TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 258 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 24.01.2009 12:46:30
New version 2009

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT

Thơ Duyên Anh Vũ Mộng Long
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

  

Nhạc bản


 
Old Version
Hoà âm HSN-Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 18:33:07 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 24.01.2009 14:04:40



CỬU KHÚC
     CHÀO XUÂN

Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
Nước non xanh mượt mầm hoa hé
Hương đất trong lành thảm nắng buông
Én lượn oanh ca âm sắc quyện
Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
 
Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
Phố thị làng quê khắp rộn ràng
Bán bán góp gom lo đón tết
Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
Mặt mày hớn hở người người mẩy
Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
Tiền vung bạc vãi nét  hân hoan.
 
Hân hoan có mợ đọng suy tư
Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
Con dắt con bồng ăn với mặc
Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
Năm qua phận khó cày tơi  tả
Tết lại thân cùng xới ngất ngư
Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
Cho sao hưởng vậy biết răng chừ. 
  
  
Răng chừ những phận sống cơ hàn
Vé số, ve chai  tối ngủ đàng
Hờ hững tháng năm, lơ mấy  bận
Nâng niu  quang gánh, kiếm đôi ngàn
Vợ đau  con học  ngày còn vất
Mẹ yếu  nhà hư tết dám màng
Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
Có đâu thư thả đón xuân sang.
 
Xuân sang trong ải với ngoài biên
Chiến sĩ  xa quê nhớ bạn hiền
Hải đảo gồng mình say nắng gió
Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
Nhắn với người thương vài tết nữa
Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
 
Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
Non nước xuân trôi  đậm gót hài
Đón Chúa  chúc mừng hơi chột dạ
Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
Mấy mảng công quyền cải chửa lay
Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay. 
  
 Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
Được kén nhà ươm mặc sức thâu
Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
Tết về nông rỗi mà cơm đứng
Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
Mới rõ câu  Kiều thân gánh nghiệp
Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
 
Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
Những cánh chim non bớt tủi hờn
Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
Làng xóm phố phường reo mở hội
Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
 
Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
Yêu kính nàng xuân há đợi thì
Mong được mỗi ngày như tết rứa
Ước xin vạn sự giống xuân ri
Đầu  năm phúc lộc đầy trăm họ
Cuối tiết an lành đến khắp chi
Khai bút giao thừa  chào Tết đến
Xin mời thân hữu hãy nâng ly. 
                    

                           Nguyên Hải  
                                                                                       
 
  
:: Bài thơ đã đưa vào TV ::






Kính Chào Tác giả Hàn Sĩ Nguyên! cho phép Nguyên Hải  chúc huynh năm mới  luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may  mắm và vạn sự như ý.
Nguyên Hải xin được giao lưu cùng TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN của quý tác giả bài CỬU KHÚC CHÀO XUÂN theo thể "TRƯỜNG THIÊN ĐƯỜNG LUẬT Ô THƯỚC KIỀU"
 

DieuTam
  • Số bài : 378
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 24.01.2009 14:30:09

Trích đoạn: HanSiNguyen

Diêu Tâm,
Cám ơn tấm thiệp tuyệt vời của em
Trời ! Trời !
Đưa Tam Vĩ Thanh vô thiệp nữa kìa
Lúc này sao mà ai cũng giỏi wá....

Còn nhớ bài thơ này của ông Ngư viết năm xưa không Diêu Tâm?


Cám ơn Tuyết Băng nhiều nhé

 
Đại Ca vẫn còn giữ bài xưa :) .
 
Chuông mẻ mõ sờn tu chưa đặng anh à :) . Có lẽ là qua tết như dự đoán. Nhờ Đại Ca hướng dẫn và chỉ dạy thể đường luật , lục ngôn , tam vĩ thanh , lã  đầu xường nên em mới viết được đấy mà :) . Cảm ơn Anh Nguyên.
Kính thư
Diệu Tâm
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 24.01.2009 22:00:44
Diêu Tâm thân mến,

Còn lưu giữ đủ các trang thơ hồi 9, 10 năm trước Tuyết Băng ạ, dù những trang gốc hồi ấy như VietFun, VietLove,VietSonTrang,VietJoy,VietVoice, XuViet... đều đã... tuyệt tích giang hồ...
Tại cái tính huynh kỹ và ham lưu trữ đó thôi
:)
Đã tặng bài CỬA KHÔNG cho Diêu Tâm rồi

oOo

Nguyên Hải thân mến,

Cám ơn CỬU KHÚC CHÀO XUÂN
Chúc bạn mới luôn vui nhé
:)
HSN
 
oOo
 
New version 2009

MẸ ĐàĐI XA

Thơ Trần Kiêu Bạc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn



Nhạc bản
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 22:04:26 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 24.01.2009 23:26:40

HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ


Mùa xuân hoa đào nở
Hoa mai vàng sắc mơ
Cho em dệt vần thơ
Từ những dòng xuân nhớ

Một chút gì trăn trở
Em chỉ là hư vô
Bất chợt đến bất ngờ
Bất chợt đi trong nhớ

Tình thắm duyên hay vờ
Có ai hay thẩn thờ
Có ai hay nhung nhớ
Xin đừng trách hững hờ

Trách chi người hư vô
Xuân về mang lời nhớ
Xuân về mang ước mơ
Dệt đầy vần trang thơ

hưvô



HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 06:44:27
Cám ơn Huvo nhé
:):):)
HSN

=============
 
VỀ ĐÂY XUÂN ƠI
-Gửi Người Xứ Tuyết 14-

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Minh Mẫn
Ban nhạc Đài TNVN
Audio Đài TNVN

 
Ca sĩ Đăng Tuấn

  
 
Ca từ
 
VỀ ĐÂY XUÂN ƠI

Về đây mưa ơi, cho suối mát tuôn nơi nơi, cho gió lướt qua lưng đồi
Về đây mưa ơi, cây lá khát khao chờ đợi, hoa cỏ héo khô lâu rồi
Về đi mưa, cho nắng ấm hong đồng xanh, cho thắm giấc xuân mộng lành
Về đi mưa, cho quê hương ngọt bông lúa, mạch sống tuôn tràn reo vui

Về đây chim ơi, cất tiếng hót vang nơi nơi, ríu rít tiếng ca xây đời
Về đây chim ơi, cho mái ấm vang câu cười, cho nỗi nhớ thôi vời vợi
Về đi chim, cho bát ngát hương bình minh, cho nối tiếp câu ân tình
Về đi chim, cho hoa viên dào dạt nắng, lả lơi cánh diều chơi vơi

Đất trời bao la, lóng lánh ánh sương ban mai chan hòa
Giữa ngàn hoa tươi, ríu rít tiếng chim thảnh thơi nô đùa
Trong hồn thi nhân, diệu khúc ái ân chợt nghe rộn rã
Cung đàn vang xa, réo rắt khúc thương tình ca : Đàn hòa ca

Về đây Xuân ơi, cho gối chiếc đơm muôn hoa, say ngủ giấc xuân an hòa
Về đây Xuân ơi, cho bến cũ thôi mong chờ, cho quãng vắng vui câu hò
Về đi Xuân, khe khẽ hát câu tình ca, cho nước mắt thôi nhạt nhòa
Về đi Xuân, cho đêm xuân tràn mạch sống, tình yêu dâng trào mênh mông

Hàn Sĩ Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 06:51:46 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 07:04:54
GỬI KHÓI MÂY XA TIẾNG THỞ DÀI
 
Gửi khói mây xa tiếng thở dài
Trần ai ai biết, biết chăng ai ?
Tẩy binh mơ khúc trường bất dụng (1)
Sát mã mộng hờ tận họa tai (2)
Bút vẽ lạc hoa hồ rượu cạn
Cuộc cờ phong bế lưỡi gươm mài
Câu hò man mác còn vang vọng
Giọt nhớ rưng rưng buồn ai hay ???
 
Hàn Sĩ Nguyên
 

(1) Tẩy binh : Rửa binh khí mong rằng vĩnh viễn không phải dùng đến nữa...
(2) Sát mã : Giết ngựa (chiến) hy vọng chấm dứt mọi tai ương (của chiến tranh)... Ý tưởng này xuất phát từ 2 câu thơ của thi thánh Đỗ Phủ đời Đường


An đắc tráng sĩ vãn Ngân Hà
Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng

Nghĩa : Ước gì người tráng sĩ đến được sông Ngân, rửa sạch binh khí và áo giáp để mãi mãi không phải dùng đến nữa
 
(3) Lạc hoa : hoa rụng
(4) Phong bế : bít lại, ngăn lại, không cho tiến hành như dự định

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 07:13:46

Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?

