ba ngón tay
một phân là bề dày
(đừng nhầm tay mình nhé!)…
 
Thôi chết…! Phải chạy lẹ
quên mất hộp cà chua
một lần phạt cho chừa
lần sau không cẩu thả…
 
Bắc chảo lên trước đã
cho mỡ, lửa riu riu
hành tỏi không cần nhiều
phi thơm rồi ram thịt…
 
Màu thịt ram thật thích
mùi tỏa ra thơm lừng
nhưng việc vẫn chưa dừng
chưa phải sườn nấu đậu…
 
Cà chua đổ vào nấu
ít muối, muỗng bột mì
dầu có bận việc chi
tay đảo đều mọi thứ…
 
Chế nước sôi vừa đủ
ngập miếng thịt trong nồi
cho đậu tươi vào thôi
nấu còn xăm xắp nước…
 
Giờ chỉ còn một bước
thêm nước mắm, hành, ngò
tiêu sợ cay không cho…
Xin trình làng món mới!
 
Ăn với cơm bụng đói
dùng với phở để vui
Cảm ơn "Sư tử" tui
đã nhiều phen... đóng cửa!

                      28.12.2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 08:54:21 bởi Người lính >

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 29.12.2008 00:40:51
0




LẨU DÊ TIỀM THUỐC BẮC
 


 
Món lẩu dê tiềm thuốc bắc
Ai ăn rồi cũng tấm tắc khen
Lẩu dê là món ăn quen
Kèm beer heniken uống ngon rồi
Dê núi Bình Thuận mua thôi
Sườn non hai ký để tôi mang về
Rượu Chichiu ¼ lít ướp dê
Khoảng hai mươi phút thì dê hết mùi ( hôi )
Trước khi ướp rượu phải thiu
Mặt thịt cháy xém da ui thật vàng
Đem dê rửa nước sẳn sàng
Cho dê thật sạch rồi mang ra bàn
Chặt từng miếng nhỏ vừa ăn
Mới đem ướp rượu băng khoăn nỗi gì
Lấy thuốc bắc ngay tức thì
Một gallon nước lọc hầm đi một giờ
Đem dê trụn nước sơ sơ
Đoạn đem rửa sạch rồi cho vô nồi
Hầm độ bốn lăm phút thôi
Hai phần đường một phần muối vơi vơi
Phân nửa bột ngọt nêm vô
Nhớ hớt nước bọt ra tô đàng hoàng
Nấu thêm năm phút mang sang
Múc qua nồi lẩu hãy mang lên lò
Sắp ra dĩa rau tần ô
Nước sôi thì trụn mấy tô mì  nào
Mì không đóng cục dính nhau
Thì phi thành mở sốc sau vài lần
Sắp ra đĩa tô mì vàng
Nước chấm: chao đỏ + thêm tí đường
Tí ớt hoặc tí nước tương
Cay cay một tí còn vương vương nồng
Tần ô chỉ trụn sương sương
Mì chan nước lẩu thịt thường chấm chao
Nước lèo lẩu đến ngọt ngào
Cái bụng no lắm mà sao còn thèm
Ngày mai ( ăn ) lẩu nữa nghe em !…




* Xin mời thi hữu hãy vào bàn ngay, chúng ta cùng ăn món lẩu dê tiềm thuốc bắc, uống beer lon,.......ngon tuyệt !  *




                                                                   28-12-08
Nhật Quỳnh
 
 
 


 
 _____________________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 00:43:50 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 29.12.2008 04:53:08
0
Hôm nay có món thịt dê
Quỳnh tỷ mà nấu khỏi chê chỗ nào
Mấy ông độc thân ăn vào
Công hiệu thuốc Bắc ra sao biết liền
 
Đám có gia đình như tiên
Suốt đêm mấy chị vợ hiền đê mê
Lại khen chồng mình chiến ghê
Mèn ơi đồ bổ ai dè work nha!
 
Cám ơn không hết nữa nà
Chị Quỳnh công nhận chính là cứu tinh
Hay chuyên gia cố vấn tình
Ai cần chỉ giáo thì xin sắp hàng…

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 29.12.2008 09:23:26
0

Trích đoạn: trongvan

Hôm nay có món thịt dê
Quỳnh tỷ mà nấu khỏi chê chỗ nào
Mấy ông độc thân ăn vào
Công hiệu thuốc Bắc ra sao biết liền
 
Đám có gia đình như tiên
Suốt đêm mấy chị vợ hiền đê mê
Lại khen chồng mình chiến ghê
Mèn ơi đồ bổ ai dè work nha!
 
