Trang NHẬT KÝ CỦA CHUNG
Thay đổi trang: << < 4344 > | Trang 43 của 44 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 651 bài trong đề mục
simple 14.05.2009 19:22:54 (permalink)
Mùa Hoa cải ven sông
Được người dân gieo trồng
Nhưng đã thành hết quả
Love trông..... !
 
Mấy bông Hoa tulip (người ta bảo thế )
Hoa tàn cánh xuăn tít
Nó sắp rụng gần hết
Nhưng cũng đẹp ra phết
 

 
 
ms.witch 15.05.2009 11:24:50 (permalink)


Mùa Hoa cải ven sông
Được người dân gieo trồng
Nhưng đã thành hết quả
Love trông..... !

Mấy bông Hoa tulip (người ta bảo thế )
Hoa tàn cánh xuăn tít
Nó sắp rụng gần hết
Nhưng cũng đẹp ra phết



Ồ thế mà Lớp hong biết
Lớp vừa tu lại vừa liếc (chai)
Hoa tàn mà vẫn đẹp
Lớp duyệt (khỏi sợ già xấu)
MT*love
 
 
Pe An 18.05.2009 16:20:58 (permalink)


Ồ thế mà Lớp hong biết
Lớp vừa tu lại vừa liếc (chai)
Hoa tàn mà vẫn đẹp
Lớp duyệt (khỏi sợ già xấu)
MT*love

Vừa tu vừa liếc giống một người
Nói nhỏ với Lớp nghe chơi thôi
Quang Hiển dạo này tu kiểu đó
Hai người...!!
Tiểu An

ms.witch 18.05.2009 21:39:32 (permalink)


Ồ thế mà Lớp hong biết
Lớp vừa tu lại vừa liếc (chai)
Hoa tàn mà vẫn đẹp
Lớp duyệt (khỏi sợ già xấu)
MT*love

Vừa tu vừa liếc giống một người
Nói nhỏ với Lớp nghe chơi thôi
Quang Hiển dạo này tu kiểu đó
Hai người...!!
Tiểu An

suỵt nhỏ thôi nha Tiểu An ui
Vừa tu vừa liếc mốt mới thôi
Học theo đi nhá..vui lém í
..*  mắc cười*
MT*love
Tiên sinh Phạm 03.06.2009 10:29:07 (permalink)
Các anh đi ngày ấy cũng lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Bụng bầu để lại
Trong xóm vài cô
*
Các anh về xôn xao đầu ngõ
Một bày trẻ nhỏ
Ra ngó mặt cha
**
Chiến trường anh lính xông pha
"Thương" trường anh cũng chả tha thím nào
***
Ngẫm ra ngưỡng mộ làm sao!
lyenson 04.06.2009 13:27:25 (permalink)

Trích đoạn: Tiên sinh Phạm

Các anh đi ngày ấy cũng lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Bụng bầu để lại
Trong xóm vài cô
*
Các anh về xôn xao đầu ngõ
Một bày trẻ nhỏ
Ra ngó mặt cha
**
Chiến trường anh lính xông pha
"Thương" trường anh cũng chả tha thím nào
***
Ngẫm ra ngưỡng mộ làm sao!

 
Đó là lính tự thuở nào mà thôi...
*
Giờ thì Lính phải vác nồi
Cơm hơi khó kiếm còn mồi phải mua.
Sĩ quan còn đỡ
Lính lác thì thua
Lâu lâu xả trại đi cua gái làng.
*
Gái bảo
Anh hỏng đụng hàng...
Tiền bạc không có
Đứng chàng ràng làm chi...?
tietkimquyduc 28.06.2009 12:16:11 (permalink)

Trích đoạn: Người lính


-Xin tự giới thiệu với NL một tí nha...

“THƠ CÓTHÉP”*
-Kính tặng CLB Thơ ca P14/Q10
tietkimquyduc
 
 
THƠ MANG CHẤT THÉP
VÌ TÌNH YÊU THƯƠNG!
 
(Kính tặng bác tietkimquyduc)
 
Trong thơ bác giới thiệu rồi
Bác đang sống ở Quận Mười, phải không?
Thi hữu của bác thiệt đông
Đồng niên bát thập vẫn nồng tình thơ...
 
Cháu đã qua tuổi mộng mơ
Cầm tinh con khỉ nên giờ vẫn... non
Một vợ cùng với hai con
Ngoại thành của đất Sài Gòn - Củ Chi...
 
Người lính - 23.6.2009



-Thấy chú Bộ đội mở 3 quán... Quán nào cũng đông vui... toàn là khách trẻ... Các bạn trẻ thích NL là đúng quá... vì hiếm thấy chủ quán nào vui tính hơn và 
lai láng như NL... Từ 4/6 NL vắng nhà này... chắc bận chạy sô quán khác...
Xin gửi cái phao cứu bồ nha...


Trích đoạn: tietkimquyduc

-Một bài thơ tặng riêng NL/PVN...
 