 
Ngẫu hứng từ 4 câu thơ chữ ký của Diêu Tâm
 
Mời đối
 
TRẮNG TAY, TRẮNG MẮT, TRẮNG CẢ LÒNG - BẠCH THỦ BUÔNG XUÔI ĐÁO HOÀN KHÔNG [HSN]
 
Nghĩa :
Trắng tay, trắng mắt, trắng cả lòng
Tay trắng buông xuôi xuống, Không lại trở lại là Không
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 18:08:00
Trắc vận CHÀO XUÂN


R...Ó...Ó...Ó...T...T...T ......

Bồ đào mỹ tửu trăm năm ... mót
Hội hữu mừng vui, thích cứ rót
Chua chát tình đời răng biết ... ê
Đậm đà huynh đệ miệng kêu ... ót
Sóng xô sóng bủa , sóng ... lăn tăn
Tình mặn tình nồng, tình ... lọt tọt
Mấy thuở quây quần đón chúa xuân
Nhanh chân uống rượu, chậm ... hớt bọt !

Hàn Sĩ Nguyên


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 18:10:37
TÂM KHÚC


Ngàn sau chí cả mộ chôn vùi
Đọc áng thơ xưa chợt ngậm ngùi ?
Sáo đục đỉnh trời tâm khúc vọng
Đàn chùng cuối bể khối tình rơi
Cuộc cờ chao đảo buồn lạc nước
Chén rượu lâng lâng vụt nhớ người
Một chén quan hà say chửa tỉnh
Tám câu hoài vọng ý thơ lơi
 
Hàn Sĩ Nguyên

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 18:25:35
NHỚ BÁC BẢY HỒNG THẤT CÔNG
 
Bảy mươi năm lẻ mộng chưa thành
Một gậy hai nang áo nhất manh
Tả hữu nghịch thi hí lộng
Chu hoàn bát bộ lưu danh
Thập điều nhân nghĩa đời cô lữ
Bạch thủ đan tâm kiếp độc hành
Hạc lẻ kêu thương lời tống biệt
Hoà thơ xin hẹn kiếp lai sinh
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 18:29:25
NHẮC BÁC BẢY
-Lục ngôn thể-
 
Một gậy, hai nang, một áo tơi
Đường xa đèo dốc mỏn hơi rồi
Cửa U Minh, mon men tới
Tòa Thập Điện, đủng đỉnh chơi
Thơ phú : ba chìm bảy nổi
Kệ kinh : một vốn bốn lời
Kiếp sau nếu muốn còn ngâm vịnh
Qua cửa Nại Hà, cháo chớ xơi !
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
-Tiếc thay !
Muốn ngâm vịnh tiếp với Bác, ít nhất cũng phải chờ ... 20 năm nữa !
Chắc tui chờ Bác không nổi rồi Bác ơi !
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 25.01.2009 23:17:21
XUÂN MỘNG
 
Thơ Ngậm Ngùi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 07:03:44
CHÚC EM RỰC RỠ GIỮA NGÀN HOA

Chờ Xuân nhung nhớ nhớ nhung là ...
May mắn chúa xuân chợt ghé nhà
Xinh xắn môi hồng cười ý nhị
Duyên duyên gót ngọc bước kiêu sa
Trà sen vị đậm tràn say đắm ...
Rượu cúc hương nồng ủ thiết tha ...
Mừng tuổi chúa xuân dăm chén nhỏ
Chúc em rực rỡ giữa ngàn hoa

Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 07:10:21
New version 2009
 
GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 
GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY

Gửi người chân mây
lời ru tha thiết nỗi mong chờ
Lạnh lùng đêm nay
chập chùng băng giá tuyết hoa bay
Chiếc bóng âm thầm
đường khuya hiu hắt lúc tan tầm
Đường về xa lắm
tiếng bước trầm lắng, lá rơi đìu hiu

Đông giá quê người lạnh lùng
Nhớ mái tranh nơi đồng không
Thương quá con đò bềnh bồng
Mảnh trăng lung linh quãng vắng

Xuân đến mai vàng nở rộ
Nắng ấm xua tan hàn phong
Tô má em hồng mượt mà
Điệu hò vang khắp đồng hoa

Gửi người tôi yêu
bài ca vương vấn gót Lam kiều
Một đời hoang liêu
đèn khuya leo lét đóm khơi trêu
Dưới mái tranh nghèo
tình yêu chắp cánh, ước mơ nhiều
Tàn đông se thắt
góp chút nắng vàng gửi đến bé yêu

Hàn Sĩ Nguyên

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 07:13:46
MÙA XUÂN LÀ ANH

Thơ Trần Huơng Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Mỹ Dung
 
 
Nhạc bản
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 11:57:13

 
Cám ơn Hàn Huynh đã ghé thăm 'Góc Vườn Hoang Vắng' và tặng nhạc cho TV, nhân dịp đầu năm Văn xin mến chúc lão huynh cùng gia quyến một năm tràn đầy hạnh phúc và riêng huynh thành công rực rỡ trên lảnh vực âm nhạc.
 
Chúc Xuân
 
Đông tàn nhường bước Xuân sang
Hôm nay vạt nắng huy hoàng thắm tươi
Trẻ thơ nét mặt rạng ngời
Ngoại già tóc bạc nụ cười hân hoan
 
Ngoài hiên Mai/Cúc nở vàng
Đì đùng tiếng pháo múa lân tưng bừng
Làng trên xóm dưới đón mừng
Chúa Xuân khách quý của chung muôn nhà
 
Xuân về khắp chốn gần xa
Xuân mang nhựa sống chan hòa thân thương
Xuân tô thắm vạn nẽo đường
Xuân gieo khúc hát yêu đương trữ tình
 
Gái Xuân khoe dáng xinh xinh
Trai làng trẩy hội đứng nhìn xuýt xoa…
Xuân hoàn mĩ, xuân thái hòa
Vui Xuân xin chúc trẻ/già khang ninh
 
Chúc giai/gái trẻ đẹp tình
Chúc uyên ương mới sớm sinh đầu lòng
Chúc vợ chồng cũ ấm nồng
Chúc cô thiếu nữ trắng trong ngọc ngà
 
Chúc chàng nhạc sĩ tài hoa
Lắm người mến chuộng khúc ca ngọt ngào
Chúc thương gia chóng làm giàu
Chúc nông dân được hoa màu bội thu
 
Chúc doanh nghiệp khách đầu tư
Chúc công nhân kiếm tiền dư để dành
Chúc người nghệ sĩ thành danh
Chúc đời vẫn đẹp như tranh họa đồ
 
Chúc quê nghèo đủ ấm no
Chúc cho thi sĩ vần thơ mượt mà
Chúc thủ tướng sớm nghĩ ra
Kế sách để giúp nước nhà tiến lên
 
Cuối cùng mình chẳng thể quên
Chúc người người mãi vững bền niềm tin.
 
Trọng Văn - 20090102
 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 12:13:59
Cám ơn TRỌNG VĂN nhiều nhé
:):):)
Chúc TÂN XUÂN VẠN PHÚC
HSN
=======================
 
TỰ CHÚC
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ MỸ DUNG
 

 
Thơ diễn ngâm Bích Ngọc
 
  

Còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn cô quạnh trong ngày đầu năm, tự mình xông đất, chúc Tết cho mình ??? Cám ơn Khánh Linh. Cám ơn vô cùng.
HSN
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 12:28:26
SUƠNG KHÓI PHÔI PHAI
Thơ Hàn Hương Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
Ca sĩ Xuân Phú
 
 
Nhạc bản
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 26.01.2009 16:31:51
Trắc vận CHÀO XUÂN


R...Ó...Ó...Ó...T...T...T ......

Bồ đào mỹ tửu trăm năm ... mót
Hội hữu mừng vui, thích cứ rót
Chua chát tình đời răng biết ... ê
Đậm đà huynh đệ miệng kêu ... ót
Sóng xô sóng bủa , sóng ... lăn tăn
Tình mặn tình nồng, tình ... lọt tọt
Mấy thuở quây quần đón chúa xuân
Nhanh chân uống rượu, chậm ... hớt bọt !


Hàn Sĩ Nguyên

 

TÌNH BÈO BỌT
 
Thời gian chầm chậm từng năm mót
Chén rượu mừng xuân  thư thả rót
Thêm một tuổi đời tóc bớt xanh
Thêm ly rượu chúc nghe cái ...ót
Người đi máy bay bay ào ào
Ta cỡi xe đạp đạp lọt tọt
Tình vỡ tan rồi bong bóng bay
Ta thôi chẳng tiếc tình bèo bọt !
 
                       nha uyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 18:26:45 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 27.01.2009 04:48:11
Quạ nữa hả Nhã Uyên? Cám ơn NU nhiều nhé
Tam Vĩ Thanh nè NU :
 