Cám ơn không hết nữa nà
Chị Quỳnh công nhận chính là cứu tinh
Hay chuyên gia cố vấn tình
Ai cần chỉ giáo thì xin sắp hàng…



                      Chào Trọng Văn,

              Cảm ơn Trọng Văn đã khen, Trưởng nhóm khen là vui rồi, bỏ công chị Quỳnh ngồi nhổ lông vịt nửa ngày cho món bún măng, rồi nửa ngày với món lẩu dê. hiii  hiii  ,
              Các món của các bạn cũng rất ngon nè.
              Có món đặt biệt là lẩu hoa của Bằng Lăng , thật độc đáo khi nghĩ ra món lẩu ấy.
              Chúc vui

                 QM

Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 29.12.2008 16:47:29
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: trongvan

Hôm nay có món thịt dê
Quỳnh tỷ mà nấu khỏi chê chỗ nào
Mấy ông độc thân ăn vào
Công hiệu thuốc Bắc ra sao biết liền
 
Đám có gia đình như tiên
Suốt đêm mấy chị vợ hiền đê mê
Lại khen chồng mình chiến ghê
Mèn ơi đồ bổ ai dè work nha!
 
Cám ơn không hết nữa nà
Chị Quỳnh công nhận chính là cứu tinh
Hay chuyên gia cố vấn tình
Ai cần chỉ giáo thì xin sắp hàng…



                   Chào Trọng Văn,

           Cảm ơn Trọng Văn đã khen, Trưởng nhóm khen là vui rồi, bỏ công chị Quỳnh ngồi nhổ lông vịt nửa ngày cho món bún măng, rồi nửa ngày với món lẩu dê. hiii  hiii  ,
           Các món của các bạn cũng rất ngon nè.
           Có món đặt biệt là lẩu hoa của Bằng Lăng , thật độc đáo khi nghĩ ra món lẩu ấy.
           Chúc vui

              QM




ai mà chẳng thích món... dê
cho nên anh Trọng đã mê chị Quỳnh.
chê món lính nấu hả huynh?
thiệt là bực mình... tự nấu, tự ăn!
(NL)
---
hu...hu...hu...
Ơi Thụy Du
Hãy ăn phụ món ăn cuối trang trước!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 21:36:35 bởi Người lính >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 30.12.2008 04:32:44
0

Trích đoạn: Người lính

ai mà chẳng thích món... dê
cho nên anh Trọng đã mê chị Quỳnh.
chê món lính nấu hả huynh?
thiệt là bực mình... tự nấu, tự ăn!
(NL)
---
hu...hu...hu...
Ơi Thụy Du
Hãy ăn phụ món ăn cuối trang trước!
 

 
Thịt sườn nấu đậu Hòa Lan
Chua chua, béo béo ăn cơm tuyệt vời
Lẩu dê là món nhậu chơi
Lại là đồ bổ ai thời dám chê?
 
Tết nhất thực phẩm ê hề
Món nào hơi ế múc về cất mai
Hâm lại ăn tiếp lai rai
Thế là khỏi nấu vài ngày khỏe re.
 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 30.12.2008 04:43:18
0



Trích đoạn: trongvan


Trích đoạn: Người lính

ai mà chẳng thích món... dê
cho nên anh Trọng đã mê chị Quỳnh.
chê món lính nấu hả huynh?
thiệt là bực mình... tự nấu, tự ăn!
(NL)
---
hu...hu...hu...
Ơi Thụy Du
Hãy ăn phụ món ăn cuối trang trước!
 


Thịt sườn nấu đậu Hòa Lan
Chua chua, béo béo ăn cơm tuyệt vời
Lẩu dê là món nhậu chơi
Lại là đồ bổ ai thời dám chê?
 
Tết nhất thực phẩm ê hề
Món nào hơi ế múc về cất mai
Hâm lại ăn tiếp lai rai
Thế là khỏi nấu vài ngày khỏe re.