Cám ơn Người Lính... lên trời
Giao lưu nối mạng... sân chơi ấm tình
Củ Chi Đất thép quang vinh
Thành đồng Tổ quốc... bình minh nơi này

Nhớ người, nhớ cảnh đẹp thay
Lừng danh Địa đạo còn đây muôn đời
Hồn thiêng Bến Dược rạng ngời
Niềm tin bất diệt sáng soi cờ hồng...


Thiềng Đức-24/6/2009 


"Cầm tinh con khỉ... "

 -CHUYỆN ÔNG TỀ...
 
KHỈ là con thú cận nhân hình
"KHỈ bắt chước người"... trẻ thất kinh
KHỈ đẻ "tuổi Thân" nhiều gái sợ
 “KHỈ ho cò gáy” chẳng ai dành
“KHỈ chê đỏ đít”… cười ngu dốt
KHỈ khọt nhe răng… đểu chính danh
KHỈ Ngộ Không… Tề Thiên Đại Thánh
"KHỈ ăn gừng"… diễn thật tài tình…
 
Thiềng Đức – 28/6/2009 
(Tếu dzui tí nha) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 22:36:47 bởi Huyền Băng >
Ha Nghinh Tuan 05.08.2009 22:21:19 (permalink)



Bớ này Người Lính chung tình
Trước sau chỉ có một mình người yêu
Trên đầu chiến tuyến sớm chiều
Tình nhà nợ nước đều yêu hết mình
..............
Ới ơi ! Người Lính chung tình...
bogia_connon 06.08.2009 00:27:40 (permalink)
Chào anh chiến sĩ chung tình (hay tình chung )
Anh đi biệt sứ biết đâu mà lần
Vợ con anh có một đàn
Vậy mà anh lại thương cô hàng chè.


Vô Danh Tiểu Tốt


hoangau 07.08.2009 01:07:26 (permalink)

Trích đoạn: tietkimquyduc


-Thấy chú Bộ đội mở 3 quán... Quán nào cũng đông vui... toàn là khách trẻ... Các bạn trẻ thích NL là đúng quá... vì hiếm thấy chủ quán nào vui tính hơn và 
lai láng như NL... Từ 4/6 NL vắng nhà này... chắc bận chạy sô quán khác...



Chắc hổng phải sô quán khác đâu
Mà vì "chiến đấu" bạc đầu râu.
Bi giờ gác súng về cầm phím
Vẫn ngầu.


hoangau 07.08.2009 01:09:53 (permalink)
Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL


Anh hỏi bà chúa có phẻ hông (NL)
Mọi thứ đều..mỏi..phẻ..chỉ "hông"
Bởi dzì..đang kích động...giám kháo (ý chị Ngâu)
Rồi dzông ! (A Lính)
 

Love


Bác Lính chắc vừa ... cất súng xong
Vào đây thăm hỏi "Có phẻ hông?"
Dạ thưa, em phẻ như con gấu
Nhồi bông.

Em Lớp cứ bảo "mỏi mọi thứ"
(Chẳng biết có ý đồ gì không !).
Bác Sơn thì gạ gì rồi cũng
Sẽ dzông...


HN
vithong 09.08.2009 16:27:28 (permalink)
Tội nghiệp

Đàm Vĩnh Hưng !!!
 
Vịt đọc tin “tức mình” sáng nay
Một tên ăn trộm…bạo gan thay !
Nhè ngay Ca sĩ mà thăm viếng
Đàm Vĩnh Hưng giờ đã… trắng tay (*)
 
Thế là công cốc biết bao ngày
Cặp nhẫn vô tình…mọc cánh bay ?
Có lẽ từ nay bài “ĐÁNH MẤT”
Vĩnh Hưng càng hát sẽ…càng hay !


Vịt Hồng
*Khi giơ tay chào khán giả, bàn tay không còn lấp lánh
bởi cặp nhẫn kim cương trị giá”200.000 đô” nữa.
Tội nghiệp ĐVH quá ! híc híc !!!
 



Đúng là không lẫn vào đâu được giọng cười của Thi sĩ... Vịt Hồng.
Cho NL họa ké với...!


"Xin lỗi tình yêu" nhé
Hôm nay anh không khỏe
Cặp nhẫn mất tiu gòi
Bớ Trời!

Xin "Tình em xứ Quảng"
Hãy "Thương hoài ngàn năm"
Đừng vì anh phá sản
Trốn biệt tăm!

"Bình minh sẽ mang em đi"
Không để lại lời biệt ly
Về thôi với nghề cắt tóc
"Khóc"!
NL


AN ỦI !

Tin này loan báo… có nhiều khi
Nhiều fan hâm mộ…khóc như ri
Mai mốt…nơi nào Đàm Vĩnh hát
Ủng hộ, bà con tới tức thì
 
Chẳng qua mới chỉ…cặp nhẫn “đi” !
Tiền vẫn đầy kho…nhằm nhò gì !
Mai mốt chạy “sô” nhiều, sẽ…gỡ
Tiền vô như nước lại…hì hì !
 