Tui không ưa wạ không ưa quạ
Chỉ thích cùng ai ngấm ngầm ngâm
Khúc đoạn khúc trường vung tá lả
Thơ hòa chén rượu ẩm ầm ầm

Just joking....
:):):)
 
 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 27.01.2009 04:50:20
 
XUÂN YỂU ĐIỆU
 
Xuân lửng lơ Xuân, Xuân yểu điệu
Tết dào dạt Tết, Tết xôn xao
Một đóa mai hoa, Xuân hàm tiếu
Tình Xuân phiêu lãng, ý Xuân trào
 
Hàn Sĩ Nguyên
-Riêng tặng ... Chúa Xuân-
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 27.01.2009 04:54:02
HAM VUI
(Thơ Lưỡng Đầu –Tam Tứ Vĩ)
 
Ham vui thả rắn hả hà hà ?
Thơ thẩn như vầy đã đã đa ! (Tam Vĩ Thanh)
RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC ...R...
CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY ... CHÀ (Lã Đầu Xường)
ÁC LÀ thơ thẩn ... sao LÀ ÁC
HOA LIỄU vẽ vời ... kết LIỄU HOA (Lưỡng Đầu Xà)
Tam Vĩ cười khà kha khả khả
Xà Đầu nhai nhá nhả nhà nha !!! (Tứ Vĩ Thanh)
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
:):):)
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 27.01.2009 05:02:34
Ngày xưa...
Nàng trao một đoá hoa vàng
Ta trao đời lại muôn ngàn yêu thương !!!
 
HẠNH NGỘ MÙA XUÂN
 
Thơ Nguyễn Phước Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

 
Old Version
Hoà âm HSN - Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 27.01.2009 17:39:49
Quạ nữa hả Nhã Uyên? Cám ơn NU nhiều nhé
Tam Vĩ Thanh nè NU :

Tui không ưa wạ không ưa quạ
Chỉ thích cùng ai ngấm ngầm ngâm
Khúc đoạn khúc trường vung tá lả
Thơ hòa chén rượu ẩm ầm ầm

Just joking....
:):):)

 
Mụi wa nữa nè hihi
 

Em hổng mê hoa hông mê họa
Chỉ thích xập xình cha cha cha
Ngày xuân chớ mắng nhau sa sả
Hãy vỗ nhịp đều la la la
 
                  nha uyen


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 28.01.2009 00:12:53
ĐỢI CHỜ

Người ở phương nào ta đợi đây
Tiếng đàn dạo khúc nhớ dâng đầy
Nốt trầm nốt bổng gieo thương nhớ
Hoa hương thoang thoảng mộng hồn bay
Nhặt khoan cung điệu buồn ai oán
Ngùi thương tình khúc giấc mơ say
Hỡi người tình ảo nào nghe thấy
Thổn thức canh trường buồn quắc quay

Hư Vô

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 28.01.2009 00:19:23

Quạ nữa hả Nhã Uyên? Cám ơn NU nhiều nhé
Tam Vĩ Thanh nè NU :

Tui không ưa wạ không ưa quạ
Chỉ thích cùng ai ngấm ngầm ngâm
Khúc đoạn khúc trường vung tá lả
Thơ hòa chén rượu ẩm ầm ầm

Just joking....
:):):)

 
Mụi wa nữa nè hihi
 

Em hổng mê hoa hông mê họa
Chỉ thích xập xình cha cha cha
Ngày xuân chớ mắng nhau sa sả
Hãy vỗ nhịp đều la la la
 
                  nha uyen



Em hổng xê ra hổng đi ra
Mê điệu sập sình cha cha cha
Vì em thích nghe anh đàn ca
nhịp vỗ lên nào la la la
Hư Vô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 00:27:17 bởi huvo09 >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 28.01.2009 07:26:41
Bạn ta ơi...
Còn nhớ bài này không?

 
SÁNG MÙA XUÂN TRONG RỪNG KINGWOODS
 
Thơ Yên Sơn
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Nhạc bản
 

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 28.01.2009 07:40:15
VIẾT CHO NGƯỜI MÙA XUÂN
 
Thơ Hàn Hương Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
 
 
 
 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

NT ngọc lam
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2008
  • Nơi: pleiku
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 28.01.2009 10:21:13
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 22:12:56 bởi NT ngọc lam >


Lang thang cuối đất cùng trời
Chỉ xin được góp với đời chút vui.

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 258 bài trong đề mục