 
 
Cách này anh bảo đó nghe
chỉ sợ đem cất mai e... ruột buồn
may nhờ hoa tím thấy thương
vừa ăn, vừa kể chuyện trường... sạch bong!
(NL)

 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 30.12.2008 04:49:02
0

Trích đoạn: Nhật Quỳnh


Chào Trọng Văn,

Cảm ơn Trọng Văn đã khen, Trưởng nhóm khen là vui rồi, bỏ công chị Quỳnh ngồi nhổ lông vịt nửa ngày cho món bún măng, rồi nửa ngày với món lẩu dê. hiii hiii , Các món của các bạn cũng rất ngon nè.
Có món đặt biệt là lẩu hoa của Bằng Lăng , thật độc đáo khi nghĩ ra món lẩu ấy.
Chúc vui

QM


Cho Văn đính chánh nha, chức trưởng bếp tụi nầy trao cho chị Thụy Du ngay từ đầu rùi, Văn chỉ làm tạp dịch ở đây thôi, do đó mấy chuyện lẻ tẻ như vặt lông gà, cắt cổ vịt, cạo da heo... cứ giao hết mình lo. Mỗi khi nấu xong nếu món nào Quỳnh tỷ sợ bị nhiểm độc thì Văn sẵn sàng hy sinh thử trước cho chắc ăn, phòng trường hợp quá nhiều phải vô nhà thương cùng một lúc vì chứng thổ tả!
Món lẩu Hoa nếu Văn nhớ không lầm thì sư tỷ Bằng Lăng nấu ở đâu để Người Lính bắt gặp nên ảnh rinh nguyên nồi về đây rồi ăn hết một mình, Văn chưa hề thử được miếng nào nên không dám cho ý kiến là ngon hay không! Còn tất cả mấy món khác đều đạt yêu cầu (nếu không muốn nói là rất ngon miệng vì sợ bà con đâm ra chảnh).
Cám ơn NL, TD, QM đã tham gia nấu ăn với Văn, quán nầy là của tụi mình hùn hạp, Văn chỉ là người bắt đầu nên sẵn sàng mọi sai khiến.

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 30.12.2008 13:03:42
0




CƠM SUSHI NẤU KIỂU NHẬT


 
 
 










Hôm nay làm món Sushi
Món cơm của Nhật ăn đi phát ghiền
Phải có gạo Nhật trước tiên
Xì dầu của Nhật cũng liền mua ngay
Mù tạt nước Nhật nồng cay
Thêm gừng, dấm đỏ là hai món cần
Dấm gạo Nhật chớ phân vân
Củ cải dấm Nhật cũng cần đấy thôi
Lá nori đã mua rồi ( rong biển khô)
Cá tươi các loại, cá hồi thì ngon
Quả bơ dưa chuột thêm ngon
Mành tre có sẳn để còn cuốn cơm
Nồi cơm điện nấu gạo thơm
Khi cơm chín, tưới muối, dấm, đường mới pha
Đảo đều lên,  mở vung ra
Quả bơ dưa chuột sẳn tay cắt dài
Xúc xích cắt dọc làm hai
Trứng chiên mỏng,  cắt sợi dài thật ngon
Mành tre đã để trên bàn
Đặt lá nori lên sẳn sàng đấy chưa
Múc cơm phân nửa trải vừa
Cho bơ dưa chuột cá hồi làm nhưn
Thêm phần cơm nữa vừa chừng
Thuận tay mình cuốn xong bưng ra bàn
Cắt cơm ra dĩa gọn gàng
Xì dầu, gừng, dấm đỏ, ít đường chấm nha
Mình ăn vui vẽ cả nhà
Vnthưquan thật là mấy khi
Hôm nay ăn món sushi…
 
30-12-2008

Nhật Quỳnh
 


 
* Còn hai ngày nữa là tết dương lịch 2009
Hôm nay tất niên, QM đãi  liên hoan món cơm Sushi của Nhật,

  Chúc các thi hữu một năm mới tràn đầy niềm vui *





_____________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 23:12:12 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 30.12.2008 13:29:33
0