Hưng ơi ! thôi nhé ! chớ sầu bi
Của đi thay thế…có hề chi
Thằng trộm mà nghe bài “đánh mất”
Chả biết nó đang nghĩ…”ký rì” ???

Vịt hồng
 
RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
TRANG THƠ LƯU

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 


Người lính 09.08.2009 22:52:08 (permalink)




Trích đoạn: vithong

Tội nghiệp

Đàm Vĩnh Hưng !!!
 
Vịt đọc tin “tức mình” sáng nay
Một tên ăn trộm…bạo gan thay !
Nhè ngay Ca sĩ mà thăm viếng
Đàm Vĩnh Hưng giờ đã… trắng tay (*)
 
Thế là công cốc biết bao ngày
Cặp nhẫn vô tình…mọc cánh bay ?
Có lẽ từ nay bài “ĐÁNH MẤT”
Vĩnh Hưng càng hát sẽ…càng hay !


Vịt Hồng
*Khi giơ tay chào khán giả, bàn tay không còn lấp lánh
bởi cặp nhẫn kim cương trị giá”200.000 đô” nữa.
Tội nghiệp ĐVH quá ! híc híc !!!
 



Đúng là không lẫn vào đâu được giọng cười của Thi sĩ... Vịt Hồng.
Cho NL họa ké với...!


"Xin lỗi tình yêu" nhé
Hôm nay anh không khỏe
Cặp nhẫn mất tiu gòi
Bớ Trời!

Xin "Tình em xứ Quảng"
Hãy "Thương hoài ngàn năm"
Đừng vì anh phá sản
Trốn biệt tăm!

"Bình minh sẽ mang em đi"
Không để lại lời biệt ly
Về thôi với nghề cắt tóc
"Khóc"!
NL


AN ỦI !

Tin này loan báo… có nhiều khi
Nhiều fan hâm mộ…khóc như ri
Mai mốt…nơi nào Đàm Vĩnh hát
Ủng hộ, bà con tới tức thì
 
Chẳng qua mới chỉ…cặp nhẫn “đi” !
Tiền vẫn đầy kho…nhằm nhò gì !
Mai mốt chạy “sô” nhiều, sẽ…gỡ
Tiền vô như nước lại…hì hì !
 
Hưng ơi ! thôi nhé ! chớ sầu bi
Của đi thay thế…có hề chi
Thằng trộm mà nghe bài “đánh mất”
Chả biết nó đang nghĩ…”ký rì” ???

Vịt hồng
 
RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
TRANG THƠ LƯU

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 







Ừa hén! Cũng chưa đến nỗi nào
Tuổi Hưng còn trẻ lại đang... "sao"
Chỉ cần xuyên Việt vài chục phát
Nhẫn bát ngát!

Kẻ trộm bị điếc chẳng biết nghe
Dù Hưng có hét cũng... im re
Hưng "Khóc", Hưng than vì "Đánh mất"
Hắn cười ngất!


Người lính
Người lính 09.08.2009 23:32:07 (permalink)


Trích đoạn: hoangau

Độ rày "bà chúa" có phẻ hông?
Đối đáp "thơ vui" vẫn nhất phòng?
Lyenson có gạ vô cùng chat
Rồi dông?
NL


Anh hỏi bà chúa có phẻ hông (NL)
Mọi thứ đều..mỏi..phẻ..chỉ "hông"
Bởi dzì..đang kích động...giám kháo (ý chị Ngâu)
Rồi dzông ! (A Lính)
 

Love


Bác Lính chắc vừa ... cất súng xong
Vào đây thăm hỏi "Có phẻ hông?"
Dạ thưa, em phẻ như con gấu
Nhồi bông.

Em Lớp cứ bảo "mỏi mọi thứ"
(Chẳng biết có ý đồ gì không !).
Bác Sơn thì gạ gì rồi cũng
Sẽ dzông...


HN




Mừng cho "bà chúa" sức khoẻ A
Như "Gấu nhồi bông" ú nhất nhà
Khoẻ thời sáng tác không ngơi nghỉ
Thích nhỉ?

Thú thiệt dạo này hổng dám khoe
Súng đạn sao mà cứ tréo ngoe
Bác Sơn hiểu ý nên dông tuốt
Hết thuốc!


Người lính
hoangau 03.09.2009 14:30:01 (permalink)
Bác Lính sinh ra đã mấy ngày 
Mà đến bây giờ Ngâu mới hay.
Băn khoăn biết tặng quà gì nhỉ ???
Bác mà oe oé khóc thì gay.



Thui bác xài đỡ nha ! Chúc mừng sinh nhựt bác !!! [sm=flower.gif]



Đính kèm (1)
Thay đổi trang: << < 4344 > | Trang 43 của 44 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 651 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9