Tiểu Long Nữ bán vé số

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 291 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 30.12.2008 22:18:56
Cuối năm bận việc vắng dăm ngày
Khi về thấy xuất hiện nhiều tay (!)
Nhà thơ mà vướng bạc bài
Làm thơ bảy chữ có ngày còn năm
 
***

Biết ngay cái quán này đây
Toàn là gái gú Với mê số đề
 

Mới vô sao nữ vội chê (?)
Sao lại biết có dân mê số đề?
 

Cờ bạc là bác thằng bần
Nhưng mà đánh số hổng bần đâu nghen
!

Không bần nhưng lại teng beng...
Cửa nhà rách nát, đồng xèng cũng không!
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 30.12.2008 23:11:09

Trích đoạn: lyenson

Cuối năm bận việc vắng dăm ngày
Khi về thấy xuất hiện nhiều tay (!)
Nhà thơ mà vướng bạc bài
Làm thơ bảy chữ có ngày còn năm

***

Biết ngay cái quán này đây
Toàn là gái gú Với mê số đề
 

Mới vô sao nữ vội chê (?)
Sao lại biết có dân mê số đề?


Cờ bạc là bác thằng bần
Nhưng mà đánh số hổng bần đâu nghen
!

Không bần nhưng lại teng beng...
Cửa nhà rách nát, đồng xèng cũng không!
lyenson

Không cái gì cũng không
Thì cô Long Nữ chạy rông bán đề
Trân cũng thích chuyên vui ghê
Cặp kè đi bán số đề cho vui
Long Nữ bán vé số
Nhã Trân bán đề , mời anh Sơn mua kẽo trễ
Số đẹp thấy mê !
-nt-

À ! Quên... Hi...hi...Sơn anh ơi!
Em nhớ anh quá trời
Cho vài trăm bạc em chơi số đề
Chiều trúng, Long nữ đãi lẩu cá trê
Cho em tiền mua vé số kẽo trễ
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 23:16:39 bởi nhatran89 >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 08:20:46
Đêm qua nằm mộng thấy ...bò 
Sáng mua ...tờ giấy để...dò số ra
Độc đắc nó xổ...ba ba (33)
Anh Nhạn mừng quá nên la: trúng rồi
Bà con xúm lại la ...trời!!!
Thì ra ổng bị trúng...nồi "bả" phang


NPN


Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 11:27:13



Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Đêm qua nằm mộng thấy ...bò 
Sáng mua ...tờ giấy để...dò số ra
Độc đắc nó xổ...ba ba (33)
Anh Nhạn mừng quá nên la: trúng rồi [sm=ex5.gif]
Bà con xúm lại la ...trời!!!
Thì ra ổng bị trúng...nồi "bả" phang


NPN


 
 
thôi thì tình xóm nghĩa làng
đưa ổng vô viện thuốc thang lẹ dùm
thiên hạ chớ có làm rùm
công an biết được thì cùm ăn tay!
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 11:45:49

Cuối năm bận việc vắng dăm ngày
Khi về thấy xuất hiện nhiều tay (!)
Nhà thơ mà vướng bạc bài
Làm thơ bảy chữ có ngày còn năm

***
quote:

Biết ngay cái quán này đây
Toàn là gái gú Với mê số đề

Mới vô sao nữ vội chê (?)
Sao lại biết có dân mê số đề?

quote:

Cờ bạc là bác thằng bần
Nhưng mà đánh số hổng bần đâu nghen !


Cuộc đời có lúc nổi trôi
Không tiền mới phải lôi thôi với nghề
Bán đề với lại chơi đề
Khác nhau một vực , ai mê mình lời
Tan nhà nát cửa tơi bời
Cũng tại chàng cứ ham lời đánh to
Mỗi ngày chàng cứ bo bo
Hai tờ vé số khỏi lo hết tiền 
Nữ đây hổng vốn hổng tiền
Nghề này coi bộ bạn hiền bao che!

Tiểu Long nữ bán vé số!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 12:16:19 bởi longnu >
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 12:12:25
Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa
 
Tiểu Long nữ bán vé số dạo!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 12:14:59 bởi longnu >
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 12:28:03
Ả ở đâu rày bán số đây?
Chẳng hay xấp vé mỏng hay dày?(Còn nhiều hay ít)
Xuân xanh nay được bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa, được mấy... tay?


Nếu nhà em đủ "4 tay"
Ngậm ngùi anh phải ra ngay... sòng ngoài
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 12:28:50

Trích đoạn: longnu

Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa

Tiểu Long nữ bán vé số dạo!


Số ra con rùa thì không thua
Mai cho thêm số em vùa tiền luôn

-nt-

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 12:32:03

Trích đoạn: KashigiOmi

Ả ở đâu rày bán số đây?
Chẳng hay xấp vé mỏng hay dày?(Còn nhiều hay ít)
Xuân xanh nay được bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa, được mấy... tay?


Nếu nhà em đủ "4 tay"
Ngậm ngùi anh phải ra ngay... sòng ngoài
 


Sòng ngoài anh cứ đánh bài
Còn trong Long Nữ lai rai bàn đề
Vé số hôm nay đắt ghê
Bao nhiêu cũng hết không chê vé nào
-nt-

Long Nữ bán vé số đường phố
Sao mặt giống Khả Tú nhóc tiểu thơ
Mặt xinh mắt ngơ ngác chờ
Bố mẹ công sở trở về nhà vui.
-nt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 12:37:10 bởi nhatran89 >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 15:05:08

Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: longnu

Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa

Tiểu Long nữ bán vé số dạo!


Số ra con rùa thì không thua
Mai cho thêm số em vùa tiền luôn

-nt-

 
 
lính ngủ mơ thấy... chuồn chuồn
xin hỏi long nữ nên "thương" số nào?
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 16:31:19

Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa

Tiểu Long nữ bán vé số dạo!


Số ra con rùa thì không thua
Mai cho thêm số em vùa tiền luôn
-nt-



lính ngủ mơ thấy... chuồn chuồn
xin hỏi long nữ nên "thương" số nào?
(NL)

 
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì giông
Thôi thì chàng đánh con công
Con công nó ngủ còn ngông hơn chuồn !
 
Long nữ sắp chuyển nghề! bán chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 18:14:55

Trích đoạn: longnu


Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa

Tiểu Long nữ bán vé số dạo!


Số ra con rùa thì không thua
Mai cho thêm số em vùa tiền luôn
-nt-



lính ngủ mơ thấy... chuồn chuồn
xin hỏi long nữ nên "thương" số nào?
(NL)


Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì giông
Thôi thì chàng đánh con công
Con công nó ngủ còn ngông hơn chuồn !
 
Long nữ sắp chuyển nghề! bán chuối chiên !


Hoan hô Long Nữ bán chuối chiên
Em sẽ mua ngay chục trái liền
Gửi mail về cho Nhóc Tú Ngốc
Ăn rồi phải học nhé em hiền
-Han Bang-

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 31.12.2008 18:21:34


quote:

Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa

Tiểu Long nữ bán vé số dạo!


Số ra con rùa thì không thua
Mai cho thêm số em vùa tiền luôn
-nt-



lính ngủ mơ thấy... chuồn chuồn
xin hỏi long nữ nên "thương" số nào?
(NL)

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì giông
Thôi thì chàng đánh con công
Con công nó ngủ còn ngông hơn chuồn !

Long nữ sắp chuyển nghề! bán chuối chiên !


Hoan hô Long Nữ bán chuối chiên
Em sẽ mua ngay chục trái liền
Gửi mail về cho Nhóc Tú Ngốc
Ăn rồi phải học nhé em hiền
-Han Bang-

Bây giờ Long Nữ bán chuối chiên
Hổng phải ra hiên mãi đánh đề
Sợ ế nên mời mua chục trái
Tặng vài miếng lá để gói vô!
 
Tiểu Long Nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 11:25:31

Trích đoạn: longnu



quote:

Tối nằm mơ thấy baba
Đừng ham hố đánh mà ra con rùa

Tiểu Long nữ bán vé số dạo!


Số ra con rùa thì không thua
Mai cho thêm số em vùa tiền luôn
-nt-



lính ngủ mơ thấy... chuồn chuồn
xin hỏi long nữ nên "thương" số nào?
(NL)

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì giông
Thôi thì chàng đánh con công
Con công nó ngủ còn ngông hơn chuồn !

Long nữ sắp chuyển nghề! bán chuối chiên !


Hoan hô Long Nữ bán chuối chiên
Em sẽ mua ngay chục trái liền
Gửi mail về cho Nhóc Tú Ngốc
Ăn rồi phải học nhé em hiền
-Han Bang-

Bây giờ Long Nữ bán chuối chiên
Hổng phải ra hiên mãi đánh đề
Sợ ế nên mời mua chục trái
Tặng vài miếng lá để gói vô!

Tiểu Long Nữ chuối chiên !

 
 
 
hỏi nàng long nữ đổi nghề
chuối rước ngoài chợ hay về dưới quê?
nhiều người ăn chuối tái tê
vậy là nàng chọn đúng nghề phải hông?
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 12:04:18

hỏi nàng long nữ đổi nghề
chuối rước ngoài chợ hay về dưới quê?
nhiều người ăn chuối tái tê
vậy là nàng chọn đúng nghề phải hông?
(NL)

Chuối này là chuối dưới quê
Lính đừng nghĩ bậy, người chê bây giờ
Mới mở nên phải phất cờ
Chuối chiên cũng phải có giờ để chiên!
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 12:19:30

Trích đoạn: longnu


hỏi nàng long nữ đổi nghề
chuối rước ngoài chợ hay về dưới quê?
nhiều người ăn chuối tái tê
vậy là nàng chọn đúng nghề phải hông?
(NL)

Chuối này là chuối dưới quê
Lính đừng nghĩ bậy, người chê bây giờ
Mới mở nên phải phất cờ
Chuối chiên cũng phải có giờ để chiên!

Long nữ chuối chiên !

 
 
long nữ sao lại đi vòng
chuối quê chín rục mê lòng người qua
chuối chợ chín ép không hà
trong hai chuối ấy phải là chuối quê
chuối quê chiên mới được mê!
(NL)

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 12:30:05

Trích đoạn: Người lính


Trích đoạn: longnu


hỏi nàng long nữ đổi nghề
chuối rước ngoài chợ hay về dưới quê?
nhiều người ăn chuối tái tê
vậy là nàng chọn đúng nghề phải hông?
(NL)

Chuối này là chuối dưới quê
Lính đừng nghĩ bậy, người chê bây giờ
Mới mở nên phải phất cờ
Chuối chiên cũng phải có giờ để chiên!

Long nữ chuối chiên !



long nữ sao lại đi vòng
chuối quê chín rục mê lòng người qua
chuối chợ chín ép không hà
trong hai chuối ấy phải là chuối quê
chuối quê chiên mới được mê!
(NL)

 
 
lính đang dạo mục thơ vui
đọc thấy thích thích nên ngồi CHAT thơ
ngày tết nên lắm thời giờ
hết tết lính lại bơ phờ chuyện quân...
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 14:32:00

lính đang dạo mục thơ vui
đọc thấy thích thích nên ngồi CHAT thơ
ngày tết nên lắm thời giờ
hết tết lính lại bơ phờ chuyện quân...
(NL)

Chào anh người lính tình tang
Ngày tết anh nghỉ lang bang vô đề
Hổng về bà xã đợi chờ
Về là bả đuổi ra bờ la hiên !
 
Long nữ chuối chiên! 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 15:42:48

Trích đoạn: longnu


lính đang dạo mục thơ vui
đọc thấy thích thích nên ngồi CHAT thơ
ngày tết nên lắm thời giờ
hết tết lính lại bơ phờ chuyện quân...
(NL)

Chào anh người lính tình tang
Ngày tết anh nghỉ lang bang vô đề
Hổng về bà xã đợi chờ
Về là bả đuổi ra bờ la hiên !
 
Long nữ chuối chiên! 

 
 
hỡi nàng long nữ... chuối chiên
cớ sao cứ ghép lính biên số đề
bà xã nếu chẳng cho về
ngàn đời ân hận, tỉ tê đi tìm!
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 16:14:17
Việt nam thư quán khách đông
Trộn vào bán số long bong quá trời
Mời gì mời giữ mời hoài
Toàn trai keo kệt hổng moi được gì
Thôi thì chắc nghĩ thứ gì
Bán cho đỡ khổ ngồi ì cũng có ăn
Bán gì thì cũng có căn
Thôi qua hàng chuối cho nâng lên đời!
 
long nữ bán vé số!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 16:24:01

Trích đoạn: longnu

Việt nam thư quán khách đông
Trộn vào bán số long bong quá trời
Mời gì mời giữ mời hoài
Toàn trai keo kệt hổng moi được gì
Thôi thì chắc nghĩ thứ gì
Bán cho đỡ khổ ngồi ì cũng có ăn
Bán gì thì cũng có căn
Thôi qua hàng chuối cho nâng lên đời!
 
long nữ bán vé số!

 
 
long nữ vé số nữa rồi
chẳng lẽ nàng đã qua thời... chuối chiên
trời ơi thay đổi liên miên
ghé mua trái chuối lại biên số đề
sáng chiều mỗi buổi một nghề...!
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 16:42:26

Việt nam thư quán khách đông
Trộn vào bán số long bong quá trời
Mời gì mời giữ mời hoài
Toàn trai keo kệt hổng moi được gì
Thôi thì chắc nghĩ thứ gì
Bán cho đỡ khổ ngồi ì cũng có ăn
Bán gì thì cũng có căn
Thôi qua hàng chuối cho nâng lên đời!

long nữ bán vé số!



long nữ vé số nữa rồi
chẳng lẽ nàng đã qua thời... chuối chiên
trời ơi thay đổi liên miên
ghé mua trái chuối lại biên số đề
sáng chiều mỗi buổi một nghề...!

 
Ô hay anh Lính bảnh bao
Trả lời nhanh quá em khao chuối nè
Chắc phải làm thêm món chè
Mời khao anh lính kết bè kết thân !
Long nữ chuối chiên!
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 16:53:17

Trích đoạn: longnu


Việt nam thư quán khách đông
Trộn vào bán số long bong quá trời
Mời gì mời giữ mời hoài
Toàn trai keo kệt hổng moi được gì
Thôi thì chắc nghĩ thứ gì
Bán cho đỡ khổ ngồi ì cũng có ăn
Bán gì thì cũng có căn
Thôi qua hàng chuối cho nâng lên đời!

long nữ bán vé số!



long nữ vé số nữa rồi
chẳng lẽ nàng đã qua thời... chuối chiên
trời ơi thay đổi liên miên
ghé mua trái chuối lại biên số đề
sáng chiều mỗi buổi một nghề...!


Ô hay anh Lính bảnh bao
Trả lời nhanh quá em khao chuối nè
Chắc phải làm thêm món chè
Mời khao anh lính kết bè kết thân !
Long nữ chuối chiên!


 
 
Long nữ lại bán chuối chiên?
trời ơi...! Long nữ làm điên cái đầu
thôi thì ăn chuối giải sầu
biết đâu ăn chuối đổi màu... ra đê!
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 17:09:07

Ô hay anh Lính bảnh bao
Trả lời nhanh quá em khao chuối nè
Chắc phải làm thêm món chè
Mời khao anh lính kết bè kết thân !
Long nữ chuối chiên!




Long nữ lại bán chuối chiên?
trời ơi...! Long nữ làm điên cái đầu
thôi thì ăn chuối giải sầu
biết đâu ăn chuối đổi màu... ra đê!
(NL)

Ăn chuối sao lại ra đê
Chắc ngồi Lộn chổ gió đê thổi vào
Ăn chuối nó bổ ruột thừa
Hay người trúng gió đổ thừa chuối chiên
Long nữ bán chuối chiên!
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 17:49:58

Trích đoạn: longnu


Ô hay anh Lính bảnh bao
Trả lời nhanh quá em khao chuối nè
Chắc phải làm thêm món chè
Mời khao anh lính kết bè kết thân !
Long nữ chuối chiên!




Long nữ lại bán chuối chiên?
trời ơi...! Long nữ làm điên cái đầu
thôi thì ăn chuối giải sầu
biết đâu ăn chuối đổi màu... ra đê!
(NL)

Ăn chuối sao lại ra đê
Chắc ngồi Lộn chổ gió đê thổi vào
Ăn chuối nó bổ ruột thừa
Hay người trúng gió đổ thừa chuối chiên
Long nữ bán chuối chiên!


 
 
trời ơi... cái miệng... huyên thuyên
lỡ trúng gió thật về miền... êm ru
vì long nữ bán lu bù
nên người mua cũng tù mù chạy theo
chia tay đề - số cái vèo
ngồi bên bếp lửa ì xèo chuối chiên
thế rồi lại số, lại biên
người mua trúng gió (bởi điên cái đầu)...
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 17:55:48

Long nữ lại bán chuối chiên?
trời ơi...! Long nữ làm điên cái đầu
thôi thì ăn chuối giải sầu
biết đâu ăn chuối đổi màu... ra đê!
(NL)
Ăn chuối sao lại ra đê
Chắc ngồi Lộn chổ gió đê thổi vào
Ăn chuối nó bổ ruột thừa
Hay người trúng gió đổ thừa chuối chiên
Long nữ bán chuối chiên!




trời ơi... cái miệng... huyên thuyên
lỡ trúng gió thật về miền... êm ru
vì long nữ bán lu bù
nên người mua cũng tù mù chạy theo
chia tay đề - số cái vèo
ngồi bên bếp lửa ì xèo chuối chiên
thế rồi lại số, lại biên
người mua trúng gió (bởi điên cái đầu)...
(NL)

 
Nữ này cũng đã chuyển nghề
Đâu còn vươn vấn số đề nữa đâu
Chỉ tai anh Lính lo âu
Đụng đâu đọc đó nên mau lộn dòng.
 
Long nữ chuối chiên! 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 18:02:04

Trích đoạn: longnu


Long nữ lại bán chuối chiên?
trời ơi...! Long nữ làm điên cái đầu
thôi thì ăn chuối giải sầu
biết đâu ăn chuối đổi màu... ra đê!
(NL)
Ăn chuối sao lại ra đê
Chắc ngồi Lộn chổ gió đê thổi vào
Ăn chuối nó bổ ruột thừa
Hay người trúng gió đổ thừa chuối chiên
Long nữ bán chuối chiên!




trời ơi... cái miệng... huyên thuyên
lỡ trúng gió thật về miền... êm ru
vì long nữ bán lu bù
nên người mua cũng tù mù chạy theo
chia tay đề - số cái vèo
ngồi bên bếp lửa ì xèo chuối chiên
thế rồi lại số, lại biên
người mua trúng gió (bởi điên cái đầu)...
(NL)


Nữ này cũng đã chuyển nghề
Đâu còn vươn vấn số đề nữa đâu
Chỉ tai anh Lính lo âu
Đụng đâu đọc đó nên mau lộn dòng.
 
Long nữ chuối chiên! 

 
 
đừng giận nữa nhé... má hồng!
bây giờ cho lính một bòng chuối chiên
mua về bà xã ăn liền
lấy chuối nóng, ăn "bả" ghiền, "bả" mê!
(NL)

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 18:16:41

đừng giận nữa nhé... má hồng!
bây giờ cho lính một bòng chuối chiên
mua về bà xã ăn liền
lấy chuối nóng, ăn "bả" ghiền, "bả" mê!
(NL)

Bả mê hay bả nói ghê
Chuối gì ăn phải tái tê con người!
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 18:57:04

Trích đoạn: longnu


đừng giận nữa nhé... má hồng!
bây giờ cho lính một bòng chuối chiên
mua về bà xã ăn liền
lấy chuối nóng, ăn "bả" ghiền, "bả" mê!
(NL)

Bả mê hay bả nói ghê
Chuối gì ăn phải tái tê con người!
Long nữ chuối chiên !


Ăn chuối, vợ Lính thích, cười
Mở miệng hơi lớn hở mười cái răng
Lính vui lính chạy lăng xăng
Cu tí nó cũng quynh quăng theo cùng.
-NT-

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Tiểu Long Nữ bán vé số - 01.01.2009 19:04:38

Bả mê hay bả nói ghê
Chuối gì ăn phải tái tê con người!
Long nữ chuối chiên !


Ăn chuối, vợ Lính thích, cười
Mở miệng hơi lớn hở mười cái răng
Lính vui lính chạy lăng xăng
Cu tí nó cũng quynh quăng theo cùng.

 
Ăn chuối sẻ giống lên tiên
Cắn vô một miếng như viên yến sào!
 
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 291 bài trong đề mục