Trích đoạn: trongvan


Trích đoạn: Nhật Quỳnh


Chào Trọng Văn,

Cảm ơn Trọng Văn đã khen, Trưởng nhóm khen là vui rồi, bỏ công chị Quỳnh ngồi nhổ lông vịt nửa ngày cho món bún măng, rồi nửa ngày với món lẩu dê. hiii hiii , Các món của các bạn cũng rất ngon nè.
Có món đặt biệt là lẩu hoa của Bằng Lăng , thật độc đáo khi nghĩ ra món lẩu ấy.
Chúc vui

QM


Cho Văn đính chánh nha, chức trưởng bếp tụi nầy trao cho chị Thụy Du ngay từ đầu rùi, Văn chỉ làm tạp dịch ở đây thôi, do đó mấy chuyện lẻ tẻ như vặt lông gà, cắt cổ vịt, cạo da heo... cứ giao hết mình lo. Mỗi khi nấu xong nếu món nào Quỳnh tỷ sợ bị nhiểm độc thì Văn sẵn sàng hy sinh thử trước cho chắc ăn, phòng trường hợp quá nhiều phải vô nhà thương cùng một lúc vì chứng thổ tả!
Món lẩu Hoa nếu Văn nhớ không lầm thì sư tỷ Bằng Lăng nấu ở đâu để Người Lính bắt gặp nên ảnh rinh nguyên nồi về đây rồi ăn hết một mình, Văn chưa hề thử được miếng nào nên không dám cho ý kiến là ngon hay không! Còn tất cả mấy món khác đều đạt yêu cầu (nếu không muốn nói là rất ngon miệng vì sợ bà con đâm ra chảnh).
Cám ơn NL, TD, QM đã tham gia nấu ăn với Văn, quán nầy là của tụi mình hùn hạp, Văn chỉ là người bắt đầu nên sẵn sàng mọi sai khiến.





           Trọng Văn an tâm, QM nấu ăn kỷ lắm, chỉ sơ các nhà phân phối thực phẩm vì ham lợi mà pha chất độc vào thôi, cái nầy thì ai cũng chào thua, bí quyết họ tinh vi lắm , không hề kể gì đến sức khoẻ người tiêu dùng, đến trẻ con mà họ cũng không tha nên mới có món sữa chứa melimen đó thôi.
             Vì thế không ai đành lòng cho TV một minh hy sinh nếm thử thức ăn đâu.
        Món lẩu hoa của Bằng lăng nấu  chỉ đi ngang qua là đã bốc mùi thơm ngon, hương vị của ngàn hoa mà. TV chậm chân để Người lính thưởng thức hết một mình     hiiii     hiiiii   , tiếc thật.
Biết là Tỷ Thuỵ Du là bếp trưởng , nhưng TV là người khởi xướng , TV là nhóm trưởng phải rồi, vậy đi há TV.


Chúc vui
QM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:31:52 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 31.12.2008 04:28:15
0

Nhật Quỳnh
 

CƠM SUSHI NẤU KIỂU NHẬT


 
Sushi Văn thích lắm cơ
Món nầy giản tiện khỏi chờ đợi lâu
Bách chưng, bánh tét mình đâu?
Sư tỷ nào khéo mời vào gói nha
 
Đừng bảo phải đợi Tết ta
Vẫn còn lâu lắm tới 3-4 tuần!
Bên nhà giờ đã vào Xuân
Bắt đầu bánh mức cầm chừng cho vui.
 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 31.12.2008 04:48:37
0

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 01.01.2009 07:04:38
0
Ăn Tết như Tây
 
Bên nầy ăn Tết như Tây
Khỏi cần nấu nướng vẽ bày mà chi
Bạn bè  cả đám rủ đi
Kéo nhau ra biển làm gì? Phơi da!
 
Để cho rám nắng mặn mà
Tới trưa đói bụng thì barbecues
Thịt bò rắc muối, rắc tiêu
Nướng vàng ra đĩa, bỏ nhiều cải rau
 
Thêm đủ thứ xốt lên mau
Bà con cô bác mời vào xơi ngay
Khui beers ngồi uống lai rai
Ngắm mây, ngắm biển, ngắm bầy thiên nga…
 
Nếu thích cứ nghía người ta
Có nam, có nữ, có già, có tơ
Nhả hứng thả nốt vần thơ
Về món “Đùi Ếch Chiên Bơ” tuyệt trời!
 
Trọng Văn - 20081231
 
Để Văn nhâm nhi xong vài lon beers thì sẽ có món 'Dùi Ếch Chiên Bơ" nha! 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 01.01.2009 08:11:43
0


 

Đùi Ếch Chiên Bơ
 
Sáng nay anh ghé phố Tàu
Thấy ếch đông lạnh, đùi nào cũng to
Mua về một tá chiên bơ
Nó vừa tan đá, rửa sơ được rồi!
 
Ướp hành, tiêu tỏi em ơi
Chút rượu và để một hồi thấm nha!
Trứng gà mình đánh lên nà
Thêm bột, muối, nước… ủ qua một giờ
 
Trong khi chờ đợi nhặt ngò,
Xà lách ra đĩa sẵn chờ một bên
Được rồi bắc chảo lên liền
Dầu nóng, nhúng ếch thả chiên từ từ
 
Hương thơm ngửi thấy ngất ngư
Chín vàng ra đĩa, phết bơ dính đều
Món nầy phải nói tuyệt chiêu
Ai nghĩ ra được? Cao siêu vô cùng!
 
Trọng Văn - 20081231

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 01.01.2009 09:37:48
0












CHÚC MỪNG NĂM MỚI


                             An Khang Thịnh Vượng


Quỳnh Muội xin chúc bạn một năm mới Kỷ Sửu
 
niềm vui và hạnh phúc











<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 09:39:27 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Nấu ăn bằng thơ - Trọng Văn - 01.01.2009 15:37:19
0
 



 
BÁNH TÉT MỪNG XUÂN













 









Sáng nay buổi sáng trời trong
Vàng hanh hanh nắng về hong đất trời
Gió  se se lạnh khắp nơi
Thế là xuân đã gần kề đấy thôi
Bắt đầu sắm sửa đây rồi
Nào bánh nào mứt ôi thôi  thật nhiều
Mình đang nghĩ ra một chiêu
Năm nay phải khác hơn nhiều năm qua
Thế là nặn óc nghĩ ra
Nấu nồi bánh tét rỏ là ngon thay
Món ăn dân dã xưa nay
Ba mươi tháng chạp là ngày khởi công
Hôm qua cả một ngày ròng
Lựa lá lựa nếp đậu xanh đãi rồi
Lá thì chỉ phơi sương thôi
Dịu mền khi gói không lòi nếp ra
Nếp lựa hột tròn đấy nha
Ngâm sơ vo sạch để qua một hồi
Đậu xanh lòng, chưng chín thôi
Tí hành tí muối rồi nhanh tay xào
Mấy cân ba rọi mua mau
Sắt sợi to nhỏ thế nào cũng ngon
Một lần nữa vẫn phải còn
Cà cho nát rồi thêm gia vị vào
Vo viên nhân đẹp làm sao
Xếp ra đĩa sẳn, giờ nào gói ngay
Lấy cái mâm nữa ta bày
Để ba cọng lạt trải dài trên mâm
Lá chuối mấy lớp để nằm
Rải nếp vào giửa bỏ nhân đậu vào
Thêm một ít nếp nữa nào
Phủ lá chuối cuốn làm sao cho tròn
Giây lạt giửa, sợi con con
Cột cây nếp, gấp một đầu dựng lên
Vỗ đều thân bánh thật bền
Châm tí nếp nữa cho thêm phủ đều
Bẻ đầu cột chặt lần sau
Rồi quay ngược lại cột đầu bên kia
Muốn thẩm mỹ hãy xem kìa
Vài sợi dây nữa phân chia cột đều
Cho vào nồi hết bấy nhiêu
Đổ cho ngập nước thật nhiều đấy thôi
Nếu thấy nước cạn xuống rồi
Thì cho ít nước vào nồi nấu thêm
Thiếu nước chổ trắng chổ đen
Khi chín kỳ lắm ai thèm muốn ăn
Bộn bề bếp núc lăng xăng
Đì dùn tiếng pháo gần gần xa xa
Bàn thờ đầy những hương hoa
Ngày xuân ta lại sắp ra làm quà
Một đôi mình cúng ông bà
Còn bao nhiêu nữa đem ra chào mời
  Bạn bè thi hữu khắp nơi
Xa gần đã thử ai người không khen
 
Năm sau bánh tét nữa nhen…
 
1-1-2009 
 
Nhật Quỳnh


 

__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 23:15:31 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 568 bài trong đề